1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vỉa hè về bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi presidentphl, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Các bác cho em hỏi 1 câu thôi,2 triệu USD thì mua dc thằng nào ở giải Premier League,Laliga,BundesLiga ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác ạ,rất có thể là hợp đồng chỉ kí năm 1,3 năm ở đây là ràng buộc giữa CLB với cầu thủ.

    Có thể diễn giải ntn dc ko ?

    - Cầu thủ chỉ kí năm 1 với CLB nhưng có cam kết là sẽ chơi bóng tại đó 3 năm với DK là "lót tay" mỗi năm là 400.000 USD.

    Ở đây có vấn đề nảy sinh là nếu dần dần VFF "gọt" bớt số cầu thủ ngoại chơi bóng tại V-League và không có chế tài đối với cầu thủ nhập tịch thì CLB muốn tăng cường sức mạnh chỉ còn cách nhập tịch cho cầu thủ.Khi đó giá trị của cầu thủ nhập tịch sẽ rất cao.

    Nói chung là muốn phát triển nội lực nhưng không có hướng giải quyết ngoại lực thì sẽ rối và giá trị của cầu thủ sẽ là giá trị ảo.Bóng đá trẻ không những không có DK để phát triển mà nó còn gây nên sự không công bằng trong sân chơi giữa các CLB.
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    2 triệu USD mua được kha khá thằng làng nhàng của các đội làng nhàng tại các giải Anh, TBN, Đức, Ý...mà một thằng thợ mài ghế của các giải ấy thôi cũng đủ để làm khuynh đảo V-League rồi. Cơ bản là chúng nó kô về đâu, một thằng cầu thủ chuyên nghiệp của các nền bóng đá tiên tiến thì cái đầu chúng nó lúc nào cũng ngẩng lên trên hết, may ra thì gọi được các cụ 35, 36 tuổi đang độ về vườn sang du lịch. Kesley theo em giá tầm 1 USD thôi, 500.000 cho trình, 500.000 cho cái mác "nội".
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ nội thì có "lót tay" và lương.Buồn cười ở chỗ là các CLB chủ quản của VN rất quân phiệt,khi quân nhà đã muốn đi thì chẳng bao giờ có chuyện là để anh ta ra đi dễ dàng khi vẫn còn hợp đồng.

    Chỉ khi hợp đồng hết,cầu thủ dc CLB khác chèo kéo thì mới nháo nhào lên.Giống như kiểu hồi sinh viên chỉ khi nào đến lúc thi thì mới "te te" chạy đi mua giáo trình rồi ôn luyện vài ngày cho 1 môn,rồi thi.Đúng là nước đến chân mới nhảy.Cái này phổ cbn biến ở VN rồi,cầu thủ ra đi và CLB chủ quản chả có đồng mẹ nào.Bên mua thì ra giá và cầu thủ thì tự bán mình.

    Các cầu thủ có tuổi ( đầu 2 đít chơi vơi ) muốn có tiền thì phải thay đổi CLB, vì chỉ có như thế mới mong nhận dc lót tay tiền tỉ.Thật dễ hiểu cho trường hợp Tài Em - Minh Phương ...khi người ta đang ở bên kia sườn dốc thì người ta nghĩ đến gia đình khi mà vinh quang với CLB hay DT Quốc Gia đã có,không nhiều và cũng chẳng ít.

    Một khi cái nghề ảnh hưởng đến cái nghiệp thì người ta nghĩ đến tiền và giá trị vật chất là đương nhiên.Giá trị cầu thủ ngày càng tăng nhưng có đảm bảo là chất lượng bóng đá VN đang tăng hay không.Rõ ràng là theo thực tại thì là không.Nhưng đội bóng mới nổi cần chất xúc tác là Bóng đá để đánh bóng thương hiệu đang tạo ra những bản hợp đồng tiền tỉ rồi tới cả triệu đô nhưng nó không chứng minh cho vị thế của Bóng đá Việt trong khu vực.Mà nó đang tạo ra trào lưu PR của các doanh nghiệp khi muốn đánh bóng tên tuổi của mình.

