1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

    Ngày nay, người giúp việc đối với nhiều gia đình là vấn đề "lớn" không dễ gì giải quyết. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn nhiều khi vì ng giúp việc, quan hệ trong gia đình cũng sứt mẻ vì người giúp việc. Để tớ tâm sự với mọi ng chuyện ng giúp việc gia đình tớ nhé . Điên lắm ý...
    Nhà tớ hiện tại có mấy người giúp việc:
    Người thứ nhất: cô này lớn tuổi rồi, ngoài 50, đã ở với gia đình nhà chồng tớ được hơn 10 năm, cô này thì k thể chê đc 1 điểm gì vì cô ý quá chăm chỉ, sáng dậy từ 5h, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm nước chợ búa, nấu cháo, ninh xuơng cho con to'' và làm tất cả các việc vặt trong nhà. Nếu cho điểm tối đa thì cho cô ý 200/100 :D, vì tính tình cẩn thận, sạch sẽ, ngăn nắp, dịu dàng và thật thà, hiếm có đc ng nào như thế trong thời buổi này lắm, thêm nữa là cô ý rất khái tính, đi làm trả lương cao quá cô ý cũng không nhận, với công việc hiện tại mà ng khác làm ở nhà tớ (3 gia đình ở chung) thì lương tháng phải trả cô ý 3tr là ít, thế mà cô ý cũng chỉ nhận có 1tr thôi, năn nỉ gẫy lưỡi cô ý mới đồng ý nhận 1tr2.

