1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ku mà đưa nicks cho em , em dùng nick của ku đi tán trai thì chết à ?
    À chuyện về biển em cũng có một chuyện :
    Vả nhà lừa mới hỏi nhau về biển : nào là ầm ầm sóng vỗ, rùi xanh thẳm như cỏ , rùi gió ào ào sóng lớp lớp xô bờ, hì
    Bỗng dưng lừa em gái hỏi: bố ơi sao biển lại mặn .

    Bố lừa bảo ? ngày xưa khi bố đi tắm biển, khi buồn tè thì thường ngại lên bờ, tè luôn , và nhiều người nhiều lừa như thế thành ra biển bây giờ mặn.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    bàn tay nắm bàn tay
    hai mươi ngón tay buồn xa vắng
    Tâm tưởng
    Em đi hoang
    trở về
    bên ngôi nhà
    bên khu vườn
    Mà em yêu dấu
    Còn anh
    đứng bên ngoài hàng rào
    có dây leo màu tìm
    đứng bên ngoài khung cửa sổ
    đứng bên ngoài nắng vàng
    đừng bên ngoài em
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    bàn tay nắm bàn tay
    hai mươi ngón tay buồn xa vắng
    Tâm tưởng
    Em đi hoang
    trở về
    bên ngôi nhà
    bên khu vườn
    Mà em yêu dấu
    Còn anh
    đứng bên ngoài hàng rào
    có dây leo màu tìm
    đứng bên ngoài khung cửa sổ
    đứng bên ngoài nắng vàng
    đừng bên ngoài em
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Mặt trời lặng lẽ
    Trăng vẫn tròn
    Mà chẳng có mắt anh
    Hoa nắng vẫn nở cuối thềm
    Óng ả vàng từng vạt
    Như cung bậc nỗi nhớ
    Trong em
    Và trong anh
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 15/11/2004
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Mặt trời lặng lẽ
    Trăng vẫn tròn
    Mà chẳng có mắt anh
    Hoa nắng vẫn nở cuối thềm
    Óng ả vàng từng vạt
    Như cung bậc nỗi nhớ
    Trong em
    Và trong anh
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 15/11/2004
  8. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác kexautinh ui, ... bác hết chuyện lừa rùi, bây giờ lại chuyển sang thơ thẩn man man rùi à.
  9. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác kexautinh ui, ... bác hết chuyện lừa rùi, bây giờ lại chuyển sang thơ thẩn man man rùi à.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    hà nội xào xạc gió
    con phố dài
    trong nỗi nhớ mùa đông
    vắng anh
    vắng em
    phố cũ buồn
    hàng cây
    im lặng
    để lá rơi
    trong sương sớm
    trong cô đơn
    trong nỗi nhớ

Chia sẻ trang này