1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về người đàn ông đi tìm lửa

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nsn, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về người đàn ông đi tìm lửa

    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa...

    Tôi thường đi trên con đường này, trong cái giá rét cắt da cắt thịt, trong cái tối tăm mù mịt. Tôi phóng xe như điên, lái như - một- cái - máy dù tôi biết phía trước vẫn là đường.

    Đã từ lâu lắm rồi, tôi làm việc miệt mài, theo đúng công thức để đạt được kết quả tốt nhất: "Anh cần thế này chứ gì? - OK! Ít hôm nữa anh quay lại, mọi thứ sẽ đúng như anh yêu cầu". Tôi luôn cảm thấy mình đang dần dần không còn là một con người nữa. Như - một - cái - máy.

    Thỉnh thoảng, tôi vẫn hát, về một người nào đó, cho mình, cho nỗi khát khao trở thành một con người - một con người đích thực - một con người bình thường - như để tự nhắc mình rằng cần phải thoát khỏi kiếp người - như - một - cái - máy.

    "Thắp lửa lên em
    Để khẽ rẩy run trên nhành cây cọng lá
    Lặng nghe tiếng xôn xao thoảng lạ
    Đất cựa mình

    Thắp lửa lên em
    Để nồi bánh chưng đêm nay gom từng chút ấm
    Tay trong tay phút giây ngóng đợi
    Xuân sẽ về

    Thắp lửa lên em..."

    Tôi như thấy mình đứng trước muôn vạn nẻo đường, phía xa xa mỗi nẻo đường ấy thấp thoáng ánh sáng. Có thể đó là ánh lửa phát ra từ một ngôi nhà nhỏ nào đó. Có thể đó chỉ là ánh sáng của sao Hôm đang chờ đợi. Nhưng tôi vẫn phải đi, và mỗi khi thất bại, lại quay về điểm xuất phát để tiếp tục một nẻo khác. Nhưng quả thật tôi sợ, vì tôi biết rằng đem cả cuộc đời mình cũng không đủ để đi tất cả mọi nẻo đường. Mà đốm lửa dành cho tôi lại chỉ có một.

    Lửa thử vàng; Vàng thử đàn bà; Đàn bà thử đàn ông; Còn người đàn ông thì đi tìm lửa. Xin hãy cho tôi một ít xăng...