    2 Người trông con tớ + con cua em cho`ng, gần 3 năm nay tớ phải thay 20-30ng trông con cho tớ rồi, đủ các thể loại, già, trẻ, lớn, bé, mà chỉ mỗi việc trông con cho tớ thôi, cơm k phải nấu, quần áo cho bé k phải giặt, trông là trông thôi, đến giờ cho ăn, cho ngủ, đồ ăn cho sắp nhỏ cũng k phải làm mà cô giúp việc đã sắp hết cho rồi, chỉ đun lên là xong. Thế mà người lớn tuổi thì bảo : " tôi già rồi không nhanh nhẹn, ngày xưa nuôi con chả cần phải chăm thì tụi nó cũng lớn cũng thành người ....", bọn trẻ mới lớn thì suốt ngày cắm mặt vào ti vi, hoặc máy tính chit chat, con mình thì nó để ngã suốt ngày, điên thế k biết. Đó là chưa kể có những đứa có tính tắt mắt và không trung thực, có lần tớ nuôi 1 con bé mới 15tuổi, thế mà ở nhà tớ trong vòng 3 tháng lấy trộm tiền của bố mẹ chồng tớ gần 20tr bạc, rồi cũng có bà già lấy đc 1 khoản tiền 1-2 đòi về dù mình chưa trả lương, chả thấy quay lại, biết là mất mà chả biết mất bao nhiêu tiền vì nhà mình buôn bán hàng ngày, tiền ra tiền vào, khách khứa trả tiền nhiều khi không gặp trực tiếp mình mà cứ đưa cho ng giúp việc để mang lên, có khi nó mang đến lưng chừng cầu thang thì nó lại quay xuống, thế là ng nọ đinh ninh ng kia đã nhận tiền, mà tiền thì bị mất. Chưa kể mấy đứa ranh con nó liên kết với nhau, mỗi lần mình sửa sai cho chúng nó là y như rằng bọn nó giở cái giọng đòi về, ghét nhất bọn nó cái đó vì nó biết mình cần nó nên nhiều khi nó làm ngã con mình sưng cả trán mà vẫn k dám mắng bọn nó câu nào, hic hic, mà trong lòng thì bực lắm.
    Thế thôi vẫn chưa đủ, như nhà tớ rất đông người, bố mẹ chồng tớ và cô em chồng 15t, vợ chồng tớ và 2 đứa con, vợ chồng cậu em và 1 đứa con, với 3-4 người giúp việc. Nhà tớ đông nên khó tránh chuyện va chạm, đứa nào được tớ ưng thì bố mẹ chồng lại ghét, mà đứa nào nó đc lòng bố mẹ chồng tớ thì tớ lại ghét, ghét vì bọn nó chỉ giả đò chăm chỉ và nghe lời trước mặt bố mẹ chồng mình, còn sau lưng thì láo như ranh, mình có nói thì bố mẹ chồng lại bênh bọn nó, kêu là có con thì phải chiều chó, giờ đang cần người nên nhịn chúng nó đi, nhg mà bọn nó láo quá tớ k thể nhịn đc, thành ra mẹ chồng với mình đôi lúc lại xung đột vì ng giúp việc. Mà cứ 1 đứa nghỉ là y như rằng đứa kia 1-2 đòi nghỉ, chính vì điều đó đâm ra mình k dạy đc bọn nó, cứ nói bọn nó thì mẹ chồng lại bênh, vì sợ mấy đứa cùng nghỉ thì không có ng trông cháu, vợ chồgn cậu em vất vả, mà mình thì có phải ng khắt khe đâu, nhưng quan điểm của mình là giữ ng ở chứ k giữ ng đi, vì thế thành ra đứa nào xin nghỉ là mình cho nghỉ luôn, nhg đứa này nghỉ kéo theo đứa kia, thế là mẹ chồng lại nói mình, mà cái bọn ranh đó nó biết "thóp" nhà mình cần người, nên hơi 1 tí là lại đòi về, điên quá đí mất, ai có cách gì trị bọn này k nhỉ, chứ k cứ đà này thì k thuê đc ai hết, mà mình trông con thì k thể làm đc những việc khác, hic hic
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Cool: Dạo này nhiều bức xúc thế. Con bé nhà bà cũng cứng cáp rùi, gửi trẻ tư đi bà.
    Mà có đk thì sống riêng đi, có người giúp việc riêng cho dễ quản lý mà lại hợp í mình. :)
    Tớ thấy bây h thuê người giúp việc tốt cũng khó lắm, cầu nhiều cung ít mà. Tâm lý người Việt (nhất là trình độ văn hoá thấp) thì hay thích ăn xổi ở thì, cứ thấy đâu trả cao hơn tí là nhấp nhổm mặc dù chẳng chắc đã tốt hơn. Còn việc ko thật thà thì chịu rùi.. May rủi thôi.. :(
    Relax đi bà ạ. Trẻ con nhiều khi nó nghịch nó ngã, mình nhìn thì xót chứ tôi nói thật ngày xưa mình đi nhà trẻ ngã nghiếc suốt, mà có sao đâu.. Bố mẹ thì ko thấy ko bít nên chẳng xót xa rì, còn mình thì vẫn đang ngồi đây thảo luận đủ thứ chiện nè.. :D
