1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , đọc mới hiểu vì sao bác em cứ gọi điện tỉ tê nhờ em lên ngủ với bà chị vừa đẻ , huhu , tại em nghĩ cũng tội bà ý chồng đi công tác xa ,em mới chịu lên ngủ cùng nhưng thành ra cứ như phải sống tự lập ý , ở nhà chả phải làm gì mà giờ phải giặt cả quần áo và lau nhà . . May mà cái phòng bé tí và cháu nó không tè dầm , nhưng mà chả khác gì người giúp việc mất rồi .
    Chị nào có người giúp việc sắp cho nghỉ hưu thì tặng lại cho em . Anh rể em đi công tác hơn 3 tháng mà sắp tết đến nơi rồi , em đang cuống lên tìm người giúp chị em trông cháu cho nhanh .
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cô lượn đâu rồi bạn để tớ mời cô về giúp chị tớ . Nghe quảng cáo nhanh nhẹn sạch sẽ thích quá , mấy khoản tình cảm không lo , quanh khu bà chị tớ ở toàn thanh niên choai choai .
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mình có ông bạn vợ luợn suốt ngày nào đi học, đi làm bận tối vêmuộn, con thì con nhỏ mình mới bảo, ông cứ kiếm cho tôi 1 cô giúp việc thật trắng trẻo, càng xinh càng tốt, kể cả 14,15 tuổi cũngđược, xem vợ ông có dám lượn suốt thế ko nào.
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Giúp việc nhà tớ tính hơi khó tý nhưng mà vui. Suốt ngày gọi cô chủ cậu chủ nghe êm ái dã man. Nàng 50 tuổi. Chưa chồng. Một lần tớ rủ nàng đi chơi cùng. Nàng không đi. Tớ cứ bắt đi. Nàng bị say xe. Tối về nàng quát tháo tớ ầm ĩ rồi dỗi tớ đi ngủ sớm, đếch làm việc nữa. Hehe.
    Tớ thông báo với nàng là nếu con tớ cân nặng phát triển ổn định và không ốm đau bệnh tật thì hàng tháng nàng sẽ nhận được tiền thưởng. Thế là mỗi lần tớ hay chồng tớ ốm là nàng đuổi không cho bọn tớ ngủ với con. Vì nàng bảo sợ con tớ ốm nàng mất tiền thưởng. Đáng yêu thế chứ lị.
  5. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ tìm osin ở đâu tài thế? Tớ cũng đang tìm đây, nhưng toàn gọi về quê hỏi người quen thôi, mà phải trung niên, ko thuê bọn trẻ, ko thuê qua trung tâm, dịch vụ vì mình đi cả ngày ko tin tưởng được. Nhưng mà khó tìm quá, làm sao bi h?
    Mà ko tìm được osin thì tương lai tớ sẽ phải nghỉ dài để trông con, thế thì còn làm ăn j nữa chứ
  6. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ng` júp việc thì đc mấy ai tốt với nhà mình đâu, hiếm lắm í!
    Nhà tớ chỉ đc đúg 1 chị júp việc đầu tiên là quý thôi, chăm chỉ, sạch sẽ, ngoan và thật thà, chị í ở nhà tớ cũng lâu, đến 2mấy tuổi thì về quê lấy chồg.
    Từ đấy trở đi thì kinh dị các thể loại osin: 1 em ở đc 1 tjan cứ thấy mặc soóc ngắn ghếch chân ngồi ở cửa (mở cổng ra cho dễ nhìn luôn) vì nhà đối diện đang xây, rất đôg các anh trẻ khỏe hô hô hô. Có lần thèm jai quá lên cơn động kinh, ng` cứ jật đùng đùng như gái nhật trog fim con nhợn, nhà tớ hãi quá gọi bsĩ đến, ông í cười bảo cứ để nó đấy cho tôi, mọi ng` ra ngoài đi (thề k dám nói sai câu nào), lúc sau thì nó ổn =))
    1 đứa thì đi chợ về nếu hỏi tiền thừa thì đưa trả, quên ko hỏi là ko đưa, nấu ăn thì thấy cái j cũng ngót, từ rau dưa đến thịt cá :D
    1 đứa thì buôn dưa lê nấu cháo đt đến mức ko ai chịu nổi, đứng nói cả tiếg, nhắc thì dỗi, đòi về.
