1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thôi nhé anh chị em, đừng để mất đi sự đoàn kết của làng Đùa. Ai không chấp nhận nổi thì xin ra ngoài. Còn những người ở lại nên ý tứ một chút hơn.
  2. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Xung đột leo thang , tôi tưởng tôi đang nghỉ mát ở Trung Đông. Tình hình này nghe chừng căng thẳng quá , ttôi vẫn chưa thấy vai trò của Liên Hợp Quốc ( Cafe2008 đắng) chỉ thấy vai tro của mấy anh Diều Hâu đục nước béo có . Xem ra vụ này anh Xi ke lại có lợi nhất rồi , vừa được lòng mọi người , vừa được thả dê chăn cundc. lời đủ đường ta. Còn ta , ta làm gì đây , thôi theo chân anh Alaphát đấu tranh vì ..... . Thôi đành phải theo phong trào Hamas vậy . Chờ thời cơ mua mấy quả bom tự chế đeo vào người . Mình biết thằng xì ke hay uống cafe ở Huỳnh Thúc Kháng . 10 h sáng mai mình sẽ cho nổ tưng , Thánh Ala vĩ đại hãy tiếp sức mạnh cho con ....
    Amen
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Mấy chú cứ tự nhiên đi, tôi cũng không rãnh nữa, từ khi thằng Saddam bị bắt, nghe báo chí nói quân dân Irag nó đánh du kích quá nên nghề buôn vũ khí đang thịnh hành. Tôi cũng phải qua bên Middle East để kiếm sống mới được, ở cái làng này hoài chắc ôm xác luôn....
    PS: Sư phụ cần loại thuốc nổ nào ạ? Ở chỗ đệ tử loại nào cũng rẻ mà chất lượng thì khỏi phải nói, hàng chính hãng Mỹ, Nhật, Đức, đài Loan,... đạt tiêu chuẩn ISO3000 về an toàn tính mạng, đặc biệt: Bảo hành 3 tháng cho tất cả các loại vũ khí có giá trên 3000K. Không bảo hành khi tem bảo hành bị xé rách hoặc có dấu hiệu của việc tự ý mở bom mà không thông báo với đại lý ủy nhiệm....
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chấu vừa mở công ty kinh doanh xe tăng, đang định mở rộng địa bàn hoạt động đầu tư về nước nhà. Chú cô nào biết miếng đất nào be bé tựa cái hồ tây bẩu chấu một câu, chấu thầu vụ này.. Cảm ơn cô chú trước, hôm nào chấu gửi cho vài cái xe tăng đề mô mà chơi...

    [​IMG]
    À, rảnh rỗi ko cô chú chấu mình ộp ộp đi, lâu rồi ko gặp...Nhớ thiệt
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Xem ra thì anh Garung đang phạm phải những tội ác khó dung tha :
    - Anh bật lại thầy , đó là bất trung... Anh doạ đặt bom ám sát thầy , đó là bất hiếu,.... Anh đặt bom nơi công cộng làm tổn thương đến những người đẹp lượn lờ trước mặt thầy , đó là bất nhân,....Anh cho vay nặng lãi, đó là bất nghĩa,... Anh không đủ khả năng quyến rũ một người phụ nữ, đó là bất lực,... Hè hè, với những tội đó, anh thấy anh có còn đáng sống nữa không... ( Khi nào chuẩn bị to die nhớ báo trước cho thầy biết anh giấu tiền bạc ở đâu trong căn nhà anh, hoặc viết cho thầy một cái uỷ nhiệm chi vào tài khoản của thầy cũng được )
    P/S khống sâu răng: Anh quên mất tôi là một con buôn vũ khí sao, vậy không hiểu anh lấy nguồn hàng ở đâu ra nếu như không phải từ tôi, hay để tôi bảo mấy thằng em nó đem cho anh cái cánh rađa để anh lên nóc cơ quan anh thả diều, có khi như thế tôi lại thấy thanh thản vì ít ra còn giúp anh có việc mà làm, đỡ nghĩ quẩn.... Về xung đột leo thang, Tôi nhắc lại cho anh bài học thứ nhất: ?o Trong mọi động lực của sự phát triển xã hội, chiến tranh luôn là động lực mạnh mẽ nhất ?o
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    này bé con dạo này mầy đi tầu ngầm ở đâu đấy...NGa hay Mĩ đấy.....mà này sao bết thế bé ,anh thấy cái tai tờ mầy bảo là giảm giá tới 20% cơ à......hề hề hay nào hôm nào sung sức anh cũng thử máu cái nhờ...bảo lão Kận nhà mầy xắp xếp đê hôm nào chén chú chén anh nhát....À tiện thể xend cho anh vài bộ ka ta nô về vũ khí chiến đấu nhé .....nghê fong fanh bên bọn tư bản kèn sáo đa dạng lắm .
