1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu ( bản quyền :kexautinh :D )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi yeuxautinh, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đời phải biết mình là ai??
    Các cụ có dạy rồi.
    Không biết thì dựa cột mà nghe.
  2. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Đời phải biết mình là ai??
    Các cụ có dạy rồi.
    Không biết thì dựa cột mà nghe.
    [/quote]
    @ dinh_tien: Anh Tiến ơi rốt cuộc thì anh nghĩ gì vậy???????? Em biết anh biết cả chị Tiến và biết cả chuyện xích mích vừa rồi. Em biết là chị Tiến nói hơi quá nhưng mà mọi chuyện qua rồi thì nên để cho qua . Anh Dũng nói cũng đúng bởi vì từ khi box Tn có chuyện thì cảm giác Tro_tan lo cho box TN thì ít mà thừa nước đục thả câu thì nhiều. Còn yeuxautinh thì khỏi nói mọi người cũng đã nhìn thấy rồi mà. Và nếu không có sửa chữa ở câu chuyện đầu thì đây là lần thứ hai yeuxautinh nhằm thẳng mũi tên vào chị tiến mà không cần dâu diếm.
    @ Tro_tan, yeuxautinh: dù biết những gì tôi nói sẽ làm hai bạn phật ý nhưng con người tôi xưa nay nghĩ gì thì nói vậy. Tôi không thích cái kiểu để khỏi nghe người khác chửi phải ngậm mồm không dám nêu chính kiến của mình như thế hèn lắm.
    @ To all: Tất cả mọi chuyện đã qua thì cho qua. Có nhất thiết phải kéo dài để gây mất hoà khí trong box như vậy hay không? Cuộc sống vốn dĩ đã phải bon chen lên mạng là để chia sẻ chứ không phải để làm cho nhau có cảm giác nặng nề hơn như vậy
    "SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG"
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Trích lại cái này của YXT cho chú này đọc lại mới được. May ra hiểu vấn đề
    hí mà thôi chú đọc không hiểu cũng đúng thôi, cái kiểu hiểu biết không toàn diện như chú thì làm sao hiểu được, phải nói chú cũng biết bới móc đấy, không biết là có đúng lúc đúng chỗ không thôi ? hì cho nên vừa vào cai topic chưa hiểu vấn đề gì đã đòi cho dựa cột? chú là bố thiên hạ ạ , mà có là bố thiên hạ cũng còn có cả ông thiên hạ nữa cơ, biết trước biết sau nhé .
    Các lừa con ạ , mẹ ghét nhất trên đời là những người ăn nói không suy nghĩ kỹ và những đứa kiêu căng.
    PS : Chắc gì YXT đã là con gái, nhể
  4. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    YXT đâu rồi, bận hay sao mà không trả lời chị em thế này. Lần sau chị mà bận thì đưa pass em, em post cùng chị nhá
    ( vừa đi biển về, thích thế)
    Một ngày nắng nôi, anh em nhà lừa không đi chơi được đành ngồi nhà. Lừa em thấy anh liền hỏi :
    - Anh đang xem gì thế
    - Tao vào box TN đọc bài của ngoisaotim
    - Chết, anh đã mang theo tiền chưa?
    - Sao phải mang theo tiền ?
    - Nghe nói bài của ngoisaotim đắt tiền lắm ( sao mà ), nên anh phải cầm theo tiền
    - Thế à ? nhưng ướt quá, ướt hết cả quần tao rồi
    - Phải cầm theo nhiều tiền anh nhớ chưa, ướt nhưng trí tuệ.
