1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Cô ả cơn lốc đang vào thời kỳ sung sức thì chồng bỗng nhiên lăn đùng ra chết khiến ả đau buồn lắm. Cạnh nhà ả, mocoitinh đang bước vào tuổi dậy thì tràn đầy nhựa sống, thấy cơn lốc hây hây mà đâm ra thèm muốn. Một hôm trời mưa gió bão bùng, hắn ta mới mò sang và đòi giở trò chim chuột. Cơn lốc giận lắm mắng hắn xa xả, rằng mày không phân biệt gì tuổi tác, rằng tao còn đang có tang. Tình chẳng nói chẳng rằng lao vào đè nghiến cô ả ra...
    Trong đêm mưa gió, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng kêu văng vẳng của cơn lốc: "Tình ơi tao đang có tang. Tình ơi tao có tang. Tình ơi có tang. Tình ơi tang. Tình...tang. Tình...tang. Tình...tang"
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tự sự cô Bợm nhậu
    Tôi xốc lại mình. Tôi đang èo uột nằm trên giường. Cơn say rên ư ử như con chó buồn bã đang nhìn chủ một cách thất vọng. Khắp người xộc lên mùi của rượu và rượu - thứ duy nhất có thể đẩy lùi những cơn cớ của thứ tâm trạng trái mùa. Nền nhà vẫn bỏng ran. Một cơn co thắt kéo đến, bỏ lại vài chai rượu đang uống dở dang chai nằm , chai đứng...
    Tôi đang cố tập không say nhưng xem chừng khó quá. Có lẽ một ai đó đã đúng khi nói rằng bản chất của loài người là sự đói khát và buồn.....nhiều thứ. Có ai nói: "Mày buồn thì đi nhanh lên!" bao giờ đâu nhỉ? Chỉ thấy người ta bảo: "Hãy say đi!". Và thế là cuộc sống. Và cuộc sống là thế.
    Tôi nhận thấy mình đang có nhiều biến chuyển. Trở lại những ngày ào ạt cảm xúc bên chai rượu. Tôi biết bây giờ mình khó có thể tiêu hoá nhiều thứ nhưng thực lòng lại không muốn phải che giấu ai. Tôi muốn tự nhiên cười, khóc, giận, hờn thực sự, một cách rất tự do mà không phải lệ thuộc vào rượu. Có lẽ gan tôi có vấn đề....
    Tôi xốc lại mình. Xếp lại những chai rượu rỗng vào chỗ ít bụi trên giá sách. Tôi trở lại quán rượu. Công việc, niềm vui, nỗi buồn, bao lo nghĩ,...của ngày hôm nay để sang một bên. Tự nhủ: "Hãy say đi !"
  3. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    (hôm nay buồn khủng khiếp nhưng không hiểu sao lại muốn viết truyện cười)
    TỰ SỰ CỦA XÌ_KE
    Xì ke vừa bước ra khỏi quán rượu,chân đi thất thếu,1 ống quần còn,1 ống thì mất (ko biết có bị hở giữa ko?) ,tay trái cầm chai rượu,tay fải cầm bim bim,vừa đi vừa ăn,vừa uống,vừa chửi.Chửi hết ông trời,chửi sang Sun_chim,khề khà thế nào mà chửi cả bác Gà rừng (rú),hình như còn chửi cả MCT....đúng lcú đó thì có 1 cô em xinh đẹp đi ngang qua ,nghe nói em này xinh lẫy lừng làng NNTĐ,dung nhan của em thì không chê vào đâu được .Thấy cô em đó lòng Xì Ke rộn ràng cả lên ,xì ke liền cất giọng oanh vàng uống ******* của mình:
    _iem C..C...C..ơn..Nốc oai....iem ăn gì mà xinh thế,khác hẳn con vợ quê mùa của tao (nhầm )của anh
    .(.....chết rùi...fải đi có việc cái đã chút nữa tiếp tục)
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Xin lỗi, chen ngang một tí, hát ru nàng Ca rôn mắt buồn một tẹo cho nàng đỡ buồn ...
