1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    hà nội xào xạc gió
    con phố dài
    trong nỗi nhớ mùa đông
    vắng anh
    vắng em
    phố cũ buồn
    hàng cây
    im lặng
    để lá rơi
    trong sương sớm
    trong cô đơn
    trong nỗi nhớ
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tại bọn lừa nhà em nó tham ăn quá, hôm nọ mẹ chúng nó làm cà muối, chúng nó ăn nhiều bị ngộ độc cbn nó cà muối nên tạm nghỉ một thời gian cho lại sức nên em chỉ đọc thơ của bọn nó thôi ạ ? bác có điều chi dậy bảo ?
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tại bọn lừa nhà em nó tham ăn quá, hôm nọ mẹ chúng nó làm cà muối, chúng nó ăn nhiều bị ngộ độc cbn nó cà muối nên tạm nghỉ một thời gian cho lại sức nên em chỉ đọc thơ của bọn nó thôi ạ ? bác có điều chi dậy bảo ?
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Bình yên khe khẽ câu ca bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tinh lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Bình yên khe khẽ câu ca bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tinh lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc chẳng bao giờ tin có một cô bé hàng ngày thường ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm về phía khoảng không gian bao la đầy nắng, mơ về con đường nhỏ có hoa cỏ dại nở trắng. Trên con đường đó có anh và cô bé, nơi mà bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô nhỏ bé mà ấm áp lạ thường. Con đường quanh co dẫn đến một cánh đồng toàn hoa màu vàng rực rỡ, màu xanh mướt của cỏ, màu trắng của mây và màu trong lành của gió.
    Chỉ có anh và cô bé.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc chẳng bao giờ tin có một cô bé hàng ngày thường ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm về phía khoảng không gian bao la đầy nắng, mơ về con đường nhỏ có hoa cỏ dại nở trắng. Trên con đường đó có anh và cô bé, nơi mà bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô nhỏ bé mà ấm áp lạ thường. Con đường quanh co dẫn đến một cánh đồng toàn hoa màu vàng rực rỡ, màu xanh mướt của cỏ, màu trắng của mây và màu trong lành của gió.
    Chỉ có anh và cô bé.
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cô bé chắc cũng chẳng bao giờ biết anh vẫn hay ngồi hàng giờ bên phím đàn nhìn vào những nốt nhạc và nghĩ về bầu trời trong xanh, mây trắng, xa xa là những hòn đảo nhỏ, cánh chim và tiếng hót lanh lảnh trong không trung, nơi có bàn tay anh và nắm bàn tay cô bé bé nhỏ cùng nhau đi trên bãi cát trắng. Mái tóc cô bồng bềnh trong gió, vết chân của anh và cô bé được những con sóng đi qua để lại là bờ cát mịn, chỉ còn vang trong ký ức như một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, lung linh.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Cô bé chắc cũng chẳng bao giờ biết anh vẫn hay ngồi hàng giờ bên phím đàn nhìn vào những nốt nhạc và nghĩ về bầu trời trong xanh, mây trắng, xa xa là những hòn đảo nhỏ, cánh chim và tiếng hót lanh lảnh trong không trung, nơi có bàn tay anh và nắm bàn tay cô bé bé nhỏ cùng nhau đi trên bãi cát trắng. Mái tóc cô bồng bềnh trong gió, vết chân của anh và cô bé được những con sóng đi qua để lại là bờ cát mịn, chỉ còn vang trong ký ức như một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, lung linh.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cô lừa Capi xinh xắn, dễ thương, thích đi du ngoạn đây đó. Cô yêu bông hoa Sanka và những chiếc lá màu xanh da trời trên thân của nó. Màu trắng trinh nguyên của hoa sanka đấy tinh tế, quyến rũ, toát lên trong nó là cái vẻ kiêu sa nhưng rất dịu hiền. Trong ngôi nhà nhỏ của cô bên dòng sông Poko dịu dàng, những chậu hoa sanka được chăm sóc và để trang trọng gần của sổ, cạnh những bức tranh sơn mài. Ngày ngày, chúng đứng đó, lắng nghe âm thanh từ chiếc đàn dương cầm dưới những ngón tay bé nhỏ của cô chủ dễ thương...

Chia sẻ trang này