    Được nguocchieuhanhphuc sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 15/05/2006
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ăn thì nghẹn, uống thì sặc đi....... Call cho mọi người thì chả thấy có việc đek gì. Hoá ra là ở đây
    Có bao giờ phải tự hỏi là nướng hay thiu không á. Hô hô việc quái gì phải nghĩ nhiều thế làm gì cho đau đầy vì xã hội này đầy người dở hơi nghĩ hộ roài Làm bố thiên hạ ư. Banhbao này đâu có ngu, làm bố thì phải ràng buộc này nọ phiền phức lắm. Uh đấy Banhbao thích dựa cột đấy. Chưa đọc kỹ topic ư ? : Chuyện là thế này banhbao đang dạo chơi trên một đoạn đường đẹp là thế, cảnh vật vui tươi là thế, bỗng đâu tòi ra cái đoạn đường lầy lội, nhầy nhụa ! Đầy những ổ gà, ổ lừa được che đậy bằng những đống rơm, rác vô cùng khéo léo tuy có đôi chỗ còn dang dở. Banhbao nghĩ cách tốt nhất để không làm bẩn đôi chân của mình thì cứ chỗ nào có ổ lừa thì ta đi, vì dù sao hơi khập khiễng & vất vả một tí nhưng còn an toàn Nhưng phải công nhận đoạn đường xấu thật, đi được một đoạn may sao có cái cột này lên đứng dựa tạm để nghi ngơi thôi....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thông tấn xã con lừa to hơn cả con vịt cồ
    .........Không biết có phải như đã chán hay dường như lừa đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời nhà lừa hay không mà dạo này lừa ta nghĩ mông lung lắm. Rốt cuộc cái xã hội nhà lừa này ra sao ? Ta có vị trí gì trong đó và liệu có còn con lừa nào giống ta nữa không nhỉ. Ôi chán quá, chán quá Ta đã đi nhiều, nói nhiều.. Những con lừa khác cảm thông với ta cũng không ít, vậy tại sao ta vẫn không thuyết phục được rằng làm lừa thật là vô ích. Phải chăng là bố lừa yêu quý của ta đã nói đúng. Ta là một con lừa xấu tính thật sao! Lẽ nào từ trước đến giờ ta luôn luôn áp đặt lối suy nghĩ nhà lừa của mình. Cầm gương soi, lừa ta bỗng nhiên cười khanh khách. Đã lâu lắm rồi lừa không có được một nụ cười thoải mái như vậy, vì rốt cục lừa thấy trong gương lại là một con lừa. Đúng. Lừa bỗng thốt lên : Ta là lừa, ha ha ta là lừa. Ta không thể là ngựa được.
    Bỗng nhiên lừa ta im bặt, lừa ta không thể cười nổi nữa ! Cái gì thế kia, cái gì ở trong gương vậy. Một cái bóng mờ mờ. Lừa giật mình hoảng hốt tát mấy cái thật mạnh vào mặt mình. Nhưng không lừa không phải đang mơ. Cảm giác đau rát trên mặt và cái bóng dường như càng ngày càng hiện rõ dần làm Lừa ngất lịm. Chập chờn trong giấc mơ, lừa thấy lại được tuổi thơ tươi đẹp của mình, nhưng kí ức đó cứ nhạt nhoà, nhạt nhoà rồi biến mất và Lừa đã tỉnh lại. Bố, bố ơi con sợ lắm ! Lừa gục đầu vào lừa bố khóc nức nở !!! Hãy bình tĩnh lại con, rồi mọi việc lại tốt đẹp ngay thôi mà. Xã hội nhà lừa của chúng ta vẫn tốt đẹp lắm.
    Nhưng......
    ........................................
    Bố ơi lẽ nào từ trước đến giờ con lại đi NGƯỢC CHIỀU HẠNH PHÚC hả bố, nhưng con đã làm gì sai ạ ? Con không làm gì sai, nhưng con lại áp đặt ! Lừa bố từ tốn đáp !
    Áp đăt ư, áp đặt ư....? Những câu nói đó lại từ từ đi theo lừa chìm vào giấc ngủ !
    Không suy nghĩ = suy nghĩ quá nhiều đến mức khó chiu
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi căn bệnh lở mồm long móng cũng lây rộng ra trên phạm vi toàn quốc. Rặt một lũ trâu, bò, lợn bị long móng lở mồm lăn quay la liệt. Cả nước phủ lên một màu u tối. Cái lũ gà vịt chim trời nay đây mai đó bị cúm thì đã đành, ai bảo cứ đành hanh đánh thức con người vào cái lúc người ta chưa ngủ dậy. Đằng này, hiền như con lợn ụt ịt, suốt ngày chẳng động chạm mếch lòng ai, rồi chăm chỉ như lũ trâu bò cày ải kiếm sống suốt ngày... Thế mà. Rõ là não hết cả ruột.
    Trăm dâu rồi lại đổ đầu tằm thôi. Rồi Con Người lại khổ vì cái chuyện ăn uống gì cho qua ngày. Chợ búa thì giá cả lại tăng chóng mặt cho mà xem... (đến Con Người cũng còn nhân cái chuyện này nọ để đục nước béo cò nữa là...). Chuyện lở mồm long móng, thời sự chẳng đưa tin liên tục còn gì. Ngay như bản tin nhà lừa cũng trang trọng đăng trang nhất...
