1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chú cáo già hả, cảm ơn chú đã góp ý nhưng anh nghĩ chú là Rantanplan thì hợp hơn là caogia. Nói thẳng ra để cho mod treo nick à ? cac mod bây giờ chỉ hằm hè anh mày bị mắc cái lỗi nào đó là treo ngay đấy, dây dợ sẵn sàng rùi. Với lại tao chẳng nói bóng gió đứa nào cả, cái topic này ý nghĩa lớn lao lắm, kiểu như truyện ngụ ngôn ấy, trí tuệ lắm, bài học cả, chú mày cũng nên ngâm cứu cho kỹ nhé biết đâu cũng tốt cho cả chú.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến, gió bắt đầu rít qua hàng cây, qua khe cửa.. gió thổi tung những cọng rơm còn sót trê sân, gió lùa tung đám lá khô vơi màu nâu buồn buồn.
    Hôm đó hai anh em nhà lừa lên chợ chơi, trên đường về gió thổi lạnh quá, có mỗi một cái khăn, lừa anh quàng cho lừa em mặc dù mình cũng rất lạnh. Càng đi gió càng thổi mạnh , lừa anh bắt đầu xịt (xịt hay sịt nhỉ) mũi , nước mũi chảy ra. Lừa em thường lắm hỏi: "Nước mũi anh chảy kìa? anh lấy khăn quàn vào cổ đi" Lừa anh cảm động lắm nhưng vẫn không lấy khăn để quàng, để cho em nhỏ hơn, xúc, động lừa em khóc?
    Lừa anh hỏi : Em khóc à ?
    Lừa em nói : " Em có khóc đâu anh ...?, đó là nước dãi tan ra đấy " Nước dãi trong mùa đông lạnh, nước dãi của sự yêu thương.
    Về nhà lừa anh bị ốm nhưng rất vui vì em mình đã không lạnh và từ đó tình cảm anh em càng bền thắm hơn.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến, gió bắt đầu rít qua hàng cây, qua khe cửa.. gió thổi tung những cọng rơm còn sót trê sân, gió lùa tung đám lá khô vơi màu nâu buồn buồn.
    Hôm đó hai anh em nhà lừa lên chợ chơi, trên đường về gió thổi lạnh quá, có mỗi một cái khăn, lừa anh quàng cho lừa em mặc dù mình cũng rất lạnh. Càng đi gió càng thổi mạnh , lừa anh bắt đầu xịt (xịt hay sịt nhỉ) mũi , nước mũi chảy ra. Lừa em thường lắm hỏi: "Nước mũi anh chảy kìa? anh lấy khăn quàn vào cổ đi" Lừa anh cảm động lắm nhưng vẫn không lấy khăn để quàng, để cho em nhỏ hơn, xúc, động lừa em khóc?
    Lừa anh hỏi : Em khóc à ?
    Lừa em nói : " Em có khóc đâu anh ...?, đó là nước dãi tan ra đấy " Nước dãi trong mùa đông lạnh, nước dãi của sự yêu thương.
    Về nhà lừa anh bị ốm nhưng rất vui vì em mình đã không lạnh và từ đó tình cảm anh em càng bền thắm hơn.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em lừa ngồi nhà vì trời lạnh quá , không đi chơi được mới vào ttvnol đọc bài.
    Lừa anh hỏi : em đang đọc gì thế ?
    - Em vào box Thái Bình đọc bài của kexautinh.
    - Bài của nó nhạt lắm, và rẻ tiền
    - Sao anh nói thế, anh là nhà phê bình à
    - Tao cái gì mà không biết, tao biết hết.
    Và cuộc đời luôn là sự tự kiêu.
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em lừa ngồi nhà vì trời lạnh quá , không đi chơi được mới vào ttvnol đọc bài.
    Lừa anh hỏi : em đang đọc gì thế ?
    - Em vào box Thái Bình đọc bài của kexautinh.
    - Bài của nó nhạt lắm, và rẻ tiền
    - Sao anh nói thế, anh là nhà phê bình à
    - Tao cái gì mà không biết, tao biết hết.
    Và cuộc đời luôn là sự tự kiêu.
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một lần đang lang thang trong rừng lừa nhìn thấy 1 bộ da sư tử liền khoác thử lên người. Một con lợn rừng đi qua nhìn thấy hoảng hốt "Ối sư tử kìa! " và bỏ chạy. Lừa đi đến đâu các loài hươu, nai đều sợ hãi chạy trốn. Bỗng thấy từ xa có một con cáo đang tiến đến, Lừa toan bỏ chạy, nhưng chợt nghĩ mình đang khoác lốt sư tử, sợ gì! Cáo nhìn thấy "Sư tử" liền quỳ sụp xuống "Ôi con lạy ngài, ngài tha cho con...". Hàng ngày thấy cáo hay bắt nạt mình giờ lại đang quỳ lạy van xin trước mặt Lừa ta thấy làm thích thú vô cùng, cứ ngỡ như mình đang là chúa tể của muôn loài. Oai phong, Lừa vươn vai định rống lên một tiếng vang động núi rừng, nhưng từ cổ họng của nó chỉ phát ra những tiếng be be của loài Lừa.
    Và các loài thú đều đã nghe thấy...
