1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Thế Xì ke ko chịu rút lại lời nói thì Đ/c định làm trò gì????
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giai làng oánh nhau vì gái rồi bớ các cụ bô lão trưởng làng ơi , ra tay đi, treo cổ hết chúng nó lên đi
    Chả ra cái rí sất
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá mệt roài ,nên chỉ lẳng tai nghe tiếng đàn bầu...
    ......hết ý kiến...
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cà Dê dzia` rồi thì giải quyết vụ này đi, bọn thổ phỉ phá làng rồi!
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thôi bạn hiền, đứng ngoài đi. Tớ rất chán những trò cãi nhau vô bổ này, tiếc là có một số người chưa kiềm chế.
    Tớ đang cố gắng chạy giấy phép ở hai khu vực thám hiểm mới, he he, khi nào có cơ hội sẽ nhường bạn hiền thám hiểm 1 khu, nhưng có lẽ tớ sẽ phải đi thử trước xem có nguy hiểm gì rình rập không đã... bất đắc dĩ mà giấy phép không được cấp thì mình đi thám hiểm trộm vậy.....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tưởng đây là góc cho những người thích đùa? Hoá ra đùa là lôi nhau ra nhục mạ, là lấy tên nhau gọi phường chó má?
    Thế mới hay lòng người khó dò. Trước khi chơi với loại nào phải biết loại đấy. Ta đếch thể làm mặt AQ mà coi những tên hạ đẳng kia là đang chưởi cha chưởi mẹ chúng. Nên lòng ta cũng hơi đau xót. Thiết nghĩ, lâu nay ta chưa làm gì sai, chưa chửi ai quá đáng, vậy mà bây giờ chúng chụp mũ ta nọ kia.
    Ta làm ra vẻ tình yêu tình báo với một cái nick nào đó thì chúng bảo ta xu nịnh. Hỡi ôi, chúng đâu biết thế nào là tình yêu. Khi ta yêu, người tình của ta là nhất, là số một, là vô địch, là không có ai sánh bằng. Và ta đã cố công spice up cái góc này lên bằng cách xây dựng một câu chuyện tình nào đó. Ấy vậy mà bọn chúng đâu có nghĩ đây là nơi giải trí, đùa vui khi stress. Bọn chúnh nhầm nhọt chỗ đùa ảo thành nơi chưởi thật. Quân mông muội khăng khăng rằng đây là nơi chưởi bới, xỏ xiên.
    Đành rằng ta có xỏ xiên. Nhưng ta không có làm gì quá đáng. MÀ lý do ở đâu mà ra? Là chính chúng đã khơi mào. Nhưng từ ngữ thô lậu cố gắng ghép vần hòng "mang tính hình tượng cao" đã cho thấy những đàu óc kém cỏi. Vậy mà ta không sớm nhận ra, ta lại tham gia vào viết lách. Ta ngu, ta dại, ta xét ta đúng là ngu dại thật.
    Lòng người khó dò, não người khó cân. Đôi khi có những kẻ làm bẩn đường đi của ta mà ta cứ cố bỏ qua. Không được. Ta cố dùng những từ ngữ nhẹ nhàng góp ý thì chúng lại quay sang thù ta, kể cả những kẻ ta chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói đến. Nhân gian thật thập kém. Ta càng kém hơn khi nhìn thấy đống phân mà không tránh ra xa.
    Chuyện những người thích đùa cũng chỉ đến vậy. Cuối cùng ta nghĩ ta cũng nên cuốn gói khỏi cái làng hạ đẳng này thôi.Không dây với hủi làm chi.
    Xì Ke, tôi nghĩ chúng ta đóng đôi rất đạt đấy chứ? Tiếc là Thiên thời có, nhân hoà có, xong địa lại cóc lợi. Chàng ạ, ta sẽ đi để chàng yên thân, nhưng ta vẫn sẽ dõi theo đường đi nước bước của chàng. Mong sao chàng "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là ta mãn nguyện lắm rồi.