    Lừa em đọc báo, thấy cũng thương thương lũ trâu bò. Dù sao thì mình cũng là loài có móng... Rồi lại cả cô bạn ngựa cái của lừa em nữa chứ. Cũng là dân đóng móng cả mà. Nó thấy động lòng. Nó khóc...
    Lừa anh cũng đọc báo, thấy lừa em như thế thì ngạc nhiên quá. Mới hỏi rõ sự tình. Nghe xong nó cười sằng sặc:
    - Mày ngố quá thôi. Bọn nó cũng có móng như mình. Nhưng bọn nó khác vì còn có cả sừng. Chúng ta không có sừng!
    Lừa em nín lặng. Nhưng rồi lại khócc to hơn.
    - Thế còn bọn lợn. Nó đâu có sừng như mình...
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 15/05/2006
  7. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người chăn dắt lừa nhiều có lẽ mình dắt thêm con ngựa qua chơi cho vui nhỉ.
    Một hôm trời râm mát ngựa mẹ dẫn con đến chơi nhà lừa. Ngựa con vui lắm nó tung tăng chạy trước mẹ. Đi gần đến nhà lừa nó thấy lừa con và lừa mẹ đang be be trước cửa những câu chuyện cà phê chiều thứ bảy ra vẻ ta đây tri thức. Lừa mẹ thì kể lừa con thì tung hô xung quanh có biết bao hàng xóm đứng nhìn . Thấy lạ ngựa con bèn tiến đến hỏi bác voi :
    - Có chuyện gì mà mẹ con nhà lừa ầm ỹ vậy bác???
    Bác voi trả lời:
    - Có gì đâu chẳng qua mẹ con nhà lừa tức bác hàng xóm nên cố tình ra vẻ ta đây đọc chuyện để chửi họ đấy mà.
    Ngựa con nghe vậy lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nó lại hỏi:
    - Sao tức gì không nói thẳng ra lại phải chửi bâng quơ hèn kém vậy bác???
    Bác voi nhìn ngựa ngạc nhiên rồi nói:
    - Cháu không biết rồi chuyện cãi nhau với cô hàng xóm đã được phân xử rồi. Nhưng mẹ con nhà lừa hẹp hòi không chịu bỏ qua.
    Ngựa con nhăn mặt rồi nói:
    - Cổ nhân có dạy sống trên đời phải biết bao dung. Tại sao mẹ con nhà lừa lại không hiểu nhỉ???????????Cháu phải tới khuyên can họ mới được.
    Nói rồi ngựa con chạy lại gần chỗ mẹ con nhà lừa và nói:
    - Thôi hai mẹ con bác đừng nên như vậy mọi chuyện qua rồi thì nên để cho nó qua để còn giữ hoà khí chứ.
    Lừa con kêu be be đáp lại
    - Ha ha mẹ ơi đã chuẩn bị nghe ngựa nói chưa Lời nói của ngựa đắt tiền lắm đấy. Nghe mà con ướt hết quần rồi.
    Ngựa con nghe vậy buồn lắm. Nó thầm tự hỏi lòng tại sao ý tốt của nó lại bị lừa nói như vậy nhỉ????????Thấy vậy bác voi tiến đến gần an ủi ngựa:
    - Thôi cháu ạ! Cháu đừng buồn làm gì. Mẹ con nhà lừa không xứng đáng cho cháu phải bận tâm. Mẹ con nhà lừa vốn dĩ là người hẹp hòi cháu nói với họ về lòng bao dung họ có hiểu gì đâu. Cháu tranh luận nhiều với họ chỉ làm cháu bẩn mồm mà cháu cãi nhau với họ thì hoá ra cháu bằng họ à??? Cháu cũng đừng mất công khuyên răn họ nữa vì họ nhà lừa vốn ngu si kém hiểu biết nên được các bạn ở TN tặng mấy thùng muối iốt để ăn dần đó. Nếu lừa con nó ướt quần cũng chỉ là nó còn trẻ con chưa biết làm chủ bản thân mình thôi. Nghe vậy ngựa con hiểu ra. Nó tâm niệm rằng lừa thì vẫn mãi là lừa mà thôi. Nghĩ được thông suốt nó quay trở về tìm mẹ. Hai mẹ con ngựa quay trở về cùng nhau góp sức cho câu lạc bộ tình nguyện mà không thèm quan tâm đến mẹ còn nhà lừa nữa.
