1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    "Bàn tay chưa nắm bàn tay
    Để ngón tay buồn xa vắng"
    Đôi mắt chưa nhìn đôi mắt
    Để đôi mắt buồn ngẩn ngơ
    Có một ngày
    Chợt nắng
    Xôn xao bước chân anh về
    Có một ngày
    Chợt mưa
    Để em
    Vào nỗi nhớ
  2. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    He he!! Con lừa Ku kexautinh chăn giờ đổi tính nết. Nó ko thích cãi nhau với Cao gia nữa, ko thích "chửi" deny_me, ko thích khẩu chiến, ko thích AK.... Hix, kể cũng buồn, cũng tiếc, vì những lúc mình bị khó khăn trong vấn đề WC, ko có những bài viết độc trị của con lừa đó, ko biết phải làm cách gì đây.......
    Lừa ơi, thôi, mày nghe chủ, mày sửa đổi tâm tính, mày thích làm thơ, thôi thì cũng được, dớt dãi của mày ko còn chảy trên những giòng thơ của Deny_me nữa. Âu cũng là cái tốt. Ha ha, giờ cho Lừa của Kexautinh sang topic Tin đồn, con Lừa này biết iu roai`, kha` kha`!!!!!!!!! Lừa đã cài hoa ko chỉ trên đầu, mà còn khắp nơi...
  3. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    He he!! Con lừa Ku kexautinh chăn giờ đổi tính nết. Nó ko thích cãi nhau với Cao gia nữa, ko thích "chửi" deny_me, ko thích khẩu chiến, ko thích AK.... Hix, kể cũng buồn, cũng tiếc, vì những lúc mình bị khó khăn trong vấn đề WC, ko có những bài viết độc trị của con lừa đó, ko biết phải làm cách gì đây.......
    Lừa ơi, thôi, mày nghe chủ, mày sửa đổi tâm tính, mày thích làm thơ, thôi thì cũng được, dớt dãi của mày ko còn chảy trên những giòng thơ của Deny_me nữa. Âu cũng là cái tốt. Ha ha, giờ cho Lừa của Kexautinh sang topic Tin đồn, con Lừa này biết iu roai`, kha` kha`!!!!!!!!! Lừa đã cài hoa ko chỉ trên đầu, mà còn khắp nơi...
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    "Chết thật, cái con lừa này hư quá !
    Dạ đấy là con lừa gái nhà em , chắc nó lại thích thằng lừa hàng xóm đây mà. Cái thằng đấy, làm thơ thỉ chả biết, tướng mạo không ra gì : mặt thì ngắn, lông thì lại có khoảng trắng chẳn biết lai cái giống gì thế mà nó cũng thích , phen này về em phải cấm tiệt mới được, đâu ra cái loại con không nghe lời bố mẹ ấy"
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    "Chết thật, cái con lừa này hư quá !
    Dạ đấy là con lừa gái nhà em , chắc nó lại thích thằng lừa hàng xóm đây mà. Cái thằng đấy, làm thơ thỉ chả biết, tướng mạo không ra gì : mặt thì ngắn, lông thì lại có khoảng trắng chẳn biết lai cái giống gì thế mà nó cũng thích , phen này về em phải cấm tiệt mới được, đâu ra cái loại con không nghe lời bố mẹ ấy"
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Gió không lùa mái tóc
    Để tóc buồn lặng im
    Nắng không xoa bờ vai
    Để vai mềm hờ hững
    Có một ngày
    Vắng em
    Để mình anh
    Lặng đứng
    Nỗi nhớ lênh đênh
    Như con thuyền
    Trong chiều cả sóng
    Nỗi nhớ im lặng
    Như chiếc lá rơi nghiêng
    Nỗi nhớ cong cong
    Như đôi mi em xanh biếc
    Có một ngày
    Một mình anh
    Trong nỗi buồn xa vắng
    Nhớ em !
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Gió không lùa mái tóc
    Để tóc buồn lặng im
    Nắng không xoa bờ vai
    Để vai mềm hờ hững
    Có một ngày
    Vắng em
    Để mình anh
    Lặng đứng
    Nỗi nhớ lênh đênh
    Như con thuyền
    Trong chiều cả sóng
    Nỗi nhớ im lặng
    Như chiếc lá rơi nghiêng
    Nỗi nhớ cong cong
    Như đôi mi em xanh biếc
    Có một ngày
    Một mình anh
    Trong nỗi buồn xa vắng
    Nhớ em !
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Box Thái bình
    Không còn ai xấu tính
    Không AK, lựu đạn
    Không những cuộc đấu khẩu,
    Thách đố gắt gay
    Mọi người online
    Chỉ có lời yêu thương
    Dành cho nhau
    Những nụ cười
    Và những cái bắt tay thân thiện
    .....
    Nhưng tôi chắc sẽ buồn
    Trống vắng
    Chông chênh
    Vì đã trót yêu xấu tính mất rồi
    Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Box Thái bình
    Không còn ai xấu tính
    Không AK, lựu đạn
    Không những cuộc đấu khẩu,
    Thách đố gắt gay
    Mọi người online
    Chỉ có lời yêu thương
    Dành cho nhau
    Những nụ cười
    Và những cái bắt tay thân thiện
    .....
    Nhưng tôi chắc sẽ buồn
    Trống vắng
    Chông chênh
    Vì đã trót yêu xấu tính mất rồi
    Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Về trên phố khuya tôi ngồi
    Có lần nghe tiếng ru bên thềm
    Chọt nhớ xác thân không còn
    Và cạnh tôi là đồng vắng
    Lòng ta, có khi
    Tự như vắng ai
    Nhiều khi đá vui cười
    Nhiều khi đứng riêng ai
    Dòng sông trước khi tôi về
    Giờ đây đã khô không còn
    Lòng tôi có khi mơ về
    Tựa mình anh là cơn gió mát
    Nhiều đêm muốn quay về
    Ngồi yên trước mái nhà
    ........
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 22/10/2004

Chia sẻ trang này