    Cái gì cũng có 2 mặt,người hâm mộ bóng đá nước nhà luôn muốn có 1 đội tuyển QG hùng mạnh.Những cầu thủ chuyên nghiệp ,chơi bóng bằng niềm đam mê và ngẫu hứng thế nhưng ở tình hình hiện tại em rằng sẽ còn nhiều hợp đồng khủng nữa xảy ra và cái giá triệu đô e mùa tới sẽ là điều bình thường.
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Mua được các tài năng trẻ (Wenger mua Aderbayo có 500k bảng thôi), hoặc các sao đến tuổi băm rồi.
    2 triệu này nếu có thật thì nó cũng gộp tiền chuyển nhượng + lót tay + lương + trả thêm cho B.BD tuỳ vào thành tích của Kesley. Nhưng mà e chả tin, mấy bố mới nổi này hay chém gió lắm, kiểu như N.SG mua CV 1tr đô ấy mà.^:)^
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004

    Biết có thể chỉ là chém ở cái con số 2 triệu Obama nhưng thực sự là mùa tới Navibank đang muốn học theo The Visai Ninh Bình mùa trước.Hàng loạt các cầu thủ nội đã về,N.Sài Gòn đang muốn đẩy đi các cầu thủ của QK4 mùa trước va thay vào đó là các nhân tố mới chất lượng hơn.Tức là N.SG đang muốn dùng tiền để chay đua với thành tích,không muốn vì mỏng lực lượng mùa trước mà phải vất vả trụ hạng.

    Em không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tiền đổ vào mua bán cầu thủ quá nhiều trong khi các CLB chả chú trọng phát triển hình ảnh và thương hiệu cho CLB.Bằng chứng là ngày càng có ít các hội CDV cho từng CLB,rất nghịch lý với giai đoạn trước khi chưa có V-League thì các hội CDV mọc ra như nấm.Cái này rõ ràng là đầu tư không nhiều nhưng ở VN thì chả bao giờ dc chú trọng.Ngay cả ở tầm đội tuyển QG ,hội CDV cũng là tự phát nên nhỏ lẻ do không dc quan tâm đúng mức.

    Không cần minh chứng đâu xa,trong khu vực ở trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup giữa Muang Thong utd (Thai) với Al Karamah (Seria),trên các khán đài đông nghịt toàn màu đỏ (màu truyền thống của Muang Thong).Với lực lượng CVD chuyên nghiệp như thế thì dưới sân cầu thủ nhà không có động lực thi đấu thì mới là chuyện lạ.

    Xem và cổ vũ cho Bóng đá Việt Nam hiện nay các anh em chủ yếu vào 4R chém gió với nhau,bức xúc với VFF hay HLV thì cũng chỉ biết xả vào đó chứ thực ra chả có tác động gì tới sự phát triển của bóng đá nước nhà cả.Đôi khi muốn đi cổ vũ cho DT Quốc Gia nhưng cũng cực khó vì muốn hòa vào không khí bóng đá hay muốn chứng tỏ là người yêu bóng thực sự thì luôn có những rào cản vô lý: giá vé vào sân quá đắt,tụi cơ động hay quản lý sân (Mỹ Đình) như fò, vv và vv ....

    Bóng đá Vn sắp tới sẽ là nốt trầm cho những anh lớn nhưng là nốt thăng cho những cầu thủ trẻ muốn khẳng định sức mạnh.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    So với Công Vinh 8 tỷ ...thì giá trên cũng bình thường . MK CV dù cho có tí tét ở V Lit ra giải C1, 2 ĐNA đụng Tây Á hay Thái là tắc tị . Còn Kesley chí ít còn có cơ sở đặt niềm tin . Tóm tắc 1 câu $$$$ đếch phải mình trả . Chúng nó trả đấy chứ . Chỉ có nó đá mình coi mà thôi . Chỉ là Ninh Bình làm gì có nhiều $$$$ mà gom hàng ngon thế .

    Neu mà tôi là 1 manager 1 đội bóng có thế lực VN mốt vượt tầm của cái giải V lit chí phèo . Nghĩa là muốn ra biển lớn 1 tý .

