1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất là 1 triệu, bạn ạ!
    Nhà tớ vừa mới phải cho nghỉ 1 cô, lương cũng 1 triệu/tháng đấy!
  2. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    mấy cô gần nhà tớ toàn phải thuê giá 1tr2/ tháng chưa kể ăn uống
    Con bạn thuê người giúp việc nửa ngày cũng là 800k/ tháng mà bà giúp việc cũng lười khiếp nên dc
    híc híc
    Tớ biết một người nhận làm giúp việc trong giờ hành chính
    Trẻ( sinh năm 82), nhưng rất đảm trong việc trông trẻ vì nhà trước có nhận trông trẻ cho hàng xóm, rất gọn gàng và cẩn thận
    bạn gì ở trên nếu cần thì pm cho tớ, tớ sẽ cho đt

  3. thegioimaytinh

    thegioimaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang cần tìm 1 người giúp việc các chị ơi.đọc thấy cũng sợ quá a
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Hồi Gấu nhà tớ vừa lên 1 tuổi, 2 vợ chồng phải thuê 1 osin về trông cháu những lúc bận rộn (bán thời gian). Nhiều lần tớ về đột suất thấy mụ osin bóp mồm thằng gấu ra và nhét cơm vào, vừa cho ăn vừa dọa nạt (mà lại dùng cái ngôn ngữ kiểu chợ búa như là, mày mà ko ăn là tao chặt chân mày ra đó nghen). Khi khách đến nhà, tớ bảo gọt đu đủ đãi khách, mụ chỉ gọt vỏ và cắt quả đu đủ 2 kgs ra làm 4 miếng to đùng rồi để nguyên trước mặt khách. Tớ nhẹ nhàng bảo cô nên cắt nhỏ vừa ăn. Mụ vùng vằng đem xuống bếp, vừa đi vừa làu bàu. Lát sau mang lên thì, các bác có tưởng tượng là mụ cắt nhỏ y như là hạt lựu rồi bảo tui chỉ biết làm đến vậy, chú không chịu thì tui zìa...
    Ban đầu tớ còn nhắc nhở nhẹ nhàng, sau chịu ko nổi, vừa xót con, vừa lo sợ đủ bề. Tớ nổi nóng và đuổi ngay mụ ra đường và phải..nghỉ 1 buổi ở nhà trông gấu thay mụ í.
    Osin thời nay hãi lắm..
  5. DrThu91

    DrThu91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tuyển tới hơn chục giúp việc, cuối cùng nhận thấy mình cần nó nhiều hơn, cho nên mình phải thay đổi tính nết cho thích nghi thì mới chung sống với nhau lâu dài được.
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký oshin thời @
    Ngày... tháng... năm... Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.
    Ngày... tháng... năm... Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá!
    Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".
    Ngày... tháng... năm... Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
    (sưu tầm)
    Được thieubinh sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 15/01/2009
  7. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện nhà các cậu hài quá, cười vỡ cả bụng mất. Tớ thì tớ chúa ghét có người lạ trong nhà vì tính tớ hay vứt đồ đạc + tiền linh tinh trong nhà. Thứ 2 nữa là đồ của tớ tuy hơi bừa bãi tí nhưng tớ còn biết cái j ở đâu, khi nào cần là có thể lấy ngay đc, tự nhiên có người khác vào nhà dọn giùm rồi lúc kiếm ko ra lại phải đi mua bực lắm. Hồi xưa cũng chỉ vì chuyện này mà tớ với mẹ tớ suốt ngày cãi nhau um xùm, tớ đã dán cả biển cấm phụ nữ, người già và trẻ em trước cửa phòng mà lâu lâu vẫn bị bà cụ vào dọn trộm . Bi giờ có vợ rùi, vợ tớ lại thuộc dạng gọn gàng ngăn nắp, nên cái giang sơn của tớ chỉ có mỗi cái bàn vi tính, ở trên đấy tớ để đủ các thứ từ đĩa nhạc, games, tài liệu, đt, .... nói chung là hầm bà lằng . Còn lại trong nhà là phải tuân theo nội qui của vợ
  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    6.738
    Đã được thích:
    0
    bác cho em cái địa chỉ osin này cái...nhà em có 1 osin rồi làm rất chăm chỉ nhưng già và xấu...bà này dọn dẹp sạch thật nhưng kô hiểu sao e e vỡn kô happy....
  9. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ủa giới thiệu cho em cô giúp việc sn 82 này đi,
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    THông báo: bà giúp việc nhà tớ đã ra đi (cầm theo nửa tháng lương tạm ứng, tiền thưởng tết, quà tết, 1,2 đồ dùng nhỏ trong nhà mà không hỏi ý kiến), Đến hẹn tớ gọi điện: toàn là thuê bao không liên lạc được, có lần thì máy bận, sau 2 phút thì lại thuê bao ko liên lạc được.
    Tớ vẫn còn ảnh của CMND của bà ý, không định post lên, không biết cả nhà có muốn tớ post lên để biết về nhân vật này không?
    Trộm vía, tớ lại tìm được người mới là chị giúp việc của nhà đối diện, nhà chủ cũ có con lớn nên không thuê nữa, và nhà tớ đón sang. Biết nhau 1 năm, cả ngõ đều khen nên tớ trộm nghĩ, bà kia không lên cũng là điều may. He he

Chia sẻ trang này