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ts cái thằng to còi, uống rượu một lúc mặt đỏ phừng phừng như con tôm luộc, tình hình mày bây giờ cải thiện chưa? Cải thiện rồi thì liên lạc với chị, còn chưa thì liên lạc với thằng sun, thằng đấy cũng to còi mà chả được cái gì đâu. Hai thằng to còi gặp nhau nhé
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cô gái đồ xôi
    (KIM đang RUNG)
    ......Lại nói bấy giờ Trương Xì Ke chân nhân quay lại dặn đệ tử của mình là Trương Thanh Vẹt :
    - Sáng mai con đi ngay vùng sông nước Giang Mai điều tra việc vì sao sư huynh của con là Larra Đại Nham Nhở mới ở đó có hai tháng mà lại bị tàn phế đến vậy.
    Thanh Vẹt chắp tay tuân mệnh. Sun Lợi Hôi lấy tay áo chùi nước mắt nước mũi rồi khóc ròng. Thấy vậy, Xì ke phất tay áo may-ô rồi nói:
    - Thôi, các con đi ngủ đi.
    Bỗng Tống Mồ Côi giơ tay phát biểu:
    - Sư phụ, con xin mạo muội có ý kiến. Đêm hè nóng nực lại mất điện, khó ngủ lắm, mong sư phụ cho phép con xuống núi bắt vài con yêu nữ lên đây cho huynh đệ tập luyện để dễ bề chìm vào giấc ngủ.
    Chân nhân thấy đệ tử nói cũng có lý, suy nghĩ một lát rồi quay lại dặn dò:
    - Con hà tất phải xuống núi. Bảo sư đệ của con là Garung lấy bản danh sách Sin lơ của nó ra mà tra xét. Có gì đem tên yêu nữ đầu đàn vào để sư phụ kiểm tra công lực của nó nhé.
    Garung nghe vậy hớn hở rút trong bọc ra một mảnh vải nhàu nát ghi chi chít những chữ và hình, tựa như một bí kíp võ công, kèm theo đó là những ký hiệu tượng hình mà đời sau gọi là số điện thoại di động....
    Đến nửa đêm, Thanh Vẹt sau khi tập luyện xong nhưng vẫn thấy khó ngủ, có lẽ tại nhiệm vụ sư phụ giao cho quá nặng nề khiến chàng không sao ngủ được, chàng lén sang các phòng sư huynh đệ nghe ngóng thì vẫn thấy tiếng luyện công ầm ầm không dứt.
    - Thực hổ thẹn cho ta, chỉ do không chịu tu dưỡng công lực mà đến nỗi phải sớm từ bỏ cuộc chiến khi nó mới bắt đầu.
