1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lừa con phạm tội
    Ngày xửa ngày xưa, à quên, ngày nảy ngày nay, ở một làng nọ, có một gia đình lừa bé nhỏ. Ba mẹ lừa chỉ có mỗi một mụn lừa con bé bỏng nên cưng chiều hết cỡ. Của đáng tội, lừa con cũng thông minh, sáng sủa,?tuy chửa bằng ai nhưng ở nhà lừa thì đã là ?oĐệ nhất? rồi, ở làng thì cũng đc xếp vào danh sách ?oMăng non đất Việt?. Sống trong nhung gấm yêu chiều chẳng bao lâu thì lừa con sinh lòng ham muốn bay nhảy. Nghe các bậc lừa anh, lừa chị trong làng kể về các chuyến đi chu du, lừa ta thích lắm. Thế là nó be be về bảo mẹ rằng:? Mẹ, con cũng phải đi du lịch một chuyến đây. Phận làm trai, lại sức vóc thế này, ở nhà ru rú mãi con ko chịu đc?. Mẹ lừa lúc đầu tưởng mình nghe nhầm, phá lên cười:? Con thích du lịch thì xem chương trình ?oDu lịch qua màn ảnh nhỏ? ấy, chả hay lắm sao?. Nghe thế, lừa con bất giác nổi đoá lên, lòng tự trọng của lừa ta cao lắm chứ đâu có phải đùa. Nó giận dỗi, vùng vằng, doạ dẫm để quyết dứt áo ra đi, mặc ba mẹ ngăn cản, khóc lóc. Hàng xóm hôm đấy khổ vì nghe tiếng cãi cọ, lý luận be be từ nhà lừa. Thôi thì giời ko chịu đất, thì đất phải chịu giời. Mẹ lừa sụt sịt sắm sửa hành lý, tay nải cho lừa ta bước ra thế giới. Và thế là?
    Tội lỗi bé thơ
    Tay gậy, tay bị mang đậm bản sắc quê hương, lừa ta tung tăng vừa đi vừa hát. Lại còn ngắt một đoá hoa đồng nội cài lên mũ ta đi nữa chứ. Qua nửa ngày đường nắng gió, vừa ăn vừa nghỉ là chính, lừa ta đến một thị tứ. ?oôi, rộng lớn quá, đông đúc quá. Đấy, mẹ cứ bắt ta ở nhà mãi thì sao khôn lên đc, be be?- lừa khoái chí tự tán dương cái chí làm trai của mình. Lang thang qua mấy con phố, lừa nhìn thấy rất nhiều biển hiệu xanh đỏ lập loè ?oKaraoke máy lạnh?, ?oCà phê Chiều tím?, ?oNhà nghỉ Hương Sen?,?khách khứa ra vào nườm nượp. Lừa tò mò lắm, nhưng vì thấy các vị lừa đó đều béo phúng phính, lên xe xuống ô tô nên sợ, ko dám vào. Đi thêm một quãng nữa, lừa đến cổng một trường PTTH. Đang giờ học mà sao bên ngoài cổng trường có bóng dáng rất nhiều học sinh lừa tụ tập, cười nói trong quán với rất nhiều máy vi tính. Lừa rón rén đến gần làm quen với một chị lừa xinh đẹp đỏm dáng :? Be be, chị, hị hị, chị đang làm gì đấy?. Chị lừa đang mải mê chat chit bị làm phiền thì cáu lắm :? Giời ạ, ko biết internet là gì à? Nhà quê. Vào một máy ngồi rồi bảo chủ quán dạy cho?. Lừa con răm rắp nghe theo, vốn thông minh, chưa đầy nửa tiếng lừa ta đã nắm vững những kỹ năng cơ bản nhất, surf net thành thạo chả kém ai. Lần đầu đến với internet lừa sướng lắm. Nó lẩm bẩm mãi ?o Tài thật, ai nghĩ ra cái này tài thật, ko kém gì Tào Tháo, hí hí?. Chỉ đến đêm lừa chợt nhớ nhà vì thèm?bú tí mẹ. Nó thao thức, bồn chồn gõ vào trang google tên cái làng bé nhỏ của nó. Kết quả hiện ra là www.ttvnol.com/forum/....