    Được ngoisaotimleloicodonlaclong sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 15/05/2006
  8. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lừa anh hỏi lừa em :
    - Này, sao mày lại bảo bài của Đá nhạt và rẻ tiền phải mang theo muối iôt, còn bài của ngoisaotim tuy ướt nhưng đắt tiền?
    - Ùh, thì có đứa nọ đứa kia chứ. TN tuy không có biển, nhưng muối cũng không đến nỗi hiếm. Không hiếm thôi, chứ vẫn thiếu nhiều lắm.
    Thế là nhà lừa lại hỏi nhau về biển : nào là ầm ầm sóng vỗ, rùi xanh thẳm như cỏ , rùi gió ào ào sóng lớp lớp xô bờ, hì
    Bỗng dưng lừa em gái hỏi: bố ơi sao biển lại mặn .
    Bố lừa bảo : ngày xưa khi bố đi tắm biển, khi buồn tè thì thường ngại lên bờ, tè luôn , và nhiều người nhiều lừa như thế thành ra biển bây giờ mặn.
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra khi đọc bài của Đá mấy con " lừa" toàn phải dùng loại muối này à
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    @all: Những câu chuyện của các bạn đem đến cho người đọc nhiều luồng suy nghĩ, cách viết cũng rất dí dỏm hài hước. Nói chung là đem lại cảm hứng và cảm xúc cho mọi người. Tuy nhiên, nhiều bài viết còn mang đậm tính đả kích cá nhân quá. Nếu bỏ đi được điểm ko tốt này thì Topic sẽ trở thành một góc giải trí mang tính trí tuệ. Hy vọng các bạn lưu ý dùm điều TN001 đề xuất nhé.
    TN001 cũng xin góp vui một câu chuyện
    Hôm qua nằm ngủ sờ ti vợ, vợ kể mình nghe chuyện con LỪA, trong thế giới của loài LỪA, xuất hiện một số con lừa thông minh hiểu biết và sành đời hơn hẳn những con khác. Cuộc sống và mọi sinh hoạt của chúng đều dẽ dàng và tỏ ra ưu việt hơn hẳn các bạn đồng loại. Nhưng cũng chính từ những điều tốt đẹp đó, chúng bắt đầu có sự thay đổi. Chúng tự cho mình là những nhà thông thái, mọi suy nghĩ, quyết định, hành động của chúng đều được coi là CHÂN LÝ và chúng muốn áp đặt cái CHÂN LÝ đó lên tất cả xã hội loài lừa.
    Rất tiếc, đa số những con lừa còn lại ko quan tâm đến vấn đề này. Chúng sống hoà đồng và theo một bản năng: Đói thì ăn, khát thì uống nước, có sự việc gì là chúng họp lại và cùng nhau tìm ra đáp số để giải quyết vấn đề. Chúng vẫn tồn tại và sống đúng với một PHONG CÁCH LỪA tạo nên một xã hội loài lừa như hiện nay. Còn đối với những bạn lừa thông minh và uyên bác, sự PHÁT TRIỂN ko hề dễ dàng. Sau khi ko áp đặt được CHÂN LÝ nên đồng loại của mình, chúng trở nên bất mãn, cáu bẩn và mô thuẫn với nhau. Những mô thuẫn nhỏ thì trước sau cũng giải quyết và lắng xuống. Tuy nhiên gần đây có một sự mô thuẫn của hai con lừa ko được giải quyết một cách hợp tình hợp lý . Khiến cho mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ đối với các chú lừa còn lại.
    Câu chuyện cũng đơn giản: Vào một ngày trời ko nắng ko mưa và bình thường như mọi ngày bình thường khác. Trên một chiếc cầu QUAN ĐIỂM, có hai con lừa chở hai CỤC quan điểm trên lưng đi ngược chiều nhau với vận tốc chóng mặt. Hai CỤC quan điểm có điện tích trái dấu và hai con lừa còn đánh võng, bó, vỉa khiến cho chiếc câu lung lay và dao động khủng khiếp. Điều gì đến phải đến, chúng đâm sầm vào nhau và cả hai cùng bị té khỏi cầu. Đáng tiếc là cộng đồng lừa lại ko rút được bài học gì và chúng ngồi trên chiếc cầu tranh cãi xem ai đúng, ai sai. Hiện tại chiếc cầu đang bị quá tải và có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Câu chuyện vẫn tiếp diễn và chúng ta đang chờ một sự tỉnh ngộ (một kết thúc có hậu cho bầy lừa )...
    P/S: Thông tin vừa được cập nhật qua bản tin CON VỊT CỒ của BBC, người cấp tin là một chú lừa
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này