    Nghĩ vậy chán nản chàng mò ra sau vườn ngồi hóng mát rồi ngủ gật ở đó lúc nào không biết.... đang chìm trong cơn ngủ bỗng chàng nghe thấy tiếng sột soạt, chàng ngó đầu ra thì thấy bóng sư phụ đang lắc lư , hai tay chậm rãi vung những đường quyền sát thân thật ngoạn mục. Chàng há hốc mồm quan sát. Bỗng Trương Xì ke dừng tay lại cất giọng hỏi:
    - Con thấy thủ pháp của ta thế nào... đã học được mấy phần rồi
    Thanh Vẹt ú ớ mãi mới thốt lên được:
    - Thực con chưa bao giờ thấy loại quyền pháp nào lợi hại đến thế, sư phụ đặt tên cho nó là gì vậy?
    - Đó là... đó là.... Thái cực quyền...
    - Thái cực quyền, thái cực quyền - Thanh Vẹt lẩm bẩm mãi không thôi, đầu óc cố gắng nhớ lại thủ quyết.
    Thấy vậy, Trương Xì ke lắc đầu rồi đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ thầm: ?o Không ngờ trong lúc chờ bơm nước để tắm, một phút ngứa ngáy đưa tay lên gãi, mình lại sáng tạo ra được một pho võ học tuyệt vời đến vậy ?o.....
    Rồi sáng hôm sau, Thanh Vẹt lên đường..... Từ đó cho tới khi chàng gặp Cơn Tố Tố, hiệu là Cơn lốc, một người trong Bạch Mi giáo, biết bao sự việc đã xảy ra, cả việc chàng cùng Cơn Tố Tố và Vô Mao Sư Vương Tạ Tê lưu lạc tới băng đảo. Và ở đó họ sinh hạ được một cậu con trai đặt tên là Trương Vô Sinh, hiệu là Caphedang, mà cho đến bây giờ giang hồ vẫn đồn đại là không biết con của ai, của Thanh Vẹt hay của Tạ Tê...... Và đó là mở đầu cho một câu chuyện về sau, câu chuyện về Trương Vô Sinh, người cố gắng luyện Cửu dương thần công hòng mong được tráng dương, sinh khí để thoát khỏi căn bệnh trầm kha nhưng do tập luyện nửa vời, lại do mấy con khỉ truyền dạy lại nên công lực không tăng được mấy thành mà âm dương cũng muôn phần lẫn lộn..... ..
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú post bài cẩn thận, Tốt nhất là chuyện tự sáng tác trong cái làng này. Những truyện tiếu lâm sưu tầm post vào Những câu chuyện vui.. cho nó đỡ loãng nhé.
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiếu ngạo làng đùa
    Xì Bá Ke tủm tỉm cười mà không nói gì.
    Lệnh Hồ Sun hỏi:
    - Huynh đài cười gì vậy? Võ công huynh đài thắng được tại hạ chuyện dĩ nhiên. Huynh đài muốn ỷ mình bản lãnh cao cường để bắt tại hạ xuống núi để huynh đài có thể tự nhiên chiếm con Nhạc Chằn Fozd chăng?
    Xì Bá Ke ôn tồn đáp:
    - Xì mỗ tuyệt nhiên không có ý thù nghịch Lệnh Hồ huynh, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện đắc tội với tôn giá. Nhưng Xì mỗ đã cao hứng đến đây, tất không muốn cụt hứng mà bỏ về.
    Lệnh Hồ Sun gay gắt:
    - Xì Bá Ke! Tại hạ biết đao pháp của huynh đài rất cao thâm, Lệnh mỗ đã từng nghe qua chiến tích của Xì huynh với mụ Nhạc phu nhân (nguyên là Cơn lốc nữ hiệp) rằng Xì huynh chỉ cần ra 1 chưởng là mụ ấy tâm phục khẩu phục, còn chịu làm nô tỳ cho huynh nữa nhưng Lệnh Hồ Sun này thà chết chứ không chịu nhục. Cùng lắm là chịu mất mạng về tay huynh đài, còn chuyện huynh đài muốn bắt tại hạ xuống núi thì nhất định không được đâu.