    T Mắm có mùi bằng đôi môi em, lê có vàng bằng đôi mắt em.... Tay em gầy guộc nhỏ, chân em nhìn chặng khác que tăm .... T
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xấu xa của Độc Thạch đại ca (tức thanhviethv)
    Thanhviethv tức lắm, tức điên lên được đi chứ. Làm sao chúng nó lại biết... biết... cái chuyện kinh khủng đấy. Đứa nào nói, ông mà điều tra được, ông giết cả nhà nó. Bằng bản lĩnh ăn vạ thành thần của mình, thanhviet tuyên bố với cả làng cả nước, "đứa nào mà dám gọi bố là Độc Thạch đại ca, bố sẽ cho nó đi tong đời con gái (nếu là con gái), sẽ cho chị em cháu chắt gái của nó đóng phim dài tập luôn(nếu nó là con trai)"
    Ừ thì mình chỉ có một..., chỉ có một thì sao chứ, mình vẫn là đàn ông, hơn đứt những thằng đầy đủ, mà chẳng ra ông ra bà. Mình sẽ không bao giờ tiết lộ thằng đó là Sun, hay Xì ke đâu, mình cũng còn chút máu hiệp sĩ đấy chứ. Thôi, kệ sư đời, chúng nó giờ không dám réo là tốt lắm rồi.
    Nhưng thanhviet sẽ không thể ngờ trên đời này còn có người muốn cứu vớt hắn khỏi tiếng xấu. ThuLam đại tiểu thư quyết ra tay cứu rỗi một phen.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 18/07/2004
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    "Tôi muốn trịnh trọng tuyên bố với cả làng là Độc Thạch đại ca chính xác là độc thạch. Hôm nay tôi sẽ chứng minh điều đó..... Sự thật là... Ơ ơ..."
    "Ai cho cô dám gọi ta là Độc Thạch hả? Này thì Độc Thạch này, này thì độc thạch này..."
    Kể từ đó, ThuLam cô nương kể từ hôm nay đã trở thành đại đại nương, bặt tăm trên giang hồ cũng từ dạo đó.
    Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên một tiểu cô nương khác, tự xưng là Thu_Lam, hàng họ trông khá giống ThuLam đại nương xưa kia, dạo chơi ở Thích Đùa đảo quốc. Nghe đồn về danh tiếng Độc Thạch đại ca, cô quyết một lần thử.
    "Ới Độc Thạch đại ca của lòng em..."
    "Á à, ngươi không biết tự xấu hổ ư?"........
    Nhưng thật không ngờ, kẻ mất tiếng tăm trên giang hồ lần này không p là em Thu_Lam, à không, chắc Thu_Lam cũng sẽ không được gọi là tiểu thư vô cùng xinh đẹp nữa... âu cũng là một sự hi sinh cao cả. Suy cho cùng chúng ta cũng đã tiêu diệt được con quỷ Độc Thạch. Và thế là đủ.]
    Bài học dành cho ngươi: Không thể ném chết 2 con chim chỉ bằng một viên đá
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Legend of the Fall
    Ông già Xì ke sống ở vùng biên ải. Ông ta có ba tên con trai là Garung, MCT và Sun.. Cả ba tên phải nói là ngỗ ngược khó bảo. Cả nhà bốn người chuyên nghề làm dịch vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Trong nhà họ có một gia đình giúp việc người Hơ Mông, cô con gái Hơ Mông tên là Zim của gia đình đó đang tuổi ăn tuổi lớn được phân công phụ trách làm dịch vụ cho tuyến hàng rượu..... Một ngày kia bỗng có một cô gái quen biết đến gia đình nhà ông Xì ke.. Cô ấy tên là Cà rốn. Khi ba ông con ngỗ ngược đưa cô gái về nhà từ ga, ông già Xì ke trố mắt thèm thuồng, mắt ông vì thế giật giật mấy cái sinh tật. Ba ông quý tử nhìn thấy cảnh đấy nóng mắt, chúng xông vào tẩn cho ông cụ một trận đến nỗi què mất