1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sao cũng được!
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hôm nay suýt được một đống tiền thế mà bằng em thụy điển lấy mất , kô bit ông bạn xương xẩu đâu rồi ra chia buồn với anh em cái
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Xin thành thật chia buồn với bạn hiền, mong bạn vượt qua được nỗi đau này, mất mát nào cũng lớn lao nhưng rồi đến thời điểm nào đó chúng ta cũng phải chấp nhận sống mà không còn những đồ vật thân quen ở bên cạnh. Tớ cũng đang nẫu ruột đây. Euro trải qua 6 trận và tớ đã mất toi khoảng 49.000.000 đ rồi, he he. Chán đời quá, đang muốn chết, nhưng dịch vụ tang lễ cho ra trò cũng mất gần trăm triệu nên đành phải tiếp tục sống vậy.
    Lại nói tới người tình Cundc, hôm qua chồng cô ấy nhìn thấy thằng con của họ và ngạc nhiên:
    - Ôi giời ơi, sao tóc nó xoăn thế này...
    - Tất nhiên, cảm hứng của chính anh ấy mà...
    - Lại còn hói đầu nữa chứ !
    - Dĩ nhiên, kiệt tác của chính anh ấy mà...
    - Hả, thế cái thằng ?oanh ấy? là thằng nào?
    - Là....là.... ( làm sao có thể để cho cả thế giới biết đó tác phẩm của anh Xì ke gửi gắm trong người mình - Cundc tự nhủ )
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cundc ơi , tại sao em có biết rằng Xi ke là một lão già giáo sư hói đầu. Mà em biết không giáo sư chỉ làm việc bằng đầu thôi . Thảo nào dạo này mình thấy tên Xi ke đầu hói mà lúc nào cũng thấy xịt gôm bóng mượt. Hoá ra là đang cặp kè với cundc.
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Giáo sư hói đầu nổi tiếng Xì Ke lon ton đang cặp kè với Cundc, một cô gái xinh xắn nhất làng NNTĐ với mái tóc đen mượt được chăm sóc hàng ngày với nước rửa chén Sunlight. Trong một lần đi vào công viên, trên một băng ghế đá bên cạnh một cây phi cao, trên cái băng ghế đó, hai người đang làm chuyện gì đó mà một cặp nam nữ thường làm khi vào công viên...và thế rồi, Cundc la lên: Áhhh....Anh làm gì vậy Xì Ke? Đau quá!
    Hoảng hồn vì kế hoạch bị bại lộ, Vị giáo sư đáng kính Xì ke của chúng ta ôm đầu bỏ chạy mất hút, để lại Cundc với tang vật là một cây kéo cùng với một mớ tóc vừa cắt được...
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 16/06/2004
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lâu rồi mới vào... nghe tin đồn thất thiệt trong giới gian hồ lãng tữ XK đang cặp với đệ nhất mỹ nhân của một tổ chức hùng mạnh bậc nhất thiên hạ mà nhân gian lúc bây giờ gọi là NGTĐ ,RM hai gạch tôi mới đi xác minh hoá ra điều đó có tới 99 phần trăm hoàn toàn là sự thật , mà C còn là người thích trước
    Với những lời chúc tốt đẹp nhất tôi xin gửi tấm chân thành này tới ông bạn tâm giao Ske
    >>> Tình cảm của đôi trẻ sẽ được tôi và Chúa trời chứng giám<<<<
    Được romantic_mafia_ sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 16/06/2004
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Nhận dạng đối tượng: hói đầu , tóc xoăn......
    hình như Fozd đã post Pic của Xì ke mấy hôm trước nhỉ.
    Fozd ơiiii post lại hình đi
  8. garung2004

    garung2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời cao đất dày hay chứng kiên nỗi đau nhọc nhằn này của con. Con vốn sinh ra trong gia đình nề nếp giao giáo. Từ nhỏ chỉ ham mê học hành thi cử. Do việc mải mê học hành cho nên con đã quên hết chuyện gái trai trần tuc trong 20 năm trời đằng đẵng. Thế rồi một hôm con lang tang vao box GDGT. Con thấy nó là là . Con sờ mó nó một tẹo ai ngờ nó nhổm dậy bắn con một phát thế là con tiêu đời luôn hu hu hu hu
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cô Kún phải viết một bài ngắn hết sức có các chủ đề: Tôn giáo, ********, và sự huyền bí
    Thật tuyệt vời, với bộ não đã được tẩy rửa bằng omo cộng với nước xả comfort, cô Kún đã đạt được 9,5 điểm với câu trả lời:
    Ôi chúa ơi, em có thai mie nó mất rồi, nhưng bố của nó là thắng nào ấy nhỉ???
