1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vỉa hè về bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi presidentphl, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đức Thắng giải nghệ sau Tiger Cup 2004 (còn được Tavares gọi đá cho tuyển mà các bác). Còn bán dộ hay không thì tôi không biết.
    Đoán tiếp đê.
  2. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị, "Nói về khoản chơi bời gái gú và dám chơi khăm đến cả thầy của mình, dân bóng đá không lạ gì D.N"
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/22/133341.tno
    Tôi đoán đây là thằng Mạnh Dũng. Nếu mà đúng như bài báo đó viết thì nó tài thật đấy.
  3. Snoopy_ken

    Snoopy_ken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Các bác bôi bác nhầm người rùi .Trong CLBQD ai mà không biết anh S congchua có bán độ tý nhưng anh Thắng thì không hề . Tin hay không tuỳ các bác .
    ratdanong thích bài này.
  4. lann

    lann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    N.T là Sơn công chúa đó các bác, đệ tử ruột của Thắng "tài dậu" trùm cá độ ở miền Bắc.
  5. innovation2006

    innovation2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các trùm bán độ:
    + CA TP HCM : Liêm Thanh, mafia ở đội CA TP HCM là ông Lê Huỳnh Đức
    + Thể Công: Hồng Sơn
    từ ngày lên báo chí phân trần mình không quen biết Thắng "tài dậu" đến giờ, Sơn công chúa lặn không sủi tăm, chắc là muốn giấu tung tích để khỏi bị xử lý vì cái tên H.S quá nổi tiếng.
    + ............
  6. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    NT: Nguyễn Tuấn Thành
    BH: Bùi Đoàn Quang Huy
  7. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em đọc báo thấy có tin trận bán kết VN-ML ở SG22 có 6 chú bán độ trong đó có 4 chú ở SLNA là QV, VQ, HH, TA và 2 chú nữa ở phía Bắc. Em nhẩm tính lại thì cả đội hình hôm ấy như chỉ có 2 chú là Duy Hoàng và Thanh Phương là đá cho các CLB phía Bắc, không biết có phải là hai chú này không ?
  8. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    D.N: Đặng P Nam ?
  9. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, hôm ấy em có đi xem, em ko nhớ chính xác lắm (dạo này trí nhớ em kém quá rồi) nhưng Thanh Phương sút trượt 1 quả ngay trước cầu môn làm mọi người suýt xoa mãi. vấn đề là, anh TP chẳng có chút duyên ghi bàn gì cả. khổ, em cũng khá là mê anh ấy nhưng sau 1 hồi cũng phải ngậm ngùi thừa nhận là anh ấy "vô duyên", các bác mà lại suy TP lúc nào cũng bán độ thì em boa''tay . nhưng mà chạy cánh thì cực bốc nhé. em thấy cánh có TP chạy lúc nào cũng hiệu quả. mà hôm ấy TP đá còn bị chấn thương. khổ, em thấy anh này hiền hiền mà chịu khó, sao cứ đau lên đau xuống.
    nhưng mà bây h trắng đen lẫn lộn, cũng chẳng biết đường nào mà lần, box vừa mở lại, nhảy vào đã thấy cả chục bài về chuyện TC bán độ, nào là Hồng Sơn với Đức Thắng. Khổ, TC là đội nhà em. Ghét cái bọn báo chí, mịa, cái thói lập lờ, nói bóng nói gió nhà nó, đếch biết đằng nào mà lần. bây h chúng nó cứ đăng tên tuổi đàng hoàng như VQ với QV thì em sẵn sàng quay lưng với "thế hệ vàng" ngay. nhưng cái trò viết bài kiểu này chỉ làm em nghĩ đến giậu đổ bình leo, mượn gió bẻ măng.
    nhưng có lẽ ko có lửa thì làm sao có khói. cứ ngậm miệng chờ vậy.
    thật đúng là tan nát.
  10. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    http://www.csgfc.org/forums/showthread.php?t=1098
    Quote:
    Originally Posted by anco
    NT:...Có thể NHƯ THUẦN(Có bộ mặt hiền lành và đả giải nghệ 3 năm???)
    Tui nghĩ mấy xếp đoán sai. Đội bóng được nhắc đến trong bài báo đã 3 lần thay tên đổi họ để tồn tại, như vậy không thể là Thể Công. Dĩ nhiên đây là một đội bóng Hà Nội vì nhân vật đàn anh N.T. mang danh "Anh hai Hà Thành"!
    Quote:
    Mặc dù đã treo giày ba năm rồi nhưng ảnh hưởng của N.T với các lứa đàn em rất lớn bởi cái vị trí xã hội và uy quyền trong thế giới ngầm. Đội bóng của N.T từng khốn khổ vì nhóm "quyền lực đen" do anh ta cầm đầu và đã ba lần thay tên đổi họ để tồn tại dưới sức ép của dư luận. Từng khoác áo ĐTQG và chơi bóng giỏi bậc nhất trong đội, tiếng nói của N.T trọng lượng lắm nhưng thật tiếc, phía sau bộ mặt hiền lành ấy lại là những âm mưu thật ghê sợ.
    Chỉ có một đội đã 3 lần thay tên đổi họ, đó là Công An Hà Nội, nay là ACB-Hà Nội.
    "Khoanh vùng" lại, trong đội CAHN ngày xưa, có cầu thủ B.H. từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, một thời được xem là tài năng trẻ triển vọng, bị đàn anh N.T. dẫn vào mê hồn trận, tui đoán là Bật Hưng. Bật Hưng đã treo giày 3 năm trước khi CAHN chuyển giao, dù tuổi tương đối còn trẻ, phù hợp với chi tiết trong bài báo về B.H.
    "Đàn anh" N.T. từng khóac áo đội tuyển quốc gia, chơi hay bậc nhất trong đội, nhìn hiền lành đẹp trai, nhưng đằng sau bộ mặt ấy là trùm cá độ, và mới treo giày 3 năm trước.
    Ở CAHN, chỉ có những cầu thủ sau từng khóac áo đội tuyển quốc gia:
    Lã Xuân Thắng
    Mai Tiến Dũng
    Vũ Minh Hiếu
    Nguyễn Tuấn Thành
    Lưu Thanh Châu
    Nguyễn Anh Dũng
    Riêng Bật Hưng từng khoác áo Olympic quốc gia.
    Trong danh sách này, Lưu Thanh Châu và Nguyễn Anh Dũng là lớp đàn em, không thể làm trùm được. Lã Xuân Thắng thì bài báo đã nêu tên hụych toẹt ở phần dưới, chắc chắn không cần úp mở dưới tên N.T.. Vũ Minh Hiếu mới giải nghệ năm nay, không phải 3 năm trước, Mai Tiến Dũng đã treo giày vì chấn thương từ năm 2001.
    Nhân vật "trùm", "Anh hai Hà Thành" N.T., đẹp trai, chịu chơi, cựu tuyển thủ quốc gia, chơi bóng hay bậc nhất và là trụ cột của đội, chính là Nguyễn Tuấn Thành!
    tp

Chia sẻ trang này