    ___________________
    behind the spirit

    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 12/01/2003
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu..?
    Tôi có một thằng bạn. Phải nói là nó giỏi trong việc lên kế hoạch. Nhưng khả năng thực hiện kế hoạch của nó mới thực sự làm tôi khâm phục. Nó nói, nó là người biết yêu!
    Tôi còn nhớ, trong một đêm ngồi bên quán nước chè trên đường Trần Phú, chỗ gần với đường Lý Nam Đế, nó đã kể cho tôi nghe về chuyện nó cưa đổ người yêu của nó như thế nào. Một kế hoạch hoàn hảo được dựng lên qua phân tích tỉ mỉ các quá trình thay đổi tâm lý phụ nữ: Tạo ấn tượng trước nàng. Tạo dư luận xung quanh nàng. Tâm lý của nàng thay đổi theo đúng dự kiến. Và vào đúng lúc, đúng thời điểm, nó ra đòn kết thúc. Chiến dịch Hà nội 12 ngày đêm kết thúc hoàn toàn thắng lợi! Nó luôn tự hào, nó là người biết yêu.
    Nó thực sự làm tôi khâm phục khả năng thực hiện kế hoạch của nó. Tôi cũng có thể lên kế hoạch. Tôi cũng có thể tính toán xem nên làm thế này hay thế kia. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn tự thấy mình là kẻ ngu ngốc sau mỗi lần ra trận. Chân tay thừa thãi. Ăn nói vụng về. Hành động ngớ ngẩn. Chiến lược đổ vỡ. Có phải tôi là kẻ không biết yêu?
    Nó. Bây giờ vẫn có cô bé xinh xắn, dễ thương bên cạnh. Cô bé chăm sóc nó. Cô bé chiều chuộng nó. Cô bé nghe lời nó một cách răm rắp.
    Tôi. Vẫn vậy, chả thay đổi được gì. Và tôi chợt thấy thích một câu nói: "Cuộc chiến này có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Tuổi xuân có thể không chờ đợi. Chúng ta có thể thắng hay thua. Nhưng chúng ta nhất định kháng chiến!!!"
    Có phải tôi là kẻ không biết yêu..?
    ___________________
    behind the spirit
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lỗi mùa...
    "Quỳnh khát trăng nên vội vàng hé nụ
    Trăng lỗi mùa..
    Quỳnh lỗi hẹn cố nhân"
    Con bé níu tay tôi: "Anh ơi, sao hoa lại không nở?"
    Tôi lặng đi.. nhìn đoá quỳnh chưa kịp nở đã rũ xuống trong gió lạnh. Vẫn gió lạnh, dù đêm nay, trăng lại về bên góc sân sau bao đêm đông u buồn cô quạnh. Ừ, mùa đông đã qua đâu. Chỉ là những ngày chợt nắng. Những đêm chợt trăng. Vậy mà sao, khóm quỳnh lại nở vội vàng để rồi úa tàn trong cái lạnh nghiệt ngã...
    Con bé lại hỏi: "Anh ơi, thế bao giờ thì hoa lại nở hả anh?"
    - "Khuya rồi, vào nhà thôi. Mai còn đi học..."
    ___________________
    behind the spirit
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc!
    9 giờ 10 phút tối, hai đứa chúng tôi phóng xe qua quảng trường Ba Đình, vào đúng lúc diễn ra lễ hạ cờ. Hai đứa dừng xe, hoà cùng vào với mọi người ngắm lá cờ tổ quốc từ từ hạ xuống trong sự tôn nghiêm, cẩn trọng của các chú cảnh vệ. Ôi chao, thật là đẹp, không ai bảo ai, mọi người đều lặng im và nghiêm trang trong khúc nhạc "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" hùng tráng...
    Hai đứa lên xe, từ từ đi về phía hồ Tây, lên đường Yên Phụ, vòng qua cầu vượt Chương Dương. Thành phố thật đẹp, thật yên bình, những cơn gió nhè nhẹ đùa vui cùng ánh đèn vàng trên nóc phố, lóng lánh trên tán cây, lung linh trên sóng tóc, trong ánh cười. Phải, Đất nước - Tình yêu!
    Tôi chợt nhận ra, yêu không có nghĩa là phải đau đáu, quay quắt nhìn về những thứ không phải của mình, để rồi rầu rĩ, buồn khổ. Còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ chúng ta ở phía trước: Quê hương. Đất nước. Gia đình. Bè bạn. Hãy cứ sống hết mình, hãy cứ yêu hết mình, hãy cứ cống hiến hết mình, và hãy tin vào một ngày mai. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết tin, biết yêu. Phải không bạn.
    Tối về, hai thằng vác đàn ra sân thượng, cùng nhau hát những bài hát về quê hương. Tiếng hát bay cao, len lỏi giữa muôn ngàn ánh sao như muốn sẻ chia niềm hạnh phúc.
    "... ...
    Nghe không em ngút xa
    Lúa trổ đòng thơm lạ
    Thẹn thùng môi e ấp
    Ngậm sữa báo mùa vui..."
    - Này, Kiên, thứ hai tới, tao với mày dậy sớm ra lăng Bác xem chào cờ nhé?
    - Ừ! lại còn phải hỏi nữa. Chúng mình sẽ đi!
    ___________________
    behind the spirit
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tết.
    Tết là gì em nhỉ? Đã từ lâu rồi, chưa năm nào anh lại thấy Tết như vậy. Rất Tết phải không em.
