1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Xì ke...xì ke...", vừa đi vào nhà tôi vừa lẩm bẩm, "mình không được quên tên chàng, cái anh chàng đàu hói dễ thương ấy. Mà sao mình lại thần tượng anh Zidane chứ?". Và việc nhớ lại những gì chàng đã làm khiến cho tôi mỉm cười. Tự nhiên lại cười, và chắc là việc ấy khiến đôi má tôi ửng hồng nom tươi tắn lắm, cho nên các ông mối cũng tỏ ra hân hoan đáo để.
    Mặc kệ các ông già bà cả, tôi tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Tôi đã dành nhiều giờ để nghĩ đến việc hôn nhân với một người đàn ông xa lạ. Nên hay không? Rốt cục là nên. Vì lấy anh ta, tôi sẽ được nhập tịch vào cái làng danh giá ấy. Rồi cuộc sống của tôi sẽ sung túc với của cải là những trận cười phớ lớ. Sẽ sung sướng, tội gì từ chối phải không? Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại !!!
    "Tại sao mãi mình không sửa được cái tật thích sung sướng nhỉ? Như lúc sáng nay...", tôi bắt đầu nghĩ đến những việc không liên quan gì đến chuyện hôn sự, cái câu chuyện mà tôi sẽ phải làm nhân vật chính trong vài giờ nữa. "Như lúc sáng nay... ". Phải rồi, người đàn ông tên Xì Ke... Ánh mắt anh ta không dấu giếm sự thèm khát. Điều đó làm tôi thoả mãn lòng tự tôn. Đúng. Anh ta làm cho tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ hấp dấn đàn ông thật sự. Và tôi, một người luôn biết giá trị của hai từ "sòng phẳng", tôi phải đáp lễ anh ta thật hoành tráng. Dù gì thì anh ta cũng làm cho tôi mát lòng mát dạ. Tôi cần đáp lễ.
    Nhớ kĩ lại những gì anh ta đã làm cho tôi, tôi thật sự nghĩ rằng mình cần phải đáp lễ anh ta nhiều hơn. Nhưng... ừ, lại nhưng.... nhưng tôi phải làm đám cưới ngay bây giờ, và thuộc về một người đàn ông khác. Thì thôi. Dù sao tôi cũng đã nhận ra ánh mắt no nê mãn nguyện của anh ta. Xì ke... Xì ke.... CẢm ơn anh! Tôi sẽ không phải băn khoăn về khả năng làm vợ của mình nữa. Ôi mình muốn báo đáp ơn huệ của chàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 11/06/2004
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bé cundc này sao chỉ chú ý mỗi lão Xì Ke thế?
    Vẫn còn mấy anh ở đây mà: Gà rừng trụi lông, Sun vĩ đại, Cà Dê, Thanh viet...sao em không nói gì?
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    TỐP 10 BOI CHUỐI NHẤT TOPIC!
    ___Sau 1 thời gian thẩm định,thẩm tra,thẩm vấn,thẩm..mỹ.Chúng tôi đã chọn ra được 10 boy suất sắc nhất topic lọt vào vòng chung kết để tranh giải Củ Chuối vàng và bằng khen "chiến sĩ chuối" của năm.
    Và đây ,đây là 10 đại diện rất rất rất tiêu biểu trong hàng ngàn ứng cử viên nặng kí.......
    ( Lưu ý ,do các boi có tên sau đây chúng tôii đã fải cất công đi khai quật ở từng ngõ ngách ,từng gốc chuối nên rất chi là chất lượng đấy ạ,nói cách khác,những củ chuối này của chúng ta không những TO mà còn VÀNG ƯƠM nữa!!!) Nào...
    1.Xì _ke
    2.Sun__hâm
    3.Gà rừng
    4....
    5....
    6...
    (UI,ui,mama gọi đi nấu cơm rùi,hôm sau post típ!!!)
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Khen cho cô Cà rốt năng nổ!
    ĐƠN XIN LÀM SWEETHEART
    Kính gửi:Carol_moon_eyed (tự Cà Rốt hay Linh vịt)
    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô. Chính xác là từ 08 giờ 16 phút sáng ngày 09 tháng 06 (thứ tư), đó là lần đầu tiên tôi thấy cô post bài trong cái topic: Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2). Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị:
    1- Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.
    2- Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.
    3- Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 10 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn cô trước.
