1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên gia đặt vòng skeletonnn
    Anh ta là một chuyên gia đặt vòng hạn chế sinh đẻ giỏi nhất thế giới. Không chỉ đặt vòng cho con người, anh còn nghiên cứu chế tạo và đặt vòng cho cả loài vật. Anh ta trở thành tiến sĩ y khoa với luận án có một không hai trên đời: "Những phương pháp đặt vòng cho động vật có vú và không có vú nhằm hạn chế sự sinh sản của các loài không có ích trên trái đất".
    Anh ta tài giỏi đến mức độ chế tạo ra những chiếc vòng không dùng để đặt nơi... thường đặt mà vẫn hạn chế được sự sinh sản quá xá của con người. Ví dụ, anh ta từng chế ra một chiếc vòng đặt nơi... tai của phụ nữ để họ không nghe những lời đường mật của đám Sở Khanh. Ấy thế mà loại vòng này hạn chế được biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn. Đối với phụ nữ bị dị ứng khi có vật lạ vào tai thì anh ta chế tạo ra một loại vòng để họ đặt vào... mũi. Loại vòng này sẽ chuyển đổi mùi bia rượu thành mùi hố xí tập thể. Và thế là các bà chạy dài khi các đấng ông chồng từ quán bia về nhà với ý đồ làm chuyện ấy với sự trợ lực của thần men. Loại vòng này là một sự thành công vĩ đại của anh ta. Theo một điều tra xã hội thì đến 80% đàn ông nước ta có mùi hố xí khi đứng trước những phụ nữ được đặt loại vòng này. Còn nếu phụ nữ nào bị vẹo vách ngăn mũi không thể đặt được vòng... thối thì anh ta chế cho họ một loại vòng khác, có hình dạng như chiếc nhẫn và được đeo vào tay. Anh ta hoàn toàn bí mật về nguyên tắc hoạt động của chiếc vòng nhưng hình như nó có liên quan đến việc phát điện. Bạn đã bao giờ bị điện giật chưa? Nếu đã, hẳn bạn cũng biết vì sao chiếc vòng này hạn chế sinh đẻ tốt đến thế!
    Không những anh ta chế tạo vòng cho đàn bà mà còn chế tạo vòng cho đàn ông. Đàn ông không được đặt vòng ở mũi, không được đặt vòng ở tai mà được đặt ở... mắt. Một loại vòng giống như kính áp tròng giúp cho người được đặt chỉ thấy vợ mình đẹp, còn vợ hàng xóm thì xấu. Loại vòng này hạn chế những cuộc ngoại tình và dĩ nhiên cả những đứa trẻ ra đời sau đó.
    Chuột là loài vật anh ta ghét nhất trên đời này, thứ tiếp là rượu. Ác thay, chúng lại sinh đẻ theo cấp số nhân. Anh quyết tâm tiêu diệt loài chuột bằng cách đặt vòng cho chúng. Vòng cho loài chuột được anh ta chế tạo giống như hạt đậu để chúng tự ăn vào bụng. Vào tới nơi, vòng hạt đậu sẽ liên tục phát ra tiếng kêu của... mèo. Có anh chàng chuột đực nào dám đến gần một cô nàng chuột cái - dù là chuột hoa khôi - để giở trò trăng hoa khi cô ta luôn phát ra tiếng... meo meo?!
    Phát huy thành công khi đặt vòng cho chuột, anh ta tiến tới đặt vòng cho các loài có hại như gián, mối, ruồi, muỗi... Những công trình đó đã mang lại cho anh cả tiền bạc và tăm tiếng. Báo chí gọi anh là vua vòng, thậm chí có tờ còn tôn vinh anh là thiên tài... vòng. Nhà anh ta nườm nượp khách tới đặt vòng. Có lần cao hứng, anh tuyên bố: "Với tôi, không có loại vòng nào là không thể làm được".
    Lời tuyên bố đã khiến anh trở thành người nói dóc kể từ khi tiếp một khách hàng. Sáng sớm, vị khách ấy đã bấm chuông nhà anh với vẻ mặt quá đau khổ. Anh ta mời vào nhà và hỏi:
    - Ông cần gì?
