1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi lão CapheDang2008,
    Em tên là Zdreamer, dân ngụ cư tại làng Những người thích đùa từ mấy tháng nay, sau rất nhiều ấm ức và suy tư, đành xin gửi đơn kiện tội danh xuyên tạc, vu khống và sử dụng hình ảnh bất hợp pháp của một số người trong làng, điển hình là skeletonnn và Garung76.
    Như các bác trong làng đều biết, em đến làng, chân ướt chân ráo, làm ăn lương thiện, từ xa tới gần, cấm có biết mắng chưởi gì ai. Con gà cái qué của hàng xóm láng giềng cũng không dám rờ tới, chỉ có cho ăn thêm cơm thừa canh nguội, ấy thế mà có những kẻ có dụng ý xấu xa, cố tình muốn đuổi em ra khỏi làng.
    Trước tiên là về việc đặt điều, vu khống. Cái này thì hẳn cả làng đều rõ, không hiểu nghe theo lời đồn thổi ở đâu mà lão skeletonn và Garung76 cứ nhất quyết cho em là kẻ rượu chè be bét. Thử hỏi, nào em có được bọn họ mời giọt rượu nào? Mà mời em, chắc gì em đã uống? Mà nếu em uống, cũng là uống rượu tự tay em mua, bằng tiền làm công của em, chứ ràng buộc gì với họ. Thế mà, họ trắng trợn, bạ chỗ nào cũng tuyên bố em là kẻ rượu chè bê tha, rằng không có ai ở làng như em, rằng thế này, thế nọ,...Phải chăng, họ đã muốn cho Z này hết sống ở làng? Phải chăng họ đang chầu chực miếng đất mà Z này đã bao nhiêu vất vả mới cày xới được? Phải chăng, họ muốn đàn áp đàn bà con gái?
    Sau nữa là việc sử dụng hình ảnh bất hợp pháp. Ai cũng biết, hiện nay, nước ta đã có luật bảo hộ quyền tác giả. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hình ảnh nào cũng sẽ bị phạt nặng, nhất là lại sử dụng cho mục đích bất chính. Ấy thế mà, ngay ở cái làng nhỏ bé này, dưới sự điều khiển của bác, người ta đang sử dụng hình ảnh của nhau một cách bừa bãi. Từ đây, em đề xuất, không sử dụng thương hiệu Z dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm đảm bảo sự trong sáng của cá nhân em cũng như những người đọc khác.
    Trên đây mới là những suy nghĩ của em, chắc hẳn vẫn còn nhiều người ấm ức nhưng chưa thể giãi bày, mong rằng lão làng hãy giải quyết vấn đề để mọi chuyện được ổn thỏa.
    Ký tên
    Zdreamer
    Ghi chú: Lá đơn này đã được đăng ký bảo hộ. Mọi sự sử dụng, xuyên tạc, copy,...trái phép đều sẽ bị đưa ra tòa.
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nhân danh Cha, Con và Thánh thần, Ma men .....
    Gửi Zim say.....
    Cha vừa đi họp ở Rôm về, được tổ chức bố trí làm Hồng y đại giáo chủ, đứng đầu Hồng nhan ran râm giáo. Về đến nhà, đọc được đơn thư kiện tụng lằng nhằng của con, cha rất lấy làm phiền lòng. Đáng nhẽ con không được vừa uống rượu vừa viết đơn như thế, nó khiến mọi người nghi ngờ những gì con viết. Con cần phải quán triệt tinh thần sống vì cộng động, không ai có ý đuổi con đi đâu cả. Nhất lại là người nghiện ngập như con, để sổng ra ngoài xã hội thì rất nguy hiểm. Con nhìn cậu Mocoitinh đó mà học tập, trước đây cũng hay chống đối, nhưng từ khi được cha giáo hoá, bây giờ cậu ấy thấm nhuần lắm. Con cứ táng thật mạnh vào má trái cậu ta mà xem, kiểu gì cậu ta cũng chìa nốt má phải ra cho con đánh. Để thuần hoá được như thế cũng phải kỳ công lắm, nhưng khi thành công thì cậu ta mới hiểu được thế nào là cuộc đời. Cha đã thưởng cho cậu ta cô Meggy vì sự cố gắng đó.