    Những cầu thủ phải vào tầm ngắm như sau:

    TM, La hay Tấn Trường + 1 ông dự bị già kha khá 1 tý .

    hậu vệ : Hoang Quãng, Quang Thanh, Phuoc Vĩnh, Chí Công, Đình Luật, Phước Tứ, Quoc Anh (Tiền Giang)

    Tiền vệ: Vũ Phong, Anh Đức , Mai Tiến Thành, Được Em

    Tiền đạo Kesley

    Đó có thể là bộ khung để chọi ngang ngữa với người ta nếu muốn nhìn xa hơn 1 tý muốn đá sòng phẳng với Hồi và Đông Á .

    Những cầu thủ này có sức khoẻ, thể lực và thái độ thi đấu nhiệt tình.

    Ngoài ra kiếm 3 chú tây dương có đẵng cấp ngon một tý là ổn . Loại đá khoảng 2 tr/ năm .

    Tổng cộng tốn kém cho một đội bóng như vậy khoảng 50 tr usd là có đội hình dữ dằn rồi + 1 hlv có tầm cở 1 tý .

    Sự thành công của đội bóng = thương hiệu . Nói như thế vì Bầu Đức từng đòi mua cả Asernal ....dù biết chỉ là nói .

    Chỉ có khi nào 1 doanh nghiệp dám chơi như vậy mới vực dậy 1 nền bóng đá VN èo uột thôi . Bây giờ thì vẫn phấn đấu vô địch ĐNA ...còn việc khác đều là sân chơi quá tầm .

    Nếu xem V lit như mô hình kinh doanh kiếm $$$$ thì mia 500k đá 1 năm cũng lỗ. 200k cũng lỗ. Tiền nào thì của nấy . Khi giá trị cao hơn giá trị thực mà cầu thủ vì bê tha mất nết, thành tích hướng ngoại thì nhục nhã ....lỗ từ từ cũng chết ....tất nhiên sẽ có điều chỉnh về mức đúng của nó . Giá trị cầu thủ VN không thua Hàn, TQ nhưng thành tích chất lượng thì ....tất nhiên kết quả lâu dài sẽ ....giảm lương .
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Đội bóng của bác Tuấn muốn có thì mất những 50 triệu USD,đấy chỉ là riêng tiền đổ vào mua cầu thủ.Cứ theo như biến động ở Chelsea đi thì 3, mùa đầu tiên là mua cầu thủ về nhiều,tức là tăng về lượng.Các mùa sau vẫn mua sắm và ổn định về chất.Tức là đầu tư cho đội bóng là cực tốn kém và không có hiệu quả kinh tế (theo ý là lấy nó nuôi nó).

    Ở VN thì tiền của các đại gia là ở đâu ra,doanh nghiệp thành đạt thì cũng phải có dây mơ rễ má với chính quyền sở tại.Làm bóng đá để quảng bá cho doanh nghiệp, để chiếm đất , để có dc sự ủng hộ và ưu ái của chính quyền đối với công việc kinh doanh.

    VD, xi măng HP là CLB bóng đá đại diện cho HP, ông nào cầm đội bóng và đưa đội bóng đi lên thì dc dân ủng hộ kéo theo chính quyền mở mày mở mặt và doanh nghiệp cũng sẽ có phần.Không biết có chính xác không nhưng hiện nay ở V-League đầu tư cho 1 đội khoảng 50 tỉ mỗi mùa là nhiều thế nhưng, chỉ chú trọng đến thành tích.Có thành tích thì mới lấy dc niềm tin của chính quyền và sự ủng hộ của người dân.

