1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị deny me, lâu lắm rùi mới thấy xuất hiện , gần đây có kỳ thi nào đâu nhỉ ? Hay chị vào box với nick khác?
    Bọn lừa nhà em nó nhớ chị lắm cứ nhắc suốt thôi chúng nó bảo : "chỉ có cô deny me là quý chúng nó, chúng nó đến nhà cô chơi mỗi mình cô bới lông tìm rận , về nhà đỡ ngứa nên chúng nó cảm ơn cô lắm lắm."
    Lại nói về cái đường link chị đưa, công nhận cái thằng người ngu thật, ngu chị nhở. Nhưng mà , em không hiểu ? phía trên thị chị nói là lừa ngu, phía dưới lại bảo là lừa khôn ? như thế chẳng phải là tự khen mình xong lại tát vào mặt mình ? Thành ra em cử phải hiểu như là hai câu chuyện vậy.
    Nhưng bọn lừa con nhà em thì nó không thích , nó lại bảo :" vẫn cái tính tham y như văn của cô , cứ muốn đưa cho nhiều thứ vào quá thành ra linh tinh giống như bọn con hôm trước, ăn nhiều cỏ quá nôn cả vào mặt nhau."
    À mà bọn lừa không biết dùng AK, lùa bố cũng có ý định đi tập bắn nhưng cứ nhìn thấy súng nghe nó nổ lại nhớ đến cái vụ đi săn nên sợ lém.
    À còn cái vụ gen với gien ý, đúng là một người coi thi có khác chính xác , hìh hì thực ra em vốn là dân kỹ thuật nửa mùa, học trường Cao đẳng Bách Khoa nhưng lại học khoa Văn, mà hồi cấp 3 chẳng bao giờ em được trên 5 điểm văn cả, tệ thế đấy. chị xem giúp em nhé. Thanks.
    Và cuộc đời luôn là những điểm 5.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phố mưa .
    Gió lạnh về, mưa trên phố !
    Ẩm ướt và lạnh lẽo . Mờ mờ trong làn mưa mong manh chưa đủ làm ưót áo em. Phố dài hun hút, mưa nên càng vắng vẻ. Phố mưa buồn lắm, cái buồn cứ phảng phất và nhè nhẹ y như hạt mưa.
    Phố mưa dễ làm cho người ta gần nhau hơn.
    Phố mưa làm cho mắt em long lanh hơn.
    Có lần anh xem một bộ phim Trung Quốc, một cô gái một mình trong phố mưa và trong cả nỗi cô đơn.
    (Lạc đề một tí)
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phố mưa .
    Gió lạnh về, mưa trên phố !
    Ẩm ướt và lạnh lẽo . Mờ mờ trong làn mưa mong manh chưa đủ làm ưót áo em. Phố dài hun hút, mưa nên càng vắng vẻ. Phố mưa buồn lắm, cái buồn cứ phảng phất và nhè nhẹ y như hạt mưa.
    Phố mưa dễ làm cho người ta gần nhau hơn.
    Phố mưa làm cho mắt em long lanh hơn.
    Có lần anh xem một bộ phim Trung Quốc, một cô gái một mình trong phố mưa và trong cả nỗi cô đơn.
    (Lạc đề một tí)
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hình minh hoạ, chứ có khi nhiều người cũng chưa nhì thấy lừa bao giờ, cả em cũng thế bây giờ mới nhìn thấy
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 17/10/2004
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hình minh hoạ, chứ có khi nhiều người cũng chưa nhì thấy lừa bao giờ, cả em cũng thế bây giờ mới nhìn thấy
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 17/10/2004
  6. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kexautinh chưa nhìn thấy Lừa bao giờ àh? Về nhà nhìn vào gương ấy !Thấy ngay thôi!Chắc nhà ko có tiền mua gương?
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kexautinh chưa nhìn thấy Lừa bao giờ àh? Về nhà nhìn vào gương ấy !Thấy ngay thôi!Chắc nhà ko có tiền mua gương?
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tiếp :
    Một ngày !!!
    Cơn mưa chợt đến
    Trong một chiều u uất
    Mưa trên lá
    Và mưa trên phố
    Mưa trên bức tường vôi cũ
    Mưa trên nỗi nhớ anh
    Mưa đọng lại bằng ánh mắt anh
    Ngày xưa
    Em dấu nỗi buồn
    Trong nụ cười
    Em dấu giọt nước mắt
    Trong mưa
    Còn anh
    Em dấu vào trong tóc
    Giờ đây
    Em dấu tất cả vào trong cơn mưa
    Nhưng cơn mưa
    Đôi khi thật là dài, mà cũng thật ngắn ngủi
    Anh xa vắng
    Mưa trong lòng em
    Mưa lang thang ngoài phố
    Mưa về đâu
    Cơn mưa của em
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tiếp :
    Một ngày !!!
    Cơn mưa chợt đến
    Trong một chiều u uất
    Mưa trên lá
    Và mưa trên phố
    Mưa trên bức tường vôi cũ
    Mưa trên nỗi nhớ anh
    Mưa đọng lại bằng ánh mắt anh
    Ngày xưa
    Em dấu nỗi buồn
    Trong nụ cười
    Em dấu giọt nước mắt
    Trong mưa
    Còn anh
    Em dấu vào trong tóc
    Giờ đây
    Em dấu tất cả vào trong cơn mưa
    Nhưng cơn mưa
    Đôi khi thật là dài, mà cũng thật ngắn ngủi
    Anh xa vắng
    Mưa trong lòng em
    Mưa lang thang ngoài phố
    Mưa về đâu
    Cơn mưa của em
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    "Bàn tay chưa nắm bàn tay
    Để ngón tay buồn xa vắng"
    Đôi mắt chưa nhìn đôi mắt
    Để đôi mắt buồn ngẩn ngơ
    Có một ngày
    Chợt nắng
    Xôn xao bước chân anh về
    Có một ngày
    Chợt mưa
    Để em
    Vào nỗi nhớ

Chia sẻ trang này