1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu ( bản quyền :kexautinh :D )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi yeuxautinh, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    mạng lỗi nên post thành 2 bài có nội dung như nhau, bác mods nào xoá giúp em với nhé
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 15/05/2006
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Phiền em Ngôi sao tím và Dũng bê tha đọc lại bài viết trên của Đá . Những bài viết của Dũng, ngôi sao tím là kô mang tính xây dựng cho topic này đấy .
  3. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, lũ lừa nhà em được các bác chăm sóc kỹ lưỡng quá đi mất. Thế này thì yên tâm rồi. Dạo này YXT em hơi bận rộn
    Bác TN001 đáng kính cũng ghé thăm gia đình nhà lừa em cơ àh? Lại có cả bác pna lâu rồi vắng bóng nay cũng xuất hiện. Có phải là nhờ đàn lừa nhà em mà bác quay về không nhỉ
    @nguocchieuhanhphuc : chị mà đưa pass cho ku, ku dùng để đi đong zai thì chết chị à
    @TN001 : bác nhận xét đúng lắm cơ. Suốt từ lúc lập ra topic đến nay em mới được đọc một bài viết giá trị như của bác. Em đang tự hỏi không biết mod có đồng ý khi em nêu ý kiến là không muốn một số kẻ post vào topic con lừa nhà em không nhỉ? Những kẻ " không biết mình là ai ấy ạ"
    Tiện đây em cũng xin góp câu chuyện nữa ( truyện này em được nghe kể lại đấy ạ )
    Có hai cha con nhà nọ đi chơi chợ về đi bộ tay dắt con lừa đi theo. Người ngoài nhìn thấy thế thì bảo" có lừa mà ko biết đường mà cưỡi" Thế là con lên lừa cho cha dắt. Có người nhìn vào lại bảo" Con bất hiếu để cho cha đi bộ". Con xuống lừa, còn cha lên. Lại bị nói rằng" Cha sức vác thế kia lại bắt con đi bộ". cả hai cha con thấy thế lại cùng nhảy lên lừa. Không xong, lại có người nhìn thấy và bảo " Thế thì còn gì là lừa" hê hê. Đúng là miệng lưỡi thế gian .
    Hôm sau à không có lẽ phải tuần sau vì không đi chợ nhiều như thế, hai cha con lại dắt theo con lừa đi chợ, chơi chợ chán chê , hai cha con liền đi về, con mệt lên ngồi lên lừa. Có người đi qua nói " con bất hiếu để cha đi bộ " cha toan bắt con xuống lừa nhưng thấy con mệt quá bèn thôi, lại có người đi qua nói : "cha sức vác thế kia đi bộ là đúng rồi " , người cha vẫn đi bộ cũng không vui hơn vì câu nói mà vui hơn vì con mình đỡ mệt. Đi được một lúc , cha cũng mệt liền lên lừa, có ngưòi nói : thế thì còn gì là lừa" cha con toan xuống lừa hai cha con cùng nghĩ : lừa để làm gì ?" nên vẫn ngồi trên lừa.
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ suốt ngày kiềm chế rồi ngồi đóng đinh là tốt. Bản thân tớ là người nhiều khi tức hay bực thì tớ nhịn và không nói năng gì nữa, nhưng làm thế chỉ với người ngoài là hợp lý thôi, còn với người trong nhà thì nhiều khi cũng nên nổi cáu một chút để mọi người hiểu mình hơn. Đến trong nhà mà còn phải sống không thực với chính mình thì thực sự không tốt chút nào.
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì bạn nói cũng đúng, nói chung để xử sự cho đúng với mỗi tình huống là sự nhạy cảm của mỗi người - mà điều này không dễ gì có được mà không phải ai cũng có được. Hí hí buồn cười quá, làm sao lại ngồi đóng đinh cả ngày được, câu chuyện của tớ muốn nói nên sự thiếu kiềm chế là hoàn toàn không tốt và tất nhiên không phải lần nào cũng sử xự theo một cách cứng nhắc như nhau.
