1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về người yêu của tôi....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi chứ Mít@ !!!!!!
    qua đầu tuần mới rùi mà chưa thấy xuất bản tập kế tiếp
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
    Có nhau rồi nham nhở lắm em ơi !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Sao ko tiếp đi mà làm thơ gì đó.
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thằng mit dạo này cái đầu của nó lớn ra rồi cho nên kô viết được đâu
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Này Mít à...đúng là cái bộ não của mình cũng đang phân tích 1 cách rất logic theo cách thứ 1 ah....muh em í học ở "chuồng" của sư phụ nào dzợ??? "chỉ cần biết người nuôi là ai sẽ biết ngay hơn 50% chất lượng vật nuôi thế nào á..."
    Dạo này mấy em LQĐ có phần sa sút nhỉ???
    Tieu Tinh
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    LQĐ là cái gì thía ???
    Cậu Mít thông suốt rồi nên chắc viết... hết được

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    xịt rồi chứ còn sao nữa, văn chương có phải là nước đâu mà lúc nào cũng tuôn ra lai láng được.....Ôi, tiểu thuyết , ướt át.................híc, thôi, giải sầu đây, đi làm phát thuốc lào nâng cao sĩ diện ..sooc...sọoc...soọc...khạc phù
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me?​
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em bé@ vào đây rồi cơ à ? Nghịch vừa thôi nhá, không anh mách mẹ đấy !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    oé, chú xưng anh với chị ko sợ bị méo mồm sao hử? Vô ní ầm ầm, chị m` thích nàm iem của chú à, chị chỉ thích môn vật ní thoai...........
    Đọc ký bài chú viết vìa mụ người iu của chú nghe nó cứ man mác một nỗi buồn chả thỉa nào tả nổi... Chú bắt chước người nhớn làm gì cho khổ cái thân còm cõi ra. Để chị ở đây khai sáng văn hoá văn minh cho chú nhé. Nhân dịp năm con dê xồm xồng xộc đến, bi bô câu chúc cho đỡ ngứa cái mồm . Nice

    ---------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me?​
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Bé ơi ! Bé tạo Topic khác đi để anh em mình tâm sự nhá...Anh không muốn một tác phẩm "vô tiền khoáng hậu" của anh thành cái nồi lẩu.Anh sẽ del hết những bài nhảm nhí ở đây trước năm mới đấy hehehe...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này