  7. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một lần đang lang thang trong rừng lừa nhìn thấy 1 bộ da sư tử liền khoác thử lên người. Một con lợn rừng đi qua nhìn thấy hoảng hốt "Ối sư tử kìa! " và bỏ chạy. Lừa đi đến đâu các loài hươu, nai đều sợ hãi chạy trốn. Bỗng thấy từ xa có một con cáo đang tiến đến, Lừa toan bỏ chạy, nhưng chợt nghĩ mình đang khoác lốt sư tử, sợ gì! Cáo nhìn thấy "Sư tử" liền quỳ sụp xuống "Ôi con lạy ngài, ngài tha cho con...". Hàng ngày thấy cáo hay bắt nạt mình giờ lại đang quỳ lạy van xin trước mặt Lừa ta thấy làm thích thú vô cùng, cứ ngỡ như mình đang là chúa tể của muôn loài. Oai phong, Lừa vươn vai định rống lên một tiếng vang động núi rừng, nhưng từ cổ họng của nó chỉ phát ra những tiếng be be của loài Lừa.
    Và các loài thú đều đã nghe thấy...
  8. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tiến rống của lừa đã vang dội ! Và tất nhiên cáo ta cũng nghe thấy! Cáo già nhếch mép cười nhạt một tiếng rồi nói với Lừa : Chú xấu tính thật đấy!Dù sao đi nữa chú cũng chỉ là Lừa!Chú nghĩ chú là ai mà ko biết trên dưới là gì? Chú cũng thông minh lắm khi khoác lên mình bộ da sư tử!Nhưng bộ da sư tử đâu có giúp cho chú tài lên đâu mà sao chú kiêu căng thế?Chú chỉ được cái tài nói thôi!Chú đúng thật là xấu tính quá!
    Lừa thấy vậy cũng run sợ lắm vì biết Cáo sẽ ăn thịt mình! Giọng Lừa run rẩy nói :Em xin Bác tha cho em ! Nhưng trước khi bác ăn thịt em , bác cho em hỏi : Bác Cáo khôn thế mà sao vừa nãy bác lại quỳ xuống van xin em?
    Cáo già cười lên khành khạch rồi nói : Mày đúng là lừa thì vẫn là Lừa! Tao sẽ không ăn thịt mày đâu , mà là CON NGƯỜI đứng đằng sau mày kia kìa!Chứ còn bộ dạng của mày thì tao nhìn tao đã biết là Lừa rồi!Ha ha ha ha! Nãy giờ con người đang ở đằng sau mày và định giết mày!Thấy tao đi đến , NGƯỜI định bắn tao!Chính vì thế tao mới phải xin!Còn về phần mày!Mày xác định đi!Người dang đến kìa!
    Cáo nói xong rồi nhìn người nháy mắt một cái rồi lủi thẳng!
    Kết thúc có sự đổ máu nhưng vẫn có hậu!Người tốt luôn chiến thắng những người xấu tính!!!!!!!!!!!
  9. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tiến rống của lừa đã vang dội ! Và tất nhiên cáo ta cũng nghe thấy! Cáo già nhếch mép cười nhạt một tiếng rồi nói với Lừa : Chú xấu tính thật đấy!Dù sao đi nữa chú cũng chỉ là Lừa!Chú nghĩ chú là ai mà ko biết trên dưới là gì? Chú cũng thông minh lắm khi khoác lên mình bộ da sư tử!Nhưng bộ da sư tử đâu có giúp cho chú tài lên đâu mà sao chú kiêu căng thế?Chú chỉ được cái tài nói thôi!Chú đúng thật là xấu tính quá!
    Lừa thấy vậy cũng run sợ lắm vì biết Cáo sẽ ăn thịt mình! Giọng Lừa run rẩy nói :Em xin Bác tha cho em ! Nhưng trước khi bác ăn thịt em , bác cho em hỏi : Bác Cáo khôn thế mà sao vừa nãy bác lại quỳ xuống van xin em?
    Cáo già cười lên khành khạch rồi nói : Mày đúng là lừa thì vẫn là Lừa! Tao sẽ không ăn thịt mày đâu , mà là CON NGƯỜI đứng đằng sau mày kia kìa!Chứ còn bộ dạng của mày thì tao nhìn tao đã biết là Lừa rồi!Ha ha ha ha! Nãy giờ con người đang ở đằng sau mày và định giết mày!Thấy tao đi đến , NGƯỜI định bắn tao!Chính vì thế tao mới phải xin!Còn về phần mày!Mày xác định đi!Người dang đến kìa!
    Cáo nói xong rồi nhìn người nháy mắt một cái rồi lủi thẳng!
    Kết thúc có sự đổ máu nhưng vẫn có hậu!Người tốt luôn chiến thắng những người xấu tính!!!!!!!!!!!
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phù , mấy ngày bận mải với cái a sem bây giò mới lên mạng, híc.
    to yeuxautinh: híc bài của bạn hay quá , tiếp đê, tiếp đê, ối kẻ đọc bài này phải ngẫm
    to caogià: chú đúng là Rantan Plan thật rùi? mà chú biết Rantan plan không ? nếu không lại chạy đến chỗ anh mà mượn AK nhé. Tiếp nhé
    - Nhưng anh không biết một điều
    - Là gì
    - Đọc bài của kexautinh phải mang theo muối mà phải muối i ot
    - Sao ?
    - Cho đỡ nhạt và trí tuệ hơn một chút
    - Hừ, mày thì biết gì mà nói

Chia sẻ trang này