    Thậm chí ngay trong nhà nên sống thật với chính mình nhưng đôi khi cũng phải kiềm chế bản thân một chút để cho người khác sống thật và lắng nghe người khác. Sống thật với chính mình thì hoàn toàn nên khi một mình. :D
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sống thật tức là sống mà mình thể hiện rõ được bản chất, tính cách, cá tính của mình.Sống tức là ta hoạt động, quan hệ, làm việc và giao tiếp với mọi người xung quanh. Cuộc sống ko thể thiếu đi quan hệ giữa con người với nhau.Như vậy khi ở một mình thì chúng ta chưa hoàn toàn sống --> cái "thật" khi đó chưa phải là "sống thật" mà mới đơn giản là "thật thà" với bản thân ( mà lại còn có cả thể loại không thật với bản thân nữa cơ )
    sao hôm nay tự nhiên mình lí luận thế nhỉ Căn bản đọc bài của YXT phải nghĩ nhiều quá
  7. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo khi ở một mình chúng ta chưa hoàn toàn sống, lúc đó muốn làm gì thì làm không bị chi phối bởi các hoạt động khác và không gây ảnh hưởng đến người khác. Còn khi trong một môi trưòng nhất định mình lại bớt một chút cái tôi đi để đỡ ảnh hưởng tới người khác, và cả hai trạng thái đều gọi là sống. Tỉ dụ như trên diễn đàn này em sống thật theo từng trạng thái tình cảm của mình (hé hé) chứ ra ngoài đời em sống kiểu này thì chắc là những bác như banhbaonuong sẽ tìm viên gạch phang em ngay (tất nhiên là em sẽ phang lại). Có mấy người dám thể hiện thực sự bản thân mình với mọi người xung quanh, nếu người nào mà thể hiện hết không gặp bất kỳ xự phản đối nào thì chắc họ là nồi nước ốc, phải cho thêm một ít nước chấm vào mới húp được.
    Nói như anhdangyeu là tách rời hẳn hai trạng thái có người và không người, còn em cái trạng thái không người là trong lúc vắng bọn trẻ lâu nhâu xung quanh hoặc lên núi chơi một tháng chẳng hạn.
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hô hô bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung rồi đấy ! Cứ giảng giải là sống thật với không sống thật mà rồi cuối cùng lại cứ phải rỉa rói nhau thế à Cái xã hội này đã quá lắm thứ dở hơi lắm rồi, đến lúc vào cái diễn đàn này còn phải kiêng kị gì nữa à. Thích gì, ghét gì thì cứ huỵch toẹt ra đi có phải thoải mái không. Cơ bản là banhbao ngại phải nghĩ. Ghét nhất cái loại cậy có tí văn chương là đem ra tỉa tót này nọ. Đúng ra đường cứ phang nhau đê. Tuy sứt đầu mẻ trán tí nhưng cũng đã dám phang. Chứ cứ lừ lừ đi qua sau đó nói xấu tỉ đểu thì chả đáng chán lắm sao ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thông tấn xã con lừa to hơn cả con vịt cồ
    ............... Cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Lừa ta luôn trong tình trạng lúc mê, lúc tỉnh...! Nhiều lúc đang ngủ tự dưng bật dậy ta là ai, ai là ta....Ta có còn là ta nữa không ? Những câu hỏi liên tiếp xoáy vào trí óc vốn đã tiều tụy nay lại càng tàn tạ thêm...Hoá ra từ trước đến giờ ta toàn không sống thật với bản thân ta sao. Ta tự cho là mình đã sống thật theo từng trạng thái thật không, thật không...t.hật....k..h...ô...n.g ! Á.....á.....á !
    Phù may quá con đã tỉnh lại, con có biết là con đã ngủ mấy ngày rồi không ? Vẫn là khuân mặt hiền từ đáng kính của lừa bố.
    Mấy ngày rồi sao cơ bố, ôi con thấy ê ẩm hết cả người bố ạ !
    Bố ơi con đã mơ, mơ rất nhiều. Hết giấc mơ này đến giấc khác.. Con mơ thấy có nhiều đám người nói chuyện với nhau, mà toàn chuyện nhà lừa nhạt như nước ốc ấy bố ạ.
    Trời lại chuyện đấy à. Bố bảo con bao nhiêu lần rồi hả. Lúc nào cũng khư khư túi muối bên mình như vậy ! Con đã thấy hậu quả chưa? Lỗi cũng là một phần ở bố, từ khi mang con về. Bố đã vô tình truyền cho con cái đức tính dở hơi đó của bố lúc nào không hay. Đến nấu cơm cũng cho muối, uống nước cũng muối, sáng muối.. chiều muối.
    Nhưng lẽ nào con luôn cảm thấy nhạt nhẽo thế sao! Cuộc đời này đáng buồn vậy à !. Ôi khổ thân con tôi. Đúng là đời cha ăn mặn đời con thích muối roài
    Chậc chậc thôi con cần nghỉ ngơi con ạ, hãy lên núi hay đi đâu đó một thời gian. Thời gian sẽ trả lời tất cả
    .........................
    ...........
    Thời gian ư, thời gian..Đúng rồi đã lâu lắm ta chưa xem đồng hồ. Ta làm gì có thời gian khi ta không quên được quá khứ.... quá khứ, quá khứ... Những cái đinh, cái đinh...Lừa ta lẩm bẩm
    ............................................................
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    mình có ý kiến là.... dài quá mình lười đọc
    các bạn tóm tắt lại được ko? =))
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem bộ phim hoạt hình hay quá cơ,nhân tiện ở đây có topic Con Lừa nên vào đây post cho mọi người xem(thôi thì không xem phim trực tiếp được thì xem gián tiếp vậy)
    Bộ phim xoay quanh kể về lớp học toàn những con vật như Lừa,Ngựa,Nhím,Gấu...............tớ bắt đầu kể nhé !

