1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về Osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobinhminh, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nhà em kể là: Vợ em họ anh ấy đi chợ về đang lúi húi cho đồ vào tủ lạnh thì oshin chạy xuống lấy ba lô và bái bái cả nhà. Mất mát gì nhìu thì chưa biết chỉ biết là có mấy cái áo bên trong để tiền đã bị nàng oshin lấy đi. hehe nực cười nhỉ.
    Tớ thì tớ thấy ko cần thiết phải có oshin, chỉ cần mình có 1 kế hoạch làm việc hợp lý, gia đình sắp xếp tốt mọi việc và mọi người cùng nhau chia sẻ là okie.
    Chef tớ, nhà có 2 con nhỏ, luôn lắm việc và về muộn, lương 2k$, nhưng vẫn chia việc ra, chống làm gì, vợ làm gì, ko cần oshin mọi thứ vẫn chạy rất nhịp nhàng.
    Tớ sắp ra riêng, nhà chỉ có 2 vợ chồng, cũng đi tối ngày, ở nhà thì từ nhỏ đến lớn ko làm việc gì nhưng chẳng hiểu sao chẳng bao giờ nghĩ đến thuê oshin, chỉ đợi xem công việc và khối lượng việc nhà ra sao rùi mới thuê người giúp việc theo giờ thui.
    Oshin thì cũng có người này người nọ, có người tốt có người xấu, mọi người ko vơ cả nắm đc. Nhưng nói chung, những người đang từ nghèo khó tự dưng đc vào một môi trường khác hẳn, cuộc sống sung túc, rùi cũng có ý muốn đổi đời thui --> chẳng bít đâu mà lần. cái chính mình ở hiền sẽ gặp lành
  2. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm được thế này thì tốt nhất. Nhưng khi bạn vừa sinh xong, tất nhiên là ôm em bé cả ngày rồi, chồng thì....không biết làm (chưa kể gia trưởng, ko làm), bố mẹ hai bên chưa về hưu, không giúp được, thì làm thế nào bây giờ??? Lại còn, hết 4 tháng nghỉ bạn phải quay lại chỗ làm, con bé thế gửi nhà trẻ nào được, giờ phải làm sao khi cả hai vợ chồng, ông bà bé đều phải đi làm? Quả là bài toán khó, hic, tớ cũng đang rối như canh hẹ đây.
  3. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có em bé nên ko phải lo vấn đề này. Sao đằng ấy ko tìm 1 người hàng xóm đã về hưu, tính cẩn thận đấy. (nói chung là khó nhỉ)
  4. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thật ra k hẳn là chuyện để ý osin ăn nhiều hay ít nhưng nhà tớ đã từng có thuê một bé giúp việc 16 tuổi mà em ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống mà k chịu làm j cả. nhà tớ cứ mua đồ j để tủ lạnh là em í ăn nhiệt tình lắm, có khi k fần ai đâu. tớ cũng hay nhắc nhở nhưng em í cũng chả thèm để ý. đã thế em í còn lười làm mới tức. suốt ngày ăn, ngủ, chat chit. tớ đi làm về sai việc j thì làm việc ấy. thế nên mới đến nhà tớ đc 1 tháng em í đã béo tròn quay rồi. sau vài tháng chịu đựng em í k nổi nhà tớ đã cho em í về quê, và khi về em í đã kịp vơ vét một nửa số quần áo của tớ, mà lại chọn toàn cái đẹp nhất nhá, đúng là thẩm mỹ cao thật
    bây giờ nhà tớ có một cô giúp việc 50tuổi. cô ấy đc cái rất thật thà, lại cũng biết việc nữa nên cũng thấy yên tâm. nhưng bù lại nhà tớ đối xử với cô ấy cũng chẳng khác j ng nhà. ăn uống k bao h phân biệt, có phòng riêng đàng hoàng, nhà có việc là cho cô ấy về liên tục, quần áo tớ cũng mua cho thường xuyên. thế nên cô ấy cũng gắn bó lắm.
    mặc dù nhiều lúc tớ cũng có những điều k đc hài lòng lắm nhưng fải bỏ qua thôi vì dù sao mình cũng còn nhờ ng ta nhiều mà.
