1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phù , mấy ngày bận mải với cái a sem bây giò mới lên mạng, híc.
    to yeuxautinh: híc bài của bạn hay quá , tiếp đê, tiếp đê, ối kẻ đọc bài này phải ngẫm
    to caogià: chú đúng là Rantan Plan thật rùi? mà chú biết Rantan plan không ? nếu không lại chạy đến chỗ anh mà mượn AK nhé. Tiếp nhé
    - Nhưng anh không biết một điều
    - Là gì
    - Đọc bài của kexautinh phải mang theo muối mà phải muối i ot
    - Sao ?
    - Cho đỡ nhạt và trí tuệ hơn một chút
    - Hừ, mày thì biết gì mà nói
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, trời vẫn mưa và rétm hâi nh em lừa lại lên mạng, vào ttvn chơi:
    - Anh đang xem gì thế
    - Tao vào box TBình đọc bài của denyme
    - Chết, anh đã mang theo tiền chưa?
    - Sao phải mang theo tiền ?
    - Nghe nói bài của Deny đắt tiền lắm, nên anh phải cầm theo tiền
    - Thế à ? nhưng ướt quá, ướt hết cả quần tao rồi
    - Phải cầm theo nhiều tiền anh nhớ chưa, ướt nhưng trí tuệ.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, trời vẫn mưa và rétm hâi nh em lừa lại lên mạng, vào ttvn chơi:
    - Anh đang xem gì thế
    - Tao vào box TBình đọc bài của denyme
    - Chết, anh đã mang theo tiền chưa?
    - Sao phải mang theo tiền ?
    - Nghe nói bài của Deny đắt tiền lắm, nên anh phải cầm theo tiền
    - Thế à ? nhưng ướt quá, ướt hết cả quần tao rồi
    - Phải cầm theo nhiều tiền anh nhớ chưa, ướt nhưng trí tuệ.
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các loài đều đã nghe thấy tiếng "rống" của Lừa. Và tất nhiên loài NGƯỜI đang đi săn trong rừng cũng đã nghe thấy. Khi Người tiến đến thì thấy Cáo đang cười hềnh hệch trước con Lừa ngu ngốc tội nghiệp. Người chép miệng "Chậc, bộ da Sư tử kia đẹp quá!" và giơ súng lên. Đoàng! Có đổ máu. Máu bắn toé lên bộ da Sư tử, máu chảy dưới chân Lừa, hoà lẫn vào cái thứ nước nhờn nhợt. Hai chân Lừa vẫn run lẩy bẩy, run đến tè cả ra. Cáo đổ vật xuống, trên khoé miệng nụ cười méo mó.
    "Ai lại đi săn Lừa bao giờ! Bộ da sư tử đẹp thật, lại thêm bộ da Cáo nữa!" Con người lại chép miệng.
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các loài đều đã nghe thấy tiếng "rống" của Lừa. Và tất nhiên loài NGƯỜI đang đi săn trong rừng cũng đã nghe thấy. Khi Người tiến đến thì thấy Cáo đang cười hềnh hệch trước con Lừa ngu ngốc tội nghiệp. Người chép miệng "Chậc, bộ da Sư tử kia đẹp quá!" và giơ súng lên. Đoàng! Có đổ máu. Máu bắn toé lên bộ da Sư tử, máu chảy dưới chân Lừa, hoà lẫn vào cái thứ nước nhờn nhợt. Hai chân Lừa vẫn run lẩy bẩy, run đến tè cả ra. Cáo đổ vật xuống, trên khoé miệng nụ cười méo mó.
    "Ai lại đi săn Lừa bao giờ! Bộ da sư tử đẹp thật, lại thêm bộ da Cáo nữa!" Con người lại chép miệng.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà lừa có 5 người, ba anh em va bố mẹ, Một hôm trời rất đẹp, có nắng, có gió , có mây trắng, trời xanh, chim hót, tóm lại là có tất cả những thứ tạo nên một buổi sáng đẹp trời. Cả nhà lừa ngồi bên cửa sổ nói chuyện về cô lừa hàng xóm chưa chịu lấy chồng, về đồng cỏ đang xanh đang mướt.... bỗng lừa anh buột miệng:
    Trời xanh mây trắng bay cao
    Con chim triền triện bay vào trong hang.
