1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu ( bản quyền :kexautinh :D )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi yeuxautinh, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chết kười vì cái topic này, đặc biệt từ cái tên tiêu đề cho đến những câu chuyện trà mạn chiều thứ 7 bên trong.
    Nhìn cái subject cho kỹ nhé, quyền lực của Mod đấy,thảo nào người cố sống cố chết giữ ghế, nhỉ? .
    (Chỉ ám chỉ một người, ai thì người đó tự hiểu)
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 16/05/2006
  2. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy

  3. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đọc đi bạn, kẻo phụ lòng chị YXT
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú đã từng lên ọp trên TN bữa rồi, nay vẫn vì mấy cụm từ ZGLT mà nói nhau ghê quá nhỉ. Thôi, hổm rày anh đang rảnh, anh kể cô chú nghe câu chuyện, không đả kích ai nhé:
    Một cô sinh viên sư phạm Thái Nguyên trong những ngày thực tập. Cô xin trường cho về tận Đại Từ, cách thành phố tới mấy chục km, nhưng bù lại, ở đó có Hồ Núi Côc thơ mộng, có những núi đá cao chót vót nhưng lại rất hợp với việc chăn thả lừa. Cô được phân công phụ trách nhóm lừa, từ việc dạy học đến chăn dắt, ị, tè
    Một hôm, cô dắt hai anh em nhà lừa ra thả lưng chừng núi cho bọn chúng gặm cỏ. Cô mơ màng ngủ, để hai anh em nhà lừa đi tìm hoa tươi cài lên đầu.
    - Này anh, lừa em hỏi, tại sao người ta lại nói là "thân lừa ưa nặng" nhỉ.
    - Chả là thế này, lừa anh thủng thẳng, ngày xửa ngày xưa...
    ......
    Cái ngày xưa mà lừa anh nhắc đến trong câu chuyện của mình là dạo mà lừa anh và mấy chú lừa bạn hứng chí rủ nhau đến Hồ Núi Cốc gặm cỏ. Thuở ấy, lừa vẫn còn nói được tiếng người. Và Người vẫn coi Lừa là loài tử tế
    Lừa anh khi đó phải lòng một em Người rất là xinh, nên lúc nào đi đâu lừa anh cũng muốn được cõng cô ấy trên lưng của mình. Ôi, cứ thử tưởng tượng cái lúc cô ấy cọ cọ m*ng vào lưng là lừa anh không thể chịu được, ướt hết cả quần
    Tình cảm của họ cứ như thế, ngày một trở nên tốt đẹp hơn, thân mật hơn. Cho đến một ngày: Lừa anh nghe trộm được cô bạn của bạn gái mình ỉ ôi: cái đứa ấy á. Ăn với chẳng mặc. Cứ như là ZGLT ấy.
    Lừa vốn khi ấy tử tế, nào biết nói đểu ai bao giờ. Cứ tưởng ZGLT là đẹp, là mỹ miều lắm. Thế nên cậu ta mới khoe với lũ bạn lừa thế này:
    - Chúng mày có biết cô ấy là ai không? - Lừa ngoáy đuôi chỉ vào bạn gái trên lưng mình.
    Lũ bạn đáp:
    - Bạn gái mày.
    - Đúng, nhưng chưa đủ. Tuyệt hơn nữa, cô ấy thuộc vào nhóm ZGLT.
    Cả bọn lừa tròn xoe mắt. Ôi, ZGLT là thế này đây. Xinh đẹp, đoan trang. Thích không chịu được. Thế là cả bọn lừa đều chạy khắp nơi, đi đâu cũng tìm cho bằng được ZGLT. Chúng còn thông minh kiểu lừa, dán lên trán cụm từ: Chỉ trở ZGLT!!
    Kết quả là:
    Không chỉ lừa anh, lừa em, mà tất cả lũ lừa bạn đều sọm cả lưng, cong cả chân vì không ngờ: ở đời có nhiều ZGLT quá. Cứ thi nhau trèo lên họ nhà lừa. Mà trong số đó, đâu phải ai cũng xấu. Và cũng đâu phải ai cũng xinh đẹp như bạn gái của lừa anh...
    Cô sinh viên sư phạm của chúng ta nghe được cả câu chuyện đó. Và ngày ngày, cô vẫn thường kể cho những học sinh của mình nghe...
  5. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì ở đời đầy người không biết mình là ai, như YXT chẳng hạn chung quy cũng chỉ là kẻ chăn lừa thôi.
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì em cũng chỉ là kẻ chăn lừa thôi - những con lừa cài hoa lên đầu. Ít ra thì em cũng biết mình chỉ là kẻ chăn lừa, còn như người khác, chắc gì đã ý thức được mình là ai ạ....
    hình minh hoạ, chứ có khi nhiều người cũng chưa nhì thấy lừa bao giờ.
    [​IMG]
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con lừa này có vẻ ko được béo tốt cho lắm YXT nhỉ.
    Tiện đây muốn hỏi bác PNA 1 câu : Em có may mắn là đã được đi Hồ Núi Cốc chơi rồi. Thấy cảnh vật xung quanh con lừa này có vẻ quen quen. Ko biết có phải đó là 1 trong số những con lừa mà được cô giáo thực tập sinh kia nuôi dạy ko bác nhỉ ? Nếu đúng thì có vẻ như cô giáo kia chăm sóc lũ lừa ko được chu đáo cho lắm thì phải. Ko biết kết quả thực tập của cô giáo đó có khá ko bác nhỉ
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 19/05/2006
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có những con ngưòi đi lang thang qua đất Thái và dừng lại. Nó ngó nghiêng và thấy có những điều rất vô lý. Nó góp ý. Rồi, có 1 con lừa đã ko cãi nổi nên dùng cả nick của bạn, lập nick ảo để vào cãi nhau. Thế rồi, có những người qua đường, do bất bình với sự vô lý, đã nhảy vào nói cho con lừa kia ko ra gì. Và, con lừa kia chỉ biết gào thét: Mày giống tao, lập nick ảo để chửi nhau chứ không dám dùng nick xịn. Xin thưa, Ngumo tôi ko hèn mọn và khốn nạn đến mức lập nick ảo và dùng nick của ai(thậm chí của em gái, bạn thân và mấy em xã hội) để chửi nhau. MÌnh dám làm, dám chịu. KO sợ giề bố con thằng nào cả. Ai hèn thì tự ngẫm, hết.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt em đi ngang qua đây đọc được topic nài thấy hay quá,em rất tâm đắc với câu này của anh bởi vì nó giống với cái Title của em(hay nói cách khác là anh trùng quan điểm với em ).Chuyện con Lừa này thiết nghĩ đây cũng là những bài học đáng quý để tất cả nhìn lại góc khuất trong tâm hồn mình bởi vì nói thật là có những kẻ còn không bằng suy nghĩ của con Lừa(viết thế này có người giật mình nhưng chẳng hề gì nếu như không có tật thì làm sao phải dục dịch)
  10. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nick ảo là Chuyện thường ngày ở Box Thái Nguyên mà, thắc mắc làm gì cho mệt, ở đời cũng phải có đứa như thế này thế nọ chứ, cứ hiền mãi như mình àh (Nhưng nói thật tớ cũng sợ người thâm lắm ).Dạo này vào đây hóng thấy vui vui.
    Mình chả quan tâm đến cái Box này nhiều nhưng nhiều chuyện gai mắt nhể.Về cơ bản Mod cũng không được công minh lắm.Còn k công minh chỗ nào hỏi iem iem pm cho nhá.
    Ôi những con Lừa đáng thương !

Chia sẻ trang này