1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ke_khieu_khich, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, chị Goal nhầm hả? em paste lại bài của truongquy mà. hic,mạng dạo này sao ý nhờ . crazyyy
  2. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    kekekeke
    vui nhể.
    Trường Qủy
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế định cãi nhau tiếp đấy à?? Ông TruongQuy xin lỗi được một câu rùi lại thế à??
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đâu có. Có định gây đâu.
    Trường Qủy
  5. hung_palermo

    hung_palermo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi đang muốn có chỗ để tụ tập nghe rock mà không biết, lại vớ được ông ca cẩm
    thật tức oé máu mà chết
    To live is to die
    To live is to lie
    To live is to fight
    To live is to live
    To live is to love
    To live is to share
  6. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Toàn một bọn khìn.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    đúng là chuối hết biết
    bàn luận về 1 cái quán Rock củ chuối thì xoay qua chửi nhau đếck bít nghe rock này nọ...chán thía...chẹp...xì tốp đi nhá!!
    Bác Orion nói cái quán đó thì ma nó tìm ra mà nghe hả?? Cái xó ở bên hồ Ngọc Khánh đó đâu có gọi là "quán"...đó phải gọi chính xác là anh em mình tập trung vỉa hè để mà nghe Rock và uống rượu. Hic, công nhận cái loa ý chuối thật, các bác xem có thể cải thiện tình hình cái nhỉ??Cái loa ý làm mình nghe Forever Autumn mất cả hay....( bác Orion hát được phết nhể?? hì hì...)Hà Nội bi h chán ghê, chả có chỗ nào ra hồn mà ngồi nghe được. RockHN Ngọc Khánh giờ chuyển thành Lươn xứ Nghệ mới đau lòng....hay là anh em mình tụ họp tiền của, công sức làm cái quán nhỉ??Cái chính là địa điểm...ôi niềm mơ ước của tui...
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ô hay đấy! Em đây cũng có ý định làm một cái quán chỉ chuyên nghe Rock, và là chỗ tụ tập cho Rockfan. Tuy nhiên, đó mới chỉ là ý tưởng vì em không có tài chính. Bác nào mạnh dạn đứng lên làm đi. Hay đấy chứ?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  9. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chiquichita nói hay nhể. Được như thế đã là thành công lắm rồi. Anh em đã làm hết sức mình rồi. Mới mở được ài ngày mà đã đòi này nọ. Bố ai mà đáp ứng được chứ.
    Trường Qủy
  10. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì cứ cố đi! Ai nói gì đâu. Nhưng mà phải chất lượng nhá!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.

Chia sẻ trang này