    Khách trả lời:
    - Tôi đến để nhờ ông đặt vòng.
    - Đặt cho anh à?
    - Không!
    - Hay là cho vợ anh?
    - Không!
    - Đặt cho lũ chuột nhà anh à?
    - Không!
    - Thế đặt cho ai?
    Vị khách yên lặng móc ra một chai John Blue và nói:
    - Tôi muốn đặt vòng cho chai rượu này
    Anh ta trố mắt ngạc nhiên và giành lấy chai rượu trên tay khách:
    - Đây là chai John Blue trị giá 120 đô mà. Tôi đã có vòng chuyển sang mùi hố xí rồi cơ mà...
    - Vâng! Tôi muốn anh đặt vòng chai rượu này để nó không sinh ra thêm những chai rượu khác, vì cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại buồn vào toa-lét...
    Theo Làng NNTĐ

  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Bợm nhậu thế hệ @
    Thật lạ, người cứ co giật thế này, sướng không tả nổi. Cảm giác này chưa bao giờ cô trải qua. Sự hứng thú lên tới cao độ, máu dường như dồn lên khắp thân thể. Cô thở hổn hển, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mọi vật xung quanh dường như nhoà đi, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ. Suốt một tháng qua, khi làm tiểu luận về Bảo tồn và phát triển nghệ thuật uống rượu dân gian trong xu thế hội nhập và mở cửa, cô đã đi vào các vùng nhậu truyền thống, các quán nhậu hiện đại, đúc kết, uống, say xỉn và lảm nhảm,... nhưng rồi chung quy cũng không thoát ra khỏi một con đường duy nhất, đó là tất cả các dòng rượu đều chảy ... qua cổ họng, vào dạ dày, qua gan, thẩm thẩu vào máu và đi qua thận rồi đào tẩu theo đường mòn quen thuộc. Ừ, thì cứ cho là rượu không tác dụng với máu đi, nhưng còn dạ dày, còn gan, còn thận, ai đảm bảo cái đống phụ tùng xuống cấp đó không làm thất thoát đi những phân tử C2H5-OH qúy giá. Cái cốt lõi của vấn đề hoá ra lại là ở đó, một nội dung chính, nhưng lại được khoác các vỏ bọc hình thức khác nhau.
    Zim nằm thẳng cẳng trên giường, để mặc cho sự co giật làm rung động các cơ bắp, cũng là một hình thức tự vận động thôi, nó đem lại cho cô sự đê mê và khoái cảm. Cố gắng nhổm người dậy, cô thò tay với cái van và mở ra hết cỡ, dòng cồn sát trùng 90 độ trong suốt chứa trong cái can 1 lít theo ống truyền lại tuôn xối xả vào đầu cô, thông qua một hệ thống phức tạp mà cô thiết kế tương tự như hệ thống cấp nhiên liệu cho động cơ xe vậy. Hừ, cái này phải là V12 ấy chứ, 24 đầu phun nhiên liệu được nối thẳng vào khoang vỏ não, cấp thẳng cồn vào mạng lưới chằng chịt các nơ ron thần kinh. Bây giờ thì không thể phí phạm một phân tử nào nhé, tất cả được lưu giữ trong đầu cô, và phản ứng liên tục với tế bào thần kinh, tạo ra hàng loạt các tín hiệu, cả dạng analog, cả digital, khiến cho cô thấy phê hơn bao giờ hết. Bây giờ thì Zim thấy các thứ được gọi là rượu bày bán đầy ở ngoài, cả trong nước và quốc tế, chẳng khác nào thứ nước lã nhạt toẹt và vô hồn. À, mà ngày mai khi tỉnh táo hơn, có lẽ cô nên thêm vào bài tiểu luận của mình một ý nữa, đằng nào cũng là êtylic, vậy thì dùng cồn, 90 độ, không, hơn nữa đi, 100 độ, tiết kiệm nhiều lắm, mà lại sướng.....
