1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những "con tem"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlgangster, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những "con tem"

    Anh vốn là du học sinh. Mà du học sinh, "phóng khoáng" lắm. Bên đó thì ko nói làm gì. Mỗi lần về Vn tầm 1-2 tháng là lại dính lấy một em. Chơi chán thì lại xách vali tót sang bên đấy. Thế mà cái quan niệm của anh lại là: "Nếu có yêu thực sự thì chỉ yêu gái virgin, nếu ko thì cũng chỉ chơi bời hoa lá..."
    Anh đã nói với em như vậy khi mình gặp nhau lần đầu tiên, khi em đang say vì người yêu đi vào Sài Gòn, và khi em cũng ko kòn đủ tiêu chuẩn để cho ty thực sự của anh nữa.
    Sau hôm đó, anh xách vali lên đuờng. Một năm anh bên Nga, em và hay rất hay chat chit, tâm sự đủ mọi thứ. Về kái bạc bẽo với Gái của anh, và những mối tình chớp nhoáng của em sau mối tình đầu. Chả ai nghĩ rằng, sẽ có ngày hôm ấy.
    Cái ngày mà em đón anh từ bên Nga về vì cái Ngọc nó bận ko đón được anh. Đó là lần thứ 2 ta gặp nhau. Lúc ta nhìn thấy nhau, cảm giác thật là khác lạ. Nó có một điều gì đó rất đôi thân quen, như là một đôi tình nhân lâu ngày mới gặp lại.
    Anh hôn vào má em rất khẽ, và như thế...ta yêu nhau...
    Đến nay cũng là gần 1 năm rồi, với bao nhiêu biến động. Đã giận dỗi, đã khóc lóc, nhưng cũng qua bao miền hạnh phúc. Nhưng thình thoảng, khi mình gần gũi nhau, câu nói khi xưa của anh lại váng vất trong tâm trí em, làm em băn khoăn ko biết rằng tình cảm của anh đối với em là như thế nào...
    Đặc biệt, khi anh là người hiểu rõ quá khứ của em nhất. Tại sao lại là anh mà ko là ai khác? Và em cũng đã quá hiểu quá khứ của anh, cách anh "yêu" và cách anh "bạc"...
    Lần này, mình cãi nhau rất to. Em đã khóc và muốn chia tay vì cảm thấy mệt mỏi sau quá nhiều lần cãi nhau rồi. Anh nhất quyết ko chịu. Em đã gào lên: "Anh thiếu gì? Truớc nay anh thik yêu là yêu, bỏ là bỏ, làm sao phải thế? Làm sao anh cố chấp thế?"
    Anh nhìn em, nhẹ nhàng nói:
    -Mấy hôm truớc, anh có gặp thằng D ở bên kia về. Uống rượu xong nó rủ đi khách sạn gọi mấy em 9x lên hầu rượu tiếp. Thik thì private, ko thì chung luôn cho máu. Nhưng anh nói anh ko muốn đi. Nó ngạc nhiên lắm. Nó hỏi là sợ ngy à? Mà sao vẫn yêu kon bé trong ảnh đó à? Anh bảo ừ. Nó lại hỏi...
    -Nó hỏi gì?
    -Nói nhưng em ko đc giận anh nhé. Mà có lẽ em ko nên nghe.
    -..........(nài nỉ, vật vã, kêu gào)
    -Nó hỏi: "Tem nó hay sao mà yêu nó thế?"
    -...........
    -Anh bảo là không. Anh cũng ko biết được nữa. Anh cũng ko nghĩ là sẽ yêu em đến như thế này. Đối với anh, người mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và cả những jọt nước mắt bây jờ cũng chỉ là em thôi. Quá khứ là quá khứ. Ai cũng vậy thôi. Anh ko quan tâm gì hết nữa cả. Yêu em, quan điểm của anh đã thay đổi rồi. Em có những thứ mà còn quý hơn cái gọi là "tem" đó....
    Và tất nhiên, là em chẳng thế giận anh được nữa...
    Giờ anh đang trên Hn, và mình lại phải xa nhau một tuần. Em tự thấy mình thật may mắn khi không phải là những cô gái đã trót ko còn nguyên vẹn mà bị ngy dằn vặt. Đó là những người bạn, nguời chị hay là những cô gái trên TTvnol này, lên box để trút nỗi đau khổ vì ko đuợc cảm thông, được yêu thương như trước. Mong rằng họ sẽ gặp đc những người như anh, tình yêu lớn, tình yêu thực sự của em.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ.
    Trước tiên là chúc mừng chủ topic.
    Thứ 2 là ngẫm lại mình. Cứ cho là 1 câu chuyện ngược hoàn toàn với chủ topic đi, chả biết ai sướng hơn ai nhỉ
    Nhưng cuộc sống và cái ending (cứ tạm cho là vậy) của bạn trai chủ topic đáng mơ ước thật đấy
    Xã hội.
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Èo, ngược là ngựoc như nào? Sướng là sướng ra sao hả bác?
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    kon trai luôn muốn mình là ng đầu tiên của kon gái kòn kon gái luôn muốn mình là ng cuối cùng của kon trai...
  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hay đó
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là bạn trai luôn muốn mình là người đầu tiên của tất cả các bạn nữ!
  7. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    suy đi tính lại cái gì cũng cần công bằng - các đồng chí nam đồng chí nào còn tem thì hãy đòi hỏi - mà giờ tư tưởng tiến bộ nhiều rồi, có phải như ngày xưa đâu .
  8. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nói là tư tưởng tiến bộ, nhg chỉ tiến bộ trong chị em phụ nữ thôi, còn đa phần cánh đàn ông VN thì vẫn vậy...
  9. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vô ngã vô thường
  10. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ừ yêu thì cứ yêu (xxx thì cứ xxx) nhưng cưới thì ko
    còn cái private ấy, ghê vãi hồn, he he

Chia sẻ trang này