một chân... Xong xuôi chúng bế ông cụ lên gác quẳng vào ghế rồi xuống nhà tranh nhau khoe mẽ, mặc cho ông cụ sống chết không biết ra sao. Trong số ba tên, cô Cà rốn có vẻ thích thằng cu Sun, bởi nó trẻ người non dạ, bảo gì cũng nghe. Tuy nhiên cô vẫn đánh mắt đưa tình với cả Garung, cả MCT, bởi phương châm ?o lọt sàng xuống nia, chả đi đâu mà sợ ?o... Tuy nhiên tình cảm là thứ khó có thể chia sẻ như chia bánh. Hai thằng anh của Sun là Garung và MCT ngồi lại với nhau bàn bạc, rồi chúng nhất trí làm đơn ra uỷ ban tuyển quân khai là thằng cu Sun nhà chúng đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng lại trốn quân dịch ở nhà.. Sáng hôm sau, một đoàn quân sự địa phương ập ngay vào nhà bắt Sun đi, tống ra tiền tuyến. Đoàn vừa đi khỏi, hai ông anh quý hoá đã vội khui sâm banh uống mừng, xong xuôi chúng thái một củ hành xoa lên mắt rồi ra phòng khách khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh đó, cô Cà rốn không khỏi xúc động, cô không ngờ anh em nhà họ lại thương nhau đến thế. Từ đó cô đâm sinh lòng quyến luyến thêm cả hai người. Được độ một tháng sau, có người của quân đội tới, cầm theo giấy báo tử của Sun. Hôm đó tại mặt trận, Sun đứng lên cẩm lựu đạn ném vào công sự địch. Theo lời dặn của trung sĩ là phải đếm đến 5 rồi ném cho chắc ăn, nhưng hồi ở nhà đi học mới tập đếm đến 3 thì nó bỏ học. Bởi vậy khi đếm đến 3, nó đứng yên cầm quả lựu đạn trong tay nghĩ mãi mà không hiểu số 5 là số mấy, và kết quả là....
    Cả nhà thương tiếc thằng cu út lắm, chôn cái mảnh thi thể còn lại của nó là một mẩu sun sun như cái vòi ngắn tủn xuống đất rồi đắp nấm mồ to. Vừa về đến nhà, bỗng nhiên có người của quân cảnh lại ập tới đọc lệnh bắt giam MCT, hoá ra là có đơn tố giác rằng thằng cu Sun đã đến tuổi quân dịch đâu, tất cả là do tên MCT làm giả.. Hoảng hốt, MCT lên ngựa bỏ trốn một mạch... Cô Cà rốn không hiểu sự thể ra sao, chỉ biết đứng nhìn theo khóc lóc rồi thắp nhang vái ba vái... Bỗng thấy tên Garung bước tới ôm lấy cô an ủi rồi dắt cô về nhà, hắn không quên quay mặt đi nở một nụ cười gian ác...
    Được dăm bữa nữa tháng, thấy có vẻ êm, MCT chuồn về nhà. Đến biên giới, hắn bỗng thấy cô Zim đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm chai rượu lậu tu ừng ực, mặt mũi đỏ như con tôm luộc. Thấy hay hay, MCT xán lại ngồi cùng và nhận ra người quen... Cô Zim kể lại rằng do mối tiêu thụ rượu lậu bị bọn Thanh Vẹt dưới thị trấn chiếm mất nên ế hàng, từ đó cô phải cố gắng uống hết hàng hoá cho đỡ bị hỏng đâm ra nghiện rượu nặng. MCT thấy vậy bèn nóng mắt hứa sẽ giúp cô khôi phục lại đường dây, rồi hắn giục cô uống nốt số rượu còn lại rồi đưa cô đi, còn đi đâu chỉ có trời biết, đất biết, và hắn biết... Khi về đến nhà, hắn mới biết rằng anh hắn là tên Garung đã tà lưa được cô Cà rốn và đem cô xuống thị trấn nhậm chức uỷ viên hội đồng. Hắn đối xử với cô Cà rốn không khác gì ôsin trong nhà, khiến cô muôn phần cơ cực.. MCT biết vậy nhưng cũng chẳng làm gì được, vì đụng vào lại mang tiếng chống người nhà nước nên hắn sinh chán nản mà dính vào nghiện rượu cùng cô Zim lúc nào không hay...
