1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về người yêu của tôi....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về người yêu của tôi....

    "Thằng Hiệp có người yêu !" thông tin này được tung ra giữa lớp bởi thằng Bình cận và có hiệu quả như một quả bom, Lập tức 98 cái đầu còn lại của giảng đường quay lại nhìn tôi,... Và không hẹn trước, 98 cái miệng nằm dưới 98 bộ não kia đồng loạt nhắc lại "Thằng Hiệp mà có bồ..."Về lỗi cú pháp, tôi không biết câu nói tập thể của chúng nó là câu nghi vấn hay câu khẳng định.Có lẽ là trường hợp đầu thì logic hơn.Điều đáng nói là người tiết lộ tin này ra là Bình Cận, chứ không phải Trân khùng, vì Bình Cận là người ít nói, nhưng đã nói là đúng, còn Trân Khùng thì hầu như là ngược lại.Cũng tội cho con bé ấy, thảo nào xinh xắn thế mà không có bồ.....
    Tôi bước chân vào học Đại Cương với một lớp hầu hết là dân tỉnh lẻ,"khách hàng" đặc trưng của ĐH Nông Lâm.Vì vậy, tôi đến lớp với hình ảnh của một thằng ...nông dân...Tóc thì ít chải, mà tóc tôi có chải thì vẫn vậy, cứ dựng đứng lên.Sau này, có người yêu rồi, một hôm nàng thỏ thẻ tâm sự với tôi :"Mỗi lần em giặt đồ là em lại nhớ tới anh", nghe mà lộn ruột !...Nói tiếp về thằng tôi nông dân, quần áo thì lè phè, thường thì bỏ ra ngoài, hôm nào lễ hội nghiêm trang lắm thì bỏ vào được 3/4 gấu áo.Đầu tiên thì tôi "đóng thùng" đàng hoàng, nhưng sau khi bước lên và bước xuống chiếc xe bus Sinh viên, trọng tải 50 người mà ở trên đó có khoảng 80 dân trí thức, nên tôi mới thế.Vì vậy, tôi hay đi xe máy đến trường,cái xe máy của tôi thì hình như cả năm nó chỉ được rửa có vài lần, đó là những ngày trọng đại như chỗ tôi ở bị lụt, đường tôi đi học bị ngập và hôm nào xấu số say rượu phi xuống ao cá của khoa Thuỷ Sản.Đầu năm, khi bước vào lớp, sau vài ngày "hoà nhập cộng đồng" thì tôi mới tâm sự với bà con là "Tao chưa có bồ" với hy vọng rằng, trong số các cô em sinh viên "thôn nữ" kia, tôi kưa được em nào đó.Nhưng hỡi ôi ! Chúng nó "truất quyền kưa gái" của tôi hết sức lạnh lùng"Mày là dân thành phố, mày mà không có bồ à, không ai tin"...Nguyên nhân mà chúng nó đưa ra hết sức "ngây thơ", đến nỗi một kẻ ngây thơ như tôi cũng không thể nghĩ ra được.Chúng nó tính bằng công thức : "Người yêu=có tiền+có xe"--->Sau này tôi mới biết là cái công thức này, dù ngây thơ nhưng cũng rất đúng đắn,cóthể nâng lên đến hàng "Chân lý".Hết học kì I, chỉ có 5 tháng, hôm cả lớp liên hoan chia tay về quê ăn Tết, thằng Hùng lùn, thằng bạn thân nhất của tôi trong lớp.Tôi không biết có xỉn bởi Gò Đen hay Gò Đá hay không mà đứng tuyên bố "Thằng Hiệp có bồ !"...Lập tức, cả lớp cười nghiêng ngả.Đương nhiên, cái tin thằng Hùng lùn tung ra là giả 100%, mà nếu có thật 100% thì cả lớp vẫn cười...Bởi vì, chúng nó tin vào một điều, coi như chân lí "Hiệp không thể có bồ!", điều này tương tự như chuyện người ta không thể đi bộ từ Trái Đất lên Mặt Trăng vậy...
    Tôi là thế đấy ! Như thế mà lại có bồ !!!???
    Sự thật là "Tôi có bồ thật!", và điều đó được xác minh bởi Bình cận, dù gì cũng là Bí Thư Chi Đoàn(Oai như cóc!) nên cả lớp tôi đều tin đó là sự thật và đòi tôi tổ chức ăn mừng.Ôi thôi thì đủ thứ các hội nhóm ban bệ với nhiều hình thức và số lượng khác nhau, hội nào cũng đòi được tôi khao, thế mới chết!.Mà lý do chúng nó đưa ra rất chi là logic...Hội Độc Thân thì tuyên bố "Mày đã ra đi,mở đường cho anh em chúng tao, thì phải làm to, chứ làm bé thì vài ngày sau mày lại quay trở lại hội"..Thằng Linh Lác hội trưởng tuyên bố một cách hết sức trơ trẽn và ác miệng, nó trù cho tình yêu tươi đẹp của tôi và em chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao, nhất là với một kẻ mới chập chững bước nào khu vườn đầy hương hoa và êm ái của tình yêu.Sau này tôi mới biết là không phải vậy, trong đấy cũng toàn là kẽm gai, mảnh chai, mảnh sành, thậm chí cả ống chích, mà khi người ta hết yêu nhau rồi thì móc lên ném nhau không thương tiếc.Hội Phụ Nữ ngày 30 tháng 8 (Hội này tháng nào cũng tám với nhau đủ 30 ngày), lý do họ đưa ra là, sự ra đi của tôi sẽ đem đến sự an toàn cho các thành viên của họ.Hứ, đáng lẽ họ phải cảm ơn tôi mới phải ! Còn Hội Gia Đình Trẻ, hội này của những anh chị đã cặp kè với nhau từ khi mới bước chân vào ĐH, là tiền đề cho Hội SV con(tức là đến năm thứ 3,4 thì họ có con đầu lòng), họ đòi tôi khao vì biết rằng chắc chắn tôi sẽ gia nhập hội của họ, và sau này con của tôi sẽ gia nhập hội của con họ.Hì, với cái nhìn đơn giản về tình yêu và cuộc sống, tôi chấp nhận "Khao tất"...Tôi không cần gì cả, chỉ cần em...Và thế là, sau một bữa khao ở quán Mơ Huyền, gần khoa Thuỷ Sản, cái xe máy của tôi được rửa lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng trong mối tình đầu của tôi !

