1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về Osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobinhminh, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện oshin mới vui chứ. Hồi trước nhà thay cũng nhiều oshin lắm. Nhưng mà em nào vào nhà mình cũng mắc bệnh ăn trộm. Không trộm tiền bạc thì cũng quần áo, son phấn. Đau thế cơ chứ. Bây giờ thì mỗi người cố lên 1 tý. Lúc nào cần kíp quá thì thuê giúp việc theo giờ là xong. Đỡ đau đầu. Cũng may là chưa có con nhỏ.
    Nhà bà cô mình cũng vừa dính 1 vụ. Suýt nữa thì mất chồng. Hàng ngày em oshin dậy đi bán hàng cùng cô mình. Bên cạnh cửa hàng của cô mình có hàng photocopy của mấy anh giai. Em oshin cứ rảnh rỗi là lôi các anh ra buôn chuyện. Em còn hỏi khách đến mua hàng là " Có chỗ nào cho trai chưa vợ, gái chưa chồng đến giao lưu tìm hiểu hay không?" Công việc thì em ý cũng chẳng phải làm gì nhiều. Ông chú mình chăm chỉ, con cái chú ý tự chăm chứ cũng chẳng cần đến oshin, nhà cửa thì cứ đi làm về là chú ý tu*. dọn dẹp. Oshin ngoài việc bán hàng ra thì cũng chỉ phải rửa bát và thỉnh thoảng lắm mới phải dọn dẹp nhà cứa. Chắc là sướng quá nên em ấy rửng mỡ. Tự dưng 1 tối đi làm về em ý kêu đau bụng, bà cô mình bận trông con nên bảo ông chú lên xem con bé nó bị làm sao. Hoá ra bà ấy bảo là ấy bị đau bụng. Rồi nhờ ông chú mình xoa bụng, xoa lưng hộ. Bó tay với con bé này. Liều vãi linh hồn. Ông chú mình lúc đấy cũng không dám nói ra đâu mà dấu. Ông chú chỉ bào là nó bảo đau bụng vì ăn mận. Bà cô mình thấy nó không sao thi cũng thôi. Chỉ nói là mình ăn cả chục quả mận mà không sao. Nó ăn có 1 quả mà kêu đau bụng. Ai nghĩ đâu là nó định tà lưa cả chồng mình.
    Sau đấy thấy không cưa cẩm được ông chú mình thì em kêu người nhà gọi điện lên bảo là bố bị tai nạn xe nặng lắm. Thế là em sùng sục lên đi về. Cô mình thương tình còn giúp đỡ tiền tàu xe, tiền thăm hỏi.....Sau đấy còn gọi điện về quê hỏi thăm bệnh tình của bố em thì em bảo là bố em không sao hết, chỉ sái tay thôi . Đúng là đầu hàng cái con quái thai này. Thế rồi em bảo là em phải ở nhà thêm mấy ngày để xả xì trét, nghỉ ngơi, an dưỡng. Mình làm việc còn vất vả hơn nó mà còn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ xả hơi, an dưỡng nữa là nó làm cho mình mới được có 2 tháng.
    Sau em này thì cũng cạch, không có nuôi oshin trong nhà nữa.
    Được ghostxinhdep sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 15/08/2007
  2. tmh1512

