1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những cái tên! (Vào thì biết miễn thắc mắc)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi SonNguyen_sn, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những cái tên! (Vào thì biết miễn thắc mắc)

    Cha mẹ sinh ra....cho mình sống... cho mình cái tên.
    Ai cũng tự hào chứ:

    Tớ xin mở màn trước:

    Em tên là Cường
    Tính tình thì ậm ương
    em thích ăn tương
    Và,,,, rất dễ Kương kứng


    Báo cáo hết!
  2. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích cái tên của tớ. Hì, nó nghe không quá yểu điệu thục nữ và hơn nữa tên tớ lại thể hiện luôn được màu yêu thích của tớ: màu xanh.
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Nguyễn đức Trí
    con cháu đời thứ 6 của dòng họ Nguyễn Đức
    tại sao lại 6 vì bắt đầu từ 6 đời trước kị của tớ là con trai thứ 2 nên thành chi thứ ... còn chi chính bây giờ là trưởng tộc hix kị tớ mà là con 1 giống tớ thì bây giờ tớ cũng ''quyền'' trưởng tộc của ba mươi mấy đời ấy chứ huhu ... mà ông trưởng tộc bây giờ ở quê đẻ 1 phát 2 thằng con rai nghe đâu thằng cả nhà đấy mới lấy vợ đẻ con rai tiếp rồi ... giờ muốn làm trưởng tộc mình phải ''hạ sát'' ít nhất 4 mạng nhà trưởng tộc bây giờ ...
    bao giờ mới lên ngôi vua
    bao giờ mới đến ngày xưa hả dời ???
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Trí thế nào. Bây giờ thế này nhá, ông thuê cho tôi một đứa, chẳng cần khôn ngoan, nham hiểm gì đâu, chỉ cần nhìn nó mà cả họ nhà ông không ai bảo nó là giai thì ổn rồi. Kế đến ông nói với cả họ là ông sẽ cưới nó. Ôi xồi, mà khi đã là cưới í, ông ra đường Lê Duẩn, ở HN í nhớ, hay tìm mấy thằng vẫn bán thuốc tẩy Hoàng Tiến mà đặt hàng, mua lấy cho tôi tầm một yến gạo đỏ. Với tầm đấy ông trộn vào cơm cưới của ông với thằng kia cho tôi. Tôi đảm bảo, nếu mấy thằng kia không bán gạo rởm cho ông, thì không chỉ bốn mạng mà tầm cả đôi trăm khẩu cũng ra đi chứ ông tưởng. Mà tôi tính, ông cứ cắt hết chi chiếc lá cành quanh họ ông đi cho chắc. Gì chứ đã mất công nhổ cỏ thì nhổ tận rễ ông ạ. Thế nhá, tôi chờ tin vui của ông, uống đê
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    À quên nữa, Trí này, ông phải hiểu
    Hitle rất ác
    Tần Thuỷ Hoàng rất tàn nhẫn
    Tần Cối rất gian
    Muốn làm người thống trị thế giới phải Gian , Ác và Tàn nhẫn
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

  7. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Và Trí cũng phải nhớ thêm là :

    Gió xuân tốc dải yếm đào
    Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương

  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái nick này ....
    Mấy gạch!!!! Ku này có vẻ thik đóng gạch nhẩy

Chia sẻ trang này