1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    một ngày đẹp trời, lừa bố ngồi xem trương chình "nhìn ra thế giới" của VTV3 và chợt thấy buồn lạ lùng. " HỪ HỪ, sao cái cuộc đời mình nó lại thê thảm thế nhỉ! Quanh năm cày bừa cuốc xới, bón phân cho lúa, nấu cám cho lợn, chưa từng được đến cái nhà hát OPERA ở thủ đô chứ đừng nói là đi sang Tây thăm thú. Mà chà chà, cái nước ngoài ấy, sao mà nó hiện đại và tiên tiến thế chứ nhể!"
    "BÀ NÓ ƠI!"- lừa bố đột nhiên cao giọng."Gì thế hả ông?"- lừa mẹ thoáng giật mình. "Bà ra bưu điện gọi ngay Lừa út về đây cho tôi. KHông hỏi han lằng nhằng gì nữa, đi ngay đi". Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, lừa mẹ thất thểu bước đi, trong lòng vô cùng lo lắng không hiểu ông lừa nhà mình có chuyện gì mà bắt lừa út về ngay. Nó còn đang bận ôn thi học kỳ cơ mà, cả cái nhà này,ah, mà cả cái tổng lừa này có mỗi nó là đứa chịu khó học hành nhất, sinh viên KTQD HN hẳn hoi. Cái trường mà ai cũng gọi là "kiếm tiền quá dễ" ấy.
    Nghe tin nhắn của mẹ, lừa út hốt hoảng bắt xe về làng ngay tối ấy. Nó chắc là ở nhà có chuyện quan trọng nên bố lừa mới gọi nó về. Mà không hiểu là chuyện gì cơ chứ. Bố lừa cũng hay có những suy nghĩ đột biến lắm. Chà, khó hiểu đây.
    Vừa thấy lừa út bước chân vào ngõ, lừa bố đã chạy ra, kéo nó vào nhà, ấn nó ngồi xuống cái ghế dài và bảo, giọng cực kỳ nghiêm trọng:"Mày phải đi du học ngay con ạ! Không chần chừ gì nữa. Đừng để như bố đây, bây giờ hối hận cũng không được nữa con ạ".."nhưng, nhưng,,," lừa út chưa kịp nói gì bố lừa đã quát:" Không được trứng khôn hơn giận. Tao đã bẩu đi là đi, rõ chưa".
    chưa đầy 2 t háng sau, lừa út đã nhận được visa để lên đường sang úc, vào học ở một cái trường mà bố lừa vô cùng tâm đắc vì được quảng cáo là ...the best of Australia.(Lúc đầu bố lừa giãy nảy lên vì bảo là không học cái trường bét tĩ đâu...!)
    Lừa út đi rồi, lừa bố thấy nhớ vô cùng. Với lại để thoả nỗi khao khát được tìm hiểu thế giới phương Tây, lừa bố bảo lừa út nhớ ghi ký sự đường dài gửi về cho bố. Lừa út vốn là đứa chân chất, thật thà đâu biết văn vẻ thêm bớt nên thấy gì viết nấy. Nó kể với bố lừa rằng:...
  2. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phù tìm mướt mồ hôi mới thấy topic của "người yêu dấu". Để tạm đây đã, mai post bài.
    Đề nghị bà con chuẩn bị đón đọc bài viết : "Khi lừa biết yêu" , khối chuyện hay ho......
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc lắc ơi, dạo này anh ieu của em đi đâu để em bơ vơ thế hả? Nhìn mà thương.

    Trình độ còi như em mà cũng viết truyện cơ à, ngạc nhiên đaýa( đúng là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu có khác)
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi đấy ! Sao lại cứ ra chỗ đông người mà nói oang oang thế hả bà Thần Tiêu Tiền kia ( dù sự thật có thế chăng nữa cũng phải biết tế nhị chứ ).
    KXT bị treo ngược trên cành cây ko biết đã được hạ xuống chưa ? Cơ mà người yêu dấu sắp lấy vợ đến nơi rồi ( mới nhận được tin sét ngang tai chị ạ ) em vỡ mộng , chẳng thiết tha đến chuyện TY nữa. Đau xót lắm các đồng chí ạ.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    I''m back
    Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
    Hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
    CHim nhạn sẽ bay về thưa thớt
    Cay đắng phai dần thành những bâng khuâng.....
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu quá không vào đây... Kẻ xấu tính có nghe Green day không... Boulevard of broken dream... Cũng có câu I walk alone.... .
    Ngồi buồn vẽ môi em lên cát
    Cúi xuống nhẹ hôn lên bờ cát
    ....
    Cuộc đời sao toàn đất với cát
    Em cho anh cái tát
    Bởi vì anh quá nhát
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ngày trước cũng nghe qua một tí green day, nhưng không ấn tượng lắm nên không nhớ, nói chung rock thì tớ chỉ khoái mấy ban cổ cổ như kiểu deep purple, the door, rolling, led, mấy ban mới thiên hướng bêd tắc toàn chửi bâỵ không khoái lắm...
    hi hi, chúc bạn những điều tốt lành . a tặng bài thơ đê:
    Anh lặng mình ngồi nghe biển hát
    Nhẹ nhàng viết tên em lên cát
    Và đặt một nụ hôn bằng đôi môi thèm khát
    Ôi mồm toàn cát là cát
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Oài, nói mỗi câu "I''m Back" rồi thôi à??? Viết tiếp đi bạn ơi, bạn viết hay lắm. Thật đấy!!!
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nắng bắt đầu vàng, xiên qua kẽ lá, loang trong chiều
    Phố vàng...
    Nắng long lanh trên má thiếu nữ...
    Không còn những cơn mưa bất chợt !
    Mùa thu ???
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối mùa thu êm dịu quá
    Hoa sữa thơm ngào ngạt khắp đường
    Đã bao mùa đến rồi đi mất
    Vẫn ngỡ ngàng mùa thu quê hương.

Chia sẻ trang này