1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về Osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobinhminh, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Gian nan nhỉ ! Nhà tôi cũng hai lần rồi
    1st : thuê một đứa 16 tuổi, sau một năm nó lên 14,5kg trong khi con gái mình chăm mãi vẫn ~ 10kg. Mua quần áo, đồng hồ thế mà nó về ăn Tết xong bùng luôn .. mặc dù trước khi về cứ lèo lèo nói em lên mang biếu anh chị con gà quê
    2nd: qua Trung tâm, sau đúng 1 tháng 1 ngày nó bảo phải về quê cắt thuốc vì bị ốm rồi lượn mất -bọn này có một dây quay vòng mấy đứa để kiếm 300k tiền môi giới - nhưng do mình giám sát điện thoại chặt chẽ nên nghi ngờ, phát hiện từ trước ... cho lượn.
    3th : searching .... bác nào biết chỉ giùm nhé, vì vợ lại có bầu không có không được
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Osin nhà em này, đợt trước post bên TS, mọi người vào cãi nhau um lên, thế là mod delete bài em, bây giờ mang sang đây góp chuyện với nhà mình
    Osin thực ra là một ngươì phụ nữ đáng khâm phục lắm, vậy mà sang đến việt nam, từ osin lại được dùng để chỉ người giúp việc. Nhà em không có osin, có tí việc nhà, em với mẹ em tranh nhau làm, hic, thật đấy. Nhưng ngay bên cạnh là nhà ông cậu ruột,có 2 thằng em đang tuổi học hành, bố mẹ thì bận công tác, nên cần osin để cơm nước giặt giũ cho 2 thằng em. Em là người được cả nhà bỏ phiếu cho làm nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện, và cả ...theo dõi osin nữa.
    Osin 1: em này khoảng 17 tuổi, cao to phổng phao lắm. Hồi mới đến nhìn giản dị chân quê, duyệt. Chịu khó học hỏi, nên cũng biết nấu ăn, duyệt. Mồn miệng nhanh nhảu, hay tâm sự với em, duyệt. Nhưng chỉ được vài hôm là có chuyện. Mẹ em bảo hàng xóm nói : ?oosin gì mà mặc váy ngắn đến...bẹn ( hic, hàng xóm ngoa ngôn quá), mà nhà thì toàn đàn ông, nhìn ngứa mắt?. Mẹ em mới góp ý:
    - Cái váy cháu đang mặc mua ở đâu đấy?
    - Cháu mua ở chợ Kim Liên.
    - Mày, ăn mặc kín đáo thì hợp hơn con ạ, chứ mặc thế kia, thì cứ ngắn tủn thế nào ý. Mà mày học ai cái lối ăn mặc đấy đấy hả? Bác phê bình đấy nhé.
    - Ơ cháu thấy chị T mặc thế mà, đẹp nên cháu mới mua chứ. Bác đi mà nói chị T ý.
    Ui trời, em có bao giờ mặc ngắn đến...bẹn như thế đâu, oan quá. Chỉ thỉnh thoảng buổi tối đi chơi, thì mặc mấy cái váy Jean hơi ngắn một tí thôi. Nhưng em vẫn bị cả nhà phê bình vì làm gương xấu cho osin. Tuy vậy, em osin này ở được mấy tháng, đủ 18 tuổi là tếch đi làm osin ở Đài Loan . Em vẫn thích em này nhất, như em gái ý.
    Osin 2 : cô này thì lớn tuổi rồi, gần 40. Cũng như mọi osin trên cõi Việt nam này, cô này hồi mới đến cũng giản dị lắm nhé, nhưng được mấy dạo cô ý cứ khen em để tóc xoăn xinh, rồi bắt em dẫn đi làm, lại vay tiền em chứ. Để phù hợp với cái đầu xoăn, cô ý á, đi đổ rác cũng đánh phấn nhé. Mà hình như phấn rởm, nên bị sưng mặt, phải vào Da Liễu chữa mất ối tiền. Nhưng chuyện này mới vui nhé. Em có lọ keo xịn lắm, cô bạn em hì hục mang vác tận từ Mỹ về, em mỗi lần chỉ dùng một tí thôi, sợ hết mà. Nhưng như có ma ý, lọ keo cứ vơi đi thun thút. Em ngờ là cậu em họ của em dùng, cứ hít hít đầu nó, nhưng toàn mùi Romano thôi. Điều tra mãi, hoá ra cô osin cứ gội đầu xong là chạy sang nhà em, bôi bôi vuốt vuốt. Em mới hỏi :
    - ơ lọ keo hôm nọ mua cho chị chị đã bôi hết rồi à.
