1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về trưởng môn Vi Thanh và mối tình tuyệt vọng của Glory Moon

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    LẠI NÓI VỀ Ả MOON. SAU LẦN TỎ TÌNH QUÁ SỨC, LÃO THANH ĐÃ KHÔNG TRỤ ĐƯỢC, RA ĐI TRONG MỘT TÌNH CẢNH THÊ THẢM, Ả TA BAN ĐẦU CÒN TỎ RA THƯƠNG XÓT, THUÊ NGƯỜI KHÓC MẤT MẤY NGÀY LIỀN, GÂY HOÀI NGHI VÀ HOANG MANG CHO GIỚI BÁO CHÍ VỀ MỘT TÌNH YÊU SÂU SẮC VÀ MÃNH LIỆT, THẬT SỰ Ả THỪA BIẾT TÌNH YÊU CỦA MÌNH DÀNH CHO THANH (ĐẾN NỖI THANH THU HẾT TÀN LỰC GÀO LÊN TUYỆT VỌNG BÊN BỜ VỰC THẲM TRƯỚC KHI RA ĐI CŨNG KHÔNG LAY CHUYỂN ĐƯỢC TRÁI TIM Ả MỘT MILIMÉT NÀO) SÂU SẮC ĐẾN CỠ NÀO. SAU KHI ĐÃ TRẤN AN ĐƯỢC BÁO GIỚI, CŨNG MỘT PHẦN DO HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ASEM 5 ĐANG ĐẾN GẦN. SỰ TẬP TRUNG CỦA BÁO CHÍ ĐƯỢC CHUYỂN SANG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG BẬC NHẤT Ở VIỆT NAM NÀY, Ả THỞ PHÁO NHẸ NHÕM. Ả NGHĨ CUỘC SỐNG CỦA Ả VẪN SẼ PHẢI TIẾP TỤC HOÀNH TRÁNG, KHÔNG THỂ ĐỂ SỰ RA ĐI CỦA MỘT LÃO GIÀ DAI NHANH NHÁCH LÀM VƯỚNG BẬN TÂM HỒN LÃNG MẠN VÀ CƠ THỂ ĐANG HỪNG HỰC, CĂNG TRÀN NHỰA SỐNG, ĐẸP NHƯ CS HỒNG NHUNG CỦA Ả ĐƯỢC. VẬY LÀ Ả SẼ CÓ VIỆC ĐỂ LÀM TRONG THỜI GIAN TỚI. Ả SẼ LÊN MỘT KẾ HOẠCH. Ả SẼ LỪA TIẾP MỘT THẰNG NỮA. NHƯNG LẦN NÀY, ĐỐI TƯỢNG CỦA Ả KHÔNG BIẾT SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY, TO BÉO KHỎE, LẮM TIỀN HAY NHẸ NHÀNG MƠN TRỚN. Ả CŨNG CHƯA BIẾT. THẾ NHƯNG, CÓ VẺ NHƯ, SAU SỰ KIỆN LÃO THANH, GIỚI THẠO TIN VẪN THƯỜNG XUYÊN THẤY MỘT ?oBÓNG HỒNG? THƯỚT THA, CƯỚI TRÊN CHIẾC ATILA MÀU TRẮNG, CHIỀU TỐI NÀO CŨNG PHÓNG XE RẼ VÀO MỘT CÁI NGÕ TRÊN ĐƯỜNG LÁNG HÒA LẠC, ĐỐI DIỆN VỚI CỤC TẦN SỐ VIỆT NAM, RỒI MẤT HÚT. MẶC DÙ NGƯỜI ĐÓ ĐÃ CẢI TRANG CẨN THẬN BẰNG MỘT CẶP KÍNH ĐEN RẤT MOĐEN VÀ SÀNH ĐIỆU, NHƯNG NẾU AI ĐỂ Ý VẪN CÓ THỂ NHẬN RA ĐÓ CHÌNH LÀ Ả GLORYMOON. KHÔNG BIẾT SAU ASEM 5 CHÚNG TA LẠI ĐƯỢC ĐƯỢC ?oTHƯỞNG THỨC? MÓN SCANDAL NÀO CỦA Ả NỮA ĐÂY, VÀ ĐỐI TƯỢNG TIẾP THEO CỦA Ả LÀ AI, MỜI QUÝ VỊ NÀO VĂN HAY CHỮ TỐT CHO MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ ĐOÁN. CÒN CÁC QUÝ VỊ CÒN LẠI, RÁNG CHỜ HỒI SAU SẼ RÕ?
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chổ giatlientuc nói nghe quen quen nhỉ? Hình như đường vào nhà chưởng bối Natna.
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của ả Moon thay đổi từ khi trưởng môn Vi Thanh hi sinh cho cuộc tình đẹp của mình. Thiên hạ gần xa càng tiếc và khâm phục về trưởng môn Vi Thanh bao nhiêu thì càng cảm thấy tức giận mụ Moon bấy nhiêu.
    Kể cũng lạ, mặc dù rất tức giận nhưng báo chí VN mấy ngày nay đưa tin vẫn không thể dấu nổi vẻ khâm phục trước những bài câu kéo tài tình của mụ ta. Moon sinh ra và lớn lên ở Nghệ Tĩnh, thành danh trên con đường học vấn mụ ta chuyển ra HN, hiện bây giờ đang làm một vị trí quan trọng trong 1 cơ quan có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Moon còn nổi tiếng với một biệt danh là Moon "Không quần". Vì thuở xưa, xác định rằng mình sẽ rất đẹp khi không mặc quần đi ra đường nên Moon rất hay mặc váy. Hàng đêm khi phố xá đã chìm vào yên tĩnh, những ngọn đèn rọi sáng hoà quyện vào ánh trăng thu. Trong khung cảnh đó, một chút nhẹ nhàng, một chút thanh thoát làm lòng người cảm thấy muôn phần rạo rực. Từ một góc đường Huỳnh thúc Kháng. Một chiếc xe Atilas lướt ra, trên xe là một cô nàng rất đẹp, tóc cắt cao độc đáo, cái miệng chỉ hơi nhếch cười không quá mở rộng đủ để 1 con ruồi nằm ngủ trên môi không giật mình thức giấc. Với khung cảnh đó, con người đó, đôi môi dường như sinh ra chỉ để nói tiếng Anh, tiếng Anh của mụ phải nói là quá chuẩn, nhất là những câu sành điệu "How much?","Yeah, ...." , "see you later ", "oh thanks ... my honey " .....
    Chuyện về mụ Moon đang đi vào hồi gay cấn nhưng tôi lại phải vào giờ làm việc. Kính mong các bạn quay lại và đón xem thiên phóng sự của các phóng viên kỳ cựu Sax, Cyclo, Zulu, VNM ....
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra thì đã muộn - Kịch bản mới