    Thân ái,
    TTVN, box NNTĐ, ngày 12/06/2004
    Người làm đơn
    sun_forever
    (đã ký)
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI ÔNG XÃ SUN NGỐC NGÀN LẦN IU QUÝ CỦA EM!
    Anh thân!hôm nay trời mênh mang,nước thênh thang,con cua bò kềnh càng,em ngồi mơ màng viết thư cho anh.
    Anh yêu!thế là anh đã ra đi (nhầm roòi) thế là anh đã xa nhà,xa em được gần .....2 tiếng rồi fải ko anh?Vậy mà em đã nhớ anh lắm rồi.Không nhớ sao được khi mà thiếu anh ,là thiếu đi tiếng đập fá,tiếng gào thét mỗi khi ăn cơm của anh.Em nhớ lắm anh mắt trìu mến ,đỏ rực của anh nhìn em khi em quên mua dây buộc tóc(nhầm nữa) quên mua dao cạo râu cho anh...em nhớ anh lắm,còn anh,anh có nhớ em ko?
    Em sẽ nói sơ qua về tình hình gia đình mình cho anh nghe nhé.Con chó con nhà mình đã sinh được 4 chú cún nhỏ,mắt đen hay háy,giống anh như đúc(hic,đừng giận em mà).Còn em bây giờ thì chỉ việc ngồi rung đùi ra tiền(em làm nghề may mà anh)...
    Anh ơi,tự nhiên em trộm nghĩ,ko biết nhóc của chúng mình sau này sẽ như thế nào anh nhỉ.Em nghĩ chắc nó sẽ có 1 cái mũi đẹp giống của anh và 1 đôi mắt bồ câu giống của em,anh nhỉ..................BOONG....
    _chị ơi,chị có đánh giày ko?
    __oái,anh Sun đấy àh?
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bé Carol_moon_eyed chạy xồng xộc vào nhà và khoe với ông bố làm cảnh sát trưởng khu vực:
    - Bố ơi cong có thai rồi, thế là bố sắp có cháu bồng rồi nhé!
    Sau đó, bé rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: "Còn đây là danh sách những kẻ bị tình nghi". Trong danh sách có ghi rất rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và cả kích thước từng bộ phận trên cơ thể mỗi người.
    Tương tự như thế này:
    - Gà rừng; Chuồng gà; 08.8992....;vha_2581976@yahoo.com;....
    - Xì Ke; Trại giam....;08.8928.; skeletonnn@yahoo.com;....
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sun à!
    Lúc trước Thị Cún cũng có cảm tình với Sun, với Gà rừng, với nhiều anh. Sau đó Cún nghĩ, trái tim nhỏ bé của mình chỉ có thể chứa được một trong những người trai vĩ đại đó mà thôi. Vậy là Cún quyết định phải lựa chọn.
    Khi cún còn băn khoăn giữa Sun và Xì Ke thì Cún nhận ra Sun bắt đầu say mê em Cà Rốt. Thế là Cún biết mình không thể chiếm được Sun nữa rồi. Cún cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Đúng lúc ấy thì Xì Ke đến với Cún và lấp đầy khoảng hụt hẫng trong Cún. Hơn nữa, Xì Ke, với cái đầu Zidane dễ thương, đã làm khơi dậy được cả cái bản năng gốc của Cún. Điều đó khiến Cún rất hạnh phúc và biết ơn Xì Ke ---> Cún quyết định là Cún ẽ chỉ có một mình Xì Ke mà thôi.
    Sun à, Sun hạnh phúc với Cà Rốt thì cũng mừng cho hạnh phúc của Cún với Xì Ke nhé!
    Thân yêu...à...thân mến,
    Cún.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thị Cún tớ về làm dâu ở cái làng này cũng đã ba tháng rồi. Vậy mà đối với dân trong làng, Cún tớ vẫn chỉ là một con vợ nhặt. Tớ đã bảo tớ là vợ mua mà chả ma nào tin. Chẳng lẽ cả cái làng chuyên buôn dưa lê này không biết chuyện Bạc Bà, Bạc Hạnh bán tớ cho lão chồng tớ bây giờ để được tự do kinh doanh lầu xanh à? Chắc dân làng giả vờ không biết và không bàn tán chuyện ấy, chắc là vì họ sợ lão chồng "chọc" phú của tớ. Chả gì thì lão cũng là quan chức trong làng. Tiếng nói của lão có vẻ có trọng lượng lắm lắm, vì lão cũng có tí học thức nữa, lão là bác sĩ có tiếng trong ngành chuyên khoa "ti..........m" ( ti em ) mà. Con bé ô-xin nhà tớ bảo thế chứ tớ cũng mới về nên có biết gì đâu.