    Còn chuyện mọi người đồn thổi chuyện rượu chè be bét của con, đó là do cậu Thanhviethv, cậu ta trong lúc xúc động tột cùng đã lao đến xưng tội , và thổn thức mà nói rằng bị con ép đưa đi uống rượu . Và rồi say xỉn lúc nào không biết mặc dù cậu ta uống khống phải là tồi, để đến nỗi bị ...dày vò... mà không sao chống lại được.
    Thôi vài dòng nhắn gửi vậy thôi, bình tâm lại đi con. Nếu vẫn còn ấm ức thì uống tạm mấy chai bia cho nó loãng rượu ra, chứ rượu nồng độ cao trong máu dễ sinh ra stress lắm
    Cha Ranphờ - Đờ - Skeletonnn
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự đầy máu và nước mắt của cô Zim, tôi: MCT xin hứa từ nay sẽ không gọi cô Zim bằng những cái tên đại loại như: Con mụ Zim, Zim tàu, Zim say.. Zim bây giờ không phải zim của ngày xưa nữa. Zim bây giờ là Tiểu Thư Zim.
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Xi ke vốn đã có tiếng dâm dê từ hổi nhỏ . Điều đấy hỏi bạn bè hắn ai cũng biết . Gì chứ . cái truyện hắn từ hồi lớp 4 đã biết nhìn bạn gái đánh giá và bình phẩm thì ai ở trong trường cũng biết. Hắn hồi còn đi học tồi ngồi rình bạn gái ngồi cạnh cửa sổ. Khi những tia nắng ban mai chiếu dọi qua cửa sổ , xuyên những tia nắng vàng rực rỡ qua những chiếc áo nữ sinh trắng muốt là lúc xi ke ngồi ngay cạnh phía đối diện nhìn ngắm . Mồm hắn há hốc nước miếng chảy ròng ròng. Chính vì hắn có tính dâm dê nặng đó nên ảnh hưởng rất lến đến cuộc sồng tình cảm sau này của hắn.
    Khi vào đại học hắn đã thầm yêu trộm nhớ một cô bạn từ hồi học cấp 3. Thế rồi với vẻ mặt điển trai và một cá tính hài hước hắn đã trinh phục được nàng. Nàng đổ gục trước một hình tượng mới . Thế nhưng tính dâm dê của Xike đã phản bội nàng . ... (còn tiếp ).....
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cả làng, hôm nay em xin được thay mặt bác garung bạn của thầy em, kể chuyện về thầy em hồi còn thô sơ ạ
    Chả là trước khi làm việc ở ... (ở where bác garung nhỉ?) thầy em là một thương gia. Nói thế cho có vẻ to tát thôi, chứ thực ra là một con buôn chính hiệu đấy ạ.
    Một hôm thầy em đi rao bán thuốc xịt muỗi .
    Đi cả ngày trời mà chả có ma nào thèm ngó ngàng tới. Mệt quá, thầy em dừng chân bên một nông trang nho nhỏ.
    A, gặp một con gà béo rồi. Mồm thầy em bắt đầu tía lia. Nhìn mặt đểu giả thế kia thì ma nào tin nổi, nhưng nể quá, bác nói:
    "Thôi dc, tôi sẽ cho chú một cơ hội, nếu tôi trói chú trần %&@* ngoài đồng sau một đêm, xịt thuốc của chú lên người, chú không có một vết cắn nào. Tôi sẽ mua cả lô cho chú. Như vậy được chưa?"
    Và thế là hai người đi ra đồng, thầy xì ke trút bỏ quần áo (ehh, bọn con gái, cấm nhìn), xịt thuốc muỗi lên người và bị trói vào một cái cột.
    Sáng hôm sau, bác nông dân ra xem xét. Thật kì lạ, trên người XK không hề có một vết muỗi cắn nào cả, tuy nhiên, trông cái mặt kìa, sợ quá.
    "Này anh, ta sẽ mua cho anh, nhưng mà có chuyện gì thế?"
    XK giương đôi mắt đỏ quạch : "Vì tôi phải gào khóc cả đêm qua đấy ông già ạ. Chả lẽ, con nghé con kia nó không có mẹ à?"
