1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG MẸ NÓ TÌM ĐC NG MỚI, TỚ CHƯA TÌM ĐC AI TRÔNG CON ĐÂY, HUHU, CÔ GIUP VIỆC THÌ HẸN QUA 23/2 AL MƠI XUỐNG
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    % cô GV ấy xuống là bao nhiêu? Bà GV cũ nhà tớ, hứa như đinh đóng cột là 1/2 âm lịchxuống. Trong tết tớ gọi điện chúc tết vẫn còn hứa như vậy, nói là cô bận làm nhà làm cửa? bi giờ tớ nghĩ là nói điêu. Tớ lang thang mấy cái trung tâm nhưng chẳng tìm được ai. May có chị nhà đối diện. (trộm vía)
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bé giúp việc nhà tớ người dân tộc Thái, đi làm lần đầu nên chẳng bít gì, nói tiếng kinh chưa sõi. Được cái nhanh nhẹn và ngoan. Sau 3 tuần ở nhà tớ e ấy đòi về vì không được đi chơi, trước khi về bảo là chưa bao giờ e được ăn ngon như ở nhà chị, chị lại tốt nữa nhưng e phải về thôi.
    Đang hành trình tìm 1 em mới.
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    trời
    cai con be nhà mình cũ cũng là ng dân tộc đấy, mọi ng cư bảo dân tộc thật thà, mình mơi đầu cũng tưởng thê, hơ hờ,dưngmà k phải,no còn điêu hơn người Kinh cơ, ăn tham, suôt ngày ăn vụng, lười, đã thê còn làm bộ làm tịch kiêu, động ti thì đòi về,
    @dainguyet: cô này trông con cho tơ trươc têt, nhưng con trai cô y mất hôm 4 têt,cô y bảo hết 49 ngày con xong cô ý sẽ xuống giúp (nếu tớ vẫn cần)
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy đi làm rồi thì ai trông bé cho?
    Tớ cũng thế, vẫn đang hành trình tìm người giúp việc mới. Con vẫn phải gửi bà ngoại trông, gia đình nhỏ của tớ vẫn cảnh vợ chồng ngâu. Cực chẳng đã mới fải thế. Vất vả khó khăn tớ với mẹ tớ chia nhau (chủ yếu là mẹ lo hết, vì tớ đi làm cả ngày rồi), thế mà nhiều khi vẫn đau đầu và ức chế vì những vụn vặt khó chịu "bay" từ bên kia sang
    Nhà cần thuê 2 gv, tức là khối lượng công việc chia đôi, mà từ tết đến giờ hỏi đc chỗ nào họ cũng đòi 1,2tr/tháng mới làm. Chán quá
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy, GV bây giờ toàn đòi 1,2M trở lên thôi. Có bà mình gọi còn nói giong kiểu bĩu môi "ng ta trả cô triệu hai cô còn chưa đồng ý đấy". Bà này mà về GV nhà mình chắc sai cả mình!
  7. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bà giúp việc nhà em cũng về cách đây mấy tháng . Ra tết lên được một tuần thì đòi về . Xin nửa tháng luơng tạm ứng ..
    Mình hỏi bao giờ cô lên ?
    Bà í nói : Cô thix chủ nhật lên nhưng chưa biết thế nào .
    T7 : bà í gọi điện Cô xong việc rồi mai cô lên
    CN : bà í gọi điện Cô bận việc nhà ko lên được nữa ..Cô mệt ..
    Biết thừa là bà í về để gặp mặt chủ mới ..Em điên tiết gọi về nói cho hả ..Mất hết tình nghĩa 1 năm ..
    Bi giờ cháu em chuẩn bị đi nhà trẻ cũng chẳng cần
    Nhưng năm sau lại thêm đứa nữa nên hành trình tìm người giúp việc vẫn gian nan...
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà ông ngoại, chỉ có ông với cụ nên tớ phải thuê 2 giúp việc. Em bế Pippi thì may quá rất ngoan và biết việc. Tớ hứa khi nào Pippi 1 tuổi sẽ xin cho em í đi làm, vì e í chỉ học hết cấp 1, tuy cẩn thận nhưng hơi chậm nên khó xin việc. Thật lòng tớ cũng quý em í nên muốn xin chỗ nào cho e í có cơ hội tiếp xúc với ng khác phải để lập gia đình, 20 tuổi rồi mà.
    Bi giờ tớ đang tìm người làm việc nhà, tớ muốn tìm 1 đứa trẻ hơn e trông Pippi để 2 đứa ở với nhau cho dễ và e cũ hướng dẫn được e mới nên hơi khó.
    Về lương thì tớ trả mỗi em 1tr, nhưng nhà tớ dễ chịu lắm nên các e cũng thích. Em người dân tộc rất thật thà nhưng trẻ con quá, với lại ở nhà em ấy k được ăn ngon; đến nhà tớ e ấy ăn hết cả đồ ăn của cả nhà, tớ mua đồ cho bà tớ e ấy cũng ăn hết. Dù sao nó cũng trẻ con chứ k phải hư nên tớ k trách. Ở nhà tớ 3 tuần nó k cài được cúc áo và cúc quần nữa cơ mà.
    Thứ 2 này có 1 em 16tuổi bảo lên, chẳng bít có lên k đây. Đang chờ!
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    công cuộc tìm ng GV gian nan nhờ. Tớ chẳng nghĩ bao giờ mình sẽ có GV người dân tộc, k rành TV cả. Cần nhất là vấn đề communicationi thì lại k hiểu, mà tớ cứ ám ảnh là ng DT rất chậm, ngớ ngớ nên hơi sợ thuê về.
    Tớ trả GV 1,3tr. Cô chăm, nhanh nhẹn, thật thà.
    Nhưng...lại nhưng. Tớ cảm giác ng ở quê mãi vẫn k xoá bỏ đc những thói quen trc.
    Ví dụ:
    - Do tắm gội cơm nc, rửa bát chung 1 sông, nên giờ cô í luộc bình nhưng lại đong nước vào cái nắp phích (chuyên dùng đẻ rửa đ''t), rồi đổ vào bình cho chuẩn. Vì mắt kém mà.
    Hay là lấy nước vào chậu rửa đ''t để đổ sang chậu rửa mặt,hic.
    - Nấu thì cho nhiều mỡ, mì chính, tiết kiệm thái quá, thành ra cứ phải kiểm tra bất thình lình. Ninh xương ai lại hớt bọt mỡ ra để dành lần sau rán
    Cộng với cô này nói nhiều, nói rất to, GV lâu năm nên tinh vi toàn sai GV mới. Ai góp í gì thì nói đốp lại luôn, chuyên tham gia quá sâu vào chuyện GĐ.
    Ôi tốt thì cũng tốt, mà xấu thì cũng đủ mọi thứ.
    Dù sao có vẫn hơn kg, quan trọng là thật thà, yêu con mình thôi. K có thì chết dở.
    Bởi vậy nên góp í cái gì cũng phải lựa lời, nhẹ nhàng k lại mất lòng. Thế mà cứ đôm đốp cãi ngang với mình, nhiều lúc cú quá. Chả lẽ bảo cháu trả tiền cô mà cô lại k chịu làm theo í cháu à?
  10. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngoài bắc mọi người hay nói "trộm vía"..Nghĩa chính xác là gì zậy, các bác? thường thì người ta chỉ nói trộm vía khi khen trẻ con thôi mà. Chẳng lẽ..:"osin nhà tớ, trộm vía, xinh cực.." cũng nói được ah??

Chia sẻ trang này