    tmh1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì không thể không có người giúp việc rồi! Từ kinh nghiệm của bố mẹ em và nghe các bác kể chuyện em rút ra là nên thuê người giúp việc theo giờ. Nhưng qua trung tâm thì cũng kinh lắm nên bác nào có địa chỉ tin cậy thì mách cho em với nhé, em cũng sắp cần rồi!
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  4. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn viettrader. k fải NGV nào cũng sống biết trước biết sau đâu. như NGV trước của nhà mình là một em 16 tuổi đấy, cả nhà mình đối xử rất tốt, k hề fân biệt j, có sai thì nhắc nhở nhẹ nhàng vì thật sự hồi đó nhà mình rất cần ng. nhưng mà em í toàn bỏ ngoài tai, cả ngày ở nhà chỉ ăn, ngủ và chat chit thôi. còn cho sdt nhà mình để mấy anh quen trên mạng gọi điện đến lúc nửa đêm đòi nói chuyện cơ. có thể tại em ấy còn trẻ nhưng mà mình nghĩ nói chung cũng là tính ng rồi. k fải NGV nào cũng có thể tốt như nhau. may thì tìm đc ng tốt . nói chung NGV đi làm cũng như mình đi làm thôi. muốn kiếm đc tiền thì cũng fải hoàn thành tốt công việc của mình.
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoaitayxanh nói hay quá, em ủng hộ bác, em rất thích cái cách của bác nhưng chắc là khó lắm đây, em phải học hỏi bác nhiều mới được. Nếu mình đã tử tế như thế mà họ vẫn tinh tướng thì đành tiễn khách thôi chứ biết làm răng bây chừ. Thuê NGV theo giờ cũng là một giải pháp hay mà em đang tăm tia đấy ạ.
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác. NGV nhà tôi bản chất không hề vượt trội NGV hàng xóm. Họ nghiêm chỉnh là do cách quản lý nghiêm khắc của tôi. Rất có thể NGV nhà tôi khi làm ở nhà khác sẽ lại trở nên lười nhác. Bản chất con người là lười chứ không phải chăm đâu bạn ạ. Hãy xem lại trong lớp mà bạn học thời sinh viên có bao nhiêu sinh viên chăm học, chăm lao động nào. Đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn là những sinh viên khi được khích lệ thì chăm khi không ai ngó ngàng là chơi, quay cóp cho qua môn. Loại người cực tồi, và cực tốt là hiếm, có lẽ khoảng 20 % là nhiều. Phần lớn. Cứ cho là 80 % là người nửa nọ nửa kia. Nếu xác định là rơi vào loại cực tồi, không đào tạo được, tôi giải tán sớm rất gọn. Nếu NGV rơi vào nhóm 80%, tôi sẽ đánh thức phần tốt đẹp ở họ. Lưu ý, tôi bao giờ cũng nhìn thấy điểm tốt đẹp nào đó trong con người, cho dù đó là thằng ăn trộm, nghiên ma túy. Nên tôi có khả năng cảm hóa cao hơn người bình thường. Không nói đâu xa. Ngay trong nhà tôi, mấy bà chị nhìn người giúp việc nào cũng thấy xấu xa, lười nhác, đáng ngờ. Kết quả là quan hệ giữa các vị ấy và NGV luôn căng thẳng, dẫn đến những chuyện ầm ĩ từ những thứ bé tí. Tôi muốn nói đến một cách nhìn không hay, tạm gọi là tối tăm trong quan hệ. Không chỉ là quan hệ chủ và NGV, mà ngay cả quan hệ giữa chúng ta, những người trí thức với nhau, đã mấy khi tốt đẹp. Thế nên phải biết vị tha. Đừng bao giờ nghĩ người khác là xấu xa hơn mình. Tôi nói những kinh nghiêm này, mong chia sẻ với những người có thuê NGV có thể nhìn lại cách quản lý của mình rõ hơn. Nếu suy nghĩ tăm tối quá, không thể hiểu được những gì tôi nói. Giả định thôi. Một kịch bản khác của cuộc đời. Với một điều kiện may mắn giống như chúng ta, được sinh ra tại Hà Nội, học hành tử tế, NGV sẽ là chủ nhà; Ngược lại, chúng ta(Khoai và các bạn) không may mắn, sinh ra ở vùng sâu vùng xa, thu nhập 10 000 VN đồng/tháng, chúng ta (KHoai và các bạn trong box này) sẽ đi làm người giúp việc. Đằng đẵng xa chồng con, như đi bộ đội, chắt chiu từng đồng để gửi cho chồng. Nỗi khổ về tinh thần của NGV mấy ai quan tâm. Các bà chủ chỉ nhìn thấy mỗi sự xấu xa. (Càng kể với nhau về sự xấu xa của NGV, giá trị đạo đức của bà chủ càng tăng lên). Nhiều người cứ khen NGV nhà tôi (Khoai) là sao nó chăm thế, sao nó ngoan thế, sau đó chê NGV nhà mình mà không bao giờ nghĩ rằng NGV nhà họ và nhà tôi bản chất chả khác gì nhau.
  7. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    nói về osin thì có nhiều chuyện lắm,ngày trước nhà tớ cũng thuê osin, bà này cũng ngoài 30 rồi, tớ thì k ở nhà nên cũng k biết thế nào,chỉ thấy đợt đó mỗi lần đt về nhà là bà già lại than thở là nấu ăn dở lắm, lúc nào cũng kêu buồn,đc cái nhanh nhẹn nhưng chỉ mấy ngày đầu thôi,ở đc hơn 1 tháng thì bà ấy có bồ,buổi tối cứ nói dối là đến thăm nhà ng thân, lúc nào cũng chỉ rình rình để ra ngoài, về sau nghe hàng xóm mách là bà ấy cặp với thằng xe ôm ở đầu đường.Lúc đầu các cụ nhà tớ nói xa nói gần vì bà ấy có chồng con ở quê rồi mà, bà ấy cứ chối đây đẩy là đi thăm bà con đang nằm trong bệnh viện,về sau phát hiện ra cái thằng mà bà ấy cặp đó còn bị nghiện nữa,ông bà già tớ sợ quá cho nghỉ việc luôn, rồi sau đó phải thay hết chìa khoá nhà vì sợ nhỡ bà ấy bị thằng đó xui dại đánh thêm chìa khoá khác thì tèo.
    Bây giờ nhà tớ chỉ thuê người đến dọn dẹp vào cuối tuần làm theo giờ thôi,osin thì cũng có ng này ng kia , nói chung thuê osin thì nhàn tay nhàn chân thật đấy nhưng lại nặng đầu về vấn đề khác,nói chung là phức tạp,đi làm về đã mệt rồi mà còn phải chỉ bảo nhắc nhở nữa thì tự làm cho nhanh. Nói thế chứ sau này đi làm rồi con cái,chắc tớ cũng phải tìm osin thôi, nhưng đọc nhiều bài về osin trong này thì cũng hãi thật đấy
  8. wendy_06

    wendy_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  9. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm chuyện NGV. Hic, mình chẳng thích tí tẹo nào cả, nhưng sắp sinh em bé rồi, làm thể nào bây giờ? Bọn mình ở riêng, mình cũng tính 2 vợ chồng sẽ cố gắng một chút để khỏi phải thuê oshin nhưng mà ví dụ mình đi chợ thì làm sao em bé ở nhà một mình được nhỉ?
    Hôm trước còn nghe kể chuyện oshin cho em bé uống thuốc ngủ để khỏi phải trông. Cùng là Người với nhau sao mà ác thế???//
    Vẫn đang tìm oshin, mà chẳng muốn thuê tí nào.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Huy động nội ngoại thôi em ơi.
    Bà nội 1 tháng, bà ngoại 1 tháng cứ thế mà xoay vòng, nếu bà nội hợp với bà ngoại thì cả 2 bà lên trông cháu luôn chứ còn gì nữa.

Chia sẻ trang này