1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

    dạ bắt đầu từ một câu chuyện em được nghe kể :(nếu cần em sẽ đưa ra tên người kể không cần thì thôi )

    Tự dưng nhớ một câu chuyện, kể cho các bác nghe nhá: Có hai cha con nhà nọ đi chơi chợ về đi bộ tay dắt con lừa đi theo. Người ngoài nhìn thấy thế thì bảo" có lừa mà ko biết đường mà cưỡi" Thế là con lên lừa cho cha dắt. Có người nhìn vào lại bảo" Con bất hiếu để cho cha đi bộ". Con xuống lừa, còn cha lên. Lại bị nói rằng" Cha sức vác thế kia lại bắt con đi bộ". cả hai cha con thấy thế lại cùng nhảy lên lừa. Không xong, lại có người nhìn thấy và bảo " Thế thì còn gì là lừa" hê hê. Đúng là miệng lưỡi thế gian



    À quên , tên của nhân vật đã được thay đổi cho phù hợp với nôi dung của chủ đề.

    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 05/10/2004
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhân chị nói đến chuyện hai cha con nhà nọ , chị kể chưa hết, đoạn cuối đây này:
    Hôm sau à không có lẽ phải tuần sau vì không đi chợ nhiều như thế, hai cha con lại dắt theo con lừa đi chợ, chơi chợ chán chê , hai cha con liền đi về, con mệt lên ngồi lên lừa. Có người đi qua nói " con bất hiếu để cha đi bộ " cha toan bắt con xuống lừa nhưng thấy con mệt quá bèn thôi, lại có người đi qua nói : "cha sức vác thế kia đi bộ là đúng rồi " , người cha vẫn đi bộ cũng không vui hơn vì câu nói mà vui hơn vì con mình đỡ mệt. Đi được một lúc , cha cũng mệt liền lên lừa, có ngưòi nói : thế thì còn gì là lừa" cha con toan xuống lừa hai cha con cùng nghĩ : lừa để làm gì ?" nên vẫn ngồi trên lừa.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhân chị nói đến chuyện hai cha con nhà nọ , chị kể chưa hết, đoạn cuối đây này:
    Hôm sau à không có lẽ phải tuần sau vì không đi chợ nhiều như thế, hai cha con lại dắt theo con lừa đi chợ, chơi chợ chán chê , hai cha con liền đi về, con mệt lên ngồi lên lừa. Có người đi qua nói " con bất hiếu để cha đi bộ " cha toan bắt con xuống lừa nhưng thấy con mệt quá bèn thôi, lại có người đi qua nói : "cha sức vác thế kia đi bộ là đúng rồi " , người cha vẫn đi bộ cũng không vui hơn vì câu nói mà vui hơn vì con mình đỡ mệt. Đi được một lúc , cha cũng mệt liền lên lừa, có ngưòi nói : thế thì còn gì là lừa" cha con toan xuống lừa hai cha con cùng nghĩ : lừa để làm gì ?" nên vẫn ngồi trên lừa.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà lừa ấy co 3 anh em hay chị em đại loại thế. Cái con lừa mà hai cha con cưỡi ý cũng nhanh và khỏe hơn 2 con lừa còn lại tuy nhiên lại không được thông minh lắm , hay tưởng mình là cái này cái nọ . Hôm đó lừa bố đi chơi Tràng Tiền mua cho các con mấy quyển sách về động vật, trong đó có nói về ngựa - chạy nhanh và khoẻ. Lừa anh mới nghĩ bụng thế nhất định mình là ngựa, đòi tham gia vào cuộc thi chạy, rốt cúc về cuối cùng, lúc đó lừa mới nhận ra mình không phải là ngựa.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà lừa ấy co 3 anh em hay chị em đại loại thế. Cái con lừa mà hai cha con cưỡi ý cũng nhanh và khỏe hơn 2 con lừa còn lại tuy nhiên lại không được thông minh lắm , hay tưởng mình là cái này cái nọ . Hôm đó lừa bố đi chơi Tràng Tiền mua cho các con mấy quyển sách về động vật, trong đó có nói về ngựa - chạy nhanh và khoẻ. Lừa anh mới nghĩ bụng thế nhất định mình là ngựa, đòi tham gia vào cuộc thi chạy, rốt cúc về cuối cùng, lúc đó lừa mới nhận ra mình không phải là ngựa.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một hôm sư tử đi săn và rủ lừa đi cùng
    " Hãy và trong rừng - sư tử nói - và rống thật to hết sức, mày có một cái cổ họng to, ta sẽ bắt những con thú bỏ chạy vì tiếng rống của mày".
    Lừa làm theo lời đó. Nó rống lên các con thú chạy trốn mà không biết chạy đi đâu và sử tử tóm được chúng. Sư tử nói với lừa : "Tốt lắm, mày rống rất tuyệt "
    Từ đó trở đi lừa rống cứ be be, mong chờ được khen ngợi về điều đó.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một hôm sư tử đi săn và rủ lừa đi cùng
    " Hãy và trong rừng - sư tử nói - và rống thật to hết sức, mày có một cái cổ họng to, ta sẽ bắt những con thú bỏ chạy vì tiếng rống của mày".
    Lừa làm theo lời đó. Nó rống lên các con thú chạy trốn mà không biết chạy đi đâu và sử tử tóm được chúng. Sư tử nói với lừa : "Tốt lắm, mày rống rất tuyệt "
    Từ đó trở đi lừa rống cứ be be, mong chờ được khen ngợi về điều đó.
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá ! Ông kexautinh bị làm sao vậy? Bị té giếng hay sao mà lải nói nhảm rồi?Ông định chiến deny_me hay sao mà đổi lừa thành ngựa?Lại còn bóng gió?Nói thẳng ra đi?
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá ! Ông kexautinh bị làm sao vậy? Bị té giếng hay sao mà lải nói nhảm rồi?Ông định chiến deny_me hay sao mà đổi lừa thành ngựa?Lại còn bóng gió?Nói thẳng ra đi?
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chú cáo già hả, cảm ơn chú đã góp ý nhưng anh nghĩ chú là Rantanplan thì hợp hơn là caogia. Nói thẳng ra để cho mod treo nick à ? cac mod bây giờ chỉ hằm hè anh mày bị mắc cái lỗi nào đó là treo ngay đấy, dây dợ sẵn sàng rùi. Với lại tao chẳng nói bóng gió đứa nào cả, cái topic này ý nghĩa lớn lao lắm, kiểu như truyện ngụ ngôn ấy, trí tuệ lắm, bài học cả, chú mày cũng nên ngâm cứu cho kỹ nhé biết đâu cũng tốt cho cả chú.

Chia sẻ trang này