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi!
    Cún em biết chứ. Mà Cún em đây chết mê chết mệt bố ku Xì Ke cũng chỉ vì cái đầu giáo sư đặc trưng đấy mà. Bố ku Xì Ke thật là thông minh, học rộng tài cao. Để Cún kể cho cả làng biết là Cún mê mệt Xì Ke từ bao giờ và như thế nào nhá!!
    Ngày Cún về làng Đùa, nhảy dù được một mảnh tin hin đối diện villa của một lão giáo sư nổi tiếng, nghe đâu tên là Xì Ke. Tối tối, khi Cún cô đơn gối chiếc vì chưa kịp "lừa" được anh zai làng nào, thì bên nhà đối diện, lão giáo sư đầu bóng hú hí với gái suốt ( mỗi đêm một em nhá, hình như có hôm lôi cả em fozd về). Cún đâm thinh thích cái lão đầu hói mà khoẻ... giao lưu với phụ nữ, nhưng cũng ghét vì mãi mà lão không thèm để ý quả núi lửa mà cún cố ý khoe ra mỗi sáng tập thể dục ngoài sân.
    Với gen thích nói cộng với tài "ca nhạc", lại có bản năng rậm lời của đàn bà con gái, Cún em bắt đầu tìm cách "bắt chuyện" với lão già. Thế là một sáng đẹp trời, nhìn thấy lão giáo sư Xì Ke lúi húi mở khoá cửa con Mẹc đen bóng, Cún nhảy ra:
    - Cháu chào chú ạ. Chú cho cháu nhắc chú một điều được không ạ?
    Xì Ke dòm lom lom vào quả núi lửa của Cún mà lắp bắp:
    - Ô Ô kê ê... được thôi...em cứ nói. Nhưng đừng có chú chú cháu cháu. anh em cho nó tiện nhé.
    - Vâng ạ. Thế này anh ạ, từ ngày em mới về làng, không ngày nào là em không phải quét ngõ. Anh ạ, quét lá, quét hoa, em còn chịu được, chứ quét mấy cái quả bóng cao su xịt thì em không chịu được đâu anh ạ.
    Bấy giờ anh già tái mặt, ngượng ngiụ:
    - Ơ cái cô này. Bóng bánh gì? Trongc ái xóm này thiếu gì người dùng bóng. Sao cô lại bảo mỗi tôi?
    Cún em cáu không thể tưởng. Lão còn chối à? Tức quá. Thế là Cún em "cải lương" luôn, cho lão "ăn" hết cái náy đến cái khác, cho cả ba má, tông ti nhà lão "ăn" cùng luôn.
    Thế mà anh già giáo sư tự nhiên lại bình tĩnh không ngờ. Anh ừ từ vuốt quả đầu bóng và lôi trong ca-táp ra một quyển sách vỡ lòng của trẻ con, thứ mà các giáo sư như anh hay gọi là "giáo trình". Mỉm cười, anh bảo Cún:
    - Được thôi, cô em cứ văng thoải con gà mái. Anh chỉ cần đáp trả bằng cái cuốn sách này thôi.
    Đấy, cả làng thấy Xì Ke ra dáng học thức chửa? LẤy sách giáo khoa ra chửi nhau nhá. Cún em cứ gọi là bần thần.
    Vậy là Cún cứ "váng" xong một câu thì Xì Ke đáp trả một câu:
    - Anh A em
    - Anh Bê em
    - Anh Xê em
    - Anh Dê em
    - Anh Đê em
    ...........
    Cáng chửi cáng thấy hợp nhau, càng thấy giao lưu kiểu này rất hay, càng thấy chửi là cả một nghệ thuật. Thế mới hay có học càng chửi hay. Loáng một cái, Xì Ke đã dùng gần hết bảng chữ cái để chửi lại Cún:
    - Anh Sờ nặng em
    - Anh Xờ nhẹ em
    - Anh Y cà rét em
    - Anh Zét em.
    Đến đấy thì Cún không chịu được nữa. Thích Xì Ke quá rồi, phục Xì Ke quá rồi. Thế là Cún đâm bổ vào Xì Ke mà kít chút chít
    Chừng như Xì Ke cũng khoái Cún máu lửa lắm cho nên Xì Ke đáp lại hết sức nhiệt tình. Cũng may là đang ở giữa ngõ mí lị dân làng Đùa bắt đầu lác đác dậy đi làm, chứ không thì.... hĩ hĩ hĩ...
    ĐẤy ạ, Cún em xin hết ạ!
    Cái ngọn nguồn cớ sự nó đưa đẩy chúng em đến với nhau là như thế đấy ạ.

Chia sẻ trang này