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hihì. Khối nhà chột dạ nhìn lại oshin đây.
    Oshin ông bà là tốt nhất, nếu không thì các mẹ phải chọn Oshin ít nguy cơ nhất...NHưng mà thể nào cũng hơi chuối
    Ôi! Chả biết đuờng nào mà lần nhỉ
    May hơn khôn
  6. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    bạn ko ở trong cuộc đừng suy diễn lung tung , osin nhà tôi ngoài việc bị gọi là osin ra thì bà ý sướng ko thua chủ nhà . Tôi là người sòng phẳng nên yêu cầu người giúp việc ngay từ đầu đã ko làm thì thôi làm phải nghiêm chỉnh . Tôi ko thiếu thốn j để mà phải chấp vặt chuyện ăn uống nhưng đã ăn thế nào thì phải làm cho xứng , ko phải kiểu ních chặt bụng xong rồi lơ phơ tha thẩn trong nhà vớ va vớ vẩn , bảo bế con thì toàn rình để đưa cho người khác , đến bữa cơm bảo nấu thì toàn đứng chỉ đạo để em tôi và chồng tôi nấu . Nếu là bạn , bạn nghĩ sao , đấy có phải osin ko hay là bà nội bà ngoại bạn , bạn nghĩ sao nếu osin ăn no mà lúc nào cũng tăm tia đồ của con bạn , bạn thương osin thế bạn có thương con bạn ko ?
  7. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thì khoaitayxanh chứng kiến những cảnh như thế, chỉ nhắn chung chung thôi mà.
    Nhưng tớ thấy bây giờ Oshin được cưng chiều bỏ xừ. Tại giờ công việc nhiều, nhà nào cũng cần người giúp việc nên Oshin có giá lắm, ai làm đường được lòng chủ thôi là chiều như gì ấy. Có khi làm dối một tí chủ cũng chả dám mắng ấy chứ.
    Nghe papy kể chuyện em lại nhớ chuyện bà Oshin trước đây nhà cậu em, ở cùng bà ngoại. Úi giời bác này ăn cũng khỏe, mà cũng chả chịu làm mấy. Ăn toàn gấp mấy lần người trong nhà mà toàn lựa thứ ngon nhất nhà để ăn thôi. Miếng ngon nhì mới đến phần ông bà. Sau bữa ăn thì còn lại thứ gì, bất kể là cá basa hay thịt ba chỉ đều đổ đi hết, cô biết mà xót cả ruột. Nhà cô em ko phải là thiếu thốn nhưng cũng ko hoang phí như thế Sữa Ensure của ông bà toàn lôi ra uống trộm. Sau 2 tháng bà ấy béo phây phây. Trong khi người ốm thì không chịu chăm sóc tử tế. Vệ sinh ko cẩn thận. Toàn đi buôn chuyện linh tinh là giỏi. Ai đến nhà thăm ông bà là nhảy tót lên giường(của ông bà), nói tranh phần người khác. Lại còn chỉ vào em mà cười: cô này giống cháu gái tôi nhỉ, cái mặt tròn tròn Vô tư thế chứ lại.
    Sau đó, cô cậu ko chịu được nên tìm được cô bé khác, chừng 20 tuổi gì đấy. Chịu thương chịu khó và ngoan ngoãn lắm. Trong nhà ai cũng quí. Ai dè cô bé cùng làng với bà khỉ nợ kia. Bà ấy kéo con cái đến nhà dằn mặt. Làm cô bé sau chuyến về quê lên lại nhà khóc nức nở xin thôi. Khổ thế đấy
    Bây giờ thì cô cậu thuê bà khác. Bà này cũng lười nhưng nói chung là chấp nhận được nên ở nhà cô cậu ấy cũng mấy năm rồi. Buổi trưa toàn vào phòng cô cậu nằm lên giường của hai vợ chồng nhà chủ ngủ một mạch. Bác ấy đã có giường riêng rồi nhưng ko chịu nằm đâu. Hai đứa em họ em thấy thế đã xin nhường giường của chúng nó cho bác Oshin ngủ trưa rồi nhưng bác ấy chê, bảo là giường của bố mẹ chúng mày ngủ ngon hơn. Ngày nào cũng thế, cô cậu biết nhưng cũng cho qua vì ngại tìm người mới.