    Lão chồng tớ... Ôi, chồng tôi. Ba tháng sống chung với lão bác sĩ chuuyên khoa ti.......m là ngần ấy thời gian tớ phải chống chọi với những cơn đau ti......m gây ra bởi gien Hoạn Thư di truyền. Thử hỏi làm sao không lên cơn ghen được khi mà lão chồng tớ ngày nào cũng làm cái việc khám ti.......m cho bọn đàn bà khác? Tớ cá là trong lúc lão bóp nắn khám xét bệnh nhân thì "thằng bé" của lão sẽ quấy lão lắm. Ai mà biết lão dỗ dành "thằng bé" bằng cách nào?
    Thế mà Cún này đã chịu đựng ba tháng rồi mà vẫn không ăn nem với thằng nào khác cho bõ tức.
    Thật ra là vì nỗi lòng của tớ đã được một ông mũi lõ thấu hiểu và ông ý đã đưa tâm sự của tớ lên phim đấy. Nghe đâu phim ấy tên là Mắt Nhắm hờ hay là Mắt mở hé gì gì đấy. Tớ cảm thấy được an ủi phần nào. Chẳng gì thì chuyện đời éo le của tớ cũng được tài tử Tóm Cu-rùi mí lị Ni-cô Kiss-man (chả bít tớ đọc tên hai người đó đúng không nhỉ?) thể hiện trên màn ảnh nhớn.
    Âu cũng là cái số. Lão chồng tớ khôn hồn đã cho nối mạng Ây-đi-ét-xờ-eo tại gia để tớ không phải lượn lờ ra ngoài mà vẫn buôn dưa lê được. Kể ra lão ấy cũng yêu tớ thật đấy chứ. Khéo giữ vợ ra phết. Lão sợ mất tớ vì lão biết tớ sếch-xi--pia trong mắt đàn ông đến thế nào.
    Hiện giờ lão vẫn lần lữa vụ lắp oép-cam cho tớ. Tớ lờ đi cho vài bữa nữa, vì tớ vẫn đang vi cái vụ phim ảnh của ông tây mũi lõ mà. Đấy, cũng nhờ cái in-tẹc-nét mà tớ buôn chuyện được với ông tây í chứ đâu. Ông í bây giờ vẫn ngày ngày xin tớ gửi Nhật kí tiểu thư...à không... phu nhân nhà bác sĩ ti........m" của tớ cho ông í làm phim tiếp đấy.
    Vui thế không biết. Có cái in-tẹc-nét này đâm ra tớ lại thu được bao nhiêu chuyện hay ho. Để tớ kể cho mà nghe....
    À, tớ phải đi tắm bây giờ. Lão chồng tớ đã chờ sẵn để khám định kì cho tớ rồi kìa. Phụ nữ tuổi tớ bắt đầu phải chú ý các bệnh về ti......m mà.
    Thôi tí nữa rỗi rãi tớ lại buôn chuyện của tớ tiếp cho các ấy nghe nhé!
    Chào các ấy!
    Thị Cún.
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tội nghiệp ông anh Xì Ke hói đầu của tôi...một thời ngang dọc lại dính phải một con cún đuổi theo. Cẩn thận bị cắn đấy nhé!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Cún thật sự không còn nuối tiếc gì về SUn rồi SUn ạ. Sun tởm quá. Sun nói về Cún như thế à? Không ăn được thì đạp đổ phải không?
    Sun không bằng một sợi lông... e hèm... lông chân của XÌ Ke. Xì Ke ga lăng và nâng niu phụ nữ. Còn Sun thì sao? Sun thích thì Sun hùng hục lao vào, xong đếch vào được thì SUn lại chửi đổng người ta thế phỏng?
    Sun hãy đề phòng mất CÀ Rốt luôn đấy Sun ạ. Bản chất thô lỗ bỉ ổi của Sun rồi sẽ bị em bé ngây thơ ấy phát hiện ra sớm thôi.

Chia sẻ trang này