1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một HLV Pencak Silat .....?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một HLV Pencak Silat .....?

    Một HLV Pencak Silat bị tố cáo xâm hại ******** VĐV



    ?oThầy luôn yêu cầu một VĐV nữ đấm lưng, xoa bóp cho thầy. Thầy Đông đã có hành vi như sờ soạng vào thân thể chúng cháu và bắt cháu sờ vào chỗ kín của thầy...? ?" Đó là lời tố cáo của Nguyễn Thị Thu V. về hành vi của ông Nguyễn Huy Đông, HLV quốc gia môn Pencak Silat. Về phía mình, ông Đông khẳng định đây là âm mưu bôi nhọ danh dự của những người đã chống đối ông từ nhiều năm nay.


    ?oVào những ngày nghỉ trưa của thứ tư và thứ bảy hàng tuần, thầy Đông về trung tâm để họp và kiểm tra việc tập luyện của chúng cháu. Thông thường, cứ nhìn thấy thầy thì bọn cháu lảng đi nơi khác.



    Vào khoảng 12g ngày 12.11.2003, khi chúng cháu đi ăn cơm về thấy thầy đang đứng ở đội. Cháu sợ và lảng đi chỗ khác. Cháu đi đến khoảng 15h chiều thì về vì nghĩ thầy đi ngủ rồi. Cháu về phòng thì bị thầy gõ cửa, cháu luồn ra đằng sau, chạy sang phòng nam thì thầy đứng trên gác gọi lên đấm lưng. Cháu buộc phải đấm lưng cho thầy tại phòng của cháu. Đang đấm, thầy bắt cháu phải sờ bóp vào phần dưới của thầy, đồng thời thầy sờ ngực và chỗ kín của cháu. Sợ quá, cháu bỏ ra ngoài nhà vệ sinh ngồi, khoảng 30 phút cháu quay lại thì không thấy thầy đâu. Tưởng thầy về rồi, cháu vào gường định nghỉ thì thầy Đông bất chợt từ đằng sau đè cháu ra giường...?



    Theo phản ánh của cháu V thì ông Đông đã kéo quần cháu xuống dịnh thực hiện hành vi cưỡng hiếp nhưng cháu chống cự quyết liệt thoát được. Nhưng khi bỏ chạy đã bị ông Đông dùng gậy vụt vào đầu gối. ?oSau khi chạy được sang phòng của mấy chị cạnh phòng cháu đang ngồi xem vô tuyến, tiếng vô tuyến rất to nên các chị không nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu, cháu nhờ chị Nga ra đóng cửa thì thầy Đông nhìn thấy chị Nga nên bỏ đi, lúc đó thầy vẫn đang mặc quần đùi. Cháu đã kể lại chuyện cho các chị nghe. Đến tối chị Chính (tên khác là Hà) thấy mắt cháu sưng, chị có hỏi làm sao, cháu kể lại cho chị Hà nghe, chị Hà lấy lá cao dán vào chỗ chân đau cho cháu...?



    Các VĐV Nguyễn Thị My, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Như Quỳnh có xác nhận bằng văn bản: Ngày 12.11.2003, khoảng 4h chiều, đang xem phim thì thấy em V giật cửa chạy vào, em khóc và nói "Các chị ơi em sợ quá". Em V kể ra sực việc là bị thầy Đông đánh và định hãm hiếp, em V nhờ Nga mở cửa thì thấy thầy Đông định mở cửa nhưng thấy Nga thì thầy quay ra.

    Không chỉ có V, vận động viên V.A.H (SN 1986) cũng tối cáo ông Nguyễn Huy Đông thường xuyên gọi các VĐV nữ lên đấm bóp. H, cũng nhiều lần bị ông Đông sờ soạng và bắt đấm lưng đến tối mới cho về. H cũng khẳng định mỗi khi thấy thầy Đông về là các VĐV nữ phải rủ nhau chạy trốn. Bao giờ không thấy thầy Đông đâu mới dám về ngủ.



