1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ke_khieu_khich, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

    Tôi mới nghe Rock thôi, mà cũng mới lên HN học ĐH nên không biết nhiều về các quán Cafe Rock ở đây. Dạo gần đây, tôi có hay qua Cây Si Quán, P101 C4 Lương Định Của. Lúc đầu tôi rất hài lòng, nhưng càng về sau càng có những cái làm tôi bực mình.
    1. Nghe Rock:
    Không phải lúc nào bạn cũng đưọc nghe Rock ở đây. Mà cũng không được nghe đĩa bạn yêu thích. Nếu bạn yêu cầu đổi đĩa thì 1 là không được đổi, 2 là có đổi đấy nhưng chờ cực lâu và thái độ thì không lấy gì làm vui vẻ.
    Hum bọn tui họp nhóm ở đấy, đang nghe đĩa chương trình hum 28/9, bạn tui nó không thích Rock Việt cho lắm nên yêu cầu đổi đĩa. Cô bé phục vụ thì nói rất nhẹ nhàng rằng nhiều người đang thích nghe đĩa này, con cô bé con chủ quán thì quát cô phục vụ: "Không đổi là không đổi, làm sao mày phải giải thích nhiều!!". Em ngượng chín cả mặt. Thế là trừ luôn 1 điểm về thái độ!

    2. Đồ uống.
    Công nhận ở đây đồ uống rẻ so với nhiều nơi khác. Tuy nhiên, khi bạn đến với một nhóm đông thì bà chủ quán sẽ nhìn qua qua cái hoá đơn rồi phán: 50.000. Tôi đã chứng kiến 2 lần như thế rồi. Mặc dù 50.000 đồ uống cho khoảng 10 không phải là đắt nhưng mà tôi không thích cách tính tiền như thế!

    3. Thái độ chủ quán.
    Ví dụ bên trên là con gái của chủ quán, còn chủ quán thì còn nhiều cái hay ho hơn cơ. Ông Mạnh Sốt thì không tính làm gì, tại ông ý nóng tính như lửa ấy. Nhiều hôm đến quán, 2 vợ chồng ông Mạnh bà Hà cãi nhau như ngoài chợ. Làm khách ở quán mà tôi cảm tưởng như đang bị chửi vào mặt vậy.
    Còn về bà Hà, vợ ông Mạnh thì nhiều người nói là không thích tính bà này vì quá thực dụng. Bạn ngồi đấy uống lâu lâu một chút là được tỏ thái độ không thích ngay. Còn khi mà đã thanh toán tiền rồi thì đừng bao giờ mơ là được ngồi thêm mấy phút nhá! Hôm bọn tui họp mặt, sau khi thanh toán xong, 1 thằng nhớ ra còn điều chưa nói. Cả bọn chưa kịp bàn luận gì thì đã bị đuổi khéo rùi.
    Không những thế, đôi khi còn phát biểu rất linh tinh nữa chứ! Tui hay xuống đấy cùng một con bạn. Nó có chơi với mấy anh trong ban nhạc hay tập ở đấy. Hum band anh ấy diễn, anh ấy hẹn nó ở quán (cho dễ tìm) rùi qua đón nó đi xem. Thế mà bà Hà không hiểu sao lại nghĩ rất là ... bậy bạ về nó!
    Còn ông Mạnh thì thế này. Một hôm, tôi xuống đó với mấy người bạn, thấy ông ấy hì hục đẩy cái loa vào, tò mò tui ngó vào xem có nhóm nào tập trong đó không. Không có! Tui hỏi xem ngày hôm sau nhóm bạn tui có tập ở đó không thì ông ấy bảo: "Suốt ngày Mercury, sao mày cứ bám lấy chúng nó mãi thế?". Tôi không thể hình dung nổi là mặt tôi lúc ấy như thế nào hay màu gì nữa. Và sau hôm đó, không hiểu sao tôi không đến xem Mercury tập nữa.

    Cả quán, tôi chỉ thích nhất cô bé phục vụ và cô bé ấy có vẻ cũng quý tôi thì phải. May mà nó còn có mấy cái để tôi quý: Rock và ... cô bé đó!

    Bạn nào có gì cần chia sẻ thì post bài ra đây. Cám ơn đã dành thời gian đọc những ấm ức của tôi. Nhận tiện, có bác nào giới thiệu cho em cái chỗ nào khả quan hơn không?

    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  2. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Nói đi nói lại thì hoá ra í bác muốn nói là bác kết cô bé phục vụ nhà bác rồi chứ gì,hehhehe,thế thì nói mịa từ đầu đi lại còn vòng vo tam quốc.Cả Hà Nội bây giờ chắc chỉ còn cái quán đó thôi,bác chê thì cũng thế thôi,có còn hơn ko.Mà đã ko thích thì đừng lên đó làm gì nữa,ở nhà mà nghe cho nó phê.Tôi nói thật đấy.

    Scorps-NTH
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    lên HQ nghe đêê , em đảm bảo mọi yêu cầu của các bác : Nhạc hay ( nếu bác muốn cho mọi người thưởng thức đĩa của bác , alêhấp , bạn đưa đĩa đây . ) , gái đẹp , giá rẻ rề ( chỉ có 2 K / đen ) , không khí cực kì rockin , bạn có thể gào thét , nhảy múa vô tư. Chấp cả HN và SG cũng không có được như thế
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có chỗ để tụ tập là tốt rồi, kêu ca gì nữa
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  5. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thế té ra HN chỉ có mỗi chỗ đó là ngon thui à? Mà thực ra không đến đó thì cũng chẳng bít đi đâu. Thế mới kay!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  6. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hai Quynh cafe là ở đâu thế? HN? SG? Nói cụ thể xem nào, đang chán ngấy Cây "xi" đây. Tui và Ke_khieu_khich vốn là nạn nhân trực tiếp nên kay kú lắm! KKK đã nói hết rùi tui chả còn gì để nói nữa!

    Mô Phật!...Thiện tai!...Thiện tai!...
  7. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    HÍc, Hải Quỳnh ở tận trong Đà Nẵng cơ mà. Thế thì làm sao mà bò vào được cơ chứ?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  8. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    He he he, bác Hai_Quynh_cafe lại mở màng quảng cáo nữa rồi. Té ra Hà Nội chả có quán nào hwon được Hải Quỳnh yêu quí à.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  9. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiêpc, *** thích thì thôi, câm mẹ mõm lại. *** thích thì *** lên nữa. Đúng là cái loại đàn bà, lắm mồm *** chịu được.
    Trường Qủy
  10. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ông TruongQuy ăn nói bất lịch sự quá . Người ta thắc mắc thế là đúng rồi . Cây Si từ lâu đã không còn là quán rock nữa rồi, nếu ban nhạc mà không tập ở đấy và không vì quý anh Mạnh sốt thì còn lâu tôi mới lên. Con mụ Hà béo này xứng danh con chủ quán đáng ghét nhất ở HN, như bọn tôi cứ bước vào quán là mất một bao thuốc rồi, mà toàn Marl chứ có rẻ gì đâu . F@ck !

    Sướng chưa ? Thôi nhé, mệt lắm rồi ...!!!

Chia sẻ trang này