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuộc hẹn hò đầu tiên của sun_forever và huechuot
    Sau hai năm thầm thương trộm nhớ huechuot, sun_forever cũng dồn đủ can đảm để hẹn hò với cô. Nàng nhận lời và họ chuẩn bị cho một tối thứ bảy thật lãng mạn.
    Tối thứ sáu, anh chàng đi chơi với đám bạn bè và tham gia một chầu nhậu tới bến, uống tới say mèm, không biết trời đâu đất đâu nữa.
    Tới thứ bảy, tình trạng của chàng thật tai hại đến nỗi cứ chưa đầy 20 phút, chàng lại ói một lần hoặc phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau vài giờ như vậy, anh chàng cũng hết cảm giác buồn nôn nhưng vẫn cứ liên tục phải chạy ra toilet. Tuy vậy, anh vẫn không muốn bỏ cuộc hẹn, vì anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với huechuot nữa.
    Hai người gặp nhau tại điểm hẹn rồi đáp tàu hỏa lên thủ đô. Họ vào một tiệm ăn và sun_forever cáo lỗi huechuot một số lần trong lúc dùng bữa để chạy ra nhà vệ sinh. Cuối cùng, món tráng miệng được dọn ra và chàng lại cảm thấy một cơn sôi bụng khác. Không muốn tỏ ra quá bất nhã vì chạy ra toilet liên tục, chàng quyết định ngồi yên đó chịu trận. Vài phút sau, cơn sôi bụng cũng dịu dần đi nhưng bụng chàng bắt đầu sình lên vì tích khí.
    Chàng quyết định âm thầm thả bớt chất khí ra ngoài cho đỡ khó chịu. Không may thay, chút khí thải đó lại đi kèm vài chất cặn bã khác. "Ôi! Chết tiệt thật!", sun_forever nghĩ thầm. Thay vì chạy ngay đến nhà vệ sịnh, chàng chuyển tư thế ngồi, tì trên thành ghế để tránh ngồi lên đống chất thải. Sun duy trì tư thế yoga này trong suốt thời gian dùng món tráng miệng, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, trước khi chiếc quần bắt đầu "toả hương" và loang dần vết ố. Sun nhanh chóng trả tiền và họ rời nhà hàng. Tất nhiên, anh chàng đáng thương lúc đó bước đi khệnh khạng như một chú cao bồi.
    Trên đường ra ga, họ đi qua một cửa hàng bán quần áo may sẵn. Chàng hỏi nàng:
    - Anh ghé đây một chút để mua chiếc sơ mi mà anh để ý từ tuần trước nhé!
    - Vâng! - huechuot đáp. - Em cũng muốn ngó quanh một chút.
    Họ cùng vào cửa hàng và thật may thay, trong đó, trang phục nam ở phía bên phải và thời trang nữ bày bán phía bên trái. Thế là mỗi người đi một ngả.
    Nhân vật chính của chúng ta chụp lấy chiếc sơ mi đầu tiên lọt vào mắt rồi rảo bước đến chỗ bán quần kaki. Sau khi chọn được chiếc quần có màu giống với chiếc mình đang mặc, anh ta mang cả 2 món đồ tới chỗ quầy tính tiền. Mắt dõi theo cô bạn gái vẫn đứng ở góc đằng xa hòng giấu giếm để cô ta không biết mình mua quần, Sun nói rít qua kẽ răng:
    - Chỉ lấy quần thôi! (Vì thực ra anh ta đâu có ý định mua áo).
    Cô bán hàng hỏi lại:
    - Gì cơ?
    - Chỉ lấy quần thôi! - Sun nhắc lại như nói thầm, mắt vẫn dõi theo cô bạn gái.
    Sun trả tiền chiếc quần rồi bước lại chỗ huechuot, rủ cô trở về nhà. Khi lên tàu, chưa ngồi xuống anh đã cáo lỗi để đi ra nhà vệ sinh. Vào trong đó, anh ta nhanh chóng lột bỏ quần dài, quần cộc, cuốn thành một bó rồi quẳng ra ngoài cửa sổ. Sau khi lau rửa chỗ dơ, anh chàng mở túi và lôi ra... chiếc áo sơ mi.