    Còn nhiều lắm mà chẳng nhớ nổi, jờ thì chẳg có osin o siếc j cả, hãm lắm. Jà thì đỏng đảnh cảnh vẻ, trẻ thì láo toét tắt mắt. Chả dám chụp mũ hết cả ngta cho fải tội nhưg đúg là ng` júp việc tốt như lá mùa thu í nhờ! Ai ko có đk fải thuê ng` thật là thiệt thòi quá!
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    em thì cũng chưa lập gia đình và cũng chưa có cháu , em thì cũng tiếp xúc với người giúp việc rất nhiều rồi , và nói thật em cũng rất thương họ , em nghĩ chị là người có học , suy nghĩ sâu sắc , những người giúp việc đều là những người lao động chân chính , vì cuộc sống của họ mà họ phải chịu nhiều thiệt thòi . Có lẽ chị đã viết hơi quá về những người giúp việc , có thể họ là những người nông dân , nghèo khổ , hoặc do hoàn cảnh khó khăn , họ là những người ít học , kỹ năng , thói quen nếp sống của họ khác mình , nên em nghĩ chị nên hướng dẫn người ta từng li , từng tý một , và phải thật tâm lý , chứ ko nên áp đặt và nghĩ xấu như vậy . Chị có đến 1 tháng để thử việc người ta cơ mà , nếu đã tin dùng thì không nên đặt điều , mà đã đặt điều thì không nên dùng . Em thực sự cảm thấy xấu hổ , cho những người tự cho mình là có học, có văn hoá mà ứng xử thì
  8. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    là người giúp việc mà, may thì thuê đc ng tút ko thì đúng là tự nhiên ôm thêm 1 đống bực bội vào người. ngày xưa nhà em thuê đc 1 cô bé 15 tuổi, vừa ở đến hôm thứ 2 thì em í nói với mẹ em là "anh cả nhà bác đẹp trai thật đấy" -> hự hự em shock tí ngủm, còn nói về em thì bảo "còn chị út thì hơi khó tính" (mà em chỉ chỉ bảo em í phải làm những gì thui nhé). được khoảng 2 tuần thì em í xin về, lý do duy nhất đưa ra là "nhà bác nhiều tầng quá cháu ở cháu hốt" hic hic nửa tháng trời mang bao tâm huyết để dạy làm mọi việc trong nhà rùi em í đánh oạch 1 fát như thế, lúc mới đến cho mấy bộ quần áo để mặc thay đổi, lúc về tự dưng thấy em í cứ béo béo lên thế nào, nhìn kỹ mới biết trời gần 40 độ mà em í cũng cố mặc cái bộ mình cho vào trong, mặc bộ em í mặc ra ngoài để che đi, hỏi ra thì vì sợ mình cho rồi mình lấy lại nên mặc giấu như thế để mang về được thôi thì nghĩ nó cũng mới 15tuổi cũng vẫn còn là trẻ con nên tạo mọi điều kiện, bắt taxi cho về tận nhà, lúc mình lên phòng thấy chồng báo HHT của mình tan hoang hết cả, mở ra quyển nào quyển nấy bị cắt te tua các hình, hoá ra em í sưu tầm ảnh các sao hollywood hehe nghĩ em í cũng tài, mình ở lù lù trong fòng mà em í cắt lúc nào mình ko bít
  9. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Khổ, nói thật mất lòng, dân dã kiểu thôn quê, không ''sâu sắc, kín đáo'' như người thủ đô , he he
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ôi ước gì mình được như "anh cả"nhà em này,

Chia sẻ trang này