    Mở đầu phim quay cảnh lớp học với cô giáo là Lừa,hôm ấy Lừa vui vẻ thật sự vì lũ học trò đến rất đông,vậy là đảm bảo sĩ số của lớp rồi.Nhưng vinh dự hơn là hôm nay còn có thầy Gấu đến dự giờ với lớp(thầy Gấu là hiệu trưởng,đến dự giờ để chuẩn bị xét duyệt cô Lừa là giáo viên dạy giỏi của trường).Cả lớp đang nháo nhác thì cô Lừa bước vào lớp.
    Lừa :Cô chào các con !
    Cả lớp(đứng dậy):Chúng con chào cô ạ !
    Lừa : ừ,các con ngồi xuống !hôm nay cô sẽ dạy cho các con bảng chữ cái !
    Cả lớp rất vui và háo hức vì lần đầu tiên được học chữ(những lần trước cô toàn dạy số không à )
    Lừa cẩn thận viết lên bảng những chữ cái, rồi các chữ cái cũng dần hiện lên "ZGLT " ! Nào bây giờ cô sẽ dạy cả lớp đọc nhé,bắt đầu : chữ cái đầu các con đọc là " rét",chữ thứ 2 đọc là "Gờ",chữ cái thứ 3 đọc là " Lờ " và chữ cái cuối cùng đọc là " Tê".Đọc xong thì cả lớp rất tò mò vì sao cô Lừa lại dạy mấy chữ đó,Nhím giơ tay hỏi:
    Nhím : Thưa cô ! con muốn hỏi chúng con muốn biết ý nghĩa của những chữ cái mà cô dạy ạ !
    Lừa : Chết thật,cô xin lỗi các con,cô lại nộp giáo án chính cho thầy Gấu mất rồi,thôi lát nữa thầy Gấu sẽ giải thích cho các con nhé !
    Nhím quay sao nói với Ngựa : Cô giáo mình hôm nay làm sao thế nhỉ?Cứ để cô dạy thế này thì sớm muộn gì cũng hỏng hết một thế hệ học trò con ngoan trò giỏi như chúng mình thôi Ngựa à !
    Ngựa : ừ,tớ cũng nghĩ như cậu !Nhưng mà thôi,chúng mình phải ủng hộ cô Lừa vì cô ấy sắp được là giáo viên dạy giỏi đấy !Cậu không thấy thầy Gấu hôm nay đến dự giờ để xét duyệt cho cô Lừa hay sao?
    Thôi cả lớp trật tự nào,chỗ kia Nhím và Ngựa các con không nói chuyện nữa,để thầy Gấu phát biểu ý kiến và thầy cũng giải thích giúp cô "ZGLT "là gì ?
    Thầy Gấu : Thầy rất vui mừng khi thấy cô Lừa đã có sự cải cách trong phương pháp giảng dạy(từ dạy số sang dạy chữ cho các con) như vậy sẽ đảm bảo kiến thức toàn diện để các con khôn lớn và trưởng thành,nhưng qua duyệt giáo án của cô Lừa,thầy mới phát hiện một điều là cô Lừa không xứng đáng là giáo viên dạy giỏi bởi vì cô Lừa gieo vào đầu các con những ý nghĩ đen tối,là một cô giáo mà sử dụng những từ ngữ không thể nào chấp nhận được với loài người xung quanh(cũng may loài người không hiểu ngôn ngữ của chúng ta đấy)các con biết cô Lừa đã nói gì không?
    Cả lớp(mặt ngẩn tò te )Thưa thầy,chúng con không biết ạ !thầy giải thích cho chúng con biết đi ạ!
    Thầy Gấu : Những chữ cái "ZGLT " mà cô Lừa vừa truyền đạt cho các con,theo như trong giáo án thầy vừa xem thì dịch nghĩa ra là " Zai Gái Lang Thang " đấy các con a` !
    Cả lớp (sửng sốt) rồi bất chợt Ngựa cười phá lên,cười như Thị Nở được mùa Ngô,Liên Xô được mùa chuối !
    Nhím thấy Ngựa cười rất khoái trí thì quay ra hỏi : " Thầy Gấu nói thế sao cậu lại cười?mà quần cậu ướt hết rồi kìa "
    Bộ phim đến đây là hết,khán giả cho 1 tràng vỗ tay đi để lần sau tớ có hứng xem phim tiếp và lại lên đây kể lại để mọi người thưởng thức (thôi thì không được là bình luận viên Goăn Cúp 2006 thì cho tớ giữ chân tường thuật phim hoạt hình ở topic này vậy,giật mình phát hiện ra mình có thêm năng khiếu mới chết chứ)
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này