- một ngôi nhà ảo cho những người con của quê lừa tụ tập, bàn tán và học hỏi lẫn nhau. Lừa ta lập tức xông vào, lập nick, viết bài, đọc bài. Đóng góp đc một thời gian, nhận đc một số lời khen ngợi (hình như có mấy lời khen ko thật lắm thì phải), mua chuộc đc 1 số fans hâm mộ, chả mấy chốc, cái tính hợm hĩnh của nó trỗi dậy. Nó liên tục thấy khó chịu: ?oXì, sao có đứa viết như dở hơi thế này. Ngu quá, phải chỉnh cho nó một trận mới đc??, ?oHmm, thằng này dám kể lể chiến tích, tỏ vẻ giỏi giang hơn cả mình, thế là ko đc. Làm cho nó bẽ mặt chơi?? Nghĩ là làm, lừa mà lại, sợ cái gì- dũng cảm lại tài cao nữa- ?ođệ nhất? chứ có ít ỏi gì đâu. Và thế là?
    Và thế là đến đây chắc bạn cũng biết phần tiếp theo của câu chuyện là gì. TTT ko nhắc lại nữa nhé. Chỉ biết rằng lừa con của chúng ta, sau một thời gian gây chiến, oánh lộn ko mệt mỏi đã bị kết án tù treo ngược lên cành cây (mức án thì theo ý kiến cá nhân TTT là hơi bị nhẹ nhàng) nay đã đc tha ra và đang trong thời gian thử thách. Lang thang ra ngoài đường với nhiều cám dỗ, hy vọng lừa con ko lầm đường lạc lối như ngày nào nữa.
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lừa buồn lừa bỏ đi hết rồi.
    Kexautinh buồn tưởng cũng bỏ đi
    Mùa thu rồi...
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có một con lừa.... Vừa ngu vừa vô văn hoá... vừa miệt thị và coi thường mọi người xung quanh... Nó đang xâm phạm vào đây.....
    Con lừa backyday
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lừa là 1 loại .............. a ko đúng rồi ............mai nói tiếp
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    a`, chú boygalang và chu boy kinh bac gì đó mới vào box này chơi hả, định tán gái ở đây à, chú cũng nên xem qua mọi thứ một chú, topic này không phải để spam linh tinh đâu nhá. Viết mấy câu vớ vẩn ra đấy, đây không phải là chỗ spam đâu, về bên Kinh Bắc mà spam
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hỏằ.ng phỏÊi topic nói vỏằ con lỏằôa có cĂi hoa trên 'ỏĐu sao ........... Thơ em 'ang 'ỏằ<nh nghâa nó thỏ nào mà
    ? lỏằôa là 1 loỏĂi giỏằ'ng ........... hò hò
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Khi lừa biết yêu​
    Tặng QuynhChi này!
    Người ta cứ nói?tình yêu là sản phẩm cao cấp chỉ có ở con người. Liệu có đúng thế ko? Theo TTT thì ko-hoàn toàn không. Bằng chứng ư? TTT sẽ đưa ra đây. Như trên đã kể về giai đoạn đầu đời của chú lừa con, đi lon ton ngoài đường, thích chọc phá và dương dương tự đắc. Lừa con có nhiều tính xấu như thế, nhưng dưới ánh sáng giác ngộ của tình yêu- chú lừa con mắc tội ngày nào đã dần dần thay đổi.