    Đó cũng là lí do tại sao thầy Dê sợ thuốc xịt muỗi đến vậy
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc ngôi sao.lét
    Trại điên Trâu Quỳ , Gia lâm Hà nội:
    Nàng Zim đi qua ngang qua bức tường của trại điên , nghe thấy Xì ke lon ton lẩm bẩm đếm 19, 19 , 19 , 19 . Nàng nghĩ thầm trong đầu thằng này lại lên cơn điên rồi chắc đang ngồi đếm lá vàng rơi đây ; trong bụng đầy một bồ thương cảm . Đứng lại một hồi vẫn thấy tiếng đếm văng vẳng vọng ra 19, 19 19 19 19.... Tò mò Zim ta ngó vào xem . Tường cao quá không nhìn vào được tẫn ngần một lúc nàng phất hiện một cái lỗ ở trên tường . Nghé mắt vào xem , đang xem bỗng thấy tối xầm mặt lại hoa mắt chẳng thấy gì , ( Nàng bị Xi ke dùng nguyên Ngón tay giữa trọc qua lỗ đúng mắt ) bên tai lại nghe thấy văng vẳng tiếng đếm từ phía trong tường vọng ra nhưng lần này lại là 20,20,20,20,20.....
    Đây là bài học quý giá dạy cho những kẻ hay tò mò đây
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế mới là Gà rừng
    Garung rất xúc động khi đọc trên báo, quảng cáo nếu ai mua nhiều chai thuốc trừ muỗi nhất trong một tháng sẽ được... tắm chung với cô hoa hậu PMP. Để thêm phần hấp dẫn, báo còn nói rõ, giải thưởng chỉ có giá trị cho đàn ông và bảo đảm là chung một bồn thật sự.
    Vừa buông tờ báo xuống, Garung đã lao đầu chạy sang tiệm mua thuốc xịt cả muỗi lẫn ruồi. Để có đủ tiền, hắn bán gấp chiếc Honda, đẩy nhanh tivi, tủ lạnh cho tiệm cầm đồ và sang vội giấy tờ nhà cho mấy tay "cò" nhà đất.
    Vác về mấy chục thùng thuốc xịt, Garung chĩa chúng về mọi xó xỉnh trong nhà. Chỉ trong nháy mắt, đống muỗi chết đủ to như đống cát xây dựng. Tiếp theo là tới bọn ruồi. Garung phủ lên sân, vườn, chăn chiếu, giường tủ một lớp thuốc dày đến mức bọn ruồi mới bay qua đã ngã xuống, xác chúng chất chồng như xác quân Nguyên.
    Làm tất cả mọi thứ trên đời vẫn chỉ hết có 2 thùng, Garung ta ngồi vắt óc suy nghĩ tiếp theo nên xịt vào đâu nữa. Không khí trong nhà trở nên đậm đặc, thậm chí một con bò vô tình đi ngang qua ngõ cũng ngã lăn quay, nói gì tới côn trùng.
    Vào phút cuối cùng, Garung dùng thuốc xịt khắp toàn thân rồi chạy lao ra phố phường, xông vào những nơi tăm tối. Hễ đụng vào Garung là ruồi, gián, thạch thùng, tắc kè và bọ chét ngã xuống như rắc vừng. Garung đã làm cho giá mùng màn và nhang trừ muỗi toàn Hà Nội giảm xuống một nửa.
    Thế là điều mong đợi đã tới. Vào ngày quyết định, ban tổ chức tuyên bố Garung là người có số vỏ chai thuốc xịt nhiều nhất... hành tinh, sẽ được vinh dự tắm chung với cô hoa hậu đó.
    Tuyên bố vừa dứt thì âm nhạc nổi lên, toàn thể đàn ông nhìn Garung ghen tị. Một đoàn xe chở thẳng tôi tới khách sạnh năm sao. Tiếp đó, hai chục anh bồi rắc bột giặt khắp người hắn, đưa cho hắn một chiếc khăn tắm to như khăn trải giường để quấn quanh người. Trong tiếng vỗ tay của toàn thể công ty bán thuốc xịt muỗi, hắn được dẫn vào phòng tắm trên xe lăn do các cô người mẫu đẩy, qua một rừng ống kính của các phóng viên nhiếp ảnh và truyền hình. Thì ra đây là buổi tắm đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được truyền hình trực tiếp.