    Vĩnh biệt!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 26/06/2004
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nàng ra đi kể cũng phải.... Dù sao thì cái sự ?ođùa? nó đã đi quá giới hạn, nên chẳng còn là ?o đùa ?o nữa rồi, ở lại chỉ tổ phiền lòng, mà chúng ta bỏ tiền ra trả cho bưu điện thì tất nhiên không phải để thu về những chuyện bực mình. Ta rất tiếc vì đã khơi mào cho sự việc này...Người khác thì ta không biết, còn riêng thằng Garung, nó là bạn thân của ta, đồng thời cũng là một học trò của ta, nên ta sẽ chỉnh sửa lại nó, vì ta hoàn toàn không đồng ý với nhữgn gì nó nói về nàng, dù sao quan điểm của ta là đàn ông thì không nên đôi co với phụ nữ như thế... Còn nàng cứ yên tâm, chỉ có một thứ duy nhất khiến ta có thể yên thân hay không là Tiền, mà rõ là Tiền thì ở đây không có rồi...
    He he, nhưng cũng hay, chuyện của chúng ta đã có đoạn cao trào và các chi tiết bi hài, có khán giả, có bình luận viên và có cả những vai diễn khác.... Thôi chúc nàng yên nghỉ, à nhầm không phải thế, mà là yên ổn nơi chốn khác và luôn thấy vui vẻ....
  8. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hic, mảnh đất cư trú của tôi đang bom đạn tơi bời, nước bọt bắn tung toé nên tôi mò sang làng các bác kiếm chỗ dung thân. Ai dè lại cũng gặp cảnh binh đao loạn lạc thế này.
  9. ttkienbk

    ttkienbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Các bác luyện Thiết Bì Công chưa đủ hỏa hầu rồi, em cundc có hơi quá lời nhưng các bác làm gì mà ép em cundc quá mức thế. Đến mức em ấy phải bỏ cả nhà cửa ruộng nương gia đình quần áo sang làng khác sống .
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Oái, mấy hôm nay đi học xoá mù chữ, giai gái làng cãi nhau kinh quá.
    Từ ngày thị cắp rổ đến làng, rách cứ gọi là hơn xơ mướp. Lão cà dê thương tình mới cấp cho cái lều rách đối diện nhà thầy xì ke. Thị về hôm trước thì hôm sau làng xóm đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái làng nhỏ bé này từ trước đến giờ chung sống hoà bình, hiếm khi xảy ra to tiếng. Nhưng từ khi có thị về cãi cọ xảy ra triền miên. Thị đi nhà này chọc 1 phát, lại sang nhà kia chọc 1 phát. Cái giọng lưỡi của thị quả là đáng sợ thật. Nó đay nghiến, rỉa rói đi sâu vào lòng người. Thị thần tượng thầy xì ke! Ừ thì ở cái làng này ai cũng quý, cũng thích đọc bài với cái giọng văn mang phong cách ..củ chuối của thầy Xì ke. Sao thị không noi gương thần tượng của mình? thay vì post bài có tính đóng góp tiếng cười cho làng thì chỉ thấy thị đi chọc người khác. Thử hỏi xem từ ngày vào làng đến giờ thị đã post được bài nào ra hồn mang tính chất của làng chưa? đa phần là câu, và spam. Nản quá.
    Hôm qua họp tổ dân phố nhà lão cà dê, (cũng vì chuyện của thị cún). mọi người đều thống nhất là giai gái làng không nên cãi nhau nữa, mất tình hoà khí bấy lâu nay. Thị cún mới vào làng chắc tuổi còn bé quá nên chưa hiểu hết việc đời. Còn 1 chuyện nữa: theo lệ làng là gái làng mới vào phải được MCT tắm rồi mới được vào làng. Thị cún đúng 8hPM qua nhà MCT để làm nốt thủ tục nhá

Chia sẻ trang này