1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hic...nói đến GV là lại nhức cả đầu.Nhà em thuê giúp việc lần đầu tiên là cách đây 17 năm.Em nhớ lúc đó chị giúp việc còn đòi ở lại nhà em chứ chẳng bao giờ xin về quê cả,ở liền mấy năm đến khi lấy chồng thì thôi.Mà hồi đó người GV tình cảm lắm,cả chị này và 2 bác làm cho nhà em sau đấy,đến lúc nghỉ làm còn chia tay chia chân khóc sướt mướt .Còn bây h giúp việc có nhiều lựa chọn nên cứ sau tết là lại bỏ đi nơi khác làm,nhiều khi chẳng phải tại chủ đối xử ko tốt đâu mà đa số cứ theo người trong làng xui đi làm cho nhà này nhà kia.
    Bây h thì nhà em khá may mắn có chị giúp việc ở được 7 năm rồi,nhưng càng về 1-2năm gần đây bắt đầu biết các gia đình cần mình hơn là mình cần việc nên đã biết dọa mẹ em,đòi về rồi nói dối này nọ.Chị ý hiền lắm,mà đôi lúc lại ngu ngơ nữa nên hay bị bạn bè xúi dại,xin tiền rồi vay tiền này nọ.có hôm dám khóa trái cửa nhốt bà em trong nhà để đi vay tiền cho bạn mới tức chứ. Có lần thì dám nói đổng vào phòng mẹ em là bây giờ GV có giá lắm,ko giữ là đi mất đấy,thiếu gì người cần.Nhà em lắm lúc tức lắm nhưng nghĩ hiếm ai ở với mình lâu thế,hiểu hết mọi chuyện trong nhà nên mẹ em chỉ góp ý rồi lại bỏ qua.
    Mỗi lần chị ý về an tết là mẹ em lại ngóng hơn cả ngóng con về ăn tết,còn bà ngoại em thì mất ngủ vì lo chị ý ko lên nữa.Nhà em cũng biết là dựa vào người GV thế thì ko tốt,nhưng bà già rồi,mẹ em thì đi làm đến tối mới về nên chính ra chị ý là người chăm sóc bà nhiều nhất,và nói chung là cũng biết thương bà nữa.
    Đúng là nói đến GV thì ko biết bao h mới hết chuyện,em thấy cũng phải có tay nuôi y.Cô bạn mẹ em mắng GV ghê lắm,lương thì thấp mà GV chẳng bao h dám ho he xin về,tết cũng chẳng về luôn.hic.Mấy cô bạn mẹ em trong SG bảo là bây h nhiều nhà mua bảo hiểm cho người GV,như kiểu cam kết là làm cho mình ít nhất bn năm rồi đến khi về hưu thì sẽ có 1 khoản tiền kha khá..
    Đúng là GV bây h có giá thật
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 13/03/2009
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    úi chết em quên mất,ko được nói là may mắn,phải là trộm vía mới đúng chứ
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    NGV, ở nhà tớ toàn gọi anh chị cô thui. Nhưng vài năm gần đây chả ai ở đc vài tháng
    Tuần trước vừa thuê 1 chị về chăm nom cơm nước cho mấy đứa em ở riêng. Ngày trước ngày sau chị ấy gom đồ đạc linh tinh bỏ xuống gầm giường dưới tấm nệm đã thế còn lấy cái đt & gừn 2M của thèng em mình
    Khu VP mình đang làm, chẳng có ai. Có mình & 1 em & sếp (những nhân viên khác ở chỗ khác) + 2 anh chị giúp việc. Sếp với ku em kia đi công tác là mình nghỉ ở nhà luôn hay đi làm bên ngoài Thuê NGV nhưng đa phần việc mình phải làm Còn muốn họ làm phải nhờ vả
    NGV bây giờ ... chẹp
  4. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    lại kể chuyện gv ..GV nhà ông anh họ em là một bà người tày ..ko biết chất lượng thế nào n bà í nói ngọng nên cũng ảnh hưởng tới thằng bé con ông í ..Bà í còn dạy tiếng tày cho thằng bé ..Hôm e đến chơi nge thằng bé xì xồ tiếng tày ..Mẹ nó bảo mai này có khi nó nói tiếng Tày giỏi hơn tiếng kinh.Buồn cười quá !