  4. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , em hiền lành thế này có động chạm gì đến đại ca Zim đâu mà bác lại nỡ đem chuyện nội bộ của gia đình em ra thế ? hic khổ wé
    Chuyện tình Zim và Cafedang
    ngày xửa ngày xưa , có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai tuấn tú , tên là : Cà phê đắng , chàng cưỡi một con vật vô cùng hung tợn và dữ dằn , con vật đó có bộ lông xù vàng óng , cặp mắt to tròn ác độc và bộ ria hoành tràng vô cùng ( tên thường gọi của con vật đó là : MÈO ). rồi một ngày cưỡi mèo lang thang , gặp Zim trên phố thân quen , con tim anh bối rối , nó cứ rối lên rối xuống làm anh gỡ cơ tim mỏi hết cả tay.CFĐ chót đem lòng yêu nàng công chúa Zim , xinh đẹp tuyệt trần , thế là chàng nghĩ ra một cách tỏ tình độc đáo . vào một ngày đẹp trời , CFĐ hẹn Zim đi ăn thịt chó Nhật Tân , khi nàng vừa ăn xong , CFĐ ( chưa kịp đánh răng ) muốn tạo bất ngờ nên đã hun chụt một cái vào má Zim , chàng kinh hoàng nhận ra trên cổ Zim toàn ghét và mụn nhọt ( ặc ặc , xin bác lượng thứ , bác Zim ơi ), chàng chạy vào WC súc miệng đánh răng cả tiếng sau đó trả tiền ăn và chuồn . về phần Zim , sau khi bị hun đã kinh hoàng khi nhận ra mùi mắm tôm trên đôi môi ngọc ngà của Cà phê hoàng tử , sau buổi hẹn đó cả 2 đã té không bao giờ gặp lại nhau ( buồn quá !)
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Julie06, con kết nghĩa thân yêu của ba.
    Ba viết cho con những dòng này khi đang trên đường trốn chạy. Không phải ba trốn chạy gia đình, trốn chạy cuộc đời, mà chính là trốn chạy khỏi con. Từ khi nhận con làm con kết nghĩa, ba đã theo dõi con lớn lên từng ngày. Con trưởng thành theo năm tháng, theo những sự chăm sóc và cả những sự vô tình của ba. Ba biết rằng đôi khi ba gây cho con những xáo động trong lòng. Và ba cũng biết, con không bao giờ thật sự coi ba như là người cha ruột thịt, chỉ là một người cha kết nghĩa mà vì một lý do không rõ có trong sáng hay không đã nhận con làm con. Tình cảm giữa ba và con dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó ngăn lại ở giữa. Đã nhiều lần, ba muốn xoá đi cái khoảng cách đó, muốn tiền gần hơn tới con, muốn ôm con vào lòng và nói với con về những lý tưởng của cuộc đời, những ước mơ, những đạo lý và cả những lạc thú của cuộc đời này. Nhưng mỗi khi như vậy, trong đầu ba lại xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Đôi khi ba tự nghĩ, giữa ba và con không có quan hệ ruột thịt nào, vậy thì có gì là sai nếu chẳng may ba cho con lên thớt làm thịt. Có những lúc, con sơn dương trong người ba trỗi dậy, át hết mọi lý trí, ba bỏ mặc những thứ mà người đời gọi là đạo đức, để tiến tới ăn thịt con. Ba biết rằng những lúc đó, con cũng đang chờ đợi giây phút đó, chờ đợi cái khoảnh khắc thần tiên đó xảy ra. Con khao khát, con mơ tưởng về nó, nhưng con không đủ can đảm để nói ra điều đó. Nhưng rồi, có một lực cản hất ba trở về thực tại, cái tử tế trong người ba đã ngăn ba lại khiến ba không thể ăn thịt cô con gái kết nghĩa, mà xét về thực chất chẳng có liên hệ gì thân thiết với ba cả. Và ba đã cố gắng rất nhiều để là một người đàn ông tử tế và đạo đức. Nhưng sức ép với ba quá lớn con thân yêu ạ, nên ba không còn chịu đựng nổi nữa, nhưng ba vẫn muốn là một người tốt, bởi vậy ba đành ra đi mà không thể nói lời tạm biệt con ... Biết đâu đấy, một lúc nào đó ba sẽ đột nhiên quay lại, và lúc đó có lẽ .....
