1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những công dân làng Đù(a)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những công dân làng Đù(a)

    Chuyện số 1:

    Xờ mó là 1 chàng trai, hẳn nhiên là như thế, nhưng chàng lại ghét con gái, ghét cay ghét đắng, chàng bị bệnh ư? không hề. Lí do chàng ghét tụi con gái thì nhiều vô kể, nhưng mà lí do chính đáng nhất là chúng nó chẳng đứa nào thích chàng. Kể cũng lạ, về dáng vẻ bên ngoài thì cũng được lắm chứ, hơn hẳn Chí Phèo, mà thằng Chí Phèo cũng được con Nở yêu nữa kìa, nghèo ư, cũng không hẳn, so với Chí Phèo thì chàng cũng hơn hẳn...Thế thì tại sao ? tại sao? nhiều đêm vắt chân lên trán suy nghĩ nhưng chẳng thể giải thích được tại sao tụi con gái lại ghét chàng như thế. Thế là, chàng đâm ra ghét tụi con gái, chúng mày không thích ông thì ông cũng ứ thích chúng mày
    Nhưng sự đời, ai biết được chữ ngờ. Một hôm tự dưng ở đâu có 2 cô gái, chắc cũng có vấn đề, cùng lúc tới tỏ tình với chàng. ÔI, bất ngờ quá, hồi nhỏ tới giờ có bao giờ đưa con gái nào nói yêu mình đâu, thế mà bây giờ, tới 2 cô, sướng, nhưng chàng lại phải hoãn cái sự sung sướng lại, vì 2 cô cùng lúc tỏ tình, biết chọn ai bây giờ? chàng đâm ra khó xử, ai cũng xinh, ai cũng đẹp, ai cũng có tài....
    Chàng cũng đã nghĩ ra nhiều cách, cũng nghĩ tới trường hợp thi tuyển, giống như chọn phò mã hồi xưa, nhưng cũng không khả quan. Rồi, trong một đêm suy nghĩ, chàng lại nhớ tới bộ phim hoạt hình nàng tiên cá, thế là chàng la lên E-rec-ka, cởi đồ, mặc quần đùi chạy vòng vòng quanh phòng, rồi nhảy phóc lên giường, chọn theo cách của mình, chia 2 cô ra là 1 cô chẵn, 1 cô lẻ rồi đưa tay lên đầu, bứt từng sợi tóc, miệng lẩm bẩm, chẵn , lẻ, chẵn, lẻ, chẵn lẻ... cứ thế, cứ thế...
    Nghe đâu trong lúc đếm , tóc hơi nhiều, bứt cho tới sợi cuối cùng phải mất một thời gian dài, chàng đã ngủ gật, và chàng lại xả bàn làm lại, hình như không phải với mái tóc...
    Kết quả không biết là chọn được cô chẵn hay cô lẻ nữa
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện số 2:
    Lão C_B có thói quen mỗi lần ra phố, hễ thấy ở đâu xếp hàng là xúm lại. Lão ta cho rằng chỉ có hàng hoá tốt thì mới phải xếp hàng, càng xếp hàng đông thì càng mua được hàng tốt. Có một lần lão ta nhìn thấy ở một hẻm nhỏ trong phố có một đám phụ nữ đang xúm xít xếp hàng, vội vàng lão ta chạy đến chen vào hàng. Một cô gái đứng sau C_B cứ thế là rinh rích cười, người đằng trước ngoảnh lại cũng bật cười thành tiếng. Lão C_B này bị người ta cười nhiều thì tức điên lên nói:"Mọi người xếp hàng, tôi cũng xếp hàng, có gì đáng phải cười đâu". Lão ta nói vậy, mọi người càng cười nhiều hơn, một cô gái không nhịn được nữa liền nói:
    "Đồng chí ơi, chúng tôi đến đây để khám phụ khoa, anh xếp hàng ở đây có việc gì?"
    Nghe đâu từ đó lão C_B đã bỏ thói quen này.