    MK, tự dưng dek gõ được tiếng Việt trong trình sửa ảnh, mí nại đang vội, để tớ có thời gian sẽ ra mắt cái khác hay hơn nhiều .
  5. rockdam

    rockdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói nhà chị Moon cũng có một con mèo và điều đặc biệt là mèo nhà chị Moon lại là mèo đực, còn mèo nhà anh Vi Thanh lại là mèo cái. Một sự hoán đổi chăng? Vậy thì cách hoá kiếp tốt nhất cho con tiểu hổ nhà anh Vi Thanh là cho về ở chung với con mèo cái nhà chị Moon. Không biết đó có phải là một hình phạt hay không?
    "Thương thay cũng một kiếp người..."
    Thôi thì anh Vi Thanh xuống trước kiếm miếng đất ngon lành tý, sau đó rước chị Moon xuống sau.
    Được rockdam sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 05/10/2004
  6. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật hay đùa thế? Em đọc bài của các anh chị cứ thấy rờn rợn người. Hay tại em yếu bóng vía?
    Nhưng mà người cuối cùng chết vì tình là ai đây? Anh Thanh hay chị Moon? Thế trong Box Nghệ không ai đủ tài thuyết khách hay sao mà để sự việc như vậy chứ.
    Có lẽ em phải vào Lầu bầu phát, à không, phải vào topic Dành cho người cõi trên chứ.
  7. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "Anh gục xuống trong khi đang gà gật..."
    Anh đã gục ngã, ôi thôi, khá thương thay cho một trang nam tử. Bao nhiêu lần "phân kim", bao nhiêu lần tung hoành trong NTC với hơi men nống nặc, quần hùng xa gần nghe tiếng chủ tịch NWC (Nghệ Tĩnh Wine Club) mà kính nể. Vậy mà, một phút bồng bột để rồi để thiên hạ cười chê vì mối tình trắc trở. Một mối tình nếu đưa ra đong đếm chắc chưa đủ một chén con Vodka của xứ Loduc.
    "Người đi, ừ nhỉ người đi thực..."
    Lâu nay thấy vắng bóng anh trên Diễn đàn, không thấy anh tung hoành trên các sân cỏ với SFC, không thấy anh hò hét trong Lan9, không thấy anh tủm tỉm cười mấy bà Tây sồ sồn ục ịch trong bể bơi Sao Mai, không thấy anh lượn lờ trên đường phố HN để tìm "Cái hình hay hay".. nỗi niềm này chỉ mình em gánh vác. Người đau khổ không phải là chị Moon vì mọi nỗi buồn rồi cũng qua đi, người thiệt thòi không phải là anh vì anh có biết chuyện gì đã xảy ra đâu, anh đã về nơi "Dành cho người cõi trên" mất rồi. Bây giờ, chỉ mình em nơi đây, vào chốn này với bao nick đang in-out nhưng em thấy như chẳng còn gì tồn tại trong Box này.
    Trong Box Nghệ không lẽ mọi người bàng quan với em vậy sao? Không lẽ những lwòi an ủi với chị Moon, những thông cảm với anh ViThanh trong khi sự thật em mới là người bị bỏ rơi.
    Dù sao em cũng không khóc đâu, sợ các member NTC lại cười chế cho một con người yếu đuối.
    "Em có khóc đâu anh
    Mà nụ cười đang tan ra đấy chứ"
  8. Glorynoon

    Glorynoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chết xin anh đừng khóc
    Làm cho em một ngôi mộ bé thôi
    Để mỗi lần trước mộ em anh đọc
    Những vần thơ em yêu nhất trên đời.
    Chuyện này nên kết thúc đến đây, bây giờ chúng ta bàn về Chuyện tình của Bờm và Ngố nhé.

Chia sẻ trang này