    Tết là ngày 30. Anh đóng khung công việc, hoà cùng với mọi người trong nhà để chuẩn bị. Nhà cửa bỗng như rũ mình khỏi lớp bụi năm cũ. Màu sơn vàng cũng vàng hơn, đua chen khoe sắc giữa rực rỡ muôn hoa, mướt màu muôn lá. Mẹ thì cặm cụi chuẩn bị các món ăn. Cô em nhí nhảnh chạy qua chạy lại với những bình hoa. Bố tất bật với những chậu đào, chậu quất.
    Tết là đêm giao thừa. Anh hoà cùng với người người ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa trời và đất. Đất lặng im và Trời nở hoa.
    Tết là sáng mùng một. Căn nhà như nổ tung trong tiếng đùa vui, chúc tụng. Lũ em chạy qua chạy lại khoe nhau tập tiền mừng tuổi. Tết là bà, là bác, là cô, là chú quây quần bên bữa cơm đầu năm. Là sự ấm áp như lan ra trên từng khuôn mặt, ánh mắt, tiếng cười.
    Tết là chiều mùng hai. Anh cùng thằng bạn ngồi trong quán cà phê khu phố cổ, cùng ngắm nhìn mùa xuân trong trẻo, thanh bình. Là bên đường, chiếc lá còn sót lại đang vui đùa với gió. Là mái phố bất chợt thâm nâu.
    Và, Tết còn là em. Anh lặng im ngắm nhìn em lang thang với mùa Xuân. Em như đứa trẻ nhỏ, hồn nhiên nhưng cũng đầy sặc sỡ. Anh mỉm cười và tự hỏi không biết em hay hoa đang khoe sắc, em hay gió đang đùa vui, em hay mùa xuân đem đắm say về trong mắt. Hãy cứ lang thang em nhé, và khi nào mệt mỏi, em hãy nhớ rằng vẫn có một bàn tay.
    Vẫn có một bàn tay, dù chỉ là tạm thời em cần đến nó. Vì nó là một bàn tay?
    __________________
    ..hand in hand, close own eyes
    open own mind, dance with the sunlight..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 07/02/2003
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    topic này có thoang thoảng mùi u uất đau đời (nhiễm cụm từ này từ khi ôm chặt Mr Nguyễn Trãi mà vẫn lệch tủ )
    nhưng mà thôi...
    em ơi buồn làm chi, anh đưa em về ăn kem em nhé!
    ***
    người đàn ông không fải chỉ cần đi tìm lửa mà còn fải biết tạo ra lửa nữa
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
    Được blur13 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 11/02/2003
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    __________________
    vết trăng nhoà
    có tới đáy sông..?
    ờ, nếu mà lại không
    thì nói thật, anh cóc cần! em ạ
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông tìm lửa . Khi đấy anh ta đang cần mồi thuốc .
    Khi đấy anh ta không còn gì trên người (kể cả quần áo , vì quá lạnh nên tìm lửa . )
    Tôi đi tìm lửa khi bắt được co cá nhỏ . Tôi tìm khắp đảo mơí nhận ra nơi đây tôi chỉ có mình tôi ( đảo hoang ), tôi quyết định làm ra lửa . Bùi nhùi và củi khô . khi Tôi tạo ra lửa thì con cá cũng chín vàng nhờ nắng . Nhưng tôi quyết phải ăn bằng được con cá được nướng bằng lửa của chính tôi tạo ra nên quyết đinh đi bắt con cá khác . Khi quay về với con cá trên tay thì đám lửa kia đã tàn mất . Tôi hiểu ra rằng giữ được lửa cũng không kém quan trọng . Đến tối tôi mới bắt đầu ăn được cá nướng và hút thuốc bằng lửa của chính mình tao nên . Sướng thật ! Đảo hoang thật tuyệt !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    và cỡ vài chục năm sau, rất có thể là chỉ vài giây sau, anh ta cần lửa để tự thiêu!
    lửa có thể giúp tồn tại, giúp sống sót, cũng có thể giúp anh ta ra đi nhanh chóng, vẫn đề là dùng lửa như thế nào
    ở trên đảo hoang chắc gì đã là sướng. buồn chết đi được!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  10. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Lửa thử vàng gian nan thử sức
    Cuộc sống là hở mẹ?Cậu bé con 8tuổi ngước lên nhìn đôi mắt tròn xoe.Mẹ cậu bé nói rằng cuộc sống là cầu vồng có đủ tất cả các màu.Có màu đỏ của niềm vui của chiến thắng.Có màu xanh của hy vọng màu xanh hoà bình .Có màu tím màu cuảa sự thuỷ chung của nỗi nhớ .Có màu cam màu của ánh mặt trời.Có màu đen màu của tuyệt vọng ..Có màu vàng cua những giấc mơ cổ tích .Có thể tất cả những điều mẹ nói cậu bé không hiểu hết cũng như chính bản thân chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra những điều kỳ diệu bất ngờ của cuộc sống .Nghệ thuật của cuộc sống là gì ????Không ai có thể ngờ được những biến cố của nó thế nên hãy lắm bắt lấy nó và yêu nó thật nhiều.Hãy trải lòng mình ra bạn sẽ nhận được những gì mình mong muốn
    love me love my dog

Chia sẻ trang này