    Cửa phòng tắm mở ra chói lòa, và Garung choáng váng khi thấy cái bồn tắm to như sân bóng đá. Những ống kính lia flash loang loáng, tiếng lũ đàn ông ghen tị gào rú. 1 giờ trôi qua, 2 giờ, 3 giờ...vẫn chưa thấy nàng hoa hậu PMP đâu cả. Sau 4 giờ chờ đợi, tiếng loa của nhà tổ chức vang lên lời xin lỗi, nghe đâu em PMP đã mất tích, hình như là bỏ đi Tuần Châu...

  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Truyền thuyết NNTĐ​
    Hồi thứ nhất:
    Người ta tương truyền rằng trên đỉnh TTVN có một võ đường rất bí hiểm. Võ đường NNTD nằm giữa rừng bạch tùng cổ thụ trên ngọn núi cao nhất quanh năm bốn mùa mây phủ kín. Tại đó các cao thủ võ lâm đang ngày ngày miệt mài tập luyện võ công để chuẩn bị cho cuộc Đại hội cuối năm nay. Đường lên NNTD gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng trong giang hồ đã có rất nhiều kẻ bất chấp hiểm nguy gian khổ để lên đỉnh TTVN tầm sư học đạo. Đã bao kẻ đã phải bỏ mạng trên đường đi vì sướng quá quen rồi khổ không chịu được. Hiện võ đường NNTD có rất nhiều võ sinh ngày ngày tập luyện Đùa. Trong các võ sinh đều là những người lừng danh thiên hạ về Đùa nhưng chưa kẻ nào đạt đến trình độ tuyệt kỹ.
    Người đứng đầu Võ đường NNTD là một vị võ sư già râu tóc bạc phơ, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, đó chính là Mồ côi tình.
    Một buổi sáng khi các môn sinh đang con trong giấc ngủ thì ngoài cửa võ đưỡng có tiếng gõ cửa. Hai tên hán tử Gà rừng và Sún_forever vội chạy ra mở cửa thì thấy xuất hiện một tên giang hồ tóc dài quá gáy, mặc toàn đồ đen. Sún_forever hỏi:
    - Ngươi là ai mà tới nơi thâm sơn cùng cốc này !
    Gã trai trẻ mặt lạnh như băng không hề biểu hiện cảm súc, lạnh lùng buông tiếng:
    - Nói với sư phụ các ngươi có người muốn so tài cao thấp !
    Sún nhéc mép cười khinh miệt:
    - Ngươi thật là không biết trời cao đất dày là gì nữa. Ngươi có biết ngươi đang đứng ở đâu không ?.
    Gã trai trẻ áo đen không nói không rằng, đột nhiên rút con chuột trong Laptop ra và click, chỉ thấy Sún hộc lên một tiếng văng ra xa bất tỉnh. Gã nhìn tên còn lại và nói:
    - Còn mày nếu khôn hồn thì hãy gọi sư phụ ngươi ra đây.
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Hồi thứ hai
    Gà rừng vội hớt hải chạy vào võ đường thì gặp MCT đang tập khí công trong sân. nhìn thấy vẻ thất thần của tên hán tử MCT hàm hỏi :"Thằng kia mày chạy đi đâu mà vãi *** ra thế". Gà rừng vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng lắp bắp thưa :"Bẩm sư huynh ngoài kia có một tên giang hồ muốn so tài với sư phụ ạ". MCT nghe thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm lắm, nghi bụng :"NNTD ta từ xưa tới nay vô địch thiên hạ về Đùa hơn nữa đã 20 năm nay không dính dáng gì tới giang hồ, mà tại sao hôm nay có kẻ muốn thách đấu thì thật là lạ". Nói đoạn Mồ côi tình bảo Gà rừng :"Ngươi ra bảo thằng giang hồ áo đen kia vào gặp ta".
