1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về trưởng môn Vi Thanh và mối tình tuyệt vọng của Glory Moon

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về trưởng môn Vi Thanh và mối tình tuyệt vọng của Glory Moon

    Tui viết xong rồi, cam đoan bác Vi Thanh đọc xong bác giận tui thì bỏ mẹ, vì thế tui biến lời nói thành hình ảnh, trung thực hơn, Can đảm xoá hết những gì mình đã viết và cười 1 mình. Chỉ giữ lại 1 mình bức ảnh thôi
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    bác thanh nhà ta đã rớt đâu mà anh cứ ví vậy. bác thanh giận chết.
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Unbreak my heart ! Híc ... híc....híc.....
    Thực ra hôm đó mình có nháy máy cho anh để anh gọi sang cho mình nhưng anh đã không muốn dùng con điện thoại trị giá 1000 USD để can thiệp vào chuyện tình cảm và kết cục là như thế.
    Ôi ! Âu cũng là cái liễn.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 05/10/2004
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bà chị dùng con máy Siemen, hàng xách tay từ Đức về có khác, thảo nào ông anh chết đứ đừ.
  6. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    nhiều người đọc nhầm thế nhỉ?
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, không nhầm đâu chị
  8. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cảnh quay nhanh trước chữ ''the end'' thấy hình như chị Moon cũng nhảy tủm xuống luôn rồi thì phải, khen cho lòng dạ thủy chung! tèn tèn, ở nơi ấy chỉ có hai ta...
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Xem lại cảnh quay nhanh trước chữ ''''the end'''' thấy hình như chị Moon cũng nhảy tủm xuống luôn rồi thì phải, khen cho lòng dạ thủy chung! tèn tèn, ở nơi ấy chỉ có hai ta...
    [/quote]
    Rất tiếc là chị đã không thể ra đi cùng với anh ấy được, chị phải ở lại trần gian với nỗi lòng buồn đau và con tim tan nát để còn lo việc hậu sự.
    Híc ...híc...híc, anh ấy có dặn là còn con mèo thì box NT ở Hà nội giúp anh hoá kiếp cho nó.
    Ôi, buồn quá, nước mắt rơi ướt hết cả bàn phím rồi nè.
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm trước có nghe chú Sac nói là biết làm mấy món tiểu hổ?

Chia sẻ trang này