    Ông Nguyễn Huy Đông nói gì?





    ?oTôi có yêu cầu các em đấm lưng, đấm bóp, chuyện này có từ mười mấy năm rồi. Trong thể thao, sau mỗi lần tập luyện thì thân thể mệt mỏi, bải hoải, thế thì có một em VĐV bóp cho cái vai, đấm cho cái lưng hoặc nó bóp cho cái gối này thì rất là dễ chịu. Ngược lại, cũng có khi các em tập luyện xong có lúc tôi lại là người xoa bóp, bóp tay, bóp chân cho các em. Đây là chuyện rất bình thường vì thầy trò chăm sóc nhau là bình thường. Việc này tôi nhờ các em và không hề ép buộc?



    Chị Lê Kim Chính (tức Hà) - HLV Pencak Silat: "Khoảng 8h tối tôi thấy V ngồi trước hàng nước, thấy mắt V sưng lên và khóc, tôi hỏi thì V kể thầy Đông bắt đấm bóp, thầy đè xuống, tụt quần áo. Khi vùng chạy thị thầy Đông dùng gậy vụt vào đầu gối. Tôi lấy dầu xoa cho V và cho V một lá cao để dán vào".

    Riêng việc em V và các em học sinh khác tố cáo bị ông Đông sờ soạng, xâm phạm ********, ông này nói: ?oKhi nhận được thông tin này, thực sự tôi cũng choáng, nhưng sau một thời gian bình tĩnh, suy nghĩ lại sự việc, tôi có thể khẳng định đây là một sự bịa đặt... Tôi đã hơn 20 năm làm thầy trong môi trường sư phạm. Chỉ cần một sự thiết nghiêm túc thì mình sẽ không còn là thầy nữa... Chỉ trừ khi tôi là một thằng điên, một thằng khùng, một thằng mất hết nhân tính, nhân cách mới làm như thế?



    Ông Đông còn cho biết thêm: ?oNgay sau ngày hôm đó V vẫn đi tập luyện cùng với đội. Ngày 19.11, em V còn đi xem xiếc cùng đội có gặp tôi và vợ con tôi, V vẫn vui vẻ và không có biểu hiện gì. Ngày 20.11, em V vẫn mang hoa lên nhổn tặng tôi?



    ?oEm V là người đứng ra tố cáo, em V bị giật dây, bị một thế lực tác động vào, mà thế lực ấy là những người chống đối tôi từ nhiều năm nay. Vì tôi là một HLV thành công, đồng hành với nó là có rất nhiều sự không bằng lòng với tôi? - Ông Đông khẳng định.



    Được biết, công an phường Quan Thánh ?" nơi trung tâm đóng trụ sở và lãnh đạo cơ quan đã mời ông Nguyễn Huy Đông lên làm việc và có ý kiến.



    Theo GĐXH

    Cá bạn nghĩ như thế nào ...? với HLV quốc gia hiện nay...