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cái này chẳng liên quan gì đến vùng miền đâu, tại tớ cứ quen miệng. Tớ thấy mọi thứ bấp bênh quá, cứ không nói trộm vía thì lại không giữ lại được. Ví dụ, cái máy in này in tốt nhỉ, không trộm vía thì lát sau nó tạch tạch hà hà. spam tý
  6. mr_nguyen1008

    mr_nguyen1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người giúp việc gia đình đúng là muôn hành vạn trạng, nhưng đúng là không có ai để nhờ thì mới phải thuê người giúp việc thôi. Mình thì chẳng để ý lắm việc ở nhà nhưng mỗi lần về nhà Vợ kể chuyện Osin thì một là lăn ra cười hai là tức lộn ruột lên... Chỉ thương thằng cu nhà mình, bố mẹ nó bỏ tiền ra thuê người mà chỉ vác bực vào thân. Cu nhà mình 3 tháng. Trước đó 1 tháng đã tìm người giúp việc nhưng thấy khôn ổn nên thay luôn. Bà ôsin bây giờ đã là người thứ 4.
    * Em thứ nhất: 27 tuổi, quê quê, bẩn bẩn vì đã đi bán giò chả ở chợ phụ người ta. Đến hôm trước, hôm sau xin đi thăm mẹ. lúc về một anh đèo về nhà, tự tiện cho anh vào nhà nói chuyện. Buổ tối kêu buồn vì không vui như hồi đi bán giò chả... Vợ tớ thấy không ổn cho về luôn.
    * Cô thứ 2: 50 tuổi, già, gầy còm, nhưng mắt đảo như rang lạc, có vẻ quấn trẻ con nhưng tự tiện gọi điện thoại cho "anh trai" tâm sự ngay khi vừa vào nhà tớ chưa được 1 giờ đồng hồ... Cả đêm Vợ tớ hỏi thăm nhiều điều để thử nhưng câu trước một kiểu, câu sau một kiểu (nói như vợ tớ là điêu không tin được 1 ví dụ: cô giới thiệu bà ấy bảo chồng bà ấy chết rồi, còn bà ấy bảo chồng bà ấy vẫn còn sống...). Tớ không có cảm tình với cái mặt gian gian kiểu đó nên hai Vợ chông thống nhất cho nghỉ luôn.
    * Chị thứ 3: Khoảng 40 tuổi, đi xuất khẩu lao động về đã 5-6 năm gì đó (theo lời chị ấy)" chị không biết nấu ăn đồ Việt Nam,chị ăn đồ Tây quen rồi, ở nhà chị chẳng phải làm gì, chị đi làm thế này gia đình không biết, Bố mẹ chỉ chỉ muốn ở nhà để nuôi thôi... ở nhà em còn phải dọn nhà nữa àh (Vợ tớ nói 2-3 tuần dọn nhà một lần, mà nhà em làm cùng chứ chị không phải làm một mình), chị tưởng chỉ mỗi bế em bé thôi. Mà chị không ở qua đêm, nếu qua êm trả chị 1.5 triệu, thứ 7, chủ nhật nghỉ để chị về nhà. Đến đây thì nhà tớ không chịu được nữa. Thôi luôn.
    * Cô bây giờ đang ở trong nhà: Lúc tìm thì PR hết lời, Bác chơi cả ngày với trẻ con không biết chán. bác chăm trẻ con nhiều rồi... Nhà tớ cố gắng cả tháng trời để chờ bác ấy lên, không lấy người khác. Công nhận, nhanh nhẹn, biết nấu ăn, nhưng mà không biết chăm với chơi với trẻ con một tí nào, hay hóng chuyện và không thật thà. Tưởng bác không có con thì bác sẽ yêu trẻ con lắm nhưng mà không phải vậy, không biết cho em bé ăn, không biết dỗ khi em bé khóc, nói chuyện với em bé không bao giờ quá 15'' là trực ru thằng nhà tớ ngủ nên đêm thằng bé cứ ngủ lơ mơ. Mà cũng không biết nói chuyện, suốt ngày "em hư thế, em không ngoan gì àh, em quấy không cho mẹ ngủ ah, sao em toàn khóc thế...", đại loại là nói với con nhà tớ là nó toàn thói hư tật xấu, nói chuyện với em bé nhưng mắt dán vào ti vi (vợ tớ lộn tiết lắm cái kiểu nói chuyện như thế, lúc vợ tó làm việc ở nhà mà con khóc thì bà không biết dỗ thế là Vợ mình lại phải bỏ việc đấy. Bữa ăn thì không bao giờ ăn, gắp thức ăn cũng nen nén, nói chung là mắt lúc nào cũng nen nén, nhưng vợ tớ bắt gặp ăn vụng,nhà tớ chỉ cần mở tủ hay mở ví ra là nhìn trừng trừng. Dặn gấp quần áo để ở đầu giường để nhà tớ cất vào tủ nhưng không, cứ phăm phăm mở tủ. Tính tò mò, ở nhà có cái gì đều tìm cách xem bằng được, kể cả Tài liệu bằng Tiếng anh cũng phải tìm cách xem nó là cái gì. Hồi đầu mới đến không làm việc nhà (vợ tớ vẫn còn ở nhà nên bác ấy không phải chăm em bé) chẳng chịu làm gì, Tớ tức khí bảo "Bác sướng hơn cả Mẹ cháu. mẹ cháu ngày nào cũng từ 6h30 sáng đến 11 giờ đêm mới được nghỉ còn Bác thì chơi suốt" từ đấy thấy chăm chỉ hơn. Nhưng mà tớ ghét nhất là hay nói điêu, hôm trước tức khí tớ lại nói cho một trận. Không biết trụ lại được bao lâu nữa....