    Em xin tạm dừng ở đây, đợi ngày mai viết tiếp.....


    MITDAC@.....




    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...


    Không được Mitdac sửa chữa / chuyển vào xx:xx ngày 1/04/yk3




    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 17/01/2003
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đây là tác phẩm "Tấn trò đời" của bác Mít đặc nhà ta đấy à .
    Cũng hay ra phết. Đúng là được bổ túc chất xám có khác nhờ .

    ------------------------------------------------
    Chữ ký đang đi nghỉ đông !

  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ đã disconnect, định đi ngủ rồi. Còn có trang này có cái tiêu đề hay hay nên vô đọc. Càng đọc càng bị lôi cuốn... Nhân tài 82SG đúng là nhiều thiệt!
    Bác Mitdac viết tiếp nhanh nhanh để tui còn sang đọc nhe. Tui lâu lâu mới ghé nhưng bi giờ chắc phải thường xuyên hơn!
    Jeno
  4. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ khớ!!phải in ra gối đầu giường mới được.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Mitdac@ nhà ta mấy bữa nay đang luyện kĩ năng viết bài đó muh công suất thâm hậu thiệt... mấy bài dành cho em IHL@ gu`i ....giờ thêm bài dành cho MD@ nữa chứ.... cố lên người đẹp
    Everything in life should be enjoyed for what it is
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..các bác khen thế nào, chứ khen thế này em ngại lắm...Hix, mấy hôm nay mất hết cả hứng viết tiếp, bây giờ mà có viết nữa chắc chất lượng xuống hẳn...hixhix...
    Tôi và em(xin phép được gọi như vậy), chúng tôi yêu nhau nhanh lắm, không biết em thì nghĩ thế nào...Chứ tôi thì thấy đánh vù một cái, ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi tự hỏi "Ơ, Mình yêu rồi à? Ơ, mình được yêu rồi à?"...Phải ! Nhanh lắm, nhanh đến nỗi...không kịp sướngHì ! Em của tôi thì đẹp, tôi thì nghi ngờ về điều đó, còn em thì chắc chắn về điều đó, nàng quả quyết "Em đẹp hơn anh tưởng nhiều"...Tôi cố nặn ra một ít thông minh để làm vừa lòng nàng "Không ! Em còn đẹp hơn em tưởng cơ"...Và nàng mỉm cười một cách sung sướng...
    Điểm hẹn tình yêu đầu tiên của tôi là căntin của trường nàng, và cũng là trường cũ của tôi, trường cấp 3 Lê Quí Đôn.Tôi quan tâm đến nàng tới mức tôi không muốn vì cuộc hẹn quan trọng này mà nàng mất đi một bữa ăn thứ 2 trong buổi sáng, và tôi chắc chắn là nàng cũng nghĩ vậy.Dù mới học lớp 12 nhưng nàng thừa thông minh để hiểu chính mình rằng, nếu mà không gặp người mình yêu một ngày thì cũng không sao, nhưng nếu không ghé vào căntin đúng giờ thì dạ dày của nàng khó có thể cho phép con tim của nàng tiếp tục yêu được nữa.Điều này tương tự như Project mà tôi được học ở trường "Cần cho vật nuôi ăn đúng bữa,đúng giờ trong ngày, để đảm bảo năng suất cao nhất".Cái sự học nhiều khi nó có lợi như vậy đấy !Từ trên tầng 1 của căntin, tôi đã nhìn thấy bóng hình yêu dấu của nàng....Nàng thật dễ thương trong bộ đồng phục, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy màu xanh, tóc tém hơi rối (giống tôi hehe) loà xoà trước cái trán dồ, và bay lả lướt trước cặp kính cận (Chết thật ! Tôi lại khoái con gái đeo kính cận)cái phù hiệu màu đỏ đậu một cách thờ ơ trên vai áo, phất phơ hờ hững trước cơn gió sớm...Và hồn tôi lâng lâng trước nụ cười chúm chím của nàng.
    Chẳng cần sự can thiệp thẳng thắn và chậm trễ, con tim bé bỏng nhưng dào dạt và khao khát của tôi đã quyết định "Yêu !"...Còn nàng thì hình như không nghĩ vậy, nàng nghiêng mắt nhìn tôi,vẫn cười,đôi môi chúm chím chợt khẽ cong lên...và nói đầy e thẹn "Bây giờ thì em biết được anh là ai rồi..."

    Em phải đi ngủ rồi các bác ạ, để cuối tuần em viết tiếp......

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 16/01/2003
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng hấp dẫn. Mitdac@ viết típ đê!
    >>Mitdac@ cho hỏi tí là làm sao mà quen được em học sinh thơ ngây ấy thế? Đâu có bằng tuổi đâu mà...
    Jeno
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lịch phát hành mỗi tuần 1 tập à? May mà truyện free đọc ko mất xiền
    [​IMG]
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mít viết lẹ lên , để tao làm tiếp phần 2 : Thiên tình sử của NBS nữa .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hê hê... tên NBS cứ tạo topic mới rồi viết đê.....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này