1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về VN thăm quê hương ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về VN thăm quê hương ...

    Chào các bạn trong nuoc cũng như ngoài nước,

    Thuyền có một ông anh trai, nguoi anh thứ 2 trong gia đình . Ông anh này sẽ mang cả gia đình của ảnh về thăm VN vào tháng 5 này, sau gần 26 năm xa cách .

    Ảnh rất ư là excited . Dạo này, ảnh bỗng nhiên có tinh thần "yêu nước" cao độ . hihih Tìm đọc biết bao sách báo tài liệu về VN . Cứ chiều đến, cả gia đình anh ấy lại lẽo đẽo dắt díu nhau vào thư viện đọc sách về VN . 3 đứa con của ảnh, 1 đứa sinh bên Canada, 2 đứa bé trai sinh đôi thì sanh ở Mỹ, tụi nó 10t và 9t, tụi nó đang hì hục tra khảo đọc sach xem hình về VN để chuẩn bị cho chuyến đi của chúng . Đã mấy năm nay tụi nó mài luyện học biết bao lớp dạy tiếng Việt trong nhà thờ, tụi nó hồi hộp vì sắp duoc pratice tiếng Việt của chúng với dân Việt Nam chính gốc tận nửa bán cầu bên kia đại duong .

    Cái tiếng Việt cúa chúng nghe lơ lớ, không đuoc rõ ràng VN như Thuyền tí nào vì chúng sanh bên này , lại chua bao giờ đuoc đi về và sống bên VN cả . Cam đoan bên đó sẽ cuoi nghieng ngả khi nghe chúng nói tiếng Việt .

    Không hiểu, sau chuyến đi này, 3 đứa cháu của Thuyền có khá lên đuoc về tiếng Viet không nhỉ . 3 tuần thì chắc là không đủ rồi . Thuyền thấy kỳ vừa rồi Thuyền về gần 3 tháng mà chả thấm thía chi cả .

    Thuyền kêu ảnh đi thăm Vịnh Hạ Long và đi về miền Tây nam bộ cho biết .