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đang đúng tâm trạng. Trưa nay em vừa bị 1 cú shock vì bà giúp việc.
    Phải kể thế nào nhỉ? Đúng như hôm trước kêu bên WTT thì là
    1. Em dự sinh 8/11. Cô ấy làm từ 20/9 mà bảo giặt đồ cho bé bằng tay thì bảo sợ đến lúc e sinh vẫn chưa giặt xong. Khăn sữa , giặt xong, phơi xong vẫn thấy 2 cái mới dính chặt vào nhau
    2. Nhà em có 2 vợ chồng. 50m2 mà lúc chưa có em bé 2 ngày cô lau nhà 1 lần. Gầm bàn k quét vì mắt cô k nhìn thấy chỗ bẩn, dưới ổ điện k quét vì cô sợ giật...
    3. Giặt quần áo thì ngâm xà phòng, k vò rồi giũ luôn. Nhắc mới biết "vò xà phòng ăn tay cô". Bảo dùng găng tay thì ghét. Bây giờ em dùng tã giấy, quần áo bé thay cũng k nhìu thế mà sang hàng xóm than là giặt quần áo cho con bé không cũng hết ngày.
    4. Hồi e có bầu, cho đi chợ thì 10 ngày bữa nào cũng thịt kho với rau muống luộc. Góp ý thì ''Cô tiết kiệm cho các cháu". Thế mà chợ bán rẻ phải đi xa thêm 1 chút thì k đi, toàn mua chỗ đắt để có thời gian đi xem quần áo. E thì phải ăn đủ chất cho con nên e dẫn đi cùng, bảo mua cái này cái khác. Tối về vẫn món cũ, đồ e mua để ngăn đá vì "cô lẩm cẩm, cô quên mất''. E mua rau cần, cô vứt hết cuộng, để lại lá để ăn vì ở quê cô ăn thế, quê cô cũng ở Thái Bình như quê ngoại e mà bi giờ e mới bít. Mấy hôm sau lại mua rau cần, vừa ăn vừa tỉnh bơ "ở nhà cô hay ăn rau này lắm, phái ăn cuộng mới ngon"....Bó tay. Nấu ăn đến mức e rất dễ tính cũng phải vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra. Hướng dẫn mãi mới đỡ hơn trong khi lúc mới lên khoe cô nấu ngon lắm.
    5. Cô là giáo viên mầm non nghỉ hưu nên cô bít cách trông trẻ con lắm, bọn nó yêu cô lắm. Thế mà con em vừa khóc (trộm vía, chỉ lúc ăn hoặc ướt đit) e vô tình quay ra thấy bà nhìn kiểu sắp ăn thịt cháu. E sợ k cho đến gần con e nữa.
    6. E đẻ mổ, nằm 4 ngày trong viện, bà vào trông 1 ngày. Mỗi nhiệm vụ ngó bé lúc e đi vệ sinh và đi lấy nước nóng. Thế mà về đến nhà tuyên bố 10h cô đi ngủ. Ai thích làm j thì tự đi mà làm.
    7. Không bít bế em bé, dạy pha sữa k bít. Bảo đun sôi tiệt trùng bình sữa thì lấy bát nước ấm em ngâm bình cho con dội 1 nhát là xong. Điên tiết k chịu được.
    8. Mẹ e ở đây thì ra vẻ chăm chỉ, lau cả cửa ra vào. (Thỉnh thoảng bà cho tiền mà) Mẹ e về thì sáng bấm máy giặt quần áo xong chơi, e giục mới đi lau nhà nhưng lau xong vẫn thấy bụi. Ngủ trưa đến 3h, chơi đến 4h đi nấu cơm. Tối kêu cô bận quá k giã nghệ cho cháu bôi được.
    9. Chậm cực kì và k bao giờ có thể nấu ăn bằng 2 bếp 1 lúc, cũng k thể vừa nấu ăn, vừa rửa rau được. Đến mức đun 2 siêu nước cũng phải đun lần lượt từng siêu 1 và đứng đấy đợi nước sôi.
    .....
    Nhìu lắm nhwng chán chẳng thèm nói.
    Chán thế rồi nhưng xác định là mình đáng tuổi con cháu lại là người có học nên cư xử hết sức nhẹ nhàng. Mẹ chồng thỉnh thoảng cho bà ấy thêm tiền, mẹ đẻ thì mua áo mới cho bà ấy vì trời lạnh mà bà ấy cố tình không thèm mang áo rét lên, cứ ngồi kêu lạnh. Nhưng hình như bà ấy biết mình định cho bà ấy nghỉ hay sao ấy mà sau khi sáng nay sau khi tắm cho bé, mình nhờ bà ấy trông con cho mình gội đầu và tắm, khi quay lại thay tã cho con thấy 1 cái kim trong tã. Mình không dám nghĩ là bà ấy cho vào nhưng chính tay mình đóng tã lúc trước và nhà chỉ có 2 người. Lạy trời là mình nhầm lẫn vì 2 cô cháu k có có gì căng thẳng đến mức đấy.
    Cố gắng nhịn vì đến Tết là cho nghỉ. Nuốt trôi, nuốt trôi.....
  4. mengocchua

    mengocchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    1

    Cố gắng nhịn vì đến Tết là cho nghỉ. Nuốt trôi, nuốt trôi.....
    [/quote]
    Không nhịn được đến Tết đâu, vài bữa nữa chắc đổi ý thôi.
    Mình cũng cần người trông con lắm mà không dám thuê đâu, làm khổ ông bà ngoại 1- 2 năm nữa. Thấy nhà ai cũng kêu ca sợ lắm. Cô em gái cho con về chơi hai hôm, đem theo bác giúp việc, bà cho bác ý mấy bộ quần áo rồi mà mấy ngày sau mới phát hiện mất mấy món kiểu dáng xì tin hơn (đồ của mấy em).
     

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 27/11/2008
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Ối, khổ thân mọi người. Nhà em có cô giúp việc đã ở nhà em ngót... 17 năm , hơn 40 tuổi, cần mẫn, chăm chỉ, tiết kiệm, nấu ăn ngon quên sầu, món tây ta nấu được hết, vì điều kiện làm việc ở nhà em đặc biệt nên cô ý cũng học được chút ngoại ngữ, bọn tây gặp cứ gọi là cười như liên xô, nhất lại hợp tính bố mẹ em, cả nhà, họ hàng của em đều coi cô í như người nhà hết. Thời buổi này kiếm được người như thế khó lắm, hài, nên em cũng lo sau này ko biết lấy vợ rồi thì kiếm người giúp việc thế nào. Cơ mà cũng an tâm vì biết ở đời cũng có những người như thế, chỉ mất công tìm kiếm thôi
  6. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không tự mình làm được, đã phải nhờ đến ngừơi khác thì phải chịu thôi các cô ạ, không bao giờ như ý được đâu, nó ko giống cái bàn là máy giặt mua về dùng, đây là thuê người, khó tính trước lắm
  7. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ÔI xời ơi, đúng chỗ ngứa roài. Nhà bà em cách đây mấy tháng thuê được 1 cô giúp việc tầm gần 4 chục tuổi, ưng ý lắm, cô ý nhanh nhen, sạch sẽ, ko nhanh tay nhanh mắt. Sau mấy đời osin tưởng như gặp cô này là mừng lắm roài. Ai dè, vài tháng sau, bà hàng xóm sang tận nhà chưởi osin, bảo cướp chồng của bà ý, loạn xì ngầu lên. Hix, cô này bỏ chồng, còn trẻ, lại gặp được lão hàng xóm nhà em dê già. Hix, đúng là xấu cả mặt nhà em. Thôi cô tốt đến mấy thì cũng phải cho cô lượn. Thuê osin bây giờ
  8. daigia004

    daigia004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    không phải sính ngoại nhưng các bà các cô ở VN còn thuê đc người giúp việc chứ, cái bọn ở tây nó phải tự lập hết mà có thấy ai kêu ca gì đâu
    to chủ topic nhà đông người lại làm ăn chuyện đấy là chuyện bình thường
  9. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    CON LỚN NHÀ TUI gửi trẻ rùi mà, còn thằng thứ 2 mới 16th, bé quá, chưa biết nói, đi nhà trẻ khổ thân lắm, phải 2t mới cho đi nhà trẻ đc
  10. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    thằng cu nhà tớ 20 tháng, tớ cũng thay osin đến 5 lần, mỗi bà được 2 tháng là lượn . Bố mẹ tớ thì rặt chỉ thích thuê ng già, dị ứng thanh niên vì sợ nó đong đưa chồng con gái . Mà khổ mấy bà già thì tính tình đỏng đảnh khó chiều, đi giúp việc mà cứ như đi làm khách ở nhà ng ta. Bà gần đây nhất thì õng à õng ẽo, nói chuyện rặt là nói điêu, câu trc câu sau đá nhau chan chát vẫn nói được mới tài , được1 tháng đầu còn chăm chăm, tháng thứ 2 bắt đầu giở quẻ, suốt ngày kêu nhớ nhà, rồi thì ko bà ý gọi về quê thì con cháu chồng bà ý thi nhau gọi lên . Nhà tớ mỗi ng 1 cái di động cho nên cố định hầu như ko động đến, tháng nào cũng chỉ trả 27k thuê bao, từ lúc có bà ý lên đều đặn 150k và chiều hướng cứ tăng thôi, số điện thoại thì hết tỉnh nọ lại xọ ra tỉnh kia, từ bắc vô nam . Mà bà này ko phải làm việc gì nhiều đâu, tớ chỉ cần bà ý trông con tớ cho cẩn thận còn các việc nhà cơm nc đã có con em gái nấu ( bà này cũng chả biết nấu ăn ), lau chùi nọ kia thì ngày nghỉ mới làm vậy mà bà ý trông, con tớ sút liền nửa cân. Cho ăn thì quay đi quay lại đã xong, ko hiểu kiểu gì luôn . Chăm trẻ con mà bẩn dã man, để con ở nhà với ng giúp việc mà ngồi ở cơ quan cứ như ngồi trên đống lửa, nghĩ dến cảnh thằng bé mặt mũi lem nhem ôm lấy cái TV còn bà giúp việc thì vểnh râu trên giường mà xót ruột . Bà này lại cứ hay quan tâm đến bố tớ, thế là mẹ tớ cho lượn luôn . Giờ chả thuê ng giúp việc nữa, thuê về chả đc việc gì mà tớ nhức hết cả óc .

Chia sẻ trang này