    duckhang

    Được duckhang sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 11/03/2004
  2. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ai cũng là CON NGUỜI!. Đều do bản lĩnh và lý trí quyết định. Vấn đề không nên bàn ở đây là hành vi của CON nguời HLV này ra sao nữa, bởi ông ta không phải là Con nguời duy nhất đã làm (có thể không) làm điều đó.
    Xin bàn một số vấn đề:
    1. Ông Nguyễn Huy Đông với tư cách là một người Thầy, truớc hết chưa nói đến việc ông Đông có (đã ) làm hay không làm việc đó thì cái việc mà ông kêu học trò vào đấm bóp là KHÔNG ĐƯỢC, cả về Lý lẫn Tình. Thứ nhất ông Đông là HLV, hẳn ông Đông phải hiểu một buổi tập võ là mệt và căng thẳng cho VĐV thế nào chứ? Đáng lẽ VĐV là nguời cần được nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ tập căng thẳng, mệt mỏi đó thì đằng này ông lại kêu họ vào "đấm bóp" cho ông. Bản thân ông Đông là nguời Thầy, có chăng dạy đi nữa, tập cùng đi nữa thì ông cũng tự biết là mệt thì nghỉ, cái sự mệt của một HLV trong 1 buổi tập là chuyện nhỏ. Thứ 2: Tại sao ông chỉ gọi có VĐV nữ vào phòng đấm bóp? Thứ 3: Chính vì chuyện này đã kéo dài hàng chục năm nên càng có lý do để làm chuyện đó (có thể không) nhưng với 1 sự việc kéo dài hàng chục năm, con nguời sẽ có 1 cảm giác "quá bình" thuờng về việc ấy và cộng thêm với suy nghĩ "linh tinh" thêm một chút nữa thì "mọi chuyện đều xảy ra"; ông Đông có đủ quyền và lực để làm chuyện đó. Các VĐV thuờng là trẻ và xa GĐ từ sớm, đến một nơi ở mới thì điều truớc tiên là họ phải đặt niềm tin vào HLV và hơn ai hết họ đều hiểu sự thành công hay thất bại của họ trong việc tập luyện đều 1 phần phụ thuộc vào các HLV....
    2. Xin bàn thêm với các bạn VĐV cả Nam lẫn Nữ. Các bạn đều là những nguời thanh niên, thậm chí là cả các em nhỏ. Sớm xa gia đình để buớc vào con đuờng thể thao chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà các bạn thiếu sự quan tâm chăm sóc trực tiếp của GĐ, nguời thân. Các bạn đến TTHL tập luyện, ăn ở, đó là ngôi nhà thứ 2 của các bạn, cho dù các bạn đặt niềm tin vào HLV, những nguời quản lý đi chăng nữa tôi cũng xin lưu ý các bạn phải LUÔN LUÔN TỈNH TÁO VÀ CẢNH GIÁC TRUỚC MỌI TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA. "Đối với kẻ thù phải khôn khéo và cuơng quyết". Các bạn phải có lòng tự tin bởi vì những nguời quản lý các bạn (các VĐV) sẽ có trách nhiệm thay GĐ các bạn chăm sóc các bạn, nếu vì 1 lý do nào đó mà các bạn "bị làm sao" đuơng nhiên họ phải chịu trách nhiệm. Chính vì vậy các bạn có thể tránh những việc như trên một cách khôn khéo và cuơng quyết có như vậy mới tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Các bạn phải luôn nâng cao ý thức, hiểu biết và tư duy. Có như vậy các bạn mới hiểu đuợc và cảm nhận đuợc việc nào không tốt có thể xảy ra để mình còn đề phòng.
    Dù sao đi nữa, trong tập luyện và công việc các bạn phải phụ thuộc vào họ, nghe lời họ nhưng các bạn vẫn là 1 CÔNG dân và có quyền bình đẳng, ngang hàng với họ truớc Pháp Luật và trước mọi quyền lợi công dân nhất định và cụ thể cơ mà? Các bạn có quyền bình đẳng với tất cả mọi người!
    Dù sao đi nưa chuyện thực hư đến mức nào thì sẽ có Công An điều tra và làm sáng tỏ sự việc.
    (xem tiếp phần 2....)

    Tomorrow Never Dies ! &
    I want to spend my lifetime loving you !