    Đạp Cái Mặt thằng Garung, mày bị biến thái rồi hả con trai
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 29/04/2004
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ba Xi ke con j06 của ba đây.
    Từ thủa con còn nhỏ con đẫ coi cha như cha đẻ của mình vậy. Còn nhớ hồi nhỏ ba thường ôm con vào lòng, thủ thỉ những lời nói dâm đãng . Tình cảm đó con mãi không bao giờ quên. Con thật không ngờ cha lại đốn mạt như thế . Ngay từ khi con lên 13 tuổi bản tính của ba đã lộ rõ rồi con biết điều đấy chứ không phải con không biết chỉ sợ nói ra mẹ không tin con. Có lần ba nhin trộm con tắm , nhìn anh mắt dâm đãng của ba con bắt đầu cảm thất ghê tởm lắm ba ạ. Con không hiểu từ khi cha bỏ đi thì thấy mấy chú công an đến nhà hỏi han con đôi điều về ba. Sau đó mẹ bảo con đi khám phụ khoa , thực sự con chả hiểu gì hết.
    Đọc những dòng thư ba viết lại con đã hiểu ra sự việc. Tai sao ba lại hại đời con gái ba như vây , con chỉ là đứa con nhỏ ngây thơ trong trắng tai sao ba lại làm như vậy. HUHUHUH. Buổi tối hôm đấy ba vào phòng con nói rằng ba có đôi đièu tâm sự với con. Ba nói tuy ba không phai là ba đẻ của con nhưng ba thật lòng thưong mến con sau đó ba đưa con cốc nước uống. Sau đó con ngủ thiếp đi không biết gì hết. Con đã nhận kết quả xét nghiệm rồi . Bác sỹ bảo con không còn con gái nữa. Con bắt đền ba đấy trả ại đời con gái cho con đi
  7. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng TÔ Vĩnh Riện
    Chồng nàng Zim là anh hùng Riện . Trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã vĩnh viễn trở thành hoạn quan trong khi làm nhiệm vụ . Kể từ đó nàng Zim trở nên nghiện rượu say bét nhè tối ngày. Thấy các đồng đội của anh Riện kể lại : Trong những ngày đầu trước khi chiến dịch mở màn . Chồng nàng Zim là chiến sỹ dũng cảm của trung đội pháo binh 515 có nhiệm vụ kéo pháo vượt núi vào vị trí tấn công đồi A1. Sợ chồng trong quá trình kéo pháo vào trong lòng chảo Mường Thanh phản bội mình đi với mấy em ở bản mường nên Nàng Zim quyết định khăn gói theo chồng. Quá trình kéo pháo vượt đèo , lội suối vô cùng gian khổ; nhưng nàng Zim vân hăng hái theo sát anh Riện quyết không bỏ cuộc. Trên một con đèo gần địa điểm tập kết con đèo này có độ dốc khá lớn gần 45 độ thì một sự việc xảy ra dây kéo pháo bị đứt , Khẩu Pháo lao xuống dưới dốc với tốc độ kinh hoàng. Đen đủi thay Nàng Zim cùng anh Riện đang đừng giữa đèo thì Khấu Pháo lao xuống. Hoảng quá thấy khẩu pháo đen trùi trũi lao vào minh nàng Zim vội vàng đẩy chồng mình vào cản pháo. Anh Riện bị vợ bất ngờ đẩy mình xuống luống cuống thế nào lao vào giữa bánh xe của khẩu pháo. Khẩu pháo dừng lại. Anh Riện đã cứu được pháo nhưng thân mình vẫn còn kẹt trong banh xe. Anh Riện hổn hển nói với Zim :"mình ơi pháo còn không" . Nàng Zim sau một hồi trấn tĩnh lại sờ mó vào đoạn giữa bánh xe và người của chồng Riện mốt lúc nàng nói trong tiếng thổn thức : " Mình ơi ; Pháo còn nguyên vẹn mình ạ nhưng mà hinh như hai bánh xe của nó bì nát bấy rồi " ................