    Xì Bá Ke nghẹo đầu nghẹo cổ ngẫm nghĩ:
    - Ngày trước lúc ở động cũng như khi ở lầu Túy Tiên, mình cùng hắn hai phen giao thủ với hai con nữ tặc, quả nhiên thằng cha này dũng mãnh tuyệt luân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn đã chẳng biết sợ trời đất là gì thì chuyện hắn liều mạng là sự thực. Mình giết hắn thì chẳng khó gì nhưng muốn bắt hắn lại không phải chuyện dễ dàng.
    Gã nghĩ vậy liền nói:
    - Xì mỗ chịu lời ủy thác của người đến mời Lệnh Hồ Sun đi gặp Bé Con tiểu sư phụ một chuyến, thực không có ý gì khác, mà sao Lệnh Hồ huynh chỉ tính đến chuyện liều mạng.
    Lệnh Hồ Sun đáp:
    - Tại hạ đã không muốn làm việc gì thì đừng nói là Xì huynh mà cả đến các sư tỉ, sư muội, sư nương và cả Dâm môn phái cũng không tài nào miễn cưỡng được. Tại hạ nhất định không đi, vạn lần không đi, mười vạn lần không đi! Tối nay tại hạ nhất quyết phải cùng Xì Bá huynh so tài đọ sức với nhau...
    Xì Bá Ke nói:
    - Lệnh Hồ huynh đã cố chấp như vậy Xì mỗ đành phải đắc tội mất rồi.
    Soạt một tiếng! Gã cởi quần ra và rút ngay ra một vật gì đó dài khoảng 2 tấc hình mũi tên...
    Lệnh Hồ Sun cũng nổi giận nói:
    - Chưa nói đến chuyện động thủ, huynh đài mới có ý nghĩ bắt tại hạ đã là đắc tội rồi. Thôi thì cái làng Ku Rụng này bữa nay thành chôn xác Lệnh Hồ Sun ta.
    Hắn hú lên một tiếng và cũng rút kiếm ra.
    Xì Bá Ke thực tình không muốn giết Lệnh Hồ Sun, bụng bảo dạ:
    - Thằng cha này thà chết chứ không chịu khuất phục, đối phó với hắn không phải chuyện dễ. Nếu mình động thủ dù không muốn giết hắn nhưng hắn cứ liều mạng thì thật bất lợi cho mình. Kiểu này chắc mình phải cho hắn trúng kế phản gián của mình: chiến đấu với sư nương và sư phụ Gà Bất Quần của hắn
    Hắn nghĩ ra được một kế, liền hỏi:
    - Lệnh Hồ Sun! Xì mỗ cùng cùng Lệnh Hồ huynh đã không thù oán, hà tất phải tính đến chuyện liều mạng? Bây giờ chúng ta đánh cuộc, Lệnh Hồ huynh nghĩ sao?
    Lệnh Hồ Sun mừng thầm trong bụng, tự nhủ:
    - Đánh cuộc thì còn gì hay hơn nữa. Dù mình thua vẫn còn cãi lý được. Nhưng mà đánh cuộc cái gì? Tại hạ thắng dĩ nhiên không phải đi rồi, mà có thua cũng chẳng đi đâu. Tại hạ mà đi thì gái làng này chết hết sao?
    Xì Bá Ke tủm tỉm cười nói:
    - Không ngờ dân làng NNTĐ lại sợ phép khoái đao của Xì Bá Ke một cách quá lố, sợ đến nỗi không dám đón tiếp ba chục chiêu.
    Lệnh Hồ Sun sừng sộ nói:
    - Sợ cái gì? Đón tiếp không được đến bị huynh đài chém một nhát chết tươi cũng chẳng có chi là lạ. Đừng nói 30 chiêu mà 300 chiêu tại hạ cũng vẫn đón tiếp như thường.