    Được guess sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/03/2004
  3. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    Nhân tiện cũng xin bàn với các VĐV 1 biện pháp phải nói là cực kỳ hiệu quả và an toàn để tránh những việc mà HLV "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" để "bóc lột" về tinh thần, vật chất, danh dự, nhân phẩm (nếu xảy ra) đối với VĐV.
    Thông thường vào trưa ngày T7 các HLV đều họp toàn đội lại để đánh giá tình hình tập luyện và các thông báo mới....Đây chính là lúc các bạn có thể nên tiếng. Các bạn hãy bầu ra 1 người "huynh trưởng", đó là các anh, chị lớn tuổi nhất của đội mình. Sau đó nếu có việc gì, các bạn ngại, trước hết bạn nói chuyện ngay với các bạn cùng phòng, sau đó hỏi các "huyng truởng" rồi xin ý kiến. Các bạn phải nêu lên cái suy nghĩ, cách nhìn nhận của các bạn. Khi đó các huynh trưởng và các bạn cùng đội tập (đã biết chuyện), họ sẽ suy nghĩ và đến buổi họp, chính vị huyng truởng đó sẽ lên tiếng đề nghị các HLV là việc này bọn em thấy thế nào....xin HLV giải quyết cho....Chính nhờ những buổi họp và góp ý thẳng thắn như vậy các bạn sẽ tránh đuợc những rắc rối, cho bạn và cho người khác.
    Nên nhớ là phải để cho toàn thể anh chị em trong đội đuợc biết trước và mọi ngưòi cùng đề nghị, trong đó người đứng ra đề xuất là huyng trưởng.
    --------------
    Đó là 1 biện pháp mà tôi học đưọc và đuợc biết cũng ở 1 đội võ thuộc TTHLTT GQ 1 Nhổn. Trong kỳ Seagame vừa rồi, về việc tiền thưởng và tài trợ cho VĐV, các HLV đều có phần như các VĐV (bằng nhau và thậm chí là hơn), nhưng mấy ông HLV vẫn muốn "ăn dầy" nên đã thông báo là cắt khoảng vài chục % tiền đuợc thưởng đó để "bồi dưỡng " lại chính mình. Sau 1 tuần suy nghĩ và thống nhất, toàn thể đội võ đó đã lên tiếng trong cuộc họp cuối tuần và 1 nguời lớn tuổi nhất lên tiếng. Và kết quả cuối cùng tỷ lệ "quà lại" cho các HLV từ vài chục % xuống còn vài %. Họ nói thẳng là HLV cũng có phần như của VĐV rồi, chúng cháu tập luyện mệt mỏi và căng thẳng, nếu như vậy thì...Cuối cùng là như vậy đó. Cũng xin nói thêm các HLV trong sự việc trên không phải là những người quá tham, chẳng qua họ thấy nếu "Bịp đuợc thì bịp ăn, bịp không đuợc bịp lăn ra bịp chết" thôi. Do đó sự thẳng thắn và cuơng quyết sẽ đem lại cho các bạn sự công bằng. Có thể nói rằng, toàn thể đội luôn luôn tôn trọng các HLV đó, đó là 1 tập thể đoàn kết, gắp bó, thẳng thắn giữa HLV. Chính vì thế mà đến bây giờ tôi chưa nghe thấy hay có thấy chuyện gì xích mích giữa HLV và VĐV hay cái gì đại loại. Và HLV đó, tập thể HLV luôn là một tập thể HLV giỏi và ăn ở biết điều. Họ đã làm cho VĐV cảm thấy đuợc nhờ. Họ luôn thẳng thắng nhưng họ cũng hiểu và cũng biết cách ăn ở với nhau nên vừa rồi ở SG 22 đội võ đó thành công vang dội, đem về nhiều HCV cho VN (tất nhiên đó không phải là đội Pencatsilat rồi :D)
    Xin trích dẫn như vậy để các bạn tham khảo.
    Chúc may mắn và tự tin

    Tomorrow Never Dies ! &
    I want to spend my lifetime loving you !
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đây là trường hợp bị tố cáo, còn "nếu" có một áp lực nào... không bị tố cáo thì sao ?
    có cần phải xem lại ngành thể thao hiện nay.
    Đứng đầu là vụ ông Lương Quốc Dũng, sau đến ông Nguyễn Văn Vạn rồi ông Nguyễn Huy Đông kế tiếp ông...!.mong không còn . nhưng đánh dấu một sự đáng tiếc cho thể thao
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    vầng bác duckhang bức xúc nhở, bác kể luôn giùm cái vụ gì gì em nghe loáng thoáng răng VoViNam Đức quốc nhà bác có quảng cáo cho tạp chí XXX hay porno gì đó với. Thế kỷ 21 là thời đại của súng-đạo nên võ-đạo nó cũng nhạt đi nhể.
    nothing is forever
  6. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To bác DHN: Bác bức xúc gì thì cũng đừng lôi "nỗi nhục quốc thể" của riêng từng môn phái ra bình luận nhé...!!!..., hê hê dễ mích lòng anh em lắm...!!!

