1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ke_khieu_khich, 15/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Một gợi ý :
    Quán rock vỉa hè của anh Quân quắc cựu ca sỹ nhóm Stormridest ở bờ hồ Ngọc Khánh ( phố Hồ Đắc Di ), gần trường Ams, đến đây bạn có thể nghe nhạc tuỳ thích, kể cả không uống gì, anh Quân rất thoải mái và nhiệt tình .
    Quán mở từ 4 giờ chiều đến hai giờ sáng hôm sau .
    m/

    Sướng chưa ? Thôi nhé, mệt lắm rồi ...!!!
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hôm rùi tìm mãi chả thấy mới bực chứ. hichic

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    MK, ít quán quá!!!
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Nghe quẳng cáo là có 1 wán Rock ở chỗ Nam Đồng thế mà tớ với con bạn tìm lòi mắt không thấy tông tích.
    Tớ vốn ít khi ngồi quán cà fê, Kây xi cũng mới 3-4 lần nên không để ý mấy (bà chủ quán "xinh" phết). Nói chung với tớ muốn thực sự phê Rock chỉ có nằm nhà mở đĩa mình khoái, còn ra quán có không khí nhưng nghe không thể thoả mãn bằng.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Hồ Đắc Di đâu mà!!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híhí,cạnh hồ Ngọc Khánh có phố Hồ Đắc Di!Thế thì một là hồ Ngọc Khánh rộng khủng khiếp,hai là phố Hồ Đắc Di dài lắm!Ở gần hồ Ngọc Khánh có quán nào nhỉ?Từ hồi nghe Rock đến giờ mình ngồi quán Rock được 2 phát,chẳng nhớ cái quán nhạc Rock thì trông nó thế nào nữa!

    LORD OF SATAN
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hè , khi nào em ra đó chơi , nghe thằng kingofmetal85 quảng cáo mãi mà vẫn chưa ra được .Nhưng nghe nói con loa chỗ anh Quân hơi xịt hả các bác.

    So ya ,thought ya .......
    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  8. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không nói nữa.
    Được TruongQuy sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 19/12/2002
  9. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Bác không thấy là bác ăn nói hơi bị đụng chạm rồi đấy à? Em không muốn gây chiến tranh, nhưng bác nghĩ mình là ai chứ? Con gái nghe Rock thì làm sao? Chắc chắn ở đây không chỉ mình em mà sẽ còn nhiều người nữa phản đối cái ý nghĩ của bác đấy!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  10. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì không phải Hồ Đắc Di. Xin sửa lại chính xác là Trần Huy Liệu . Mong bà con thông cảm tớ vốn là dân quê nên mấy cái này không được rạch ròi lắm . Nhưng mà tớ hơi bị cay mấy bạn vào "nhắc nhở" tớ ở trên rồi đấy, đúng là một bọn rách việc.
    TruongQuy ơi tôi thiết nghĩ ông đang đi từ sai lầm này sang sai lầm khác đấy . Hãy dừng lại trước khi là quá muộn
    Dù gì thì mời bà con cứ ra tham quan quán của anh Quân tí nhé, vui phết
    Thằng nào không thích thì cút, đừng có vào đây sủa linh tinh.

    Yesterday I woke up sucking a lemon

Chia sẻ trang này