1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về một quán Cafe Rock ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ke_khieu_khich, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa gì cha này đã trù ẻo thế?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  2. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy mà,trù ẻo gì nữa.
    Trường Qủy
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn mấy đồng chí trong Fewel chuẩn bị mở một quán cafe Rock ở đâu Thành Công thì phải. Ở đó cũng có một phòng tập kiểu như Cây Si á. Đây là tin em nghe đồn, nhưng mà độ chính xác khá cao đấy, vì nghe từ chính mồm mấy lão ấy mà. Bà con ủng hộ phát nhỉ?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Này thì ủng hộ! (đập tay phát!) he he.. tao ủng hộ 2 tay 2 chân thế được chưa? Có thế thui, nếu có thêm chắc cũng ủng hộ 10 tay 10 chân. He he vừa là Rock cafe vừa có phòng tập, hơi bị được, tiện nhá, mà sao có vẻ giống của Mạnh sốt nhỉ? Cạnh tranh chứ nhờ các sư phụ???

    Mô Phật!...Thiện tai!...Thiện tai!...
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ cho thằng này với cái quán ở hồ Giảng Võ tui đi mấy lượt vào buổi tối mà thấy và nghe tiếng nhạc cóc khô gì đâu
    Còn quán nào hay chỉ cho anh em với còn đi đóng góp chứ
    TO LIVE IS TO DIE
  6. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Để em chỉ cho. Thế này, tầm khoảng từ 5h chiều trở đi đến tối thì quán mới mở. Quán là một cái ghế đá, có một cái loa, và một anh tóc dài <-- anh Quân quắc, xung quanh có một số thứ nữa. Nếu như bạn tưởng tượng nó là một cái quán hẳn hoi tử tế thì không thấy đâu, cái quán đó nằm đối diện ngay một cái quán net hay sao á, gần bờ hồ ý. Tui cũng mò mãi mới ra được. Nhưng mà cái cách phục vụ và kiểu bán hàng ở đấy hay lắm, tui thấy khoái khoái.
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  7. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tui thấy ý tưởng thì nhiều nhưng để thực hiện thì khó nhỉ ,nhưng ko sao , chỉ cần đoàn kết lại và cố gắng vì mục tiêu thì chả có gì là khó cả
    Được miaki sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 04/03/2003
  8. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bà con...Em nghỉ bây giờ không nên làm quán cafe Rock làm gì....Cái thể loại này là hay bị vùi dập lắm...Em đang chuẩn bị mở 1 quán Rock: thuốc lào,cafe,trà đá,nước chè...nói chung là anh em trong túi chỉ cần có khoảng 2,3 nghìn là có thể ngồi nghe Rock được rồi......Địa điểm là gần bể bơi Thanh Xuân..........Em hỏi được chỗ làm rồi....ai thích thì đến ủng hộ nhé...hé hé....Thậm chí có bác nào muốn chung vốn em cũng ok.........đầu tư không cần nhiều đâu......khoảng 4 triệu là tạm đủ.....
    Fear Of The Dark
  9. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe rock bây giờ khó kiếm ăn lắm bà con ạ......làm cái gì ít vốn thôi....
    Fear Of The Dark
  10. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Vậy mở quán nước lọc Rock đê!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe

Chia sẻ trang này