    To bác duckhang: Ở trong "chăn mới biết chăn có rận"..., chuyện của thiên hạ đã có "báo chí" lo rồi bác ạ...!!!
    Em chỉ dám mạo muộn góp ý vậy thôi ạ. Bác muốn "choảng" em thì... hic hic... xin mời...!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cô baby này dốt thật, tôi đã chỉ là "VVN Đức quốc" tức là nói về cái hoạt động của riêng chi nhánh VVN ở Đức thôi. Cô hiểu chửa ?? bac duckhang nì ở Đức nắm rõ thông tin thế thì cũng nên chia xẻ nốt trên này đi chứ còn gì nữa.
    Gớm chủ quán cho xin chén nước, trời nóng quá
    nothing is forever
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thông tin này hơi bất ngờ , các tạp chí xxx hay porno gì đó bác có lời tôi mới biết . tôi không theo dõi mấy thứ tạp chí đó ...tôi sẽ sưu tầm thử xem nếu có thì sẽ thông tin ngay cho các bác
  9. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Buồn qúa nhỉ! Thầy Đông là người huấn luyện bộ môn Senni thì phải. Mà chuyện này xảy ra trước Seagames.Anh Guess nói như thế thì quả là đáng suy nghĩ .
  10. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    HLV Pencak Silat Nguyễn Huy Đông có dấu hiệu phạm tội dâm ô



    Mặc dù ông Nguyễn Huy Đông kiên quyết phủ nhận nội dung tố cáo của hai vận động viên nữ NTV và VAH, cơ quan điều tra đã xác nhận: ?oCó dấu hiệu về tội dâm ô?
    HLV Đông thừa nhận có chuyện đấm bóp, tẩm quất

    CA quận Ba Đình cho biết: Ngày 20.11.2003, công an phường Quán Thánh nhận được đơn tố cáo của cháu V. Sau đó đội An ninh nhân dân của CA quận Ba Đình cũng nhận được nội dung tố cáo vụ việc. Nội dung đơn trình bày việc ông Nguyễn Huy Đông có hành vi xâm hại ******** cháu V.

    Cụ thể như vào ngày l2.l1.2003, lúc 16h ông Đông gọi V vào xoa bóp và có hành vi sờ mó... chỗ kín của V sau đó thực hiện việc hiếp dâm. Ngoài V, vận động viên VAH cũng tố cáo ông Đông thường xuyên gọi H lên đấm bóp rồi có hành vi dâm ô với mình.

    Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp nan giải, vào giữa tháng 2 năm 2004, Trưởng CA quận Ba Đình đã giao cho đội CSĐT công an quận thụ lý. Những người liên quan đã được thẩm vấn.

    Khi làm việc với công an phương Quán Thánh, ông Đông phủ nhận có hành vi xâm hại ******** trẻ em nhưng thừa nhận có việc gọi các VĐV lên phòng đấm bóp, tẩm quất.

    Trong quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an thấy nhiều tình tiết phù hợp với nội dung tố cáo của V và H.

    Nếu tố cáo đúng, ông Đông sẽ phạm hai tội

    Tội dâm ô với trẻ em:
    1. Người nào đã thành niên có hành vi dâm ô với trẻ em thì bị phạm tù từ 6 tháng đến 3 năm
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm:
    - Phạm tội nhiều lần
    - Đối với nhiều trẻ em
    - Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục
    - Gây hậu quả nghiêm trọng
    - Tái phạm nguy hiểm

    Cũng theo cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình thì lờn khai của V và H thống nhất từ trước đến nay. Những lời khai của các nhân chứng Mỹ, Nga, Quỳnh (là các VĐV tập luyện cùng trưng tâm 115 Quán Thánh với V) rằng, thấy V chạy sang phòng với thái độ hoảng sợ khiếp đảm và kể rằng ?obị thầy Đông hiếp dâm? cũng được cơ quan điều tra xác minh.