    Thơ à ? cà nhà lừa giật mình, quay sang nhìn lừa anh. Lừa em út cũng buột miệng :
    Một hôm đi dọc theo đồng cỏ
    Em tình cờ gặp vài con thỏ ?
    Lại thơ nữa à? mọi người vẫn chưa hết sững sờ. Lừa em thứ 2 (là lừa gái) cũng buột miệng:
    Xanh đồng , xanh cỏ xanh nhà
    Xanh cây xanh lá da trời cũng xanh
    Lông anh em thấy cũng xanh
    Xanh mắt, xanh mũi, xanh luôn cái mồm
    Trrrrrrrrời !!! cà nhà sững sờ, lừa bố vỗ đùi: "hay , hay, hay quá. Thơ 6-8 mà tả cảnh thì nhất định là Nguyễn Du rồi , còn thơ mà xanh thế kia thì không còn ai khác ngoài Nguyễn Bính tái sinh. "
    Nhà mình có khiếu làm thơ , con cái mà làm thơ giỏi thế nhất định là phải có gen mà đã có gen phải là gen từ bố mẹ nên bố mẹ phải làm thơ giỏi, hoá ra mình có tài năng bấy lâu mà không biết.
    Từ đó cả gia đình lừa say sưa làm thơ, viết rùi tung hô nhau, ai cũng nghĩ là mình làm thơ giỏi và cả nhà ta cùng làm thơ giỏi. Họ lập thành một hội đặt tên là "thơ lừa" vui lắm. Cả nhà lừa tự cho mình là nhưng tinh tuý của xã hội bấy giờ, họ coi thường người khác không biết làm thơ, rồi dẫn đến coi thường cả những thứ khác, chê bai này nọ ...
    Và cuộc đời là những còn lừa ngồi trong đáy giếng
    Riêng mẩu này thì còn tiếp. Ăn cơm đã... đói rùi.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà lừa có 5 người, ba anh em va bố mẹ, Một hôm trời rất đẹp, có nắng, có gió , có mây trắng, trời xanh, chim hót, tóm lại là có tất cả những thứ tạo nên một buổi sáng đẹp trời. Cả nhà lừa ngồi bên cửa sổ nói chuyện về cô lừa hàng xóm chưa chịu lấy chồng, về đồng cỏ đang xanh đang mướt.... bỗng lừa anh buột miệng:
    Trời xanh mây trắng bay cao
    Con chim triền triện bay vào trong hang.
    Thơ à ? cà nhà lừa giật mình, quay sang nhìn lừa anh. Lừa em út cũng buột miệng :
    Một hôm đi dọc theo đồng cỏ
    Em tình cờ gặp vài con thỏ ?
    Lại thơ nữa à? mọi người vẫn chưa hết sững sờ. Lừa em thứ 2 (là lừa gái) cũng buột miệng:
    Xanh đồng , xanh cỏ xanh nhà
    Xanh cây xanh lá da trời cũng xanh
    Lông anh em thấy cũng xanh
    Xanh mắt, xanh mũi, xanh luôn cái mồm
    Trrrrrrrrời !!! cà nhà sững sờ, lừa bố vỗ đùi: "hay , hay, hay quá. Thơ 6-8 mà tả cảnh thì nhất định là Nguyễn Du rồi , còn thơ mà xanh thế kia thì không còn ai khác ngoài Nguyễn Bính tái sinh. "
    Nhà mình có khiếu làm thơ , con cái mà làm thơ giỏi thế nhất định là phải có gen mà đã có gen phải là gen từ bố mẹ nên bố mẹ phải làm thơ giỏi, hoá ra mình có tài năng bấy lâu mà không biết.