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Góc quay màn kịch được chuyển nhanh về bối cảnh quán cafe nhỏ với 1 bóng người nhỏ thó đang cặm cụi bên cốc caffe. Đã từ lâu mọi người vẫn thấy anh ngồi đó, nhưng không ai rõ được nguồn gốc của anh. Thôi, ta cứ tạm gọi anh theo cái nhân dạng mà mọi người đang thấy : TU HÚ.
    Những câu chuyện xoay quanh cái tên của anh đã trở thành những bộ phim Bi hài kịch xen lẫn hành động mà ở đây tôi không nhắc lại nữa. Có lẽ, nhiệm vụ của tôi bây giờ là phác hoạ lại từng ngày trong cuộc sống của con người nhỏ thó đó. Như bây giờ chẳng hạn, con người nhỏ thó đang cặm cụi bên cốc cafe với 1 điếu thuốc cong vằn trên môi. ANh đang mơ màng, mà thường khi người ta mơ màng là người ta đang nhớ về 1 cái gì để nhớ. Phải chăng trong hàng chục cuộc tình thất bại, anh đang nhớ về 1 cuộc tình tiêu biểu nào đó.
    Thoáng thấy giọt nước mắt đặc quánh từ từ đang lăn trên má, tôi lân la đến gà chuyện với anh. Như bắt được người tri âm, anh bắt đầu kể cho tôi về những cuộc tình ..............
    1001 đêm
    Truyện tình thứ 1 của Tu hú ...
    Vái ngày đó thật đặc biệt, Tu hú nhớ rất rõ vì đó là ngày mà anh tròn 5 tuổi. Người ta tặng anh 1 con búp bê bằng nhựa. Một con búp bê nữ với mái tóc vàng quăn quăn....anh hiểu cuộc đời anh về sau sẽ luôn gắn với những người phụ nữ ...
    Muốn nghe tiếp không ? Đón chờ tý
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bạn đừng nhầm, Tu hú thủa bấy giờ đâu có ngu ngốc mà yêu 1 con búp bê. sau này thì tôi không chắc.... Vấn đề là ở cô gái nhỏ , người đã tặng con búp bê cho Tu hú. Tu hú nốc ngụm cafe và chậm rãi kể ..." Trong ấn tượng của tôi, cô ấy như một thiên thần nhỏ với 2 chiếc răng cửa được liệng lên mái nhà. 1 mái tóc đen óng ả, một thân hình bụ bẩm chưa kịp phát triển. Điều mà sau này được lặp lại ở mỗi tình thứ 8 khi Tu Hú 15 tuổi." Tu hú kể tiếp " anh ạ, mỗi khi cô ấy cười tôi lại thấy niềm cảm hứng vô bờ để tiếp tục nhai miếng thịt, điều mà cô ấy không thể làm..." . Nghe vẻ nhàm chán phải không ? Nhưng nó luôn là khởi nguồn của hàng chục chuyện bi hài kịch mà anh ấy sắp kể sau này. Tôi cũng phục anh ấy lắm, thủa 5 tuổi. Cái thủa mà tôi chỉ biết long nhong theo chúng bạn, cái thủa mà còn đè nhau ra ...búng. Thì anh ấy biết sử dụng tâm hồn non nớt đó vào chuyện yêu. Những tình cảm lãng mạn luôn được nảy sinh, Tu hú luôn nhường nhịn cô bé cho dù đó chỉ là 1 cái bô nhỏ. Sau này bệnh trĩ có tái phát thì đó cũng là 1 hy sinh nho nhỏ cho 1 mối tình lớn mà thôi. Chiếc bô kỷ niệm đó được anh lưu giữ rất trân trọng, mẹ anh giục anh rửa nhiều lần nhưng anh nhất quyết không nghe....phải chăng mùi vị của tình yêu là đây ? Phải chăng lòng người yêu ....là đây... ? Có lẽ, với 1 kẻ non nớt trần tục như tôi, tôi không hiểu nỗi. Thoáng lén lút bịt mũi, tôi lặng nghe anh ấy kể tiếp...
    "Một ngày đẹp trời Kilua ạ, mối tình đó dâng đến cao trào .....