    Kết lại bằng một trong vô số câu hát ru "biến tướng" mà bà hay nghe Vợ tớ hát nguyên bản nhưng bà sao chép thành thế này:
    Con còn mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
    Ông ơi ông vớt tôi nào
    Ông có lòng nào ông bẻ cổ tôi ông xào với măng.
    Còn rất nhiều câu hát ru kiểu như thế nhà tớ nghe cười vỡ bụng.
    Bác ấy chăng thuộc bài hát ru hay đồng dao nào cả (mặc dù bác ấy nhiều tuổi)
    Nhà tớ chỉ hy vọng tìm được người có thể tin được để yên tâm đi làm thôi. Khó quá...
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Này, cái cô cuối tên là gì thế, nghe giọng điệu thấy quen quen, ko biết có phải bà GV cũ nhà tớ ko
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    ngươ?i GV bây giơ? khó kiếm thật ma? có cufng la?m cha? bê?n như hô?i trước, vô ý vô tứ, tự tiện như ơ? nha?, may ma? thuê đc ngươ?i na?o nho? tuô?i tí thi? nó co?n nghe lơ?i tí nhưng cha? biết nấu ăn, ngươ?i lớn ba?o thi? cha? nghe ma? ba?o thi? mi?nh cufng ngại miệng la?m chu? cufng khô? nhi?
    Được qhanhung sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/03/2009
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cái chuyện Oshin thì thời nào cũng bi hài,Theo tác giả Lê Quang Kết,trong chuyện cuả nhà văn Vũ Trọng Phụng '''' Cơm thầy cơm cô'''' cũng nêu nhiều trường hợp :
    Có những đứa đầy tớ bị chủ nhà đánh chết.
    Có những con sen được ông chủ quý hơn vợ.
    Có những thằng nhỏ bỏ thuốc độc định giết cả nhà chủ nhà.
    Có những anh bếp nhổ đờm vào nồi cá kho.
    Có những vú già quyền hành như mẹ ?ocậu mợ?.
    Có những thằng xe được ngủ giường Hồng Kông với bà chủ.
    Có những đứa lúc chủ nhà chết khóc như khóc bố mẹ.
    Có những đứa liều mạng cứu chủ.
    Có những quân đốt nhà cứu chủ.
    Hoặc dắt cướp vào nhà.
    Hoặc thư đi thư lại, làm nghề ma cô.
    Có những thằng nhỏ hiếp con gái ông Phán.
    Có những con sen bị ông Tham hiếp dâm.
    và còn nhiều chuyện khác..''''
    Ngày xưa đã thế,bây giờ bi hài không kém
    Cái cô giúp việc được ông bà tôi quý,rõ là ''quân đốt nhà cứu chủ''.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 21/03/2009
  10. congacon2268

    congacon2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có chuyện này,cô cậu mình có 2 em bé,một em cũng 4 tuổi rồi em kia mới 1 tuổi thôi,mà cô cậu ở với ông bà,nên cần người giúp việc,có 1 bác giúp việc già rồi,là người ở quên lên,nói chung là bình thường,mới đây có thuê 1 em giúp việc nữa,nói là em thôi,nhưng bằng tuổi mình,khổ thân,cứ bị cô mắng vì tối hay trốn ra sân nói chuyện điện thoại,đúng hơn là có người gọi....mình thương lắm,rồi hôm nọ lên chơi thủ thì mới biết em ấy tuy 21 tuổi nhưng có chồng rồi,mới chỉ đang kí thôi chưa tổ chức vì bị bố mẹ bên chồng ngăn cấm,thấy thương lắm,nhưng chẳng nhẽ lại nói với cô với mẹ,thế thì đuổi em ấy về mất.
    Nghĩ cũng thương,tuổi như nhau mà vất vả.

Chia sẻ trang này