1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ke_khieu_khich, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    He he cho iem 1 chân nhá! Vụ này máu đây! Hờ hờ...

    Mô Phật!...Thiện tai!...Thiện tai!...
  2. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy qua quán anh Quân quắt. Thực sự là không thể hình dung nổi đấy là một cái quán! Nó nằm bên vỉa hè, có 1 cái phone đĩa và một cái loa. Anh Quân bán vài thứ lặt vặt, nói chung thì giá cũng rẻ. Được nghe nhạc theo yêu cầu. Nhưng mà rượu anh Quân nhiều cồn quá! Giá có con mực mà nướng thì tuyệt!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  3. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm 24 đi ngang qua một quán rock ở chỗ tớ, thấy mọi người tụ tập hát hò, rồi còn có cả ban nhạc biểu diễn nữa, vui ghê . Tớ thì không có thói quen đi uống cafe, chà, chắc bữa nay cũng thử đi xem sao mới được
    Something WILD
  4. ZZTOP

    ZZTOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cây Si !!?
    TEENAGE RUNAWAY !!!
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng thì ai cũng có 1 đống , quan trọng là tài chính cơ em à
    Nhấn vào đây nè
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em gần như chắc chắn là các Rock fan ai cũng có ý tưởng làm chủ 1 quán Rock thôi! Nhưng giữa kinh doanh và sở thích là một trời một vực. Ngay cả việc có vốn đi nữa, 1 việc rất khó khăn, thì việc thành lập và duy trì một quán Rock như các bác nói là không hề đơn giản đâu ạ, trong chuyện này không có chỗ cho trí tưởng tượng đâu.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  7. Jealous_Gal

    Jealous_Gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em có ý tưởng, cực kỳ hay, cực kỳ phê..... Và ko dám hé răng lấy nửa câu cho ng khác biết vì nó quá độc đáo, định làm đem nộp cho cuộc thi SV lập nghiệp, nhưng lại sợ câu cuối cùng ở đấy "ban tổ chức ko chịu trách nhiệm về bản quyền..". Biết đâu đấy, nhỡ ko đc giải cao mà lại lọt vào tay kẻ khác thì đi...
    Đó là sự kết hợp giữa sách vở và thực tiễn, nhuần nhuyễn lắm vì em nung nấu nó lâu lắm rồi. Chỉ có một điều là, để nó sống, ko thể chỉ có rock, ko chỉ có khách hàng là SV, đó là điều cơ bản khiến các rock fan bực mình, nhưng để bù vào những cái túi rỗng của các vị thượng đế này thì phải có thượng đế khác thay vào.... Nhạc, xen với những trận bóng đá kinh điển của mọi thời đại (em có nguồn).. Khách SV, xen với cả bọn Tây (cái bọn ấy nghe rock mới khiếp..).... Với những chiến lược tiếp thị có một ko hai... với những ý tưởng..... Tất cả đã đc vạch sẵn trong máy tính nhà em...
    Ôi khi nào mình có tiền để làm nó......
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, cà fê mà lại bập vào bóng đá thì em phải bắt tay xí chỗ với bác trước nhé Bóng đá là niềm đam mê cả đời em
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Có cái này phải khoe ngay! Hôm Noel tui ngồi ở Cây Si với con bạn, còn được thưởng thức cả .... phim Việt Nam hẳn hoi nhé Sành điệu thú vị chưa Mãi đến cuối nó mới mở cho tí Rock an ủi, he he he, zui thiệt
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế buổi chiều ko có bóng đá thì phát băng lại cho bà con xem à.Bọn tây nghe rock khiếp nhưng cho nó nghe mấy thể loại Deicide , Venom .... để nó chửi vào mặt mình à , mà tiền của bọn nó thì cũng tèng tèng thôi , đi du lịch chứ đến VN đâu phải ngồi cắm quán .
    Tốt nhất là để tồn tại :
    -Địa điểm hợp lý ,rộng rãi .
    -Giá cả phải chăng phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên.
    -Âm thanh tốt.
    -Phân bố chương trình nghe nhạc hợp lý , hạn chế làm theo yêu cầu .Tránh tình trạng đang nghe ban này hay ,thằng bỏ mẹ ở nơi khác đến nó đòi đổi đĩa .
    -Nên có 1 hàng đĩa bên cạch , bà con đến mua đĩa tiện tạt quán rock luôn .
    That's right!!!!!!

    So ya ,thought ya .......

Chia sẻ trang này