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ dâng lên cành ổi, gió lùa qua gốc xoài, vầng mây treo lơ lửng, con chim vành khuyên thầm thì ca hát một mình rộn ràng trời đất, con chó như thường lệ vẫn sủa gâu gâu, con mèo kêu chít chít vì nó vừa học được tí ngoại ngữ, con gà trống cất tiếng gáy chào buổi sáng lần 2 vì tranh thủ ngủ tiếp sau khi thức dậy sớm để đánh thức đàn gà mái....
    Hôm trước trong quán cafe, uống cafe hơi nhiều lỡ lời, say xỉn mệt thế đấy.
    Hôm nào rỗi viết tiếp, hnay mệt quá.
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    Trong làng, vợ chồng Kilua là một đôi cực kì chăm chỉ, làm việc quần quật suốt ngày đêm, không quản mưa nắng. Sau một thời gian, vợ chồng Kilua cũng dành dụm được một số tiền nho nhỏ, mua được một chú heo đực cực kì khoẻ mạnh, chú ta làm việc chuyên môn miệt mài, không biết mệt mỏi.
    Ngày ngày Kilua cùng chú ta lang thang tất cả các nẻo đường, khắp các hang cùng ngõ hẻm, nơi có các nàng heo cái đang mong chờ.
    Trên đường về, dân làng ai gặp cũng rất quan tâm, hỏi thăm một cách rất ân cần: Hôm nay nhảy được mấy phát hả Kilua?
    Một hôm bà hàng xóm Tím biếc hớt hải chạy sang: - Chị ơi, anh Kilua có nhà không, con ì-ục nhà em nó đòi dữ quá, chị bảo anh ý sang, nhảy cho em phát nhé.
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian kinh doanh nghề...nợn, gia đình làm ăn phát đạt, Kilua sắm được cả Otô. Một hôm đưa vợ đi lên phố, Kilua ăn mặt cực kì sành điệu, đi chiếc mẹc màu đen, mui trần làm cho dân làng lác hết cả mắt. Chiếc xe chạy êm ru luớt qua một nhà hàng sang trọng, mùi thức ăn bay ra thơm phức. vợ Kilua chưa ăn tối, bụng sôi sùng sục như máy bơm hết nước, bỗng Kilua đột ngột thắng xe lại, hỏi vợ:
    - Ăn hông?
    Vợ Kilua nhanh nhảu trả lời:- Ăn.
    - Chuyện, xe anh mới mua mà không ăn?
    Nói rồi Kilua nhẹ nhàng thả phanh cho xe từ từ lăn bánh. Vợ Kilua hết chịu nổi, gợi ý khéo:
    - ÔI, mùi thức ăn thơm quá anh nhỉ?
    - À, thế à? anh sẽ lượn một vòng nữa cho em ngửi.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ngay cả chiện chú ỉn sau quán, em nuôi đến tết mời cả làng, nó mết anh em Kylua mờ pác cũng bít đúng là giống chim lợn, mỏ nhọn, thông tin nhanh phết
  9. meoxinhtv

    meoxinhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    miuuuuuuuuuu meooooooooo
    bao jờ đến chuyện về mimi đây? miu miu meo meo giờ mimi là công dân làng này rùi mà miu miu meo meo cần thông tin chi tiết thì PM cho mimi nhé! miu miu meo meo đi chỗ khác chơi đây miu miu meo meo
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có cần thông tin chứ. ở đây tu_huu và Kilua biết nhau rồi nên viết chả sai sự thật là mấy . Giờ viết meo_xinh nhỡ sai thì chít.
    Cho nên hãy cung cấp nhiều thông tin nhé.
    Tường Vy bao nhiêu tuổi ?
    Cân nặng thế nào ?
    Chiều cao bao nhiêu >?
    Số đo chính xác 5 vòng, để cả bắp chân và bắp tay
    nhà ở đâu ?
    Số điện thoại ?
    Có cận không ?
    Có da liễu không ?
    Có bệnh tật không ?
    Có xinh không ?
    có giàu không ?
    ..phù

Chia sẻ trang này