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    You?Tve got ... tail
    Anh Garung và chị Ngan làm việc cùng phòng với nhau. Kể ra thì trong công việc, phận ai nấy làm cũng chẳng liên quan là mấy. Nhưng vì đường đi lối lại, rồi quanh năm suốt tháng chẳng nhẽ lại không chạm mặt nhau. Cũng bởi là một doanh nghiệp lớn nên nhân viên của doanh nghiệp này nhiều vô số kể, có thêm nữa vẫn thấy thừa chỗ. Đồng chí Ngoạm, tổng giám đốc, vì thế mà nổi tiếng với câu cửa miệng:? Năm nào mà số lượng nhân viên mới ít hơn số nhân viên cũ là lòng tôi thấy bứt rứt lắm ?o. Anh Garung và chị Ngan vì thế mà trở nên nhàn hạ thấy rõ. Công việc chẳng mấy, hai anh chị không ai bảo ai lặng lẽ tham gia vào cái thế giới ảo, mà dân tình bây giờ gọi là In tơ nét, hay đúng hơn là chat. Chat hay lắm, ngồi một chỗ tán láo với cả thế giới, đôi khi lại còn nhận được mess của một cô em nào đó ở tận hệ thiên hà khác, nhắn hẹn chiều mai em xuống thì đi đâu đó tìm hiểu về cấu tạo cơ thể của nhau để làm report. Anh Garung nhảy lên net với tên gọi, mà thuật ngữ chuyên môn là nickname, Bé trai cô đơn. Còn chị Ngan thì làm đại cái nick Bé gái góa chồng. Thế rồi hai anh chị say sưa chat chit trong giờ làm việc. Và rồi họ tình cờ gặp nhau trên đó. Anh chắc mẩm phen này chăn được của rơi. Xem nào, gái góa, có thể có con cũng được. Gái một con thì nhất rồi còn gì. Còn chị, nhìn thấy cái nick của anh, bỗng phì cười. ?o Gớm, người đâu mà rõ hay. Bé mà đã cô đơn ..hay là muốn ... hí hí ?o... Và thế là, ngày nào cũng như ngày nào, 8h sáng có mặt ở cơ quan, điều đầu tiên mà hai anh chị làm là quăng giấy tờ vào một góc rồi bật máy tính lên, và login, và bắt đầu chat từ lúc đó cho tới lúc hết giờ. Vì điều kiện của cơ quan cho phép online 24/24, họ bèn nhờ phòng vi tính làm hộ cái chương trình sao cho mỗi khi buổi sáng đến, nếu có tin nhắn mới, thì màn hình lại chạy ngay dòng chữ ?o You?Tve got mail ?o để giống một bộ phim nào đó .... Họ nói với nhau đủ thứ trên đời, từ chuyện hôm qua anh hàng xóm của chị Ngan chậm kinh mấy ngày cho đến chuyện một em bé ở xóm của anh Garung bỗng nhiên .. đi ngủ sớm. Đối với họ, buổi sáng nào cũng bắt đầu đại loại như:
    - Hi ( không phải Hai và đi kèm theo là Kotex )
    - Bé gái đang vào mạng à
    - Ừ, đang vào mạng. Thế Bé trai đã vào mạng chưa
    - Vào rồi. Hoá ra chúng mình cùng đang vào mạng...