    Có ai recommend chi những thắng cảnh bên VN cho gia đình anh ấy không ? hihi Thuyền xúi ảnh book vé máy bay vô VN bằng Saigon nhưng ra VN thì bằng Hanoi . Book vậy để force mình phải travel from South to North chứ không sẽ bị ... "sa lầy" tại một nơi .
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, okie, anh recommend cho 3 đứa nhỏ gặp Nhím, bảo đảm sẽ được "huấn luyện" ra trò, những từ lóng, từ sweet đến rude để bọn nhóc thành Đại ca lun, hihi, dĩ nhiên là hông có include ông anh Hai của anh hén
    P/s: Đọc cái câu dịch của anh bên "Nhật ký tâm sự..." mà Nhím cười tít mà anh nhầm rồi vì em có write in English trong này khi nào đâu. Bên VN này ngay cả em cũng bị mắc bệnh dịch từng từ mà dĩ nhiên ko apply được với idioms rồi. Anh halai từng nói 1 kinh nghiệm rất hay là khi nói Tiếng Anh không nên nghĩ theo nghĩa Tiếng Việt mà nghĩ theo nghĩa Tiếng Anh.
    Cái câu "If you are standing in my shoes..." đó có câu thành ngữ gì quên rồi nè. Còn dịch thường thì "đứng trên góc độ của tôi" hay "đặt mình vào vị trí tôi", ... khoản này anh Levant rành nhất nên mở 1 topic về vấn đề này đi, dịch được các câu thành ngủ của VN cũng hay lắm đó.
    Nhớ ngày xưa bạn em có từng hỏi câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" dịch sao, cái này Nhím vẫn chưa tìm được câu nào hay tương xứng. ý nghĩa thì có vẻ đơn giản hơn rồi "more learn, more vice".
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thy à, ta thấy ghét T nhất những lúc "ko apply được với idioms ....." đó nha. Ta thích đọc "không áp dụng được với các thành ngữ" hơn !. .
    Hồi trước mon men vào www.tblog.com viết blog. Viết chỉ để cho mình đọc thôi. Rồi có ai đó cũng mon men vào đọc (họ tìm các blog mới đăng lên). Đọc xong, họ gửi "comment" rằng tiếng Anh của mình ghê quá, họ không hiểu gì cả. Hihi, đúng là ghê thiệt, vì mình quen thói viết dài dòng, lông bông như tiếng Việt.
    Giờ thì nhiều người viết blog trên 360.yahoo.com. Mà thấy viết than thở "hơi bị nhiều", hehe
    Chạy thôi không bị wính vì cái tội dzám chê ỏng chê eo !
    Quay lại chuyến đi vòng quanh VN:
    Đi Đồ Sơn đi mod Thuyền:
    "Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết chẳng hơn Đồ ..... nhà"​
    Đi du lịch lẹ lẹ kẻo các khu du lịch còn nguyên sơ của VN chẳng mấy chốc bị khai thác và ..... tè le thì buồn, buồn, buồn !!!!!
    Hay ghé về Hà Tiên, miền cực Nam của đất nước (gần Cà Mau nè, nơi cũng khá quen thuộc với mod á ! ). Ở đó có nhiều vùng còn chưa được khai thác tiềm năng du lịch, có vùng chỉ là một gò nổi, bốn bề là nước, trên đó thậm chí chỉ có một hộ gia đình sinh sống, làm chúa Hòn, chúa đảo luôn ! . Tuy nhiên, đến vùng đất này thì phương tiện du lịch cần phải được chú trọng, nếu không dễ gặp rủi ro.
    Tiếc quá, vùng đất quê mẹ quê cha của mình đất rất xấu, toàn đất cát không, chỉ trồng mía. Đáy sông Trà Khúc toàn cát, trong veo chứ chẳng có phù sa như sông rạch miền Nam. Chỉ có món cá bống cát có chút tiếng tăm, nhưng cũng chẳng thể làm nên nét riêng của đất nghèo!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 28/02/2006
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Dưới sông Trà Khúc có 1 loài cá rất nổi tiếng, đó là cá G...
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 01/03/2006
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Làm biếng, làm biếng quá đi nha Halai !!!!! Viết có một câu mà quote chi nguyên mấy chục dòng của tớ lại ?! Grrrr !!!!!
    Mod ơi, mời vào dọn dẹp, hehe !!!!!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thy oi , Ngọc kêu réo em vô đặng .... dọn dẹp Halai cho sông Trà của Ngọc đuoc gọn ghẽ đẹp đẽ kà ! hihih
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    T cũng viết 1 câu mà quote lại cả đống dòng nói dóc của Ngọc nè
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Tiếc quá, vùng đất quê mẹ quê cha của mình đất rất xấu, toàn đất cát không, chỉ trồng mía. Đáy sông Trà Khúc toàn cát, trong veo chứ chẳng có phù sa như sông rạch miền Nam. Chỉ có món cá bống cát có chút tiếng tăm, nhưng cũng chẳng thể làm nên nét riêng của đất nghèo!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 28/02/2006
    [/quote]
    Thê'' nào là không có phù sa nhỉ ? Chả lẽ không có cả phù sa nhân tạo ?
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ai mà chẳng yêu quê cha đất tổ hả Thuyen? Về thăm quê hương là điều làm háo hức con người ta đến mức đêm quên ăn ngày quên ngủ (hihi kidding!!! ). Tớ thường đi xa nhà, xa nhà là do đi làm xa thôi, nhưng mỗi lần trước khi về nhà đêm ngủ không được. Kể cả những lần chẳng có gì để mong đợi cả.
    Nếu gia đình anh trai cậu muốn thưởng thức quê hương, sau khi về SG nên đi một nẻo từ Nam chí Bắc, bằng tàu hỏa, và ít nhất lưu lại ba địa điểm tại ba miền. Ở Miền Bắc tớ khuyên là nên tới Vịnh Hạ Long, bao gồm cả Đảo Cát Bà, hẳn trẻ con nhà đấy thích thú lắm. Nếu đi Đồ Sơn theo đề nghị của Ngọc thì, thì trẻ con nhà ấy làm gì có cái chi để so sánh (he hẻ ) Vậy làm sao chúng biết được rằng là đi ĐS thì không giá trị bằng, bằng...Đồ...
    Miền Trung thì tớ không biết khuyên nơi nào vì bản thân tớ nơi nào cũng thích. Nhất là ĐN nơi có Nhím con và các vùng lân cận (Hi hi...)
    Với Nam Bộ thì cho chúng thăm Bến Tre.
    Chừng đấy không biết có được không?
    Còn Thuyen? Khi nào về tớ dắt tới thăm Ngọc nhé.
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/03/2006

Chia sẻ trang này