    Cơ quan điều tra cho rằng, nếu lá đơn của V và H tố cáo là đúng sự thực thì ông Đông phạm 2 tội: Hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ cm.

    Trong lá đơn củaV gửi đến cơ quam CA, V còn kể rằng vào ngày 12.11, VĐV Bạch Việt Tiến đe dọa gọi V lên phòng để đấm bóp cho thầy Đông. Tuy nhiên, khi được cơ quan công an thẩm vấn thì VĐV Tiến phủ nhận việc này.

    Không thấy dấu hiệu vu khống

    Việc xác định động cơ tố cáo là điều cốt lõi và ảnh hưởng cơ bản đến bản chất sự việc nhưng hiện nay, cơ quan điều tra chưa xác nhận việc cháu V tố cáo ông Đông có động cơ nào khác. Cũng không thấy có dấu hiệu cháu V vu khống ông Đông bởi hai bên chưa bao giờ có mâu thuẫn, nợ nần hoặc cãi cọ nhau.

    Cũng theo cơ quan CSĐT, nếu không có động cơ tố cáo nào khác của cháu V thì vụ việc này có dấu hiệu có thật. Một điều nữa mà cơ quan CA nhấn mạnh là: Việc ông Động gọi VĐV nữ vào đấm bóp, tẩm quất là điều kiện thuận lợi là cơ hội có thể dẫn đến việc dâm ô với trẻ em.

    Ông Hoàng Vĩnh Giang - Gám đốc sở TDTT HN: Không có lửa làm sao có khói?
    "Cá nhân tôi cũng nhận được 2 luồng thông tin trái ngược nhau, một mặt gia đình em V tố cáo HLV Đông quấy rối ********, mặt khác các VĐV cùng đội với V khẳng định không có chuyện đó. Nhưng tôi nghi chắc là không có lửa thì làm sao có khói được. Nhưng hành động đó thể hiện ở mức nào thì còn phải xem xét lại. "

    Qua quá trình xác minh điều tra, cơ quan CSĐT cho thấy bước đầu đã có căn cứ về tội dâm ô với trẻ em của ông Nguyễn Huy Đông. Đây là vụ việc phức tạp, nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ gia hạn điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

    Họ đã từng gọi nhau là ?obố? ?ocon?

    Hiện nay, V vẫn đang ở nhà (có nguyện vọng được tiếp tục tập luyện tại đội tuyển trẻ HN) nhưng vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng hoảng loạn. Khi tiếp xúc với chúng tôi V vẫn luôn tỏ ra sợ sệt, e ngại khi nói về vụ việc mà mình tố cáo.

    Được sự trấn an của gia đình, V mới dám kể lại toàn bộ sự việc trước máy ghi âm và nhiều người khác chứng kiến. Điều đáng lưu ý là trước khi việc tố cáo xảy ra, cháu V và những người liên quan đều xác nhận quan hệ giữa ông Đông và V rất tốt. V thường xuyên gọi ông Đông là bố và luôn tỏ ra rất kính trọng ông.

    Về phần mình, kể cả trước khi đoạt được Huy chương Bạc Quốc gia Pencak Silat, V luôn đươc các nhà chuyên môn đánh giá rất có năng lực trong môn võ này.

    Anh Trần Vũ Quang, VĐV Pencak Silat, người đã dìu dắt V vào tập luyện tại đội tuyển trẻ HN nói: "V rất có năng khiếu và say mê tập luyện. Tôi phát hiện ra điều này từ khi V còn tập tại CLB Đống Đa. Khi V kể rằng mình bị ông Đông xúc phạm, tôi bị sốc quá. Thuờng ngày, cả tôi, V và nhiều VĐV khác rất quý trọng thầy Đông".

    Theo GĐXH

Chia sẻ trang này