    May nhà em toàn người lớn rồi, nhà cũng ko to lắm, ko phải thuê Oshin. Giờ có sinh con thì cũng có bà ngoại đỡ cho. Chứ nhìn bên ngoài em đã thấy sơ sơ như thế, người trong cuộc chắc còn gặp nhiều chuyện hơn nhiều. Thế này không khéo chưa ăn thua gì ấy chứ
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hic, tình cảnh bạn này y như nhà mình. Sắp đẻ rồi mà chưa tìm đc ôsin
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Osin nhiều khi mình biết điều với họ nhưng họ ko biết điều lại. Như trường hợp chị gì ở bên trên mình nghĩ chị ý chẳng tiếc gì cơm cho họ ăn đâu. Miễn là đừng có kiểu lén lút trước mặt mình thì giả vờ ăn ít, sau lưng thì lại ăn vụng ăn trộm và nhất là ăn vụng hoặc vô trách nhiệm với em bé. Osin nhà tớ thì sợ béo nên chẳng ăn mấy 1 bữa ăn có nửa bát, nài kiểu gì cũng ko ăn thêm. Có ăn thì hầu như chỉ chan nước canh mà ko chịu ăn thịt thà gì cả. Tất nhiên là thức ăn cũ từ hôm trước cũng ko ăn. Mà ko ăn mấy thì lại yếu mệt vài hôm lại lăn ra ốm .
    @Seadog: Osin nhà tớ tuần trước về quê đem lên một bà cô họ định để làm osin cho hàng xóm nhà tớ nhưng nhà họ lại ko cần. Lại phải gọi điện đi khắp nơi để hỏi cho bà ý ko bắt về quê lại tội.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nói về osin, he he
    Người đầu: một bà 45 tuổi. Ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng. Thế nhưng lau nhà bằng nước nóng. Gặp người này nói xấu người kia. Cho ra đi.
    Người 2: Bà 30t. Chăm chỉ, sạch sẽ. Nhưng giúp ông tớ 82 tuổi đi lại thì vỗ đầu như khen trẻ con. Vỗ mông ông bồm bộp khi thay gối cho ông. Thô thiển. Cho ra đi
    Người 3: 28t. Nói thầm cả bác: Con bé C nó còn bé mà đã dám dùng di động, lại có bạn trai. Khỉ gió. Mình chỉ kém bà ý có 2 tuổi mà bà ý tưởng mình là em của con em lớp 8 của mình, điên tiết. Cho ra đi.
    Người 4: 32t. Ăn như hổ. Nói nhiều, làm ít. Cho ra đi
    Người 5: 29t. Ngoan, chăm, Nhưng chồng trông như nghiện. Thỉnh thoảng lại lên nhà chủ xin ngủ nhờ. Không cho vẫn lên. Đành phải cho đi.
    Người 6: 18t. Ăn cơm thì chăm chăm xới cho ông anh đẹp zai, đek quan tâm tới ai. Mắt nhìn chủ đắm đuối. Cho ra đi
    Người 7: Ko nhớ tuổi. Cơm ngày nào cũng nấu đầy, ăn ko hết, dặn nấu ít vẫn nấu đầy. Hóa ra để còn ăn cắp gạo. Bó tay. Cho ra đi.
    Người 8: Thôi ko kể nữa, mệt quá. Giờ có khi phải là người thứ mười mấy rồi ý chứ.
    Đúng là câu chuyện osin...

Chia sẻ trang này