    Như một lực hút vô hình. Cái thế giới ảo với những chat chit đó lôi cuốn họ, mê hoặc họ và khiến họ đắm chìm vào trong đó. Quan trọng hơn cả, anh chị đều không biết người đang đối thoại với mình là ai. Trong tâm trí anh Garung, chỉ có Bé gái goá chồng mới là người con gái đích thực hiểu anh. Còn đối với chị Ngan, Bé trai cô đơn là người con trai duy nhất chị thấy gắn bó. Và rồi cả anh cả chị đều dường như quên mất rằng họ đến cơ quan là để làm việc. Đối với họ, cơ quan đơn giản là một cửa hàng Internet miễn phí, và thậm chí ngồi chat lại còn được tiền. Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã mấy tháng, cả hai bắt đầu có nhu cầu ?o dòm cái mẹt nhau cái ?o. Sáng hôm ấy, anh Garung online và gửi đi một lời nhắn :? Liệu chúng ta có nên gặp mặt nhau ko ?o... và ngay lập tức anh nhận được một dòng trả lời ?o Okie, vâng, 30 phút nữa ở chân tháp Rùa nhé ?o. Rồi, mỗi người một hướng, họ từ từ đi tới điểm hẹn. Cả hai đều rất hồi hộp, họ tưởng tượng ra đủ thứ trên đời về đối tác của mình. Và rồi họ đứng sát nhau ở ngay chân tháp Rùa, chỉ có hai người , và cùng tỏ vẻ ra chiều rất sốt ruột. Chốc chốc cả hai anh chị lại chép miệng :? Hẹn 30 phút mà sao lâu thế nhỉ ?o
    ...... Tối hôm đó, trong bản tin đặc biệt của truyền hình, người ta phát đi phát lại cảnh hai con vượn đứng cạnh nhau ở chân tháp Rùa. Hai con vượn này còn có những hành động rất giống người như biết xem đồng hồ và thở dài, một con thì hút thuốc, còn con kia thì lấy đâu được hộp son phấn thỉnh thoảng lại đem ra tô trát. Khi nhân viên của công viên Thủ lệ đến đem chúng đi, chúng phản ứng rất dữ dội và kêu rít lên, nghe âm điệu thì như là ?o sao lại bắt tôi, tôi là nhân viên ngân hàng mà, tôi có tội gì đâu ?o.....
    Darwin đã đúng khi đưa ra thuyết tiến hoá. Và các nhà khoa học cũng đã đúng khi khẳng định, nhờ lao động mà vượn đã tiến hoá thành người. Nhưng họ quên mất điều ngược lại.......
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí của Ba Phi
    Ngày N
    Trong cơ quan tôi chỉ ghét có mỗi thằng cha phó phòng của tôi bởi vì chẳng hiểu sao thằng cha ấy xấu trai, bất tài, không biết chơi bài tiến lên và ít khi tham gia nhậu nhẹt, thế mà lại kiếm khá nhiều tiền và có một cô vợ thật xinh.
    Ngày N+
    Người đáng ghét thứ hai chính là thằng bạn nhậu của tôi. Ngày nào mà hắn không nhắn tin vào máy rủ đi nhậu là ngày đó hắn ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy. Mà hắn lại nói nhiều, suốt cuộc nhậu chỉ toàn nghe hắn nói, hắn lần lượt khen tất cả các chiến hữu đang ngồi cùng bàn và chê bai, chỉ trích cả cái thế giới còn lại. Hết cả cuộc nhậu chỉ có mỗi một lúc hắn không nói gì, ấy là khi chủ quán ra tính tiền, lúc ấy hắn đang bận vào toilet hay là ra phía ngoài gọi điện thoại cho ai đó.
    Ngày N+++
    Tay hàng xóm còn đáng ghét hơn. Thử hỏi, vợ tôi nào có đẹp đẽ gì. Đến cả người chủ sở hữu như tôi mà còn phát ngán, ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao hắn cứ khen lấy khen để, lắm lúc còn khen ngay cả trước mặt tôi. Đã thế, cô vợ của tôi thỉnh thoảng lại trách khéo: ?oKhông bao giờ thấy anh khen em một câu?. Thế có điên không chứ. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn đấm vào mặt cái thằng cha trơ trẽn ấy, nhưng khi thấy hắn ta xuất hiện với bàn cờ tướng trên tay, tôi lại phải êm dịu: ?oÀ, mời bác vào nhà, ta làm bình trà đặc nhé??.