    Sức ép thắng thua vì thế là rất lớn,đá bóng không còn là chơi bóng trên sân nữa mà có khi là đá trên bàn.Đội nào vô địch có khi là đã có sắp xếp từ đầu mùa,ai dám đứng lên nói tôi trong sạch.Không có,vậy nên đầu tư 50 triệu USD cho đội bóng của bác là không có đâu,mà bác có từng ấy tiền thì người ta cũng không để bác mua hết dc những cầu thủ bác thích đâu.Buôn có bạn bán có phường,bác cứ muốn băng băng về đích thì ở cái XH này là không có đâu,phải nhìn trước ngó sau.Doanh nghiệp có tiền nhưng phải đi vớ quyền thì mới phát huy sức mạnh.Có nhiều tiền nhưng đíu có tí sức mạnh nào thì vứt,thế thôi.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.772
    Đã được thích:
    983
    Một đội bóng cỡ như B.BD là đủ làm cơ sở, bứng thêm 3-4 anh nội ngoại ngon là thừa thực lực rồi, tiếp đến là thêm 1 ông HLV ngon lành có tầm có tâm một tí (cỡ ~ Tô) là đủ sức ra châu lục. B.BD dưới thời ông Chung đã lọt vào đến bán kết cúp C2, tin rằng nếu đi theo con đường trên là mơ mộng được đến chiếc cúp C2 Châu Á.
    Quan điểm của tôi vẫn là : CLB VN sẽ phát triển lên tầm châu lục trước, sau đó DTQG mới tiến ra sau. Kịch bản dễ xảy ra nhất : B.BD chén cúp C2 Châu Á với dàn nội ngoại binh oai hùng >> NHM VN phát sốt >> VFF mở cửa DTVN cho 3-4 ngoại binh nhập tịch >> DTVN ngang ngửa với Iran , China , Bắc Triều , dưới cơ Úc, Nhật, Hàn 1 chút.
    Tôi thấy đội hình bác Tuấn vẽ ra ở trên cũng hoàn toàn có thể là đội hình DTVN, đội hình như thế nếu do tay Tồ lèo lái thì ... chắc hơn chèo xuồng tam bản ra khơi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói riêng về tin này thì theo tôi tổng số tiền có thể là khoảng 1 triệu USD. 2 năm trước mà anh CV đã có giá 7 tỉ thì cỡ Kesley không thể nào thấp hơn 1 triệu USD được. Nên nhớ Kesley có cái hơn các cầu thủ ở giải khác ở chỗ hắn là cầu thủ có quốc tịch VN.
    Nhân đây tôi cũng có thắc mắc : cầu thủ nội chuyển nhượng thì cao chót vót, nhưng lương thưởng thấp : CV chuyển nhượng 7 tỉ, nhưng lương được 40 triệu / tháng. Còn cầu thủ ngoại chuyển nhượng thường thấp, chắc chả có ai đến 300,000 k $US , nhưng lương cao vãi , cỡ 5k USD tháng nhiều như lá tre, còn 10k USD tháng cũng có Leandro , ngày xưa là Lee Nguyễn.
    Hay là chuyển nhượng cầu thủ nội nó có cách ghi giá khống nhỉ?
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.899
    Đã được thích:
    3.975
    chuyện nhỏ mà đọc bài này thấy khắm quá

    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/281010145499/


    "Em không biết..."






    28/10/2010 09:29
    Sau một tai nạn, người ta cần phải biết lý do xảy ra tai nạn để không lặp lại nó thêm lần nữa. Cho nên, nếu đúng là Thế Sơn “không biết” thì có lẽ người ta cũng cần phải cho Sơn một khoảng lặng để anh chàng kịp “biết” trước khi quá muộn.