    Gà rừng vội chạy ra cổng nói với tên áo đen :"Sư huynh MCT mời ông vào". Gã áo đen liền rảo bước theo sau tên hán tử. Đường từ cổng lên đến võ đường là 99 bậc đá hai bên là rừng trúc tùng xanh mát. Gà rừng leo bậc đá thở hồng hộc còn gã áo đen chân vẫn nhanh thoăn thoắt như không. Từ trên cao MCT đã nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ nhìn bước chân của gã áo đen, MCT đã thấy gã trai trẻ này là một cao thủ khinh công. Hai tên lên đến nơi, Mồi côi tình lạnh lùng hỏi :" Tên kia danh tánh ra sao, ở đâu, đến đây làm gì?". Trái ngược với thái độ lúc ngoài cửa, tên giang hồ áo đen từ tốn đáp :"Tại hạ họ Xì tên ke, giang hồ thường gọi tại hạ là Xì ke lon ton. Tại hạ quê ở Hà Nội đã phiêu bạt giang hồ hơn mười năm nay. Tại hạ nghe thiên hạ đồn rằng NNTD có nhiều cao thủ Đùa nên đến để thọ giáo vài chiêu". Mồ côi tình nghe nói liền đáp :" NNTD chúng ta ngày đêm luyện Đùa không phải để làm bá chủ thiên hạ, mà chỉ để các huynh đệ trong làng chơi cho vui thôi, ngươi tìm nơi khác mà tỉ thí". Nói đoạn liền phất tay áo bỏ vào nhà trong. Xì ke nhìn thấy thái độ phớt lờ của MCT thì lấy làm tức tối trong lòng liền lớn tiếng:
    - Thằng béo kia có giỏi thì đấu tay đôi với ta một trận.
    MCT vẫn không nói không rằng, đi thẳng vào nhà...
    (Sự việc diễn ra thế nào hồi sau sẽ rõ)
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Dạo này xem phim kiếm hiệp nhiều, thấy ngứa ngứa, vào phụ Caphê một đoạn vậy:
    ....
    Đoạn Xì ke chắp tay thi lễ:
    - Tại hạ họ Xì tên ke, giang hồ vẫn gọi vui là Tinh tướng tiên sinh. Còn kẻ đi sau, tay cắp thanh kiếm oặt ẹo kia là Caphê, tiểu đồng của tại hạ. Nghe đồn đại làng này có tên làng thích Đờ, à không nhầm, làng thích Đùa, lại lắm nữ nhi thích Đùa , nên tại hạ có ý dòm ngó mà muốn đến xin cướp lấy vài cô về đùa với nhau một bận.
    Mồ côi tình nghe nói liền đáp :
    - Tại hạ tên Mồ côi, tự là tình nhưng không phải là tình tự. Giang hồ gọi vui tại hạ là Dịch tiên sinh, do trước đây có học lỏm vài chiêu trong bộ Dịch cân kinh, nhưng tẩu hoả nhập ma nên Dịch đâu không thấy chỉ thấy Kinh. NNTD chúng tại hạ ngày đêm luyện Đùa không phải để làm bá chủ thiên hạ, mà chỉ để các huynh đệ trong làng chơi cho vui thôi, ngươi tìm nơi khác mà tỉ thí".
    Nói đoạn liền phất tay áo bỏ vào nhà trong. Xì ke nhìn thấy thái độ phớt lờ của MCT thì lấy làm tức tối trong lòng liền lớn tiếng:
    - Có đâu lối khinh người đến vậy.
    Tức thì y tung người lên theo thế Cân đẩu vân, loáng một cái đã tới trước mặt MCT, tay hữu vung ra theo chiêu số trong Giáng sinh thập bát chưởng tấn công tới. MCT lách mình sang tả, lộn người lên sử chiêu Cung chúc tân xuân chống đỡ. Thấy vậy, Garung lao tới Caphe, tay co quắp cầm cái chảo rán gà có tên Cửu âm bạch cốt chảo tấn công vào hạ bàn của Caphê, Caphê giật mình lùi lại, hai tay ôm kiếm khua lên. Kiếm thường cứng và sắc, nhưng kiếm của Caphê dẻo và quặt quẹo như cao su, nên đường kiếm đưa ra lại tựa đường roi, thật khác lạ khó lường.
    Phút chốc màn chào hỏi lại biến thành một trường ác đấu. Bỗng một tiếng thét lanh lảnh của một cậu bé chưa vỡ giọng vang lên, mọi người giật mình nhìn lên thì ra Sun_Trim_Forever, một thằng bé ở trong Cái bang đang đi kiếm ăn ngang qua. Sun_Trim nhảy tới xua xua tay:
    - Ấy kìa Tinh Dịch nhị vị tiên sinh , dĩ hoà vi quý.... kìa Tinh tiên sinh, kìa Dịch tiên sinh, mau dừng lại đi. Cho phép kẻ hậu sinh được đứng ra can ngăn các vị không nên động thủ để phân tài cao thấp .......
    .................

Chia sẻ trang này