    Xì Bá Ke dịu giọng:
    - Lệnh Hồ huynh! Không phải Xì mỗ coi thường các hạ đâu, nhưng e rằng các hạ không chịu nổi 30 chiêu khoái đao là Xì mỗ vỗ đít đi ngay, không lôi thôi gì nữa. Nhưng nếu may mà Xì mỗ thắng được Lệnh Hồ huynh thì Lệnh Hồ huynh xuống núi theo Xì mỗ, đến gặp Bé Con tiểu sư phụ. Cô ấy đang rất cần Sun huynh, tại hạ đây phục vụ ngày đêm vẫn không vừa lòng phải dạ cô ấy, nghe nói Sun huynh vừa luyện xong chiêu Co chân, ngửa người được các chị em làng ta khen thưởng nhiều lắm nên tại hạ mong Lệnh Hồ huynh có thể ra tay nghĩa hiệp giúp tại hà lần này...
    Lệnh Hồ Sun xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Hắn nhớ lại những đao pháp của Xì Bá Ke một
    lượt, bụng bảo dạ:
    - Sau khi mình đầu với gã hai phen đã đem đao pháp của gã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần,
    mình còn thỉnh giáo cả sư phụ Gà Bất Quần của mình, và cả Zim sư nương nữa. Bây giờ chỉ có việc tự vệ chẳng lẽ không chống nổi 30
    chiêu của gã ư?
    Quyết định rồi Lệnh Hồ Sun lên tiếng quát:
    - Được rồi! Tại hạ đón tiếp 30 chiêu của huynh đài.
    Đoạn Xì Bá Ke ném cái quần vừa cởi ra và rút kiếm tấn công liền.
    Hắn ra chiêu "Càng mạnh càng sướng" trong Tính ái kiếm pháp do chân nhân Cà Dê Đắng biên soạn. Lưỡi kiếm bắt đầu chuyển mình thành một khối thịt mập mạp và cứng cứng. Chưa kịp ra tay, lập tức Xì Bá Ke bị một làn nước trắng đục dầy đặc chụp xuống (Bạch Thủy Quang).
    Xì Bá Ke cất tiếng khen:
    - Hảo kiếm pháp!
    Xì Bá Ke cũng không vừa, hắn dùng lưỡi của mình gạt đi, lùi lại một bước.
    Lệnh Hồ Sun nói:
    - Một chiêu rồi!
    Tiếp theo Lệnh Hồ Sun ra chiêu "Ngồi bành thưởng thức" để tấn công.
    Bá Ke lại khen:
    - Hảo kiếm pháp!
    Gã biết chiêu này còn ẩn dấu những chiêu tiếp theo, không dám vung đao đỡ gạt mà nghiêng người nhận hết chiêu của Lệnh Hồ Sun nhầm mục đích đánh lạc hướng ku cậu này...
    Cuộc chiến kéo dài được 3 tiếng, một thời gian khá đủ để chứng minh những cao thủ lừng danh của thiên hạ...Lúc này trời cũng đã sập tối, 2 cao thủ quyết định nghỉ giải lao, rủ nhau đi ăn thịt chó. Sau đó cả hai vào lâu xanh kiếm một số các "cô em" để vận công trị thương và hồi phục công lực cho trận chiến quyết tử ngày mai! Điều mà hai cao thủ này không ngờ là trong lúc họ đang thi tài thì Lâm Côi Tình và Gà Bất Quần đã ở bên ngoài nhìn lén và thực hành ngay những chiêu thức vừa học lóm được với đồng môn của mình. Do thiếu kinh nghiệm trong việc điều khí dưỡng thương và đả thông kinh mạch, 2 tên này đã bị đứt tuyến ... tinh môn ... Và phải đi vào Thái giám register làm thái giám 3 tháng để học các môn võ dành riêng cho người khuyết tật
    (...Trận chiến giữ Xì Bá Ke và Lệnh Hồ Sun có thể còn tiếp diễn nếu cả hai còn sức chiến đấu!)
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 08/07/2004

Chia sẻ trang này