1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu ( bản quyền :kexautinh :D )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi yeuxautinh, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu ( bản quyền :kexautinh :D ) (Mở vì anh thích mở)
    Chỉ sợ đến lúc lại khoá : lại với lý do vì anh thích khoá thì khổ thân bọn em lại ko được tiếp tục nghe chị yêu xấu tính kể .Đừng khoá anh nhé vì em cũng thấy nó chả có vi phạm bất cứ một điều luật nào cả , thanks.
    Một câu chuyện ngụ ngôn khá hay và sâu sắc
  2. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đọc thế này mới thấm thía.
    Mình phải xem lại Mình trước khi suy xét 1 Ai đó.
    Suy cho cùng chỉ nói 1 câu thôi:"Con Lừa này ác mồm quá cả nhà nhờ''''
  4. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã con lừa to hơn cả con vịt cồ
    Chuyện kể rằng gia đình lừa nọ hiếm hoi lắm mới sinh được một mụn lừa con. Ngay từ nhỏ lừa con tỏ ra là thông minh hơn lừa và có tư tưởng tiến bộ muốn thoát khỏi xã hội của lừa.
    Một hôm lừa con hỏi lừa bố: Bố ơi con không muốn là lừa...con muốn được là ngựa cơ. Con phải làm sao bây giờ.....Con thật là xấu tính, con đúng là LỪA XẤU TÍNH. Tại sao con có thể chối bỏ dòng họ lừa nhà ta được cho dù ngựa đã từng là tổ tiên của chúng ta. Nhưng lừa thì mãi mãi phải là lừa con ạ...
    Ứ ừ đâu con muốn là ngựa cơ, là n..g...ự...a cơ. Con không biết đâu. Thế là từ đó lừa ta chạy khắp nơi, từ nơi này đến nơi khác. Đi đến đâu lừa ta cũng tỏ vẻ ra sự hơn lừa của mình. Bất kể ai hỏi đến gốc gác lừa cũng đều khôn khéo lấp liếm bằng những câu chuyện sử thi hùng hồn mà đa phần trong đó là sự ngụy tạo và duy ý trí. Một sự ghen ghét tầm thường mà suy cho cùng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ của nhà lừa. Đã thế lừa lại tự tin vin vào cái trí tuệ hơn lừa của mình để nói đểu nói kháy những thứ, những ai mà lừa cảm thấy khó chịu. Một sự thâm nho đặc sệt chất lừa tàu mà lâu nay đã lãng quên. Kể từ đó lừa ta càng ngày càng sa rời đồng loại và bạn bè. Trước kia với sự thông minh của mình lừa đông bạn bè là thế, họ đều hoan nghênh ý tưởng tiến bộ dám nói của lừa cho dù đó là những câu nói thâm nho hoặc ngụy tạo. Nhưng rồi cuối cùng họ đều giật mình thon thót khi phải tiếp chuyện với lừa. Lừa đang nói ai đây, lừa nói cái gì... có phải là nó nói mình không. Lừa gì mà thâm nho vậy ! Thật đáng sợ, đáng sợ Kể từ đó lừa luôn sống trong sự cô độc, lạnh lẽo. Bởi suy cho cùng ko có chỗ cho một con lừa thâm nho cả
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 13/05/2006
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Con lừa xấu tính sau khi được một bài học nhớ đời nên đã biết an phận còn Anh/chị cáo sau khi to mồm dạy được cho chứ lừa con một bài học thì nghĩ rằng mình là nhất, rằng trên đời này chẳng ai bằng mình nên càng ngày càng tỏ ra hống hách, kiêu căng. Nó tự cho mình cái quyền được bắt kẻ khác nghe lời nên càng ngày càng ngày bạn bè nó đã tạm biệt nó mà ra đi. Mà đã thế nó lại mắc thêm cái bệnh là thích " Đâm bị thóc, chọc bị gạo" nên cả khu rừng ai cũng căm ghét nó nhưng chẳng ai thèm nói ra vì " câm lặng là sự trả thù ngọt ngào nhất". Có lẽ để nói hết về cái tật xấu của cáo này thì thì chẳng bao giờ hết vì mỗi ngày nó lại tòi ra thêm 1 cái tật xấu mà lắm cái còn chẳng có trong từ điển. Một hôm đang đi dạo mát mà thực chất là đi dương oai trong khu rừng hắn chợt nhìn thấy ngôi nhà của họ hàng nhà ong. Hắn thầm nghĩ lần trước mình không lấy được tý mật ngọt nào của bọn ong mà lại còn bị bọn nó đánh cho thập tử nhất sinh nữa nhưng bây giờ thì khác rồi bây giò ta là số 1 là nhất nên hôm nay ta phải trả thù. Vậy là hắn mon men đến gần tổ ong ( vì tuy to mồm nhưng thực chất nó nhát gan lắm). Đâng định thò cãi " mõm cáo " của nó vào thì bất thình lình nó thấy mặt mũi tối sầm trăng sao thi nhau mọc mặc dù lúc đó đang là buổi sáng. Hoá ra các bác ong đã cảnh giác khi thấy hắn đến từ xa đã bảo với nhau rằng Cáo này gian xảo lắm nên phải đề phòng. Và bác ong đã nói với cáo 1 câu mà hắn nhớ suốt đời" Ở đời phải biết mình là ai"
    P/s: chuyện em ko hay các bác đọc đừng cười.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Gờ zét
    Em cũng nghĩ là nên để topic này cho nó xôm, không thì cũng chán .