    Từ khi bỏ trốn, MCT đâm ra học được máu liều. Hắn và Zim cứ thế ôm rượu lậu xuống bỏ mối quen, mối nào không chịu nhận là hắn rút súng ra đòi tỷ thí, bởi vậy công việc cũng xuôi hơn. Thanh Vẹt nghe đàn em báo về ức lắm, nhưng ở đời đấu với người thường còn khó, huống chi với kẻ liều thân nên hắn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng MCT và Zim được thể cứ lấn mãi, đến các mối ở trường học và nhà trẻ cũng không tha, bởi vậy Thanh Vẹt bèn cầu cứu tới ông anh làm ở đội quản lý thị trường. Hôm đó MCT và Zim trên đường giao hàng về, đến hẻm núi đã thấy Thanh vẹt và đàn em cùng ông quản lý thị trường đứng chặn ở đó. Chúng lôi cả hai ra trói lại, bắt ngửa cổ lên, cho phễu vào miệng rồi cứ thế lấy can cồn loại 5 lít ra đổ vào... Một can, hai can lại ba can, đến can thứ tư thì cả hai say bí tỉ nằm vật ra đất. Thanh Vẹt và đồng bọn bèn rút về.. Nằm được hai hôm thì MCT tỉnh lại, hắn thấy cô Zim vẫn nằm yên, miệng vẫn ú ớ ?o Rịu, rịu ?o...Hắn bèn đưa cô về nhà. Từ đó cô Zim cứ nằm bất động trên giường, sống qua ngày bằng cách truyền rượu như người ta truyền đạm vậy. Hận thù bốc cao, MCT bèn một mình một ngựa xuống thị trấn tìm Thanh Vẹt. Gặp đúng lúc Thanh Vẹt đang ở nhà một mình, hắn rút súng đe doạ rồi cũng trói nghiến Thanh Vẹt lại quẳng vào thùng gỗ rồi đổ đầy rượu vào. Thanh Vẹt cố sống cố chết uống thật nhiều để tránh bị ngạt, đến khi rượu trong thùng xâm xấp qua khỏi lỗ mũi thì hắn cũng bị rượu nhập vào khiến tẩu hoả nhập ma, bởi vậy hắn nói, hắn hát không ngừng, cho đến khi đứt hơi mà to die... Chứng kiến cảnh đấy xong, MCT lên ngựa đi về nhà, trong lòng thấy khoan khoái hơn. Đang trên đường bỗng hắn gặp Garung và cô Cà rốn, cô đang cõng tên Garung đi. Thấy chướng quá, MCT dừng lại tẩn nhau với Garung một bận. Sẵn đang hăng máu, hắn tẩn cho Garung nằm im, rồi giải cứu cho cô Cà rồn và ... lại bắt cô thay ngựa cõng hắn về nhà. Được một lát tỉnh dậy không thấy người đẹp đâu, hiểu ra sự tình, Garung bèn lên ngựa đuổi theo về tận nhà. Đến cổng nhà, hắn đã thấy ông quản lý thị trường và mấy đệ tử đứng đó lăm lăm súng đòi trả thù cho Thanh Vẹt, trên bục nhà, ông già Xì ke và MCT cũng đang đứng đó với súng trên tay. Bực mình thằng em, hắn rút khẩu lục bạc ra nhằm thẳng MCT bắn tới...Thấy vậy MCT vội tránh ra rồi cũng cầm 2-2 bắn trả... Khổ nỗi hai tên bắn không trúng nhau mà lại bắn trúng ông quản lý thị trường và đàn em khiến chúng chết cả. Thấy cảnh huynh đệ tương tàn, ông già Xì ke chán nản lắm, ông quăng về phía hai thằng hai quả bom chói khiến chúng hoa hết cả mắt , rồi ông rút khẩu 5-1 ra nhằm cả hai thằng chơi nguyên hai băng đạn... Thế là cả ba ông con ngỗ ngược đã về với đất mẹ... Đoạn ông quay vào nhà xách cô Cà rốn đem đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi thu nạp cô làm .. ô sin mới trong nhà, cho ăn uống tử tế. Còn cô Zim ông gửi đi trại cai nghiện và tuyên bố chấm dứt cuộc đời buôn lậu ở đây....