    1/ Cuộc “giao ban café” sáng qua, nhân nói về vụ một anh bảo vệ xấu số ở một ngân hàng tại Hà Nội bất ngờ bị sát hại, tôi liều mình “phán” với mấy người bạn cũng đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng: Làm trong ngành các ông, xác suất rủi ro, cả về tiền bạc lẫn tính mạng là cao nhất. Nào ngờ mấy ông bạn liền quây lại, và “bốp chát” một cách đáo để: Ngành bóng đá của ông, rủi ro cũng cao đấy chứ!
    Hỏi “rủi ro” nằm ở đâu thì mấy đồng chí lấy ngay ví dụ rất thời sự về cú đá phản lưới nhà của trung vệ Thế Sơn ở ĐT U.19 Việt Nam trong trận gặp U.21 Singapore (giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên), rồi phân tích rõ: Nó rủi ro ở chỗ, bảo đấy là một tai nạn nghề nghiệp đơn thuần, có thể sẽ sai bét, mà bảo đấy là một pha bóng “có vấn đề”, có thể cũng sai bét. Nói theo ngôn ngữ ngân hàng thì với cú đá phản lưới nhà ấy, xác suất đúng – sai trong nhận định của người ngoài dừng lại ở tỉ lệ 50 – 50, một tỉ lệ khó chọn lựa nhất và cũng làm người ta bất an nhiều nhất.
    Cách phân tích này xem chừng có lý. Bởi nhìn ở góc độ lạc quan, người ta có quyền lý luận như HLV Triệu Quang Hà: Cậu ấy còn trẻ, nên những sai sót chuyên môn là khó tránh! Thật ra thì cần phải mở rộng cái lý luận này để thấy rằng, trong bóng đá, đừng nói đến chuyện “cậu ấy còn trẻ”, mà ngay cả khi “ông ấy đã già” thì những tai nạn như thế đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng đứng ở góc độ của người “đa nghi” thì câu hỏi dưới đây cũng không phải là vô lý: Khi Sơn thực hiện cú đá về cầu môn đội nhà cũng là khi thủ môn của đội chủ động dâng lên, vậy thì có không một sự phối hợp được tính trước giữa hai con người này?
    [​IMG]

    2/
    Như đã nói, trong “trò chơi dự đoán”, khi mà xác suất đúng – sai là 50 – 50 thì không ai dám bảo đảm dự đoán của mình là đúng. Nếu có một đối tượng nào đó làm được điều này thì chỉ là “thầy Paul” (bạch tuộc Paul tại viện hải dương học bên Đức đã dự đoán trúng nhiều trận tại World Cup 2010). Nhưng cơ khổ, “thầy Paul” đã ra đi cách đây mấy chục giờ rồi.
    “Thầy Paul” không biết sự thật (nói cho chính xác là không còn sống để có thể… biết sự thật). Những người trần mắt thịt như chúng ta cũng không thể biết sự thật. Chỉ có một người duy nhất biết rõ sự thật – đó chính là Thế Sơn - tác giả của cú đá phản lưới nhà kỳ quặc trên. Nhưng bất ngờ ở chỗ, hôm qua, cũng ở trên mặt báo này, khi trả lời một đồng nghiệp của tôi thì Thế Sơn đã nói rằng: “Em cũng không biết tại sao lại thực hiện cú đá như vậy nữa”.
    Thật ra khi chúng ta nói câu “không biết” thì ai cũng có thể chấp nhận được, nhưng khi chính Thế Sơn nói câu “không biết” thì có cái gì đó hơi vô trách nhiệm. Bởi cứ cho là lúc thực hiện “cú đá bất hủ” nói trên, cầu thủ trẻ này bối rối không kịp hiểu ra thực – hư vấn đề. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, khi vắt tay lên trán nghĩ lại tất cả, thì anh phải biết tại sao mình làm như thế chứ! Ít ra thì cũng tại vì “tôi bối rối”, hoặc giả “tôi thực hiện sai động tác kĩ thuật….”.


  10. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm hình ảnh đội CAHN

    [:D]
    Em đang xây dựng trang Facebook cho fan của CAHN - HN.ACB.
    Hiện e đang rất thiếu hình ảnh của các danh thủ thưở trước như
    Bùi Hữu Lợi <<< Bác này e ko tìm thấy ở bất kỳ đâu, dù là ảnh lúc về già cũng không nốt

    Minh Hiếu, Tuấn Thành

    Thành Tôn, Tuấn Điệp, Trung Phong

    Ảnh cả đội.v.v.v.v

    Bác náo có làm ơn gửi link cho e, hoặc pốt lên đây, hoặc Add nick Y!M hg.vietnam , G!Talk hg.vietnam , Skype: zigzagheart

    :Đ!

    Cám ơn nhiều ạ!

Chia sẻ trang này