    Hằng ngày chúng ta vẫn luôn bị tiếp nhận rất nhiều luồng thông tin còn xử lý thông tin ấy như thế nào thì phụ thuộc vào trình độ của mỗi người . Có fải đọc bài này xong là người ta đã tin ngay là như thế đâu, hoặc cũng có thể có người nói: thằng này ngu thế, giờ mới biết à , ...v....v...
    Anh hoathep fải biết trân trọng những người như thế này, có fải ai cũng rỗi việc để làm thế này đâu. Có đặt mình vào vị trí của họ, anh mới thấy quý họ, chắc chắn thời gian của họ cũng như anh: dành cho gia đình, cho công việc, cho chị Cẩm Chi, cho box Thái Nguyên, anh chắc chẳng rỗi việc gì mà sang box khác hầu chuyện như thế này, đúng không ạ? . Vì thế, anh em mình cần phải trân trọng họ đã viết bài cho chung ta đọc
  7. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đúng là chị Đá, trơ thế
    Sau một thời gian dài sống trong hạnh phúc, một hôm lừa bố thấy con gái ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, buồn lắm bèn hỏi: sao con buồn ?
    Lừa gái oà khóc nói : " mẹ toàn bắt con ăn muối, con sợ lắm, buồn nôn lắm ? con nhớ chị Đá cơ, chẳng có ai gãi cho con cả ? "
    Lừa anh từ đâu chạy vào , vì có nhiều chân nên không kịp điều khiển vấp một phát vào cửa đau quá nói : " Vâng, dạo này chó má chẳng thấy sủa gì cả, con chẳng có ai để quát "
    Lừa bố mỉm cười : " Các con ơi, cuộc đời luôn có những khoảng lặng và yên bình, các con hãy tận hưởng nó. còn con gái của bố ơi, con đừng lo những gì mà con yêu quý sẽ luôn ở bên con, dù là trong tâm tưởng thì cũng là một hạnh phúc rồi."
    Cuộc sống luôn là những niềm vui.
    Được yeuxautinh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/05/2006
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    À, cái chú bánh bao nướng gì đó đây àh? Thế chú có bao giờ tự hỏi tại sao lại là bánh bao nướng chứ không phải bánh bao thiu không nhỉ?hoặc chú có tự hỏi tại sao lại có topic toàn lừa và ngựa này không ? có lẽ những câu hỏi thế hoặc là quá khó hoặc không hợp với những thằng như chú,
    hí mà thôi chú đọc không hiểu cũng đúng thôi, cái kiểu hiểu biết không toàn diện như chú thì làm sao hiểu được, phải nói chú cũng biết bới móc đấy, không biết là có đúng lúc đúng chỗ không thôi ? hì cho nên vừa vào cai topic chưa hiểu vấn đề gì đã đòi cho dựa cột? chú là bố thiên hạ ạ , mà có là bố thiên hạ cũng còn có cả ông thiên hạ nữa cơ, biết trước biết sau nhé .
    Các lừa con ạ , mẹ ghét nhất trên đời là những người ăn nói không suy nghĩ kỹ và những đứa kiêu căng.
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ơ đang kể chuyện con lừa chứ có động đến ai đâu, sao các bạn cú có tật là giật mình là dư lào nhể
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Xin lỗi bạn nhưng bạn có thấy là từ khi bạn vào box cùng với trotan thì tình hình box của chúng tôi rối tung cả lên ko.
    Bạn thu xem lai xem chu, toi thay ban chua ngoa qua dang roi day.
    Ban cung tu cho minh cai quyen phe phan nguoi khac roi day.
    La Nguoi box thai nguyen thay ban khong he co y dinh gi goi là đóng góp cho box phát triển gì cả.
    ơ hay bạn là ai sao bạn có thể chê bai hết người này đến người khác trong box tôi vậy.Mở mồm ra là bạn bảo người này không đủ trình, bảo người khác là nếu có người này trong box thì box sẽ tan.
    Là thành viên box thái nguyên tôi chỉ muốn góp ý với bạn: Bạn chua ngoa quá, và bạn đừng nói là không động chạm đến ai. Tôi nghĩ tôi và nhiều các bạn trong box đủ trình độ để hiểu thâm ý của bạn chứ.
    Là con gái mong bạn nữ tính một chút và trả lại cho box tôi hai chữ bình an.

Chia sẻ trang này