    Cụ thể là thế này các bạn ạ: đi chơi, vào tù rùi ra tù?lừa ta thực sự cũng chưa có gì tiến triển nhiều. c/s trên cành cây có vẻ làm lừa ít nói hơn nhưng mừ chuyển từ đả phá cả làng cả tổng (như Chí Phèo) sang đả kích cá nhân (như Kexautinh, ha ha). Tuy nhiên, cái dấu ấn tài hoa phong nhã của lừa từ ngày xửa ngày xưa đã làm xiêu lòng một cô bé lừa xinh xinh xuất thân từ một làng lừa nổi tiếng. Vốn tính ưa thích phiêu lưu và thêm chút nghịch ngợm của tuổi mới lớn, cô bé lừa khéo léo làm quen với chú lừa con. Cô bé chịu khó đi sâu tìm hiểu ngõ ngách tâm hồn lừa và khám phá ra đó là một khu vườn phong phú và đầy hương sắc, với đầy đủ hoa thơm quả ngọt và trái đắng. Ko quá hiền lành, ko quá đanh đá, ko hoàn toàn nhượng bộ cũng chẳng kịch liệt phản đối, cô bé lừa đã dần dần trở thành đối trọng của lừa con trong các cuộc chiến tranh. Rùi có một lần, lừa ta đắc chí nảy sinh một ý nghĩ táo bạo: vào phá làng lừa quê hương của cô bé. Cả làng lừa của cô bé hoang mang, lo lắng. Cô bé cũng thoáng chút như vậy. nhưng, cô bé nghĩ ra rùi?bởi trái tim nhạy cảm yêu thương của cô bé chỉ đường rằng?chỉ có làm thế mới khả dĩ ngăn cản được ý tưởng điên rồ của lừa con.
    Thế là, một sáng quen thuộc, lừa con lại đúng thói quen, dạo bước vào diễn đàn?hè hè, tiếp tục chiến dịch phá phách thôi?nhưng lừa ta bỗng khựng lại, ko tin vào mắt mình. Ặc ặc, ?oTình yêu và hoa hồng (for lừa con only)??Rón rén vào đọc, lừa ta bàng hoàng trước những lời bày tỏ nồng nàn và thắm thiết nhưng rất chân thật. Trái tim đầy góc cạnh và khô khan của lừa đập những nhịp rộn ràng?(đoạn này hay thật)?( đề nghị tự tưởng tượng)?Tuy tỏ ra ko đếm xỉa gì đến cái tình cảm trẻ con trẻ mỏ kia nhưng thực ra lừa ta vô cũng xúc động và cảm kích. Ôi, một cô bé thật dũng cảm. Dám nói nỗi lòng mình với một kẻ mà đang bị cả xã hỗi rầm rầm lên án như vậy. Cái ý tưởng phá phách cũng sùi sụt theo dòng tình cảm?và lừa ta rút vào tĩnh lặng để tự kiểm điểm bản thân.
    Đấy, tuy chưa có gì bộc lộ nhiều nhưng TTT nghĩ bên trong khu vườn của lừa con đã có nhiều loài hoa thơm bừng nở và cỏ dại đã mất chỗ để phủ đầy. Cố lên, cô bé lừa ơi!!!
    (Đây là fiction story nha-tránh nhầm lẫn)
    P/s: Mong chủ nhân topic này lịch sự hơn một chút và sạch sẽ hơn một chút.
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện chả đâu vào đâu ?
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cáo già thân yêu, nhớ lời chị đấy, cần phải ý tứ e lệ nghe chưa?
    Kính anh kexautinh!
    Hồi trước em có đọc một quyển truyện, tiêu đề "Cây không gió", em đặc biệt thích nhân vật con lừa. Em khóc cho những hình ảnh của nó cuối truyện, những tiếng gọi "xanh xanh..."
    Anh học cao hiểu rộng, đầu óc thâm thuý, cho em hỏi một câu: Liệu con người mấy ai được như con lừa đấy không anh? Em băn khoăn quá! Nếu ko được, em ước mình hoá thành lừa!

Chia sẻ trang này