    Ngày N++++
    Hôm nay là thứ bảy, lại là ngày lãnh lương. Tôi nhắm hướng cửa hàng Internet thẳng tiến. Tôi cần phải vào làng NNTĐ để cải thiện đời sống tâm hồn của mình. Chưa bao giờ tôi thoả thích đến thế. Tôi trở về chàng trai vừa qua 20 tuổi, đầy ngỡ ngàng và trẻ dại. Những cô bạn gái của tôi cũng mới qua 18, họ mới ngây thơ làm sao...
  10. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích của chàng hoạn quan
    "Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình còn may mắn hơn nhiều người tàn tật khác. Bị tàn tật từ lúc còn thanh niên trai tráng , nhưng giờ đây tôi đã đứng vững được trong cuộc sống. Những người xung quanh rất tốt, họ đã giúp đỡ tôi nhiều lắm", Skeletonnn, người mất khả năng từ lúc nhìn cô Zim tắm trộm lần này, tâm sự.
    Khi chào đời, Skeletonnn cũng bình thường như bao đứa trẻ khác tại miền quê Hà Nam . Nhưng trận bị dội nước sôi vào chỗ hiểm năm 20 tuổi đã biến Tonn thành một thanh niên với chất giọng nữ cao . Tonnn luôn thắc mắc về sự khác biệt của mình đối với những người xung quanh. "Tại sao GR và CFEnói i đượcgiọng nam còn mình thì không". Dần dần, chàng đã hiểu ra, số phận mình sẽ phải gắn chặt với chất giọng nữ cao.
    "Em sinh ngày 30/4/1976, nhưng có lẽ do sinh vào giờ chưa giải phóng (8h) nên mới bị như bây giờ", Tonn tự giải thích về sự thiệt thòi của mình. Chỉ được học hết lớp 5 do gia đình khó khăn, Tonnn ở nhà, thẩn thơ chơi một mình. Hết ngày này qua ngày khác, Tonnn chỉ ngồi vẽ những bức tranh về một cuộc sống tươi đẹp và những điều trong mơ. Bố mẹ Tonnn chỉ trông cậy vào vài thửa ruộng và mảnh vườn trồng dưa chuột để nuôi 6 anh chị em. Biết được sở thích của Tonnn nhưng hai ông bà không thể làm gì cho Tonnn.
    Thế rồi cái ngày định mệnh đã đến rất tình cờ, năm 19 tuổi, Tonnn cùng một số người bạn tắm ở sông, Tonnn nghịch ngợm vùi mình xuống cát ở ven sông . Làng bên có cô Zim con nhà triệu phú cũng hai tha thẩn chơi ở bờ sông . Trùng lặp hôm đó nàng Zim thế nào lại quây nứa đòi tắm đúng ở chỗ Tonnn đang vùi mình trong cát . Đen đủi thay cho tonnn nàng Zim hôm đấy lại tắm nước nóng . Trong lúc như vầy máu dê của tonnn trỗi dậy , trả hiểu thế nào cái chỗ ấy của hắn trồi lên lộ ra khỏi cát. Đúng lúc nàng Zim dội nguyên một gáo nước sôi 100 độ C vào chỗ trồi lên đó . Thế là Tonnn Vĩnh biệt đời trai của mình .
    Tại Đại hội ca nhạc MTV quốc tháng 7 vừa rồi, hai niềm vui liên tiếp đã đến với Tonnn. Ngoài 3 giải Gramy giành được ở các giải giọng nữ cao . Video Clip hay nhất . Phong cách ấn tượng nhất , Tonnn còn tìm được "nửa kia" của mình. Anh chàng tình nguyện viên đang là sinh viên ĐH Quản lý Kinh doanh luôn sẵn sàng bên cạnh Tonnn, không sợ xấu hổ hay người khác chê cười. Nói về chuyện trăm năm của mình, Tonnn chỉ cười:
    .
    Hiện giờ, cuộc sống của Tonnn đã ổn định hơn. Hằng ngày, Tonnn cũng an phận với cái tính nữ và làm vợ của mình mặc dù từ thủa hàn vi hắn là một chàng trai khoẻ mạnh , đầy sinh khí

Chia sẻ trang này