    Từ đó cả gia đình lừa say sưa làm thơ, viết rùi tung hô nhau, ai cũng nghĩ là mình làm thơ giỏi và cả nhà ta cùng làm thơ giỏi. Họ lập thành một hội đặt tên là "thơ lừa" vui lắm. Cả nhà lừa tự cho mình là nhưng tinh tuý của xã hội bấy giờ, họ coi thường người khác không biết làm thơ, rồi dẫn đến coi thường cả những thứ khác, chê bai này nọ ...
    Và cuộc đời là những còn lừa ngồi trong đáy giếng
    Riêng mẩu này thì còn tiếp. Ăn cơm đã... đói rùi.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lừa à, công nhận là tội thật, con lừa ko biết làm thế nào thoát khỏi cái giếng, lúc thì nó khóc cho số phận, lúc thì nó cay nghiệt về tình yêu, nó còn có ý định dùng AK để tiêu diệt hết những con lừa cái đã làm nó khốn khổ và đau đớn đến cay nghiệt như thế này. Và nó lại đâm ra lẩn thẩn. Nó mãi ngồi rống hoài ko chán như một con lừa cái, quên mất phải lên miệng giếng thế nào.
    Cũng là giống lừa mà sao nó khác với con lừa trong cái link này ghê.
    http://www.thiepviet.com/images/pic_2004-07-28_113115.swf
    mà cậu ơi, gien có một chữ i hie hie
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lừa à, công nhận là tội thật, con lừa ko biết làm thế nào thoát khỏi cái giếng, lúc thì nó khóc cho số phận, lúc thì nó cay nghiệt về tình yêu, nó còn có ý định dùng AK để tiêu diệt hết những con lừa cái đã làm nó khốn khổ và đau đớn đến cay nghiệt như thế này. Và nó lại đâm ra lẩn thẩn. Nó mãi ngồi rống hoài ko chán như một con lừa cái, quên mất phải lên miệng giếng thế nào.
    Cũng là giống lừa mà sao nó khác với con lừa trong cái link này ghê.
    http://www.thiepviet.com/images/pic_2004-07-28_113115.swf
    mà cậu ơi, gien có một chữ i hie hie
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị deny me, lâu lắm rùi mới thấy xuất hiện , gần đây có kỳ thi nào đâu nhỉ ? Hay chị vào box với nick khác?
    Bọn lừa nhà em nó nhớ chị lắm cứ nhắc suốt thôi chúng nó bảo : "chỉ có cô deny me là quý chúng nó, chúng nó đến nhà cô chơi mỗi mình cô bới lông tìm rận , về nhà đỡ ngứa nên chúng nó cảm ơn cô lắm lắm."
    Lại nói về cái đường link chị đưa, công nhận cái thằng người ngu thật, ngu chị nhở. Nhưng mà , em không hiểu ? phía trên thị chị nói là lừa ngu, phía dưới lại bảo là lừa khôn ? như thế chẳng phải là tự khen mình xong lại tát vào mặt mình ? Thành ra em cử phải hiểu như là hai câu chuyện vậy.
    Nhưng bọn lừa con nhà em thì nó không thích , nó lại bảo :" vẫn cái tính tham y như văn của cô , cứ muốn đưa cho nhiều thứ vào quá thành ra linh tinh giống như bọn con hôm trước, ăn nhiều cỏ quá nôn cả vào mặt nhau."
    À mà bọn lừa không biết dùng AK, lùa bố cũng có ý định đi tập bắn nhưng cứ nhìn thấy súng nghe nó nổ lại nhớ đến cái vụ đi săn nên sợ lém.
    À còn cái vụ gen với gien ý, đúng là một người coi thi có khác chính xác , hìh hì thực ra em vốn là dân kỹ thuật nửa mùa, học trường Cao đẳng Bách Khoa nhưng lại học khoa Văn, mà hồi cấp 3 chẳng bao giờ em được trên 5 điểm văn cả, tệ thế đấy. chị xem giúp em nhé. Thanks.
    Và cuộc đời luôn là những điểm 5.

Chia sẻ trang này