1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Cuộc sống êm ả của tôi giờ đây không còn nữa . Bè lũ 4 tên đã dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo tôi nhập băng nhóm của chúng
    Tôi bắt đầu vào các cuộc ăn chơi chác tán quên đời bỏ đất
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Cho đến khi tôi đã dốc sạch gia tài vào các cuộc ăn chơi . Thì bè lũ 4 tên bắt đầu rũ áo bỏ đi
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Tôi phải bán thân để trả hết nợ nần mà bè lũ 4 tên đã gây ra
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Mối căm hận lên đến đỉnh điểm , tôi quyết chí phải báo thù . Vì lẽ đó tôi ra sức luyện tập để trở thành thần bia đại hiệp .
    Để chống đói với các chiêu thức chân bẩn thập nhị thức của gã cafedang 2008 , mồm thối nhị thập bát thức của gã sún , hôi nách thập tam thức của gã xì ke và đầu dất cửu thức của gã heo ngốc tôi đã suy nghĩ rất nhiều
    Và cuối cùng tôi đã ngộ ra ba chiêu thức
    - Thức thứ nhất cưóc phấp hàng bia ( ở trên)
    - Thức thứ nhì là nhị bia xong long
    - Thức thứ tba là một hơi cạn hết

    và tôi đã ngộ ra chiêu cao nhất của thần bia tam thức là bia quyền
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Sau khi đã tập luyện xong thần bia tam thức để trở thành thần bia đại hiệp . Tôi bắt đầu chinh dông phạt tây :
    Tôi đã thành đại ca của một băng nhóm , và trong đó có rất nhiều em gái
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Vậy là tôi bây giờ đã thực sự trưởng thành . Tôi hẹn bọn chân bẩn , đầu đất ,hôi nách, mồm thối đến quán bia ôm cạch nhà để luận kiếm .
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Kết quả cuộc luận kiếm đã rõ ràng , bè lũ 4 tên với ba thứ võ công mèo cào đâu thể đánh thắng nổi thần bia tam thức của tôi . Kết quả bọn chúng đại bại
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Thương tình đồng đội cũ tôi đã tha chết cho bọn chúng .
    Hội bốn tên cafe chân bẩn , heo ngốc đầu đất , sún mồm thối và xì ke hôi nách trở thành đàn em của tôi và bây giwò chúng phải trông cổng cho nhà tôi thay con LU LU
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Giờ đây , sau khi tôi đã tiêu diệt được bè lũ 4 tên đó . dưới gầm trời này tôi là vô địch thiên hạ , không còn đối thủ nữa . Thật buồn chán
    --------------------------​
    Câu chuyện về cuộc đời tôi đến đây là kết thúc .
    Ngày mai tôi sẽ tiếp tục một câu truyện khác . Bật mí nhỏ là nói về cuộc tình tay 3 giữa heo ngốc , sún và huechuot .
    Cảm ơn quý độc giả đã chịu khó đọc . See you again
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Ngày xưa , ở một làng nọ có tên là ngôi làng của NNTĐ có 2 anh em rất thân thiết và yêu quý nhau là sún và heo ngốc
    Heo ngốc lớn tuổi hơn và lên đuowcj làm anh
    còn sún thì chấp nhận thânn phận của người làm em
    hai anh em này mỗi người một tính nết nhưng sống rất hoà thuận . Nhưng mọi việc trong gia đình đâu phải lúc nào cũng êm ấm khi mà gia đình thiếu một nguwòi phụ nữ

Chia sẻ trang này