1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    ái chà, anh với mấy ku làm kiểu này chắc cái này thành "Truyện về những người thích đùa".
    Bravo, Box anh sắp off rồi, hôm nào rãnh sẽ chiến với mấy ku!
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Ngày xưa , ở một làng nọ có tên là ngôi làng của NNTĐ có 2 anh em rất thân thiết và yêu quý nhau là sún và heo ngốc
    [​IMG]
    Heo ngốc lớn tuổi hơn và lên đuowcj làm anh
    còn sún thì chấp nhận thânn phận của người làm em
    [​IMG]
    hai anh em này mỗi người một tính nết nhưng sống rất hoà thuận . Nhưng mọi việc trong gia đình đâu phải lúc nào cũng êm ấm khi mà gia đình thiếu một nguwòi phụ nữ

  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Tương truyền rằng gần nhà hai anh em có một ngôi chùa , và ngôi chùa đó rts linh thiêng vì có một hòn đá thánh , nếu ai đến đó và vuốt ve hòn đá 9.9 81 lần và ước nguyện thì sẽ được như ý
    [​IMG]
    Thế là cu sún nhà ta cũng đến đó và ước nguyện rằng mình sẽ có vợ và còn sờ nhiều hơn một lần .
    Vào buổi tối hôm đó , người anh của sún là heo ngốc sau khi đi kiếm hàng về đã mang về một bao tải lớn và bảo với sún trong đó có một đại mĩ nhân
    Sún sung sướng vì điều nguyện cầu đã thành . Khi hai người mở bao tải ra thì ...

  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    .... Trong đó là gã xì ke chứ không phải là một mĩ nhân nào cả . Hai người lăn ra khóc thút thít
    [​IMG]
    Xì ke liền hỏi tại sao con khóc thì . Sợ quá sún liền nói :
    - Ta sẽ cho con 1 điều ước các con nói đi nhưng với điều kiện phải đaón trúng tên của ta .
    -Tên của ơng là xì ke - Sun nói
    -Sai
    -Tên của mày là "#%&*(^*&^9" - heo ngốc tức giận văng ra một câu
    -Đúng rồi - Xì ke sung sướng nhảy cẫng lên
    Sau đó xì ke thực hiện đúng điều ước là sẽ đem đến một cô gái đó là conlocmaudacam
    [​IMG]
  5. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Tình hình bắt đầu xấu đi khi cả hai heo ngốc và sún đều mê tít conlocmaudacam . Nhưng conlocmaudacam lại chỉ có một . Không khí trong gia đình bắt đầu căng thẳng
    [​IMG]
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Cho đến một hôm cu sún đang giải quyết việc riêng thì heo ngốc đã nhanh tay " vừng ơi đóng cửa lại "
    [​IMG]
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Tiếp sau đó là heo ngốc rủ CLMDC ra vườn hoa thực hiện kế hoạch
    [​IMG]
    Và nhanh chóng heo ngốc đã chiếm được trái tim của nàng

  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Cu sún thất bại cay đắng lên ngồi buồn tủi
    [​IMG]
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    và sau đó là khóc nhè
    [​IMG]
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Khi đó ông bụt xì ke lại hiện lên :
    -Tái sao con khóc
    [​IMG]
    Cu sún bắt đầu kể lại hoàn cảnh mình bị lừa đảo cướp người yêu như thế nào . Bụt xì ke thương tình liền bảo . Được ta sẽ giúp con với điều kiện là con phaỉt giúp đỡ ta .
    Từ đó Sún phải canh trừng để cho ông bụt xì ke làm việc
    [​IMG]
    Làm xong việc xì ke đồng ý giúp đỡ Sún và nói :
    -Con hãy kiếm cho ta một chai bia trăm lít .
    Sún kiếm mãi vẫn không thể có chai bia nào trăm lít cả. Thế là sún lại ăn vạ
    [​IMG]
    Ông bụt lại hiện ra :
    -Làm sao con khóc .
    Đến lúc này ông bọt bảo kiếm thật nhiều bia và mang về . Ông dạy cho Sún câu thần trú :
    -Con hãy nói Khắc nhập thì sẽ biến thành chai bia trăm lít
    [​IMG]
    -Nhưng to thế làm sao con mang về được . Sún lại tiếp tục ăn vạ
    [​IMG]
    Bụt xì ke liền nói :
    -Con hãy nói khắc xuất
    [​IMG]
    Lại nói về heo ngốc khi có được conlocmaudacam rồi nhưng thấy conlocmaudacamcòn qua trẻ lên cũng ra cầu nguyện ở đá ước . mong cho conlocmaudâcmtrưởng thành hơn
    [​IMG]
    Và conlocmaudacamtơr thành thế này
    [​IMG]
    Khi đó sún cũng tiến quân về làng và đã lừa cho heongốc uống trăm lít bia say xỉn rồi cướp cô dâu conlocmaudacam
    Hà hà
    [​IMG]
    cướp cô dâu từ tay heo ngốc ,từ đó 2 người sống với nhau bằng cuộc ddời cay đắng
    Còn heo ngốc thì
    [​IMG]
    Hành phúc

Chia sẻ trang này