1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ai xui đôi mắt lá răm
    Rợp buồn ẩn dưới hai hàng mi cong
    Ai xui ai đó chạnh lòng
    Ai xui ai đó trôi trong mắt ngưòi
    Chiều lên gió thổi ngập hồn
    Một mình tôi đứng giữa trời cỏ may
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi con nhớ chú Lê đít quá
    Legis ơi anh cũng nhớ chú, chú lại đây chơi với anh đi
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi con nhớ chú Lê đít quá
    Legis ơi anh cũng nhớ chú, chú lại đây chơi với anh đi
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vào buổi sáng mùa đông, khi mà những cơn gió đưa cái lạnh luôn qua nhưng khe cửa, chao nghiêng trên chiếc lá, bầu trời phủ một lớp màu bàng bạc đem cái âm u của mùa đông lên từng con phố từng ngôi nhà.
    Lừa con khóc to, lừa bố trong nhà đi ra hỏi :" làm sao con khóc ? "
    Con nhớ chú legis ? nhớ chú ấy quá, chú bỏ con mà đi, bỏ lại con một mình với mùa đông lạnh lẽo . oa oa oa !
    Lừa bố thở dài : " sao con nhớ chú ấy ?"
    Vâng, lạ lắm - lừa con gạt nước mắt nói : " chú ấy hiếm có lắm, vừa tinh tướng nhưng lại hết sức khiêm tốn, con cũng không biết xếp chú ấy vào thể loại nào. lừa con nói trong tiếng sụt sịt hoà cũng với con gió lạnh rít qua khe cửa.
    Lừa bố tê tái nhìn đứa con sớm thấu hiểu cuộc sống . Bất giác lừa bố ngửa mặt lên trời thở dài " Thiên hạ đệ nhất lạ lùng, chắc Legis phải 1000 năm mới có một người " không nói gì , lừa bố đi vào nhà.
    Lừa mẹ nói : Con đừng buồn , chú legis không khiêm tốn đâu, chẳng qua phải cố tỏ vẻ thôi, đấy cũng là một loại hợm mình đấy , cứ tưởng mình là nhất thiện hạ, con đừng như chú ấy, cái gì cũng phải xuất phát từ cái tâm của mình. "
    Rồi cả nhà im lặng , cái lặng lẽ và lạnh lẽo bao phủ lấy căn nhà.
    Dạ cho em ngoài lề một chút : Lâu rồi mới thấy đại ca Camuoi xuống núi, mùa đông ăn cà không hợp lắm nhở, hơi lạnh miệng.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vào buổi sáng mùa đông, khi mà những cơn gió đưa cái lạnh luôn qua nhưng khe cửa, chao nghiêng trên chiếc lá, bầu trời phủ một lớp màu bàng bạc đem cái âm u của mùa đông lên từng con phố từng ngôi nhà.
    Lừa con khóc to, lừa bố trong nhà đi ra hỏi :" làm sao con khóc ? "
    Con nhớ chú legis ? nhớ chú ấy quá, chú bỏ con mà đi, bỏ lại con một mình với mùa đông lạnh lẽo . oa oa oa !
    Lừa bố thở dài : " sao con nhớ chú ấy ?"
    Vâng, lạ lắm - lừa con gạt nước mắt nói : " chú ấy hiếm có lắm, vừa tinh tướng nhưng lại hết sức khiêm tốn, con cũng không biết xếp chú ấy vào thể loại nào. lừa con nói trong tiếng sụt sịt hoà cũng với con gió lạnh rít qua khe cửa.
    Lừa bố tê tái nhìn đứa con sớm thấu hiểu cuộc sống . Bất giác lừa bố ngửa mặt lên trời thở dài " Thiên hạ đệ nhất lạ lùng, chắc Legis phải 1000 năm mới có một người " không nói gì , lừa bố đi vào nhà.
    Lừa mẹ nói : Con đừng buồn , chú legis không khiêm tốn đâu, chẳng qua phải cố tỏ vẻ thôi, đấy cũng là một loại hợm mình đấy , cứ tưởng mình là nhất thiện hạ, con đừng như chú ấy, cái gì cũng phải xuất phát từ cái tâm của mình. "
    Rồi cả nhà im lặng , cái lặng lẽ và lạnh lẽo bao phủ lấy căn nhà.
    Dạ cho em ngoài lề một chút : Lâu rồi mới thấy đại ca Camuoi xuống núi, mùa đông ăn cà không hợp lắm nhở, hơi lạnh miệng.
  6. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên được người PM cho vào đây đọc.
    LegiS miễn bình luận về trình độ văn học của một ai.
    Thấy có nhắc đến tên mình, tôi thành thật cảm ơn tác giả nào đó đã suy nghĩ và trân trọng đề nick của mình vào truyện.
    Không bàn đến vấn đề nội dung ra sao, nhưng ít nhất nó cũng đem đến nụ cười sảng khoái, đó đã là điều tốt đẹp sau thời gian làm việc mệt nhọc.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Thân mến
  7. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên được người PM cho vào đây đọc.
    LegiS miễn bình luận về trình độ văn học của một ai.
    Thấy có nhắc đến tên mình, tôi thành thật cảm ơn tác giả nào đó đã suy nghĩ và trân trọng đề nick của mình vào truyện.
    Không bàn đến vấn đề nội dung ra sao, nhưng ít nhất nó cũng đem đến nụ cười sảng khoái, đó đã là điều tốt đẹp sau thời gian làm việc mệt nhọc.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Thân mến
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mấy con lừa, cứ mong chú LegiS đến chú ấy tặng cho ít quà Noel, nhưng mà quà của chú nhạt quá
  9. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mấy con lừa, cứ mong chú LegiS đến chú ấy tặng cho ít quà Noel, nhưng mà quà của chú nhạt quá
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui vãi....
    Ồ không ngờ lại có chợ bán súc vật nuôi ở Box Thái Bình.
    Chị Connector tài thật, Box nhà sinh động ghê cơ.
    Nhớ nhung mọi người quá, hị hị

Chia sẻ trang này