1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về Osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobinhminh, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng lo, cây ngay không sợ chết đứng. Biết đâu vợ bác đi vắng lại nhờ hàng xóm ngó bác dùm. Bác ở nhà thế nào sẽ có gián điệp báo cáo lại hết cho vợ bác. Thế nên cứ ngoan ngoãn đứng đắn thì yên tâm. Làm sao lúc vợ bác về bác đủ sức khoẻ để chiến đấu là được. Nói chung không có việc gì thì cứ tránh xa osin, đề phòng trường hợp "lửa gần rơm".
  2. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà có Oshin nhiều khi khó chịu lắm. Tốt nhất là nhờ vả ông bà.
  3. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng mình + ông bà thằng ku đều đi làm nên ko thuê osin ko được . Mà thuê thì cứ lộn cả ruột lên vì osin , đã đi làm còn bày đặt cành cao ra điều là ko muốn làm đâu , nể bố mình lắm nên mới đồng ý . Ăn thì khoẻ như vâm , bà này rất sợ mẹ mình lên chơi vì mẹ mình rất sạch sẽ , đã sai làm thì yên tâm là ối việc , còn lâu mới ngồi chơi được . Cứ thấy mẹ mình lên là tìm cách để chuồn . Bữa nào ngồi ăn cơm cả nhà thì ăn được lưng chừng 2 miệng bát nhưng đợi các cụ về , vợ chồng mình lên gác là chạy xuống bếp ăn vụng . Ko ăn tôm cá chỉ độc chén thịt . Chính cái kiểu ăn ko thèm nhìn người khác của bà này mà mình đi làm nhưng rất sốt ruột cho con , ko hiểu bà jà này cho ăn kiểu j mà cứ người nhà quay đi co việc là nhoắng 1 cái đã thấy cho ăn xong rồi . Tháng rồi 2 vợ chồng cân thằng ku thấy chả lên được mấy mình đã điên tiết lên . Hiện giờ đang cắt cử 2 con em ở nhà phải thay phiên nhau mà trông . Nói thật , ko phải mình muốn làm khó osin mà chính là tại bản thân họ ko biết bản thân mình là ai , ko biết thân biết phận nên bị chủ nhà khinh cho cũng đáng . Mình bảo với chồng mình rằng bà ý ăn khoẻ mấy e cũng ko chấp nhưng nếu e bắt được quả tang ăn vụng đồ của thằng ku thì e vặn cổ bà ý ngay . Nghe thì bạo lực nhưng mà xót con ko chịu được .
  4. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Hay
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    thật á hãi quá
    tớ chưa, nhưng anh chị tớ đã thuê rồi, kinh nghiệm là thuê các em 15,16 tuổi, sai j được nấy, có thể lúc đầu lóng ngóng sau dần sẽ biết, chị tớ làm 1 bản bắt nó học thuộc như bản cửu chương , 1 bản dán ở chỗ nó hay nhìn thấy nhất: mấy h dậy, mấy h cho em ăn, mấy h làm j... nói chung là nó có nh` cái chưa đc, nhg theo mình mình thấy con bé ấy khá được, mỗi tội ở đc 2 năm nó đòi về đi học híc...
    sau đó, thuê các chị tầm 35,36 tuổi, đã có con... hoặc có bà gần 50 tuổi, chả ai nên hồn, ô sin mà như mợ, phải nịnh, phải nói khéo, đến h ăn cơm mẹ tớ còn đang lúi húi dọn dọn linh tinh, tớ còn đang cầm cái đũa ko để chờ, ô sin đã ăn đc nửa bát cơm, làm đc 1 tuần cho đi ngay lập tức... sau đó thằng cháu tớ lớn nhà tớ ko thuê nữa, ko thì chết mất..
    Tớ đã đọc nh`, thấy mọi ng bảo ô sin trẻ nó liếc cả chồng mình, rồi nó cũng chát, còn cả hẹn bạn trai , cũng nc hoa.. thấy khiếp thật, thấy nhà mình hồi đấy may thật. Sau này tớ vẫn nghĩ là sẽ kiếm em nào tầm 15 tuổi, sai dễ
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Osin thì cũng là người, cần đc nghỉ ngơi và ăn uống. Chị có vẻ thích thú khi osin luôn chân luôn tay. Đói thì mới ăn vụng chị ạ. Chị có thể khéo léo gắp thức ăn cho chị osin trong bữa ăn. Muốn người ta tốt với mình, trc'' hết mình đối xử tốt cái đã.
    Nghe giọng điệu chị thì có vẻ chị chấp vặt cả chuyện osin ăn nhiều
  7. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    các em 15-16 tuổi thì nhiều chị chả dám thuê vì sợ "treo mỡ trước miệng mèo"
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ô sin thuê mấy đứa trẻ con về thì sai được đấy nhưng ko biết cách ăn ở. Ăn thùng uống vại, ngủ khỏe không chỉ việc thì ko biết tự làm. Chốc chốc lại đòi về quê .....Mấy bà trung tuổi thì ma giáo lắm, mình ít tuổi hơn họ nói cũng khó.
    Tóm lại tự mình làm thôi, chứ như lúc trước có người giúp việc đâu mà bố mẹ vẫn đi làm vẫn nuôi con tốt thế.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Dọc cái này lại nhớ đến con oshin của 1 ông đồng nghiệp, trắng trẻo, dáng đẹp, khúc nào ra khúc đấy, mới có 17 tuổi, thấy bố này có vẻ cợt nhả với nó, chắc là xơi rồi
  10. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Tôi thường gặp cảnh nhiều gia đình người quen ứng xử với Oshin như nô lệ. Xét nét kinh khủng. Mồm thì lúc nào cũng tỏ ra nhân hậu, san nhà sẻ cửa, nhưng thực tế chả khác gì đế quốc sài lang. Trả tiền thì keo kiệt, nhưng luôn đòi Oshin phải phục vụ như hầu bà hoàng. Họ luôn cho rằng trả tiền cho Oshin là mất tiền. Mà không chịu hiểu rằng đấy là trao đổi ngang giá. Đấy là chưa nói họ còn trả ở mức bóc lột. Cần phải hiểu tiền lương là cách cảm ơn tốt nhất, chứ không phải là những lời ngon ngọt. Thấy Oshin khóc nuốt nước mắt vào trong, hãy tự xem lại mình đối xử thế nào. Nói xấu cả ngày chả ích gì, hãy sòng phẳng với Oshin thì mới mong có sự tử tế.

Chia sẻ trang này