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nhật báo The Sun
    Số ra ngày: 24/07/2004
    The return of the Sun
    Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì sau một thời gian vắng bóng, ngài quí tộc Sun đã quay trở lại. Sự kiện này đã làm cả Thế giới lẫn làng NNTĐ bị bất ngờ, thị trường chứng khoáng dao động mạnh, giá vàng đột nhiên giảm xuống, giá dollar tăng lên đột ngột, tình hình chính trị các nước cũng có những chuyển biến đáng kể. Rạng sáng hôm nay, 07/24, chính xác là 6h30'', đúng 30'' sau khi ngài Sun vĩ đại của chúng ta tuyên bố quay trở lại. Billaden cùng các thủ lĩnh phòng trào Hamas và tất cả tên khủng bố thuộc mạng lưới Al Queada đã ra hàng vô điều kiện. Quả thật, ngài Sun có ảnh hưởng rất lớn đến sự hòa bình lẫn khủng hoảng của Thế giới. Mới hôm qua, người ta còn bắt gặp ngài đang nô đùa tắm biển cùng cô nàng Brit, ăn tối cùng Avril Lavigne, vào một khách sạn 5* sang trọng cùng Mandy Moore, những việc đó làm người ta tưởng ngày đã an phận, rời bỏ chiến trường để về quê cưới vợ...Cũng theo nguồn tin phóng viên Phọt Phẹt của chúng tôi ghi nhận được, việc trở lại của ngài Sun lần này không ngoài mục đích trả thù 2 tên gian ác: Garung76, giám đốc Cty cung cấp gà vịt nhiễm dịch số 1 thế giới và Skeletonnn, Tổng giám đốc TT phân phối thuốc phiện, xì ke, bạch phiến hàng đầu châu Á kiêm PGS-TS viện hàn lâm dâm dục học... chính 2 tên này đã khiến ngài Sun yêu quí của chúng ta thân bại danh liệt trong một thời gian. Nay, sau khi điều dưỡng và hồi phục chấn thương, ngài Sun chúng ta đã trở lại, sẵn sàng cho một cuộc quyết đấu mới, đầy gian nan và khó khăn. Để biết được công việc chuẩn bị cho cuộc tử chiến sắp tới của ngài Sun chúng ta như thế nào, chúng tôi đã cử phóng viên Phọt phẹt theo giám sát, xin đảm bảo thông tin hoàn toàn chính xác vì phóng viên của chúng tôi đã lên tận giường ngủ cùng ngài Sun để kiểm chứng. Kết quả thu được như sau: Để đề phòng trúng Mỹ nhân kế, ngài đã trang bị một cây Desert Eagle (1-3) cùng 2 viên đạn, sẵn sàng tấn công bất kỳ một phụ nữ nào ngài nghi ngờ là gián điệp. 1 cây 4-3 không bao giờ cài chốt an toàn để xử lý những tên bất trị... Ngoài ra, ngài còn mướn thêm những sát thủ nổi tiếng làm vệ sĩ, có thể kể đến: Chuyên gia săn gái Mồ côi tinh, Đệ nhất tinh trùng Cà Dê Gái,...Với việc chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng như thế, mục đích của ngày Sun không chỉ là chiến thắng 2 tên:Garung76 và Skeletonnn, một nguồn tin khác cho rằng, ngài Sun cũng có kế hoạch chiếm lĩnh ngôi Hội đồng quản trị tập đoàn chuyên kinh doanh ******** (TD) NNTĐ, hiện tập đoàn này là tổ chức hoạt động TD lớn nhất nhì thế giới, sở hữu được khá nhiều những mỹ nhân được tuyển chọn từ làng Kurung như: tóctém1982, béconthíchngủ,...Việc tuyển chọn được thực hiện gắt gao, các thí sinh phải được kiểm nghiệm rằng còn tinh khiết 100% và số đo 3 vòng phải thật hoàn hảo, sau đó sẽ được Chủ tịch HĐQT test thử.Trong số báo sau, chúng tôi sẽ đề cập đến việc này cụ thể hơn nhờ phóng viên Phọt phẹt của chúng tôi đang được cài trong đấy...
     
     
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xí, mọi người cho chen ngan một chút. "Độc thạch" là gì vậy? Cơn lốc còn nhỏ, thơ ngây hông hiểu cho lắm.
    P.s: Á anh xém iu ui, em có việc làm rùi. Lời cầu nguyện của anh sau bao tháng cuối cùng cũng thành sự thật rồi đấy
    Cám ơn anh nhìu
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Tôi sinh ra và lớn lên với một cuộc sống êm ả cho đến một ngày bè lũ bốn tên xuất hiện .
    Tên cafedang chân bẩn
    Tên heo ngốc đầu đất
    Tên sún mồm thối
    Và tên xì ke hôi nách

Chia sẻ trang này