1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về Osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobinhminh, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hi các bạn khổ nhỉ, toàn vớ phải NGV không ra gì. Nhà tớ lại khác, tất nhiên nhiều khi cũng có chuyện bực mình, nhưng mà phần lớn NGV cũng khá tốt.
    Chị đầu tiên: đấy là khi bà chị dâu tớ có bầu, chị giúp việc này chỉ giúp cho chị dâu tớ thôi, còn nhà tớ thì có tớ và bố mẹ tớ, nên chẳng cần. chị ấy lúc đến nhà tớ thì gầy và đen thui, sau càng ngày càng béo ra, mãi sau mẹ tớ hỏi mới biết chị ấy có bầu (vợ chồng chị ấy không có con, sau chị ấy bỏ vào SG làm việc một thời gian => có bầu, lúc ra bắc làm việc ở nhà tớ chắc bà ấy chưa biết là có bầu). chị này thì hiền lành, lúc đầu cũng chịu khó, nhưng về sau chắc bầu bí nên mệt, không làm gì nhiều. Đồ ăn chị ấy cũng khá là tự tiện, sữa bầu của chị dâu tớ coi như chia đôi. Đến lúc rõ rành rành là chị ấy bầu bí như thế thì chi dâu tớ cho về quê. Mẹ tớ biết chị ấy nghèo rớt mùng tơi nên gói cho bao nhiêu là chăn màn, quần áo cũ, rồi còn cho thêm tiền nữa. Lúc chị ấy về quê chị ấy còn lấy quần áo và sữa của cháu tớ. tớ và chị tớ bực quá càu nhàu thì mẹ tớ mắng tớ là người ta nghèo, lại sắp làm mẹ, chỉ vì nghĩ đến con nên người ta mới hành động như thế. Tớ im.
    Chị thứ hai: chị này cùng quê với chị kia (toàn dân Huế), cũng hiền lành, nhưng mà chậm. Được một thời gian thì chị này chuyển sang nhà dì tớ, được mẹ chồng dì tớ rất là cưng. chị này lúc đầu đến thì đen và bé tẹo, vì thế các anh ở làng chê, mãi không lấy chồng. sau chị càng ngày càng trắng và béo ra, kết quả là lấy được một anh chồng ở Hà Nội, hí hí.
    chị thứ 3 là chị họ xa của chị dâu tớ, cũng ở trong quê ra, chị này hiền lành, chăm chỉ, không có gì phàn nàn.
    Còn bên nhà chị gái tớ:
    em đầu tiên: trẻ con, lười, suốt ngày lên sân thượng ngồi suy nghĩ vẩn vơ. sau chị tớ cho nghỉ việc thì khóc, kêu là thích ở nhà chị tớ.
    chị thứ hai: nấu ăn rất ngon, khá là thông minh mặc dù chỉ học đến cấp 2. gọn gàng sạch sẽ. Mỗi tội thỉnh thoảng cứ mắng thằng cháu tớ ầm ầm. Chị tớ chiều chị này cực, may áo quần, cho về quê thoải mái. Nhà tớ đi ăn nhà hàng là chị ấy cũng được đi cùng, tất nhiên cũng vì đưa mấy đứa cháu đi nữa.
    Nói chung tớ thấy mình nên tôn trọng người giúp việc, và phải nghiêm với họ nữa. Cái gì không hài lòng thì nói luôn cho họ biết. Nếu họ quý mến mình thì sẽ làm việc tốt hơn.
    Đấy là nhà chị gái và chị dâu, còn tớ không thích có người giúp việc lắm. Tại tớ thích dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn theo í mình.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thấy bác gọi ''"người ta " một cách đơn giản là NGV là đã thấy bác tôn trọng người ta rồi, thảo nào mà người ta lại cũng tôn trọng bác
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ hờ vô hình chung bác xếp NGV vào một giai cấp khác rồi, em coi họ là người lao động, em và bác cũng là người lao động đi kiếm tiền, những người nông dân ở quê làm nghề nông cũng là lao động đi kiếm tiền, ông công nhân làm đường bác bảo có vất vả không? đều là người lao động , em chẳng coi họ là thiệt thòi hay thiểu năng trí tuệ hay số phận kém may mắn mà rơi vào hòan cảnh khó khăn, xin bác, nếu họ ở quê khó khăn và kiếm được công việc vậy họ có biết quý việc kiếm tiền đấy không, bác đọc kỹ lại trên kia những bài viết post của các thành viên khác ko chỉ lý do NGV lười mà còn có những hành động xấu như tắt mắt, không chú tâm công việc, lẳng lơ, ....v...v..(đương nhiên em không nói tất cả NGV đều thế)
  4. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này làm tớ nhớ đến chuyện người quen nhà tớ hồi năm ngoái. Hai vợ chồng thuê em osin 16 tuổi. Một hôm em kêu đau bụng với ông chồng, nhờ chú xoa bụng cho cháu. Em lại còn hướng dẫn chú xoa như thế này này. Ông này cũng tỉnh, bảo nó: Để chú gọi cô vào xoa bụng cho. Thế là em ngồi phắt dậy, kêu cháu hết đau bụng rồi. Bà vợ nghe chồng kể lại hôm sau cho em nghỉ luôn. Đúng là nhiều ô sin cũng kinh dị thật.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc xấu
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài lại nhớ osin nhà tớ hồi đầu tiên mới ra cứ xuýt xoa khen bố tớ và em tớ đẹp trai hơn hẳn con trai ở quê. Lại còn tiếc rằng: biết thế ra ngoài này lấy chồng và còn thêm 1 câu: nếu con hĩm nhà cháu (con gái chị ấy) mà ko lười thì cháu gả nó cho thằng Đ (em trai tớ) .
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...ặc...
  8. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Bó chiếu với tình hình NGV như hiện nay, nhưng nói thật hoàn cảnh bắt buộc phải có NGV nên mới phải thuê thôi. Tớ đang chờ đẻ, dự kiến sinh 2/9 nhưng là con so nên sợ sẽ sinh sớm. Hai vợ chồng ở riêng, ông bà nội ngoại thì đều bận đi làm nên bắt buộc phải đi tìm NGV, biết là sợ nhưng vẫn phải tìm.............. Vậy mà tìm loạn cả lên mà chưa được, bà nội và ngoại về quê nhưng vẫn chưa tìm được ai. Hai vợ chồng tìm loạn cả lên, chắc phải nhờ đến Trung tâm thôi!!!
    Nhưng đọc các trường hợp trên này thấy sợ quá........
  10. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các bạn ở VN sưóng thấy ai cũng thuê Osin , Osin ở VN rẻ quá , ở nơi tớ sống chỉ có minh tinh màn bạc , các sao hay các tỷ phú COE đại thể là phải rất giàu mới nghĩ tới từ thuê Osin còn lại tầm bậc trung hay hơn bậc trung chả ai dám nghĩ tới vụ thuê Osin vì lý do sau : không có thói quyen có ngưòi lạ sống cùng nhà , thứ 2 tiền trả cho Osin vô cùng đắt , khi thuê osin bạn phải mua các thể loại bảo hiểm cho Osin như bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội ,vân vânb và vân vân do vậy Osin là cái gì đó rất xa lạ với dân Mỹ

Chia sẻ trang này