    - Đâu, còn đầy. Nhưng cái Đắp bờ rích đấy chả thích mấy,chả thích bằng cái của cô.
    Hic, tất nhiên rồi. Em lòng đau như cắt,chỉ biết khen cô osin này sành điệu thật, rồi ngấm ngầm cất lọ keo vào tủ, vì dù sao cũng là kỉ niệm của bạn em, chả dám để bên ngoài.
    Vì sành điệu như vậy nên làm mấy tháng cô ý đã cưa được một chú, mà cô ý có con ở quê rồi nhé,theo chú đó về Hà đông xây tổ ấm, chả hiểu con cái thì làm sao?.
    Osin 3 : cô này vui lắm nhé, do cậu em nhờ bạn bè giới thiệu đến làm. Cô này bằng tuổi vợ cậu em, nhưng cứ nhất định bắt em chị chị em em cho tình cảm. Mỗi tuần đòi nghỉ 1 ngày về thăm quê, nhà cậu em cần osin nên cũng đồng ý. Nhưng có cái dở là nấu ăn thì thôi rồi, hai thằng em kêu thấu trời. Đại loại là hôm nào kêu nhạt thì hôm sau canh có thể mang đi chiết xuất lấy muối. Hôm nào lỡ mồm kêu mặn thì hôm sau ăn canh như uống nước lã luôn. Em quyết tâm chứng minh là em có thể đào tạo cô ý nấu ăn theo khẩu vị nhà em, nên một tuần liền đi chợ cùng, nấu ăn cùng, tận tình chỉ bảo. Rồi cũng thành công. Nhưng lại là nếu chót khen món nào ngon, thì chắc cả tuần sẽ được ăn món đó liên tùng tục. Nên mới có chuyện, hôm em đang đi học, thấy thằng cu em thì thào gọi điện ( nó tế nhị sợ osin nghe thấy tự ái)
    - Chị đi học về ra Bạch Mai mua cho em cái bánh mỳ patê nhé, hôm nay lại canh cua mồng tơi, thịt kho trứng rồi. Em sợ lắm.
    Hic, khổ thân thằng em. 2 món này là nó thích lắm. Nhưng bị ăn gần tuần liền,chắc bây giờ ngủi mùi cũng sợ đây. Em nói thì cô ý bảo : « khéo vẽ, em cứ chiều nó hư đi. Ở quê thì có khối ra mà ăn ». Có lý quá, em chả cãi được.
    Nhưng rồi cô ý bỏ không làm, cả nhà không biết lý do, nhưng em thì có hân hạnh được chia sẻ. Chả là cô ý mê ông cậu béo mập nhà em, mà vợ ông cậu đi nước ngoài,cứ nghĩ đến nhà em làm osin thì... nhưng hoá ra, ông cậu toàn tranh thủ về nhà ăn cơm tí rồi lại đi công tác triền miên, ngủ thì ngủ ở trên đội, công an mà, nên osin chán, bỏ nhiệm sở về quê.
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng đang rất cần NGV, mà không muốn qua trung tâm vì nghe nhiều chuyện không hay quá. Bạn xem bà giúp việc ấy có được không, giới thiệu cho mình với. Mình sắp sinh em bé rồi, đang rối lên tìm người đây
  4. chuotchu410

    chuotchu410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện NGV đúng là chuyện nh tập, nhà chuot cũng ko biết bao nhiêu lần khổ sở vì NGV, chưa được 1 năm, mà khoảng 8-10 NGV đi ra đi vô , có ng thấy làm được thì được khoảng mấy ngày, hay 1 tuần là than khóc nhớ nhà đòi về, có ng mới vô nhà chưa được 1 ngày đã nhanh chóng chôm tiền , có 1 cô bé chăm chỉ siêng năng làm lắm thì được hơn 1 năm lại bị bệnh mà mất , mà giờ NGV có giá lắm, nh khi biết họ chôm đồ, chôm mấy cái nhỏ nhỏ như chén bát, muỗng nĩa, dụng cụ làm bánh,... mà phải nghiến răng chịu, vì nếu đuổi đi thì 1 quá trình tìm NGV lại bắt đầu, 1 quá trình khổ sở bắt đầu, việc nhà ko ai làm
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chắc sau này mình sinh nở cũng chẳng thuê đâu, chịu khó tự thân vận động, vì những việc trong nhà mình làm được hết, tháo vát hết. Mặc dù bà nội và bà ngoại đều ở xa.
    Đỡ tốn tiền thuê ôsin, đỡ nghi ngờ, mệt lắm.....
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ấy đấy. Mình chịu khó 1 tý cho đỡ ngứa mắt. Chứ có người khác trongnhà nhà, cùng ăn cùng ở là khó chịu lắm rồi.
    Mẹ tớ bảo có con thì tự nuôi nhé, đừng mang về nhờ bà ngoại chăm.
  7. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oài.....
    Oshin nhà mình so với mặt bằng chung lại quá đỉnh. Lúc mới đón ở quê lên thì như trẻ chăn trâu, tóc đỏ quạch cháy nắng, bé quắt xà lai. Ở nhà mình mấy hôm thì phổng phao , xinh đẹp. Trông thằng cu nhà mình thì tận tình hơn cả chủ. Nấu ăn thì cũng không đến nỗi nào, tuy cũng phải dạy bảo nhiều. Sau này quen việc, oshin chăm cả mình luôn. Đi làm về lúc nào cũng được hỏi thăm chăm sóc, nước quả ép mang tới tận miệng. Thằng cu nhà mình toàn cho ngủ với Oshin vì bé hay bú sữa chai buổi đêm. Bạn ông xã đến chơi toàn ghen: " thằng nhóc này bé tí đã được ngủ với gái đẹp, sướng thế" . Bạn bè mình thì lo hộ: " nó mày ngài , mắt lá liễu, xinh đẹp thế kia, để trong nhà mất chồng như chơi". MÌnh kệ....mỗi người 1 phúc phận....lo bò trắng răng....
    Ở với mình 5 năm, thằng cu lớn, đi trẻ....cho Oshin sang giúp việc ông bà ngoại....Oshin hay xin về quê vì có người yêu.....rồi xin về hẳn cưới chồng. Cả nhà xúm vào cho tiền và tặng đồ....sau đó vài ngày, bà ngoại phát hiện ra tiền trong tủ bị mất.....trong nhà chỉ có ông bà và Oshin trước đây biết chỗ dấu chìa, còn ai lấy vào đây nữa......Híc....mình buồn quá, chả dám tin Oshin yêu quý của mình lại có thể làm thế, nhưng bà ngoại khẳng định rồi, chẳng biết chối cãi làm sao ( bà ngaọi là người điềm đạm, khéo léo và chi công vô tư lắm)....
    GIờ, thỉnh thoảng nhớ Oshin như nhớ người thân ruột thịt....mà phân vân không đi tìm thăm. MÌnh sai không nhỉ?????
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1. Thực tế, có nhiều người tính xấu đến mức dù có giàu kếch xù nhưng vẫn kô thích ai ăn của mình
    2. Chẳng lẽ chồng và em chị hiền lành đến mức bị osin chỉ đạo?
    3. Em vẫn thấy người ta bảo: "đã no cơm tẻ thì thôi mọi bề"
    Diễn đàn chỉ là nơi trao đổi, góp ý cho nhau thôi. Em chỉ suy diễn qua lời văn của chị thôi, nếu có gì thì chị bỏ quá cho. Em cũng dừng việc nói chuyện osin nhà chị ở đây. Chúc gia đình chị hạnh phúc và con chị mạnh khoẻ
  9. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  10. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có đi làm ko , 4 tháng đầu nghỉ thì cần j osin , tớ lúc đấy cũng toàn tự thân vận động 1 mình 1 con chả có ai giúp cả cũng ko sao nhưng đến lúc đi làm